Chưa Tết đã lo chuyện Đào
Cà phê tối - 26/12/2020 10:45 Vũ Hùng
Xin cho con ở lại lớp! Không thể dùng cái ác để tiêu diệt cái ác |
Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải quản lý chặt chẽ, không để tình trạng chặt phá, tiêu thụ cây rừng như đào rừng về làm trang trí Tết. Ảnh minh họa. |
Câu chuyện lo lắng về Đào bắt nguồn từ chiều 24/12 tại Hà Nội, khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021.
Tại Hội nghị này, Thủ tướng đã yêu cầu các địa phương phải quản lý chặt chẽ, không để tình trạng chặt phá, tiêu thụ cây rừng như đào rừng về làm trang trí Tết.
“Cần cấm tuyệt đối việc chặt phá đào rừng để đón Tết. Trên các bờ đê, đường phố các cây đào rừng đẹp như vậy bị chặt về bày la liệt, bán không được thì làm củi, như vậy làm sao còn một nông thôn miền núi rừng đẹp? Các địa phương phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp chặt đào rừng chở về xuôi để chơi Tết” – người đứng đầu Chính phủ đã chỉ đạo như vậy tại Hội nghị.
Điều này có nghĩa, Tết Nguyên đán năm 2021 rất có thể sẽ không ai được chơi đào rừng.
Nhà tôi nằm ngay cửa ô Yên Phụ, nơi dịp Tết đến bà con làng đào Phú Thượng, Nghi Tàm, Quảng An, Quảng Bá thường đem đào vào bán trong nội đô đi qua cửa.
Tôi chứng kiến, khoảng 15 năm trước không có mấy ai ở thành thị hay dưới xuôi thích chơi đào rừng vào dịp Tết đâu. Tết của người dân đồng bằng sông Hồng là những cành bích đào đỏ thẫm, đào phai e ấp mua ở những làng trồng đào ven Hồ Tây. Thậm chí, nhiều người dân các tỉnh miền núi “chịu chơi” còn mang đào bích từ Hà Nội về chưng tết.
Nhưng vài năm trở lại đây có vẻ gu chơi đào đã khác đi. Bắt đầu là giới văn nghệ sỹ, sau đó lan sang các đại gia và cả ko ít vị trí thức có nhà cao cửa rộng sân to, họ là những người chơi đào rừng đầu tiên và nhiều nhất!
Dịp Tết nào cũng thế, khắp trên trang facebook của các vị đó là ảnh chụp khoe những gốc đào rừng mận rừng trong các dinh thự, các phòng khách sang trọng. Đó dường như là niềm tự hào lớn nhất của gia chủ khi xuân về Tết đến.
Người dưới xuôi ùn ùn lên các tỉnh miền núi chặt cành đào, thậm chí là đốn cả nguyên một cây đào rừng mang về chơi tết. Người ta thể hiện độ sang, độ chịu chơi bằng việc sở hữu những cây đào, cành đào càng cổ càng quý, càng hiếm lạ càng đắt tiền.
Nhiều người đã bày tỏ sự lo lắng, với tốc độ đốn hạ đào như thời gian qua, chẳng mấy lúc đào rừng sẽ tận diệt.
Thế nhưng, thế nào là đào rừng, và đốn hạ đào dịp Tết có làm tận diệt đào không? Ngay từ tối 24/12 và cả ngày hôm qua 25/12, trên mạng đã có rất nhiều những ý kiến về vấn đề đó.
Nhà văn Nguyễn Thành Phong viết trên facebook của mình: “Tôi đã sống rất lâu ở rừng núi Tây Bắc, xin nói luôn là không có đào rừng và cũng không có rừng đào.
Thứ nhất, đào không phải là loại cây rừng. Nó là cây thân mộc nhưng không có sức cạnh tranh với các loại cây thân mộc ở rừng, nó chỉ có thể sống cùng với những cây đào, mận khác, hoặc sống cùng ngô nương, lúa nương thân thảo hay cây sắn, cây dong riềng mà thôi.
Thứ hai, cây đào không trồng để lấy gỗ vì đơn giản là gỗ nó chả ra gì, nhanh ải, mục, làm củi đun cũng chán. Cây đào, mà ta gọi là đào rừng ấy, ngày trước chỉ để lấy quả ăn, để ngắm hoa đẹp, nay thì thêm nguồn thu nhỏ nhỏ là bán cho người mang về xuôi chơi...”
