Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”
Kinh tế - Chính sách - 04/08/2023 17:02 Hà Phan
Bộ trưởng Bộ Công thương đã phải lên tiếng cảnh báo “không thừa thế xông lên” và khuyến cáo coi chừng “gậy ông đâp lưng ông”. Không chỉ ở nước ngoài mà ngay ở trong nước, nhiều ngân hàng thương mại đang “ngấm đòn” bởi “đục nước béo cò” mới vài tháng trước.
Sáng nay, ông Nguyễn Hồng Diên đã phải “hãm phanh” khi khá nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo đang “hưng phấn”. Bộ trưởng Bộ Công thương thắng thắn thế này: “Khi chúng ta thừa thế xông lên mà người ta dừng lệnh đó thì đội hình đằng sau quay. Người đi đầu trở thành người đi sau. Khi chúng ta đã quá đà xuất khẩu cả về sản lượng và giá trị, chất lượng hạt gạo chưa chắc được đảm bảo, thương hiệu gạo chưa được khẳng định, giá lại cao hơn của họ, thì sẽ mất các đơn hàng cụ thể. Liền sau đó là mất thị trường. Và mất trong cuộc này là mất hẳn, có quay trở lại được cũng không phải dễ”.
Hiện nay, nhiều nơi trên thế giới đang bất ổn lương thực và một số quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu như Ấn Độ, Thái Lan đang có dấu hiệu cấm xuất khẩu gạo. Họ lo lắng có cơ sở bởi thiên tai và cuộc chiến Nga-Ukraine đang làm nguồn cung lương thực thiếu hụt nên dự đoán giá lên, cầu cao cung ít và an ninh lương thực là lựa chọn hàng đầu của nhiều quốc gia. Với báo cáo của Bộ NN và PTNT thì lượng thóc Việt Nam có thể dành cho xuất khẩu khoảng trên 15,1 triệu tấn, tương đương trên 7,5 triệu tấn gạo. Số lượng đó và chủ trương “chớp thời cơ” gạo hiếm, đối thủ thiếu, giá lên đang khiến nhiều doanh nghiệp chỉ thấy mối lợi trước mắt.
Nhưng "trong lúc này thừa thế xông lên thì coi chừng “gậy ông đập lưng ông”. Một quốc gia nổi tiếng sản xuất lúa gạo mà lại lâm vào tình trạng thiếu gạo, giá gạo lên quá cao, để người dân khổ thì không thể chấp nhận được". Lãnh đạo Bộ Công thương lo ngại như thế chẳng phải thái quá mà nhiều bài học chăm chăm xuất hết kiếm lợi trước mắt hậu quả tính sau chúng ta đã từng gặp. Thương trường luôn như chiến trường và liệu lúc giá cao thì các nước xuất khẩu hàng đầu với dự trữ còn lớn có đứng nhìn chúng ta tung hoành? Đấy là chưa kể bạ gì xuất nấy, miễn sao thu về càng nhanh càng tốt có đảm bảo nổi chất lượng cam kết và chữ tín chung cho quốc gia?
Chỉ mới hơn nửa năm trước, tình trạng doanh nghiệp khát vốn, dòng tiền khó khăn đã khiến nhiều ngân hàng tưởng nhanh hốt bạc đã huy động vốn lời cao, nâng lãi suất cho vay chót vót. Kinh tế khó khăn, hấp thụ vốn yếu không như họ kỳ vọng và hàng loạt doanh nghiệp không kham nổi, cơ quan điều hành buộc phải hạ mặt bằng lãi suất vì lợi ích chung. Kết quả là giờ đây không khó gặp nhưng than thở như “Ngân hàng ngấm đòn huy động cao, cho vay khó” hay “Ngân hàng ôm vốn lãi cao cho vay lãi thấp”… Còn đây là thực trạng “Trong 22 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý II, chi phí trả lãi trong ba tháng gần nhất đều tăng hai chữ số so với cùng kỳ năm trước, cá biệt có một số nhà băng ghi nhận chi phí này cao hơn gấp đôi, thậm chí gấp gần ba lần.”
