Những "vòng tay" lau khô giọt nước mắt
Hoạt động Công đoàn - 29/10/2022 16:25 Võ Đức Phúc VÕ ĐỨC PHÚC
Mỗi một nghịch cảnh của họ là một số phận bi thương mà có vẻ như ông trời muốn thử thách nghị lực sống khiến người nghe mắt lệ ngấn rưng, phải chực khóc. Khóc vì đồng cảm chia sẻ, khóc vì bất lực trước số phận bi thương của những người sinh ra vốn đã có hoàn cảnh khó khăn, lớn lên đi làm đã khổ, đã nghèo còn thêm bi đát. Nhưng những "vòng tay" đã lau khô giọt nước mắt.
Mỗi người cố gắng một chút, mong làm thay đổi nghịch cảnh của những người lao động nghèo. Và "Vòng tay Công đoàn" đã kịp mang đến cho họ một tia hy vọng sống, một niềm tin lớn lao để vượt qua số phận.
![]() |
Dù phải đội tóc giả và vẫn mang trong mình những chứng bệnh nan y, cô giáo Hồ Thị Lý vẫn mong được tiếp tục sống để thực hiện sứ mạng truyền cảm hứng cho những mảnh đời bất hạnh, khốn khó phải nỗ lực sống để vươn lên. Ảnh: PV (chụp ngày 28/10/2022 tại trụ sở Tổng LĐLĐVN) |
Nói như cô giáo dạy Văn - Hồ Thị Lý, là nhân vật trong bài viết và là người đoạt giải nhất cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" do Tạp chí Lao động và Công đoàn phát động trong khuôn khổ chương trình "Vòng tay Công đoàn" do Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo thực hiện, rằng cô như được sống lại lần thứ hai trong cuộc đời nhờ sự giúp đỡ của những cán bộ, đoàn viên Công đoàn.
"Tôi lại có cơ hội được nhìn ánh bình minh mỗi ngày, được hít thở không khí trong lành, được vui đùa cùng con và cả những đêm miệt mài bên trang giáo án… Cảm xúc dồn nén bấy lâu đã vỡ òa thành những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, của lòng biết ơn.
Qua bao lần sinh tử tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Trong mỗi bước đi của tôi đều có dấu ấn của tổ chức Công đoàn chở che, nâng đỡ. Tôi trở nên mạnh mẽ hơn và học cách sống của đóa hướng dương luôn vươn mình về phía mặt trời. Tôi mong muốn, tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển hơn nữa để chăm lo, bảo vệ thật nhiều đoàn viên, người lao động khó khăn, hoạn nạn trên tinh thần khi công nhân lao động khó, có tổ chức Công đoàn”.
Tốt nghiệp Khoa Văn học của Đại học Huế với nhiều ước mơ và hoài bão trong cuộc sống nhưng căn bệnh quái ác, hiếm gặp đã cướp đi nhiều thứ trong hành trình số phận của một cô gái trẻ khi đang là giáo viên dạy Văn tại một trường THPT của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Cuộc sống dạy học ở miền núi vốn đã quá khó khăn, gian khổ và xa cách gia đình, cô Hồ Thị Lý còn phải đối mặt với những cơn đau hành hạ cơ thể mỗi khi trái gió trở trời, các khớp xương đau nhức, rụng tóc, sút cân và ngất đi vì thiếu máu. Nhờ sự động viên về mặt tinh thần và hỗ trợ một phần vật chất của công đoàn nhà trường nơi cô Lý đang công tác, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh và LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế, cô Lý đã như sống lại lần hai, chiến thắng được khoảnh khắc sinh tử để chung sống với bạo bệnh, tiếp tục đồng hành với nghịch cảnh của số phận.
Đến với buổi lễ trao giải cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn", cô giáo Hồ Thị Lý phải đội mái tóc giả, che đi sự đau đớn của mái đầu đã rụng hết tóc vì bị căn bệnh hiếm gặp của cô. Nữ cán bộ Công đoàn Trường THPT An Lương Đông, huyện Phú Lộc cứ rụt rè đi theo chúng tôi, kể về hoàn cảnh hiện tại của cô giáo nghèo Hồ Thị Lý đang nợ gần 200 triệu đồng vì những lần phải nhập viện, thuốc men chạy chữa và mong ước có một phép màu nào đó, để có thể giúp được cô giáo Hồ Thị Lý có tiền trả nợ và tiếp tục điều trị bệnh. Người cán bộ Công đoàn ấy nói mà nước mắt cứ giàn giụa.
Hoàn cảnh công nhân Đào Việt Anh (Công ty Điện lực Bình Dương) cũng khó có lời nào để miêu tả hết sự bi thương của số phận. Người công nhân nguyện một đời làm đôi mắt sáng cho người vợ mù bán vé số trên xe buýt mà duyên phận đã mang đến cho anh một gia đình hạnh phúc chưa được bao lâu với 3 mặt con thì ông trời lại thử thách số phận công nhân này.
Đào Việt Anh yêu thương vợ con đã dốc toàn lực làm việc, khiến cơ thể lao lực rồi dần dần tứ chi yếu hẳn, không thể tự đứng lên được. Đôi mắt cũng đục thủy tinh thể và mờ dần. Ngày gia đình anh nhận hung tin từ bác sĩ "Việt Anh bị thoát vị đĩa đệm cổ và đốt sống lưng rất nặng, yếu liệt tứ chi, rối loạn cơ vòng, chỉ nhúc nhích được tay bên trái" cũng là ngày bầu trời như sụp đổ, tối tăm trong mắt đôi vợ chồng có người khiếm thị này. Tiền đã không đủ nuôi vợ con, còn đâu tính chuyện nuôi bệnh.
Rồi cán bộ công đoàn Công ty Điện lực Bình Dương đã kịp động viên, dang rộng vòng tay giúp vợ chồng công nhân Đào Việt Anh gượng đứng lên trên số phận để tiếp tục sống, tiếp tục khẳng định niềm tin với cuộc đời, dẫu chỉ là tia hy vọng le lói.
Trường hợp công nhân Nguyễn Thị Lê (Công ty CP Prime Vĩnh Phúc) cũng một số phận quá bi thương trong căn nhà cũ nát với 3 đứa con đang tuổi ăn học mà chồng chị chẳng may qua đời sớm vì căn bệnh u não. Nhờ vòng tay Công đoàn Công ty CP Prime Vĩnh Phúc, "nếp nhăn phận đời" đã bớt hằn lên khuôn mặt khắc khổ của chị.
Vậy là đã qua mùa thứ 2 rồi, chương trình "Vòng tay Công đoàn" đã mang những phận đời khổ đau hiện diện trước mắt bạn đọc. Một chút rộng mở tấm lòng và vòng tay ấm lòng những thân phận. Đó mới là vòng tay của Công đoàn. "Vòng tay" lau khô những giọt nước mắt.
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Võ Đức Phúc một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Võ Đức Phúc bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Võ Đức Phúc". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
![]() Lễ trao giải Cuộc thi “Vòng tay Công đoàn” lần thứ II, năm 2022 được Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức sáng ... |
![]() Trong thời điểm ngặt nghèo nhất của cuộc đời, những đoàn viên có hoàn cảnh éo le được “Vòng tay Công đoàn” dang rộng chở ... |
![]() Lễ trao giải Cuộc thi “Vòng tay Công đoàn” lần thứ II do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức nhân dịp kỷ ... |
Tin cùng chuyên mục