Nhưng tại sao lại có tên gọi là đào rừng? Là tại vì nó được mang từ trên miền rừng núi về nên gọi là đào rừng, để phân biệt với đào trồng ở dưới đồng bằng.
Những cây đào ấy có thể mọc trên đồi nương, do người ta đi làm nương mang quả đi ăn, bỏ hạt lại ở khoảnh đất dựng lều coi nương hoặc trên đường đồi, đường núi... Từ đó mọc lên cây, xung quanh thoáng đãng, là lúa, ngô, sắn, nên cây đào phát triển được và chủ nương giữ lại, vì... chả sao cả, có quả thì ăn, có hoa thì ngắm cho vui, giờ chặt cành, hay đào cả gốc bán được tiền thì càng tốt.
Nếu phát triển tốt việc chơi hoa đào từ rừng, thì sẽ làm sinh động thêm thị trường hoa Tết, lại thêm một nguồn thu nhập nhỏ cho đồng bào và làm phong phú thêm kiểu loại kinh doanh từ trồng cây hoa quả ở vùng miền núi phía Bắc nước ta.
Có bạn facebooker Nguyen Van Lơi còn nêu ra một thực tế rất bất ngờ và đáng suy ngẫm: “Cô em tôi ở Sơn La có cả một nương hơn 1 ha đào rừng. Bỏ cả đống tiền ra trồng thuê người chăm bón bảo vệ để giữ gìn thành quả. Rồi mong cho đào ra hoa đúng dịp tết để bán cho những chủ ở dưới xuôi lên mua. Đào rừng đấy, nhưng là tài sản tư nhân. Bây giờ mà cấm bán có nghĩa là lỗ hàng trăm triệu. Tết này cuốc đất lên mà trả nợ cho ngân hàng ư?”
Facebook Phu Hong Le thì viết gần giống như nhà văn Nguyễn Thành Phong: Làm gì có đào rừng bao giờ. Trong rừng không có cây đào sống, mà cây đào chỉ mọc và sinh sống ở nương đồi thôi như một loài hoang dại. Chúng ta phải hiểu hai chữ rừng và đồi núi khác nhau. Núi và đồi hay nương có thể có đào mọc thành đồi hoặc vườn, còn rừng là cây cối um tùm. Rừng có rừng nguyên sinh và rừng non hay rừng trồng cây... nên rừng. Không thấy trong rừng có đào mọc bao giờ nên đào chỉ là một loại cây ăn quả lấy hoa. Nó có thể mọc tự nhiên hay dân trồng lấy hoa bán như thời này.
Vậy là, qua một số ý kiến ở trên, chúng ta thấy là có đào mọc ở miền núi chứ không phải đào rừng. Đào này không phải cây rừng mà do bà con các dân tộc tự trồng ở trước sân nhà, ở đồi nương nhà mình, trước là để ngắm hoa, ăn quả, sau là để mang về xuôi bán cho bà con người Kinh ưa chơi của lạ.
Viết đến đây, tôi lại nhớ 26 năm trước , vào giữa năm 1994, Thủ tướng khi đó là ông Võ Văn Kiệt đã trực tiếp cử một số phóng viên (trong đó có tôi) đi thực tế ở một số địa phương có nghề sản xuất pháo, chỉ để trả lời một câu hỏi của Thủ tướng: Nếu không làm nghề sản xuất pháo nữa, bà con có sống được không?
Câu trả lời là: Không sản xuất pháo vẫn sống được, bằng các nghề phụ khác, ngoài nghề nông. Kết quả là Chỉ thị 406-TTg được ban hành ngày 08 tháng 8 năm 1994, theo đó lệnh cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo trên toàn quốc được ban hành.
Đưa ra ví dụ trên để thấy, cũng là liên quan đến Tết, nhưng chỉ thị nào phù hợp với cuộc sống thì sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống và trở thành hiện thực.
Trái lại, nếu không sát với thực tế cuộc sống, các chỉ thị sẽ khó trở thành hiện thực và sớm bị thực tiễn đào thải.
