Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân
Văn hóa - Xã hội - 19/08/2023 14:16 An Vinh
Nhân ngày lễ này, tôi lại nghĩ về một vụ việc vừa mới xảy ra liên quan đến lực lượng công an, và muốn có đôi lời trao đổi với bạn đọc gần xa về vụ việc đó.
Việc thủ phạm bắt cóc trẻ em ở Long Biên, Hà Nội lại là một Thượng uý CSGT đương nhiệm ở Vĩnh Phúc gây nên một làn sóng phẫn nộ, chỉ trích và lên án trên mạng xã hội. Phản ứng đó không có gì là lạ, thậm chí là đương nhiên và đành phải chấp nhận từ nhiều phía.
Nhưng, việc lợi dụng vụ việc đó, lợi dụng tội lỗi của một cá nhân cảnh sát viên để bôi nhọ, bêu riếu toàn ngành Công an lại là một việc không thể nào và không bao giờ chấp nhận được.
Những kẻ đã lợi dụng vụ việc của một người để nói xấu, bôi nhọ hình ảnh của cả một lực lượng hãy tự mình trả lời mấy câu hỏi sau, để thấy mình đã hành động đúng hay sai:
Khi vụ việc xảy ra, người mẹ và gia đình cháu bé nghĩ đến ai đầu tiên để mà cầu cứu? Không ai khác là Công an phường, Công an quận sở tại, chứ không phải là một ông bà cô cậu “anh hùng bàn phím” nào đó trên mạng xã hội.
Khi vụ việc xảy ra, ai là người đi tìm để giải cứu thành công cháu bé nạn nhân và truy bắt bằng được kẻ bắt cóc? Không ai khác, đó là hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội.
Ai là người đã bị thương, đã đổ máu, đã bị thủ phạm bắn trong quá trình chạy trốn? Đó cũng là một cán bộ Công an Quận Long Biên.
Ngành Công an có bao che cho cán bộ của mình trong vụ việc này không? Không hề, vì ngay sau khi vụ việc xảy ra, khi xác định được chính xác nhân thân của đối tượng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lập tức ra quyết định tước quân tịch của đối tượng. Phó Giám đốc Công an Hà Nội cũng tổ chức họp báo, công khai danh tính của đối tượng. (Còn về việc thông báo đó là đối tượng lao động tự do, không có công ăn việc làm, là theo khai nhận ban đầu của thủ phạm, lúc đó Cơ quan điều tra Công an Hà Nội chưa xác minh và kết luận chính thức và chính xác về nhân thân đối tượng).
Trong cuộc sống hàng ngày, từ một vụ va chạm xe ngoài phố, hàng xóm đánh nhau, gia đình vợ chồng lục đục, con cháu hư đốn, bị cướp giật mất sợi dây chuyền vàng, cái ví đầm khi đi dạo phố hay cái điện thoại lúc đi làm; thậm chí chỉ là khi bị chó cắn, mèo cào, cho đến một vụ cháy nhà, chết người, sập cầu, một người sắp nhảy lầu tự tử, các bạn đã và sẽ gọi cho ai đầu tiên, ngoài gọi cảnh sát?
Tóm lại là tất tần tật, “thượng vàng hạ cám”, cứ có nguy biến, có vụ việc bất thường, bất kỳ diễn ra ở đâu, thì người các bạn gọi tới đầu tiên để cầu cứu sự trợ giúp luôn là các chiến sĩ công an.
Sẽ có người phản biện rằng, “Công an ăn lương Nhà nước, có vụ việc thì phải làm theo nhiệm vụ, theo chức trách”.
Vâng, đúng thế. Nhưng chưa đủ. Vì chẳng có đồng lương nào, chẳng có quy định nào khiến cán bộ chiến sĩ công an phải hi sinh cả tính mạng mình để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách, trong khi cả thế giới mạng chỉ đứng xem, ghi clip và phán như đúng rồi xưa nay.
Và chúng ta cũng đừng quên, để có cuộc sống bình yên ngày hôm nay, không chỉ có những hi sinh thầm lặng của lực lượng an ninh, mà máu của các cán bộ chiến sĩ lực lượng công an ngày ngày vẫn đổ. Cách đây mấy tuần, 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh khi đang làm nhiệm vụ ở đèo Bảo Lộc. Trước đó, 3 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy của Hà Nội cũng hi sinh trong khi giải cứu 8 người ở một quán karaoke tại Cầu Giấy.
Chúng ta không bao biện cho cái sai, che dấu khuyết điểm và tội lỗi, nhưng chúng ta không nên, không được chỉ vì một vài cái sai, khuyết điểm, thậm chí là tội lỗi của một số cá nhân để bôi nhọ cả một lực lượng, nhất là lực lượng đó vẫn đang từng ngày, từng giờ, từng phút sẵn sàng hi sinh cả tính mạng mình vì một cuộc sống bình yên cho mỗi nhà và cho mọi người.
