Đảng viên gương mẫu thì Nhân dân tin yêu
Văn hóa - Xã hội - 03/02/2023 18:11 PHẠM XUÂN DŨNG
Sỡ dĩ dân tin Đảng là không những tin vào đường lối, chính sách mà còn là nhìn vào cán bộ, đảng viên. Nếu cán bộ, đảng viên, nhất là những người có cương vị lãnh đạo gần dân, quan tâm đến dân, đến vận mệnh Tổ quốc, tận tâm vì công việc thì dân sẽ tin yêu. Tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên có sức mạnh cảm hóa, thuyết phục lớn. Dân tin Đảng nên ngay từ khi phong trào cách mạng còn trong trứng nước, gian khổ, nguy hiểm vây bủa nhưng dân không bao giờ xa rời Đảng, trái lại, ra sức đùm bọc và bảo vệ, nếu cần hy sinh cả mạng sống của mình, của gia đình để bảo vệ đảng viên, cán bộ.
Thực tế từ khi thành lập Đảng cho đến hai cuộc kháng chiến và cả trong hòa bình đã cho thấy điều này. Những tấm gương như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Trần Văn Giàu, Kim Ngọc và nhiều đảng viên không giữ chức vụ cao khác nữa đã trở thành nguồn lực tinh thần lớn lao để cỗ vũ, động viên phong trào yêu nước và cách mạng, thi đua trong sản xuất và chiến đấu, trong học tập và tu dưỡng. Trong dân gian vẫn truyền tụng câu nói: "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau".
Ngày 20 tháng 5 năm 1924, trong bức thư gửi cho đồng chí Pê-tơ-rốp, Tổng thư ký Đông Phương bộ, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã viết: “... Các dân tộc Phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.
Bác Hồ thăm và tìm hiểu về hoạt động sản xuất của nông dân xã Ái Quốc (nay thuộc TP Hải Dương) năm 1957. Ảnh tư liệu |
Tôi từng có dịp ra Bắc viết về tấm gương của nhà cách mạng Nguyễn Tạo, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam. Ông quê ở tỉnh Hà Tĩnh, hoạt động cách mạng, bị giặc Pháp bắt giam ở Hỏa Lò. Rồi ông vượt ngục về sống một thời gian ở tỉnh Thái Bình. Thấy dân hai làng Thúy Bông và An Lạc cực khổ vì thiếu đất canh tác, ông vận động di dời ra phía biển cách nơi cũ khoảng 80 cây số. Việc thành công, ông tiếp tục lao vào hoạt động cách mạng rồi bao công việc cuốn ông đi, không có dịp quay lại ngôi làng mới mà ông có công tạo dựng. Tưởng thời gian đã quên sau nửa thế kỷ vật đổi sao dời nhưng không, Nhân dân vẫn nhớ và qua dò hỏi đã tìm về Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội). Dân làng mới Thúy Lạc thuộc xã Nam Phú, huyện Tiền Hải (Thái Bình) đã rước di ảnh ông về làm lễ và tôn ông làm Thành hoàng của làng, vì thế tôi đặt tên loạt bài viết của mình là "Thành hoàng Cộng sản", một dạng “Thành hoàng mới” mà trước đó chưa hề có trong lịch sử. Người dân Thúy Lạc kể cho tôi nghe ngày tôn vinh Thành hoàng làng, ban nhạc của đồng bào Công giáo hòa tấu bài hát "Vì Nhân dân quên mình". Nếu đi đến phá Tam Giang, ở xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ thấy đền thờ ông Phan Thế Phương, nguyên Giám đốc Sở Thủy sản tỉnh Bình Trị Thiên. Ông Phương đã có công giúp người dân nuôi trồng thủy sản, xóa đói giảm nghèo bền vững. Dân nhớ ơn ông nên tự nguyện lập đền thờ, coi ông như môt vị thần. Ông được Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý "Anh hùng lao động thời kỳ Đổi mới".