Kính mong Thủ tướng xem xét lại việc cấm chơi đào rừng. Dân ta, thú chơi ngàn đời như chơi pháo còn bỏ được, thì việc bỏ thú chơi đào rừng mới có hơn 2 chục năm nay không phải là một việc quá khó và không thể, nhưng miễn sao việc ấy nó có thật sự ích quốc lợi dân không, thưa Thủ tướng?
Người lao động nghỉ việc ngay trước Tết có được hưởng lương tháng thứ 13? Đây là vấn đề mà nhiều người lao động băn khoăn, đặc biệt là trong thời gian cận Tết. |
Chủ tịch Công đoàn Các KCN Hà Nội: “Có những doanh nghiệp thưởng Tết cao hơn năm ngoái” Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp - chế xuất (KCN-CX) Hà Nội ... |
Xin cho con ở lại lớp! Lời cầu xin lạ lùng ấy tôi vừa đọc trên báo bạn với những chi tiết có thể gây ngạc nhiên và xót xa ... |
Tin cùng chuyên mục
Cà phê tối - 19/05/2024 13:05
Khi cô giáo U80 dạy văn trên Tik Tok
Cô Ngô Thúy Trình, giáo viên dạy văn cấp 2 đã về hưu ở Ninh Bình đang gây sốt mạng xã hội với những bài giảng ngữ văn “triệu view” trên mạng xã hội Tik Tok.
Cà phê tối - 14/05/2024 17:23
Lễ hội hoa bằng lăng, tại sao không?
Các con đường ở Hà Nội đang bừng sắc bởi màu tím của hoa bằng lăng. Thành phố dường như được khoác áo mới dịu dàng, thiết tha với những chùm bằng lăng giăng mắc mọi nẻo. Và, chúng ta hoàn toàn có quyền lạc quan về việc khai thác du lịch từ mùa đẹp nhất trong năm này của Thủ đô.
Cà phê tối - 12/05/2024 10:08
Chấn hưng văn hóa từ trái tim với làng nghề
Trong khi người ta tiếp tục đề xuất những đề án nhiều trăm nghìn tỉ để chấn hưng văn hóa quốc gia, có những nơi, người dân và các chuyên gia đã âm thầm nỗ lực để làm khai tỏ nét đẹp văn hóa làng nghề. Đáng nói, họ sẵn sàng bỏ tiền túi để “làng ta cùng làm du lịch văn hóa” và “làng ta làm điểm cho các làng nghề cả nước”.
Cà phê tối - 07/05/2024 10:56
Mọi ngả đường đều dẫn về Điện Biên Phủ
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, bên cạnh lễ diễu binh, diễu hành và kỷ niệm, chúng ta còn chứng kiến sự bùng nổ của du lịch nhân sự kiện lịch sử.
Cà phê tối - 06/05/2024 18:12
Chẳng lẽ bất lực với giá vàng nhảy múa thách thức?
Bất chấp hàng loạt chỉ đạo của Chính phủ, can thiệp của Ngân hàng Nhà nước và nỗ lực của nhiều mệnh lệnh hành chính, chiều nay 6/5, giá vàng miếng SJC có lúc đã vượt trên 86 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất trong lịch sử và dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan quản lý!
Cà phê tối - 05/05/2024 14:09
Liều vaccine đề kháng tin giả
Vừa qua, thông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine Covid-19 của hãng có thể gây đông máu trong một số trường hợp hiếm gặp gây hoang mang dư luận. Đáng nói, cách đưa tin của các trang mạng xã hội đã cắt xén thông tin khiến dư luận hiểu nhầm tạo những hệ lụy rất lớn.
Kinh tế - Chính sách
Văn hóa - Xã hội
Mong ước đầu năm học
Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1
Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân
Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử
300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe
Ai đã đặt tên cho dòng sông?
Vụ bắt cóc 20 giây
Tang thương Phố Núi
Bằng chứng F
Vụ sạt lở do… “nhân tai”
- Đội trưởng Nguyễn Hải Nam - người truyền lửa đam mê trong công việc
- Phát triển đội ngũ lãnh đạo từ công nhân, công đoàn: "Không được làm theo phong trào"
- Tranh cãi việc hãng xe máy điện Yadea đăng bản đồ không ghi Hoàng Sa, Trường Sa
- Khi cô giáo U80 dạy văn trên Tik Tok
- “Đảng cho tôi ý chí phấn đấu để trở thành thủ lĩnh công đoàn”