Ngay trên một bàn tay 5 ngón của bạn còn có ngón dài, ngón ngắn. Ngay trong những đứa con các bạn dứt ruột mang nặng đẻ đau sinh ra, cũng có thể có đứa hư hỗn và khó bảo. Thế cho nên, đừng chỉ “thấy cây mà không thấy rừng”, đừng chỉ thấy vụ việc mà quên bản chất, đừng để trong khi bôi nhọ và thoá mạ lực lượng công an thì quên phắt một cách rất vô ơn rằng bản thân mình và những người thân của mình cũng đã và sẽ chỉ biết trông cậy vào công an khi lâm vào tình trạng nguy cấp hiểm nghèo trong cuộc sống hàng ngày.
Cách đây tròn 24 năm, vào ngày 20 tháng 4 năm 1999, cũng từng xảy ra một vụ bắt cóc một cháu bé người Nhật ở Làng Việt - Nhật trên phố Thuỵ Khuê, Hà Nội. Lúc đó, vị tướng Giám đốc Công an Hà Nội đang đi công tác ở TP.HCM. Nhận được điện thoại báo cáo của Phó Giám đốc Công an Hà Nội và Trưởng Công an quận Tây Hồ, mệnh lệnh đầu tiên của ông gửi ra Hà Nội lúc ấy là: “Bằng bất cứ giá nào, cũng phải giữ an toàn tuyệt đối cho cháu bé bị bắt cóc”. Tiếp đó, ông nói qua điện thoại với Phó Giám đốc Công an Hà Nội đang chỉ huy trực tiếp cuộc giải cứu: “Cần điều động ngay 1-2 xe cấp cứu tốt nhất chạy theo xe anh em hình sự truy đuổi đối tượng, để phòng khi đối tượng manh động gây nguy hiểm tính mạng cho cháu bé nạn nhân thì còn có thể cấp cứu kịp thời.”
Tôi là người được chứng kiến những cuộc điện thoại đó tại TP.HCM nên tôi muốn nhắc lại tình tiết rất nhân văn của câu chuyện 14 năm trước, để làm câu kết cho bài viết hôm nay, bài viết nhân dịp kỷ niệm Ngày 19/8 - Ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.
Một lần nữa, xin chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam luôn thực hiện tốt nhất 6 điều Bác dạy, luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và lập nhiều thành tích, chiến công trong công tác và chiến đấu vì bình yên cuộc sống của Nhân dân và đất nước.
AN VINH
Tin cùng chuyên mục
Cà phê tối - 23/04/2024 19:22
Đi tìm kho báu của U23 Việt Nam
Sau hai chiến thắng, người hâm mộ có quyền mơ ước về tấm vé cho U23 dự Thế vận hội 2024 tại Paris. Đó là kho báu, là phần thưởng lớn vô vàn với đội quân của ông Hoàng Anh Tuấn cũng như bóng đá Việt Nam.
Cà phê tối - 22/04/2024 16:21
Vàng, chứng khoán và tiền trong dân
Trước cơn sốt giá vàng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Ngân hàng Nhà nước đã tung ra đấu thầu hơn 11 tấn vàng nhưng phải hủy vì không đủ doanh nghiệp dự thầu!
Cà phê tối - 21/04/2024 16:38
“Thay tướng, đổi vận”
Không phải câu chuyện phong thủy, nhân tướng, đó là những gì đang diễn ra với U23 Việt Nam khi “thay tướng” tại vòng Chung kết U23 Châu Á. Vào hôm qua, thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn đã chính thức góp mặt tại vòng bán kết giải đấu sau 2 trận toàn thắng.
Cà phê tối - 16/04/2024 16:31
Tim Cook, cà phê trứng và Rap
Sự xuất hiện của CEO Apple tại Hà Nội gây sốt tại các cộng đồng công nghệ trong hai ngày hôm nay. Thú vị, lịch trình công việc của Tim Cook nhẹ nhàng, thanh cảnh như một chuyến đi chơi.
Cà phê tối - 15/04/2024 11:53
Lên TV mua cũng không có nhà giá rẻ!
Hàng loạt chủ trương đã được công bố; rất nhiều quyết tâm đã được đưa ra và không ít chính sách hỗ trợ công nhân, viên chức và người lao động thu nhập chưa cao mua nhà xã hội - giá rẻ nhưng thực tế thì nhiều nơi có lên TV mua cũng chưa có nhà!
Cà phê tối - 14/04/2024 15:42
Tên gọi nào không có tính lịch sử?
Việc sáp nhập phường xã diễn ra trên cả nước đang gây tranh cãi rất lớn về tên gọi các phường xã mới. Và có lẽ, công cuộc sáp nhập phường xã đang lấy ý kiến từ đông đảo cử tri gặp nhiều khó khăn hơn việc chỉ đong đếm dân cư, địa giới như dự định.