Còn nhiều tấm gương hy sinh cao cả để cứu dân khỏi hỏa hoạn, bão lụt của những cán bộ, đảng viên. Họ đã chết nhưng sống mãi trong lòng của Nhân dân, để lại bao tiếc thương và ngưỡng vọng. Một chân lý rất bình dị: nếu cán bộ, đảng viên biết gần dân, vì dân thì dân sẽ không bao giờ quay lưng với họ, không bao giờ quên họ.
Một cái khó hiện nay của đất nước mà chúng ta cần nhìn thẳng để tìm cách khắc phục là niềm tin chưa tương xứng với yêu cầu phát triển, đó mới là gốc rễ của mọi vấn đề. Đảng cần tự làm mới mình, tự chỉnh đốn mình tốt hơn nữa để củng cố và tăng cường lòng tin của Nhân dân. Bởi có niềm tin của Nhân dân là có tất cả và mất niềm tin là mất tất cả. Và cách sống, cách làm việc của cán bộ, đảng viên trực tiếp tác động vào nhận thức và tình cảm của Nhân dân. Vẫn phải nhắc lại lần nữa và nhiều hơn thế chân lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhắc nhở: "Một tấm gương sống giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Phạm Xuân Dũng một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Phạm Xuân Dũng bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Phạm Xuân Dũng". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Vòng tay tin cậy, yêu thương Trong phong trào rộng lớn của tổ chức Công đoàn đại diện bảo vệ, chăm lo cho người lao động thời gian qua, Tạp chí ... |
Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và “Công nhân vận động” Hôm nay 2/2/2023 - đúng 115 năm ngày sinh của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, người sáng lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ và ... |
Tin cùng chuyên mục
Cà phê tối - 19/03/2024 14:17
Khi trường quốc tế nợ lương giáo viên
Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) tại TP. HCM đã thông báo cho 1.400 học sinh nghỉ học ngày 18/3 vì không có giáo viên giảng dạy. Lý do giáo viên đồng loạt không đứng lớp là họ bị… nợ lương.
Cà phê tối - 17/03/2024 18:28
Tiêu trước, trả sau
Khoản nợ tiêu dùng của một người từ hơn 8 triệu lên tới hơn 8 tỷ đồng sau 11 năm đã khiến dư luận đổ dồn ánh nhìn về thẻ tín dụng.
Cà phê tối - 12/03/2024 17:00
Tách trà trên đỉnh Bàn Cờ
Việc tỉ phú Bill Gates cùng bạn gái thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ (Đà Nẵng) gây bão mạng xã hội. “Bão” vì tỉ phú hàng đầu thế giới tìm kiếm thú chơi thanh tao ở một xứ sở xa lạ. “Bão” cũng bởi những tranh cãi trái chiều về cuộc thiền trà được mô tả chi tiết với nhiều điều lạ lùng.
Cà phê tối - 10/03/2024 15:07
Bỏ trường chuyên, nên hay không?
Việc hệ THCS ở chuyên Hà Nội - Amsterdam có khả năng phải ngừng tuyển sinh lớp 6 khiến nhiều phụ huynh xôn xao.
Cà phê tối - 05/03/2024 12:06
EVN đổi ngày chốt số điện, cả Hà Nội cùng làm toán
Việc EVN Hà Nội ghi gộp hơn 50 ngày sử dụng điện của người dân khiến hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình Hà Nội tăng vọt. Sau đó, EVN đã đưa ra bảng tính cụ thể, những thắc mắc trong lòng khách hàng vẫn chưa thể thỏa mãn.
Cà phê tối - 03/03/2024 11:04
Từ việc Bộ trưởng Singapore sang Mỹ mời Taylor Swift về diễn
Chuỗi đêm nhạc The Eras Tour của Taylor Swift đang diễn ra từ 2-4/3 và 7-9/3 tại Singapore gây sốt toàn khu vực. Và mới nhất, Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh thiếu niên Singapore - ông Edwin Tong - đã tiết lộ, để đưa ca sĩ hàng đầu thế giới về diễn, ông cùng phái đoàn đã sang Mỹ để mời chào và đàm phán hợp đồng với ekip của nữ ca sĩ.