Triệu phú và giá thịt heo
Cà phê tối - 15/07/2024 13:52 HÀ PHAN
Chỉ trong vòng 10 năm, số triệu phú ở Việt Nam (có tài sản ròng 1 triệu đô trở lên) tăng gần 100% và hiện nay khoảng 19.400 người. Trong đó gần 60 đại gia có trên 100 triệu đô và và 6 tỷ phú đô la!
Với đà tăng trưởng kinh tế khá mạnh nhiều năm qua và bất chấp gần đây chững lại sau đại dịch thì con số đó cũng không gây bất ngờ lắm. Mặc cho thị trường và kinh tế khó khăn, theo dữ liệu từ DKRA, TP. HCM vẫn đang xuất hiện giá chung cư cao nhất lên tới 493 triệu đồng/m2 và villa giá 750 tỷ đồng/căn! Trong khi đó, lượng người siêu giàu (có tài sản trên 30 triệu đô - cỡ 750 tỷ đồng) của Việt Nam tăng nhanh thứ 5 châu Á và hiện có khoảng 750 người. 3 năm nữa, ước tính cả Việt Nam sẽ vượt qua con số 1.000 đại gia siêu giàu!
Những con số đó nếu thực sự xuất phát từ những căn cứ bền vững và lành mạnh là dấu hiệu cho một quốc gia, rất đáng tự hào và ngược lại. Làm ăn chân chính, kinh doanh đàng hoàng, kiếm tiền lương thiện thì triệu hay tỷ phú đều đáng được vỗ tay, khuyến khích và ủng hộ. Cũng rất sòng phẳng, họ hưởng thành quả lao động từ sức lực và trí óc của mình hay trả giá nếu con đường thành đại gia ấy bắt nguồn từ bất minh. Chẳng quốc gia nào giàu mạnh nếu không có “tầng lớp” đi trước và thành công như vậy. Còn giàu đúng hay sai, tốt hoặc xấu, bằng con đường nào thì dần dà sẽ rõ.
Điều mà quốc gia lẫn dân chúng và nhất là người lao động trông chờ là những triệu phú, tỷ phú ấy ngoài làm giàu cho bản thân, đáng được hưởng thì đóng góp cho ngân khố thế nào, tạo công ăn việc làm ra sao? Chuyện đó càng quan trọng hơn trong thời buổi khó khăn này, khi mà số làm công ăn lương, kiếm tháng nào hưởng tháng đó hoặc ít hơn vẫn chiếm đa số. Chuyện triệu hay tỷ phú nhiều lên cũng tốt nhưng có lẽ không quan trọng là lương đã tăng có đủ trang trải cuộc sống và giá cả những mặt hàng thiết yếu có “tát nước theo mưa”!
Một tớ báo trích lời chị T.X., một nhân viên văn phòng ở Quận 3, TP. HCM và có gần 20 năm làm công ăn lương như sau: "Lương tháng 7 tăng thêm 30%, tương đương 2,4 triệu đồng nâng tổng lương ngạch bậc lên trên 10 triệu đồng/tháng. Nếu cộng các khoản phụ cấp thì tổng thu nhập từ lương khoảng 13 triệu đồng. Điều đáng nói là lương mới chưa về túi vì cơ quan của chị trả lương vào thời điểm sau ngày 20 hằng tháng nhưng ngay từ cuối tháng 6 giá cả hàng hóa, dịch vụ đã bắt đầu tăng". Chuyện của chị X. không hề cá biệt và đang là mối lo của hàng triệu người lao động.
Thịt heo, một trong những thức ăn cơ bản của người Việt hiện đã tăng giá lên cao nhất trong vòng 4 năm qua! Mặt hàng này chỉ là điển hình khi mà những thực phẩm thiết yếu như trứng, rau củ quả… đã bắt đầu rục rịch tăng theo. Có thể với những triệu phú hay tỷ phú thì thịt tăng giá, rau củ lò dò theo sau không phải là mối bận tâm nhưng với hàng triệu lao động đấy là điều quan tâm lớn. Càng đáng ngại hơn khi sắp tới là năm học mới với bao thứ chi tiêu cho hàng triệu gia đình. Không ít nhà, thêm vài ba trăm ngàn đã là chuyện lớn chứ chẳng còn là chuyện “chưa đáng gì”.