Hoạt động Công đoàn - 29/09/2023 20:10
"Món quà của công đoàn đặc biệt có ý nghĩa với gia đình tôi khi con vào năm học mới"
Con bước vào năm học mới cũng là thời điểm bộn bề lo toan của các bậc cha mẹ là công nhân tại Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Nhưng nỗi lo ấy đã được san sẻ nhờ sự chăm lo của các cấp Công đoàn Thủ đô.

Hoạt động Công đoàn - 29/09/2023 11:31
Thanh Hóa: Nâng cao nhận thức về trật tự an toàn giao thông cho người lao động
Năm 2023, các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho đoàn viên, người lao động.

Hoạt động Công đoàn - 28/09/2023 21:05
Hà Nội: Nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Tích cực, sáng tạo tổ chức các hoạt động phối hợp trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giữa Công đoàn Thủ đô và Công an Hà Nội đã mang lại an toàn tại nơi ở, nơi làm việc cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hoạt động Công đoàn - 28/09/2023 20:10
Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam
Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.

Hoạt động Công đoàn - 26/09/2023 18:28
Phát động giải báo chí về công nhân, công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ II
Ngày 25/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng phát động “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Lâm Đồng” lần thứ II, năm 2023 – 2024 (Giải Báo chí).

Đại hội Công đoàn XIII - 26/09/2023 17:45
Bế mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Chiều ngày 26/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thực hiện phiên bế mạc Đại hội.