Chưa muốn nói “tham thì thâm” nhưng rõ ràng “gậy ông đang đập lưng ông” với một số ngân hàng. Với lãi huy động có khi lên đến 9-10%/năm thì phải cho vay gần 15% họ mới có đủ chi phí và có lãi. Nhưng như thế thì chẳng mấy doanh nghiệp chịu nổi nhất là trong thời buổi đơn hàng thiếu, tiêu thụ chậm, hàng loạt ngành nghề gần như đóng băng. Chính phủ yêu cầu, Ngân hàng nhà nước chỉ đạo và giờ đây lãi suất đã hạ mạnh, tuy nhiên, vốn huy động lãi cao thì đâu thể ngày một ngày hai giảm hết! Đòn này sẽ còn ngấm một thời gian nữa chứ khó dừng lại ngay.
Tận dụng thời cơ, chớp lấy cơ hội và phát huy thế mạnh của mình luôn là điều mà cả thương trường lẫn chiến trường đều cần. Nhưng “thừa thế xông lên” khi đối thủ dừng lại rình rập và đợi chúng ta sơ hở thì “phấn khích” bỏ qua những cảnh báo là điều nên lo ngại. Lạm dụng đến mức ‘tham thì thâm” lại là một điều không nên vướng vào bởi một ngành ảnh hưởng đến hàng triệu lao động như xuất khẩu lúa gạo hay nhạy cảm kiểu ngân hàng sẽ tác động rất lớn, hậu họa khó lường.
HÀ PHAN
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Hà Phan một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee” Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Hà Phan bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Hà Phan". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Tin cùng chuyên mục
Cà phê tối - 21/10/2024 15:09
“Mua sắm như tỷ phú”
Sàn thương mại điện tử Temu của Trung Quốc đã có mặt trên thị trường Việt Nam. Giá rẻ choáng váng, miễn phí ship, thời gian vận chuyển nhanh như các sàn đã có mặt ở thị trường nội địa là những điểm nhấn nổi bật sau những ngày Temu xuất hiện ở Việt Nam. Cơn choáng ngợp về việc "mua sắm như tỷ phú" sẽ để lại hệ lụy...
Cà phê tối - 19/10/2024 14:23
AI với giáo dục
Các quốc gia đang trong cuộc chạy đua đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào giáo dục. Ở Việt Nam, liên tiếp các hội thảo, tọa đàm, lớp học về việc dùng AI cho thầy cô giáo.
Cà phê tối - 14/10/2024 13:11
Vòng nguyệt quế của thầy
Hay tin thầy Nguyễn Ngọc Duy chuyển công tác, hàng trăm học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Liên (tỉnh Quảng Ngãi) đã tới vây quanh thầy khóc nức nở.
Cà phê tối - 12/10/2024 15:21
Những suất ăn sinh viên có “dị vật”
Sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội đã lên tiếng tố cáo bữa ăn nhà trường trong tuần Giáo dục Quốc Phòng có dùng cơm canh thừa của người trước cho người sau. Đặc biệt, sinh viên cũng chia sẻ hình ảnh những “dị vật” xuất hiện trong các phần ăn.
Cà phê tối - 09/10/2024 17:49
Nhớ về một trong những người Hà Nội ưu tú nhất
Những ngày tháng Mười này, như hàng năm, tôi lại thường nhớ tới một người Hà Nội rất đặc biệt, một công dân Hà Nội vô cùng ưu tú. Đó là bác sĩ Trần Duy Hưng.
Cà phê tối - 07/10/2024 17:21
Học tài, thi rủi
Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa ra thông báo lấy ý kiến, kỳ thi vào lớp 10 tới đây sẽ diễn ra với 3 môn học: Văn, Toán và một môn bốc thăm ngẫu nhiên. Điều này khiến hàng chục vạn phụ huynh hoang mang cùng áp lực quá lớn lên vai những em học sinh năm tới sẽ thi.
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi
Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội
Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”
Ba con số thiếu chủ ngữ
Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội
Mong ước đầu năm học
Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1
Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân
Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử
300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe
Ai đã đặt tên cho dòng sông?
Vụ bắt cóc 20 giây
Tang thương Phố Núi
Bằng chứng F
Vụ sạt lở do… “nhân tai”
- Anh Nguyễn Xuân Thành - Chủ tịch Công đoàn tích cực học tập và làm theo lời Bác
- Công đoàn Điện Lực Nam Đàn với nhiều hoạt động nhân đạo trong cộng đồng
- Người lao động tham gia Công đoàn, bị ung thư có được hỗ trợ?
- Chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu mới
- Chủ trọ tổ chức thi văn nghệ sân khấu hóa cho công nhân nhập cư