Hãy làm đi, đừng đổ thừa hành khách!
Kinh tế - Chính sách - 29/01/2022 11:40 VÕ ĐỨC PHÚC
![]() |
Chiều 25 tháng Chạp (27/1/2022), Ga quốc nội Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc hành khách. Vì lo sợ lây nhiễm Covid-19 nên nhiều người mặc thêm đồ bảo hộ khi ra sân bay. Ảnh: Quỳnh Trần (VnExpress) |
Không còn khái niệm giữ khoảng cách hay giãn cách gì nữa. Khách đi lại quá đông khiến người ta quên mất dịch vẫn còn là mối nguy cơ đáng lo ngại. Mọi năm, dịp Tết khách đi lại quá đông là bình thường nhưng trong mùa dịch mà hành khách đi lại đông đúc lại là điều đáng mừng nhưng cần đảm bảo an toàn phòng dịch cho hành khách đi máy bay thay vì mang nỗi bức xúc đến cho họ.
Đó là trách nhiệm của Cục Hàng không và Cảng vụ Hàng không miền Nam phải làm. Nhưng thật đáng tiếc là năm nào những cơ quan có trách nhiệm này cũng đổ thừa cho khách đi máy bay chứ chưa thấy có giải pháp nào có thể giải quyết cái gốc của vấn đề ùn ứ đi lại dịp Tết ở Sân bay Tân Sơn Nhất.
Theo số liệu báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 17 đến ngày 22/1 có 6.400 chuyến bay nội địa và gần 800.000 khách, kế hoạch từ ngày 23/1 đến ngày 16/2, tổng ghế cung ứng 2,85 triệu ghế và 13.400 chuyến bay, tăng hơn dịp Tết Nguyên đán năm 2021, tăng slot (giờ cất hạ cánh) nhưng không tăng cách nào để hành khách đi máy bay được thoải mái, cảm giác được an toàn phòng dịch. Người đi máy bay vẫn một cảm giác bất an, bực bội và ngán ngẩm.
Cục Hàng không thì bảo rằng tình trạng hành khách chờ đợi đông tại Sân bay Tân Sơn Nhất là do chưa nắm được thông tin bỏ xét nghiệm Covid-19 và thời tiết xấu tại Hà Nội. Đại diện lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam thì đổ thừa do ảnh hưởng thời tiết cộng với việc nhiều người dân đến sân bay quá sớm trước giờ bay 3-5 tiếng đồng hồ, tập trung đông nên xảy ra ùn ứ.
Dịp Tết ai cũng bận nhiều việc, ai cũng nhiều nỗi lo cần giải quyết, không ai rảnh để tới sân bay sớm trước 3-5 tiếng cả, nếu như Sân bay Tân Sơn Nhất làm tốt các khâu trong quá trình làm thủ tục cho khách đi máy bay. Năm nào cũng xảy ra tình trạng này nhưng khổ lắm cứ nói mãi rồi cũng chỉ loanh quanh “cái rọ” Tân Sơn Nhất như kiểu "gà què ăn quẩn cối xay".
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn thị sát Sân bay Tân Sơn Nhất để đánh giá tình hình đi lại của hành khách dịp Tết đã nói rằng, "Tân Sơn Nhất cần có thêm giải pháp tình huống để giải tỏa khách trong khung giờ cao điểm".
Vậy hãy làm đi, đừng nói nhiều, cũng đừng đổ lỗi do hành khách!
Từ ngày 29/10, hành khách đi máy bay chỉ cần khai báo y tế điện tử Theo quy định mới, hành khách đi máy bay chỉ cần khai báo y tế điện tử, cơ quan chức năng sẽ trích xuất dữ ... |
![]() Nghe tin hai con gái bị tai nạn giao thông, một cháu nằm viện, một cháu qua đời, anh Hải tức tốc bắt xe từ ... |
![]() Trước tình hình có thêm các ca nhiễm Covid-19 mới, người dân cần đi phương tiện công cộng như máy bay, tàu hỏa.... cần phải ... |
Tin cùng chuyên mục

Cà phê tối - 24/03/2025 17:13
Hà Nội 12 mùa “check-in”
Hà Nội vẫn nổi tiếng với 12 mùa hoa, song thời đại khác đã khiến việc thưởng hoa sâu lắng thành xa xỉ. Khi mỗi mùa hoa là một độ các “nàng thơ” tụ tập kín các gốc cây, cố để đem về những khuôn hình đẹp nhất “cúng phây”.

Cà phê tối - 22/03/2025 14:59
Lao động dôi dư thời AI
Không chỉ lĩnh vực công, các doanh nghiệp tư nhân hay các tập đoàn lớn đều đang trong quá trình tinh gọn sâu rộng. Thị trường lao động đang trở nên phức tạp hơn lúc nào hết.

Cà phê tối - 19/03/2025 14:04
Uống rượu giải sầu và chiếc “xe điên”
Buồn chuyện gia đình, Ngọc đi nhậu. Trong hơi men, Ngọc muốn ra nghĩa trang tâm sự với người cha đã quá cố. Tuy nhiên, trên đường đi, Ngọc đã gây tai nạn thảm khốc.

Cà phê tối - 17/03/2025 14:36
17 năm tìm chủ nợ
Sự việc chị Đinh Hải Nam tìm kiếm ân nhân tên Nga suốt 17 năm sau khi chị Nga cho chị Nam 8 chỉ vàng khiến dư luận rưng rưng. Câu chuyện nhẹ nhàng như một lời nhắc nhớ về ân nghĩa ở đời.

Cà phê tối - 15/03/2025 13:34
Xin lỗi và xin hết!
Hôm qua, công ty Chị Em Rọt (CER Group) đã tổ chức buổi “Gặp gỡ thân tình Team CER Group và Truyền thông” để chia sẻ thông tin về scandal “kẹo rau”. Nhiều lời xin lỗi đã được đưa ra song làn sóng bức xúc từ phía dư luận càng được thổi bùng lên.

Cà phê tối - 10/03/2025 14:55
“Hàm Cá Mập”: Cái gai không ai dám nhổ!
Vừa qua, Hà Nội quyết định phá tòa nhà "Hàm Cá Mập" tại số 7 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, để mở rộng Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và cải thiện không gian quanh Hồ Gươm.
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F
