“Sinh cho thầy một đứa con trai”
Cà phê tối - 05/11/2019 14:15 Mỹ Mỹ
Vụ việc người thầy 55 tuổi làm nữ sinh học lớp 10 mang thai đang gây xôn xao. Ảnh minh họa |
Tôi vẫn không hình dung được nữ sinh 16 tuổi sẽ thông báo với người thầy 55 tuổi kia về cái thai trong bụng như nào. Đó là máu mủ của thầy (người đã có vợ, con) với người học trò ngây thơ của mình.
Câu chuyện thảm thương diễn ra ở Kiên Giang, nữ sinh T.H.T sinh ngày 31/12/2002 đã nảy sinh tình cảm rồi quan hệ với thầy giáo của mình. Người được mang danh “thầy” kia là ông Nguyễn Văn Chính.
Mối quan hệ từ những lay động đầu đời tới chỗ thầy dẫn trò đi phá thai vào tháng 7/2018. Đáng nói, sau đó, họ vẫn tiếp tục quan hệ cho tới lúc bị gia đình nữ sinh phát hiện và tố giác.
Trong diễn biến gần nhất, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt hình ảnh selfie tình cảm thái quá của hai học trò cùng lá “tâm thư” được cho là của cô học trò. Theo đó, nữ sinh T. viết: "Hôm nay tôi viết thư này để nói về tình cảm với thầy Nguyễn Văn Chính. Thầy Chính dạy toán cho tôi vào năm lớp 10. Trong thời gian này tôi đã phát sinh tình cảm với thầy.
...Không biết tại sao tôi thích thầy, để ý thầy từ đôi mắt, nụ cười. Tất cả các hành động, cử chỉ và tôi đã yêu thầy cho dù thầy rất khó nhưng tôi thích thầy. Rồi đến ngày 28/4/2018, tôi đã chủ động nhắn tin cho thầy và từ đó chính thức yêu thầy.
...Tôi hứa sẽ yêu thầy suốt đời, sinh cho thầy một đứa con trai. Khi học 12 xong sẽ toàn tâm toàn ý lo cho thầy cho dù cha mẹ có cấm đoán tôi cũng không thay đổi quyết định, yêu thầy suốt đời. Trong thời gian yêu thầy, đã có những chuyện không hay xảy ra nhưng tôi vẫn quyết định yêu thầy đến cùng".
Có ông bố, bà mẹ nào đọc những dòng chữ trên không rùng mình? Có người thầy chân chính nào đọc những đoạn “ngôn tình” này mà không cảm thấy bị tổn thương? Có người bình thường nào đọc từng câu, từng chữ mà trong lòng không cay đắng?
Từ rất lâu, chuyện trò có tình cảm với thầy không phải hiếm. Việc người đàn ông trưởng thành với sự thông tuệ, trìu mến luôn gây thiện cảm với những cô học trò ở tuổi “ô mai”. Song, đó chỉ là những lay động rất rất nhỏ. Nó không có bất cứ sự tương tác từ hai phía. Nếu xuất hiện sự thổ lộ từ phía học sinh, người trưởng thành sẽ phải thể hiện vai trò của mình.
Người “cầm cương” trong những mối quan hệ dạng này luôn là người thầy- người đã đủ tuổi trưởng thành, chín chắn. Người thầy chân chính sẽ lập tức dập ngay những ngọn lửa tình dù mới chỉ le lói, của học sinh và của bản thân mình.
Nhưng trường hợp này, ông Chính đã không kiểm soát được bản thân. Ông đã lợi dụng sự trưởng thành của mình, với sự già dặn thấu đời để hùa theo tình cảm của cô gái “tuổi teen”.
Và khi thầy trò quan hệ tình dục tới mức phá thai mà người nữ sinh vẫn nhất mực yêu thầy thì tình huống này cực kỳ nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đang làm rõ những dấu hiệu vi phạm pháp luật về dụ dỗ quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi (theo gia đình, quan hệ của T. và ông Chính vào khoảng tháng 5/2018). Và, ngay việc ông Chính đã có gia đình cũng là một điều đáng lên án và trừng trị.
Còn cô học trò nhỏ kia, cô có đáng trách không?
Tôi nghĩ là có. Trách sự ngây thơ, dại dột. Trách sự “yêu không phải lối, thương sai duyên và mến chẳng nhằm người”. Trách sự mộng mơ của một cô gái chập chững trưởng thành đã gặp phải sự khôn ngoan của người đàn ông quỷ quyệt.
Còn lại, T. là nạn nhân trong tấn kịch này. Kể cả bức “tâm thư” kia thật sự do chính tay em viết thì em vẫn chưa đủ 18 tuổi, chưa đủ nhận thức đầy đủ về quan hệ tình dục, trách nhiệm cá nhân hay to tát hơn là lập gia đình.