Lương tăng, triệu phú nhiều, nhà giàu lắm... luôn là dấu hiệu của một xã hội phát triển nhưng sẽ tốt hơn nếu như giá cả cũng đừng lên theo và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Miếng thịt, bó rau, cân gạo… có thể chẳng ảnh hưởng gì với một số ít nhưng cộng với bao mối lo khác sẽ tác động lớn đến số đông. Làm thế nào để giá thịt heo, thứ chẳng phải cao lương mỹ vị gì luôn là “chuyện nhỏ” với cả triệu phú lẫn người bình dân, đó mới là xã hội hài hòa cần hướng đến…
HÀ PHAN
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết "Triệu phú và giá thịt heo", bạn có thể mời tác giả Hà Phan một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee” Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Hà Phan bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Hà Phan". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Tin cùng chuyên mục
Cà phê tối - 14/10/2024 13:11
Vòng nguyệt quế của thầy
Hay tin thầy Nguyễn Ngọc Duy chuyển công tác, hàng trăm học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Liên (tỉnh Quảng Ngãi) đã tới vây quanh thầy khóc nức nở.
Cà phê tối - 12/10/2024 15:21
Những suất ăn sinh viên có “dị vật”
Sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội đã lên tiếng tố cáo bữa ăn nhà trường trong tuần Giáo dục Quốc Phòng có dùng cơm canh thừa của người trước cho người sau. Đặc biệt, sinh viên cũng chia sẻ hình ảnh những “dị vật” xuất hiện trong các phần ăn.
Cà phê tối - 09/10/2024 17:49
Nhớ về một trong những người Hà Nội ưu tú nhất
Những ngày tháng Mười này, như hàng năm, tôi lại thường nhớ tới một người Hà Nội rất đặc biệt, một công dân Hà Nội vô cùng ưu tú. Đó là bác sĩ Trần Duy Hưng.
Cà phê tối - 07/10/2024 17:21
Học tài, thi rủi
Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa ra thông báo lấy ý kiến, kỳ thi vào lớp 10 tới đây sẽ diễn ra với 3 môn học: Văn, Toán và một môn bốc thăm ngẫu nhiên. Điều này khiến hàng chục vạn phụ huynh hoang mang cùng áp lực quá lớn lên vai những em học sinh năm tới sẽ thi.
Cà phê tối - 05/10/2024 15:04
Khi cô trò “nhầm vai”
Hình ảnh, thông tin cô trò lớp 10 Trường THPT Thạch Bàn (Hà Nội) đã gây làn sóng phẫn nộ trong những ngày qua.
Cà phê tối - 30/09/2024 13:29
“Phụ huynh của bé nào?”
Cô giáo trường Tiểu học Chương Dương (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã “xin” phụ huynh mua máy tính phục vụ công việc giảng dạy. Khi thấy có phụ huynh không đồng ý, cô đã hỏi thẳng luôn “Xin lỗi cho cô hỏi, H. là phụ huynh của bé nào?”
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi
Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội
Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”
Ba con số thiếu chủ ngữ
Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội
Mong ước đầu năm học
Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1
Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân
Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử
300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe
Ai đã đặt tên cho dòng sông?
Vụ bắt cóc 20 giây
Tang thương Phố Núi
Bằng chứng F
Vụ sạt lở do… “nhân tai”
- Công đoàn Trung tâm Thông báo tin tức hàng không làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa
- Nữ cán bộ Công đoàn hết lòng vì không gian xanh thành phố Tam Kỳ
- Cảnh báo 3 hình thức lừa đảo trực tuyến mới, người lao động cần tránh!
- Hỗ trợ lao động hồi hương khởi nghiệp tại Việt Nam
- Đánh giá cao cuộc thi tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động