Đáng nhẽ, thay vì làm em có bầu, người thầy ấy, ngôi trường ấy phải trang bị cho em những kiến thức để trưởng thành. Đáng nhẽ, thay vì viết tâm thư: “sinh cho thầy một đứa con trai”, người thầy ấy, ngôi trường ấy phải dạy em về kiến thức giới. Đáng nhẽ, thay vì chỉ trích cô nữ sinh chưa đủ tuổi trưởng thành, dư luận nên nhìn em với sự từ tâm, thông cảm.
Rất nhiều cái “đáng nhẽ” được đặt ra trong câu chuyện buồn này. Còn giờ, điều cần thiết là những hành động “đáng làm” từ các cơ quan chức năng.
Thời tiết ngày 5/11: Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét, Trung Bộ có nơi mưa lớn Bắc Bộ vẫn duy trì thời tiết đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng ấm, trong khi khu vực Trung Bộ một số nơi ... |
Miền đất hứa và địa ngục trần gian Những ảo mộng về miền đất hứa ở Anh đã biến thành “địa ngục trần gian” và 39 cái chết kia dường như vẫn chưa ... |
39 người chết và cái thờ ơ của chính chúng ta 39 người chết trong xe container ở Anh đang là "thảm kịch" gây chú ý trong nhiều ngày qua và sâu xa hơn là câu ... |
Tin cùng chuyên mục
Cà phê tối - 12/05/2024 10:08
Chấn hưng văn hóa từ trái tim với làng nghề
Trong khi người ta tiếp tục đề xuất những đề án nhiều trăm nghìn tỉ để chấn hưng văn hóa quốc gia, có những nơi, người dân và các chuyên gia đã âm thầm nỗ lực để làm khai tỏ nét đẹp văn hóa làng nghề. Đáng nói, họ sẵn sàng bỏ tiền túi để “làng ta cùng làm du lịch văn hóa” và “làng ta làm điểm cho các làng nghề cả nước”.
Cà phê tối - 07/05/2024 10:56
Mọi ngả đường đều dẫn về Điện Biên Phủ
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, bên cạnh lễ diễu binh, diễu hành và kỷ niệm, chúng ta còn chứng kiến sự bùng nổ của du lịch nhân sự kiện lịch sử.
Cà phê tối - 06/05/2024 18:12
Chẳng lẽ bất lực với giá vàng nhảy múa thách thức?
Bất chấp hàng loạt chỉ đạo của Chính phủ, can thiệp của Ngân hàng Nhà nước và nỗ lực của nhiều mệnh lệnh hành chính, chiều nay 6/5, giá vàng miếng SJC có lúc đã vượt trên 86 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất trong lịch sử và dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan quản lý!
Cà phê tối - 05/05/2024 14:09
Liều vaccine đề kháng tin giả
Vừa qua, thông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine Covid-19 của hãng có thể gây đông máu trong một số trường hợp hiếm gặp gây hoang mang dư luận. Đáng nói, cách đưa tin của các trang mạng xã hội đã cắt xén thông tin khiến dư luận hiểu nhầm tạo những hệ lụy rất lớn.
Cà phê tối - 29/04/2024 11:34
Tăng trưởng thật và kỹ thuật số… ảo!
Trong Đại hội cổ đông cuối tuần qua, Chủ tịch VietinBank Trần Minh Bình cho hay ngân hàng của ông tăng trưởng 'thật', chứ không phải 'kỹ thuật"! Lời thẳng mất lòng nhưng sự thật đó từ lâu đã là tồn tại nhức nhối.
Cà phê tối - 28/04/2024 19:41
Khi những “lang băm” chữa lành
Chữa lành là hoạt động cần thiết với xã hội gấp gáp và đầy rẫy tổn thương hiện tại. Tuy nhiên, việc khóa học chữa lành nở rộ mà không cần bất cứ chứng chỉ hành nghề hay giấy phép kinh doanh nào đã khiến hoạt động này xuất hiện nhiều mặt trái.
Kinh tế - Chính sách
Văn hóa - Xã hội
Mong ước đầu năm học
Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1
Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân
Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử
300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe
Ai đã đặt tên cho dòng sông?
Vụ bắt cóc 20 giây
Tang thương Phố Núi
Bằng chứng F
Vụ sạt lở do… “nhân tai”
- HDBank mở thêm chi nhánh tại Thủy Nguyên, góp động lực cùng mục tiêu lớn của Hải Phòng
- Tự tin sống lạc quan, là ngọn đèn không bao giờ tắt
- Mazda CX-3 giảm giá, trở thành SUV cỡ B có giá rẻ nhất, doanh số có tăng?
- Công đoàn Đồng Nai: Quan tâm nhiều hơn đến đoàn viên, NLĐ khó khăn bị bệnh hiểm nghèo
- Lâm Đồng: Giáo viên mong được giữ lại ngạch lương đã tuyển dụng