Vì sự an toàn của những người lính áo trắng
Cà phê tối - 08/05/2021 09:55 Vũ Hùng
Việt kiều tránh dịch Covid-19 về nước bị trả lại Campuchia, vậy có ổn? Những lỗ hổng đáng lo ngại Triệu người vất vả - vài người “phá nát”! |
Một nữ nhân viên y tế ở An Giang đã tử vong do sốc phản vệ sau tiêm chủng vắc xin Covid-19 của AstraZeneca. Ảnh: ST |
Người nữ nhân viên y tế này mới 35 tuổi, đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu. Trước khi tiêm vắc xin tại điểm tiêm chủng ở bệnh viện vào sáng 6/5, nữ nhân viên y tế này đã được khám sàng lọc và giải thích về các phản ứng phụ.
Sau khi tiêm, bệnh nhân có phản ứng sốc, đã được Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu xử lý theo đúng phác đồ. Bệnh viện cũng kết nối hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang và Bệnh viện Chợ Rẫy để kịp thời được tư vấn, xử lý.
Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang. Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cử các chuyên gia hồi sức tích cực đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang hỗ trợ cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong ngày 7/5.
Cuộc chiến đấu chống dịch Covid-19 bùng phát đợt 4 tại Việt Nam thực sự đã trở thành một mặt trận đầy cam go, quyết liệt, gian nan và nguy hiểm. Điều đó không chỉ đúng với cả cộng đồng, mà đặc biệt đúng trước hết với các bác sĩ, điều dưỡng viên và toàn thể nhân viên ngành Y - những chiến sĩ xung kích áo trắng trên mặt trận này.
Và cũng giống như mọi trận đánh, muốn để giành chiến thắng, thì điều đầu tiên là phải lo “thực túc, binh cường”, phải lo cho sức khoẻ và tinh thần của những người lính trên tiền tuyến trước hết.
Trong một động thái rất khẩn trương và quyết liệt, cũng trong ngày hôm qua (7/5), Bộ Y tế đã làm được một việc lo cho “binh cường” là đã có công văn gửi các bệnh viện, yêu cầu định kỳ tổ chức xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên cho nhân viên y tế ở các khoa, phòng có nguy cơ cao. Đồng thời yêu cầu nhân viên y tế không đến các địa điểm có nguy cơ cao lây nhiễm như ăn tiệc buffet, đến công viên giải trí, đến rạp chiếu phim, đến quán bar, karaoke...
Quy định đó của Bộ Y tế còn xuất phát từ tình hình thực tiễn 3 ngày trước đó. Bởi vào tối ngày 4/5, Hà Nội đã phát hiện 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Đó là bác sĩ tên H., sống ở số 2, ngách 87, ngõ 409 Kim Mã, công tác tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Theo bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội - trường hợp này rất phức tạp, vì di chuyển nhiều, F1 của ca này rải rác ở rất nhiều quận, huyện, bao gồm: Đông Anh, Ba Vì, Đống Đa, Tây Hồ, Hoàng Mai.
“Trường hợp này sinh sống trên địa bàn quận Ba Đình nhưng có đi hát karaoke ở quán Moonlight ở số 54 Chùa Láng, Đống Đa từ khoảng 22h đến 0h ngày 29/4. Do đó tôi đề nghị các quận, huyện thận trọng, kích hoạt các tổ chống dịch vào cuộc và truy vết. Chúng tôi cũng đã thông báo cho hệ thống y tế khẩn trương vào cuộc truy vết”- bà Hà nhấn mạnh.
Một ngày sau đó, ngày 5/5, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông báo phong toả bệnh viện. Toàn bộ nhân viên, học viên, bệnh nhân và người nhà tại 2 cơ sở sẽ thực hiện cách ly tại bệnh viện cho đến khi có thông báo mới; lấy mẫu xét nghiệm tất cả các nhân viên y tế, người lao động, học viên, bệnh nhân và người nhà tại 2 cơ sở.
Bệnh viện cũng tạm ngừng tiếp nhận khám và nhận bệnh nhân vào điều trị nội trú ở 2 cơ sở bắt đầu từ 8h ngày 5/5, đồng thời, gửi công văn tới các Sở Y tế và CDC các tỉnh thông báo các ca bệnh từng khám, điều trị tại bệnh viện trong vòng 15 ngày phải phối hợp với bệnh viện để truy vết các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.
Và đến sáng qua, thêm cả 3 cơ sở của Bệnh viện K cũng đã được lệnh phải phong toả. Đến giờ này, đã có sự lây lan dịch ở nhiều bệnh viện và nhiều tỉnh, thành. Đúng là làn sóng sau luôn thảm khốc hơn làn sóng trước.
Trước tình hình một số bệnh viện đã bị phong toả này, tôi nghĩ đến một nguồn lây nhiễm cũng rất đáng kể tại các bệnh viện, không chỉ từ các nhân viên ngành Y. Đó là nguồn lây nhiễm từ những người nhà đi chăm, thăm bệnh nhân ở các bệnh viện. Nguồn lây này mới thật sự đáng sợ vì nó không chỉ diễn ra trong khuôn viên các bệnh viện, không chỉ lây lan cho các bác sĩ, y tá và bệnh nhân nằm viện, mà họ còn vô tình trở thành một “cầu nối” dịch bệnh về các địa phương rất nhanh, nhiều và khó kiểm soát.
Vậy nên, tôi khẩn thiết đề nghị Bộ Y tế cần nhanh chóng ban hành thêm các quy định hạn chế việc người nhà các bệnh nhân cứ rồng rắn kéo nhau tới các bệnh viện thăm nom, chăm sóc người thân đang nằm điều trị tại đó. Kể cả đối với những người chăm nuôi dịch vụ nữa, vì đó cũng là mối nguy cơ rất cao lây nhiễm giữa các bệnh viện, từ bệnh viện ra cộng đồng và từ cộng đồng vào bệnh viện.
Một bài học để làm được việc đó là kinh nghiệm đã có sẵn từ đầu năm 2020 của ngành Y tế Đà Nẵng. Ngay từ đợt 1 của dịch Covid-19, các bệnh viện tại Đà Nẵng đã không cho người nhà thăm nuôi bệnh nhân đang điều trị. Nếu ai muốn và cần thăm nuôi bệnh nhân thì bắt buộc phải trải qua xét nghiệm và "thường trú'" ngay và luôn trong bệnh viện.
Tôi cho rằng đây là một kinh nghiệm hay, nên và cần áp dụng ngay cho tất cả các bệnh viện hiện nay, vì tại các bệnh viện như Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K và các bệnh viện đầu ngành, hằng ngày có hàng ngàn lượt người nhà bệnh nhân đến từ các tỉnh, mà không loại trừ trong đó có những người đang là các F dương tính với Covid-19.
Có làm được tốt những quy định phòng tránh dịch nêu trên với cả nhân viên y tế và người thăm nuôi, chúng ta mới có thể yên tâm hơn trong việc đảm bảo sức khỏe và tinh thần cho các y bác sĩ, cho cả bệnh nhân và người nhà của họ. Và khi đó mỗi bệnh viện mới có thể là một pháo đài vững chắc trong cuộc chiến đấu với giặc Covid-19.
Các chiến sĩ áo trắng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và các bệnh viện khác trên toàn quốc luôn là những người “đi trước - về sau” trong mọi đợt dịch ập vào Việt Nam. Họ thực sự là những “lá chắn” dịch bệnh cho cộng đồng. Nên việc chăm nom, bảo vệ những tấm “lá chắn” đó tôi thiết nghĩ phải được Bộ Y tế và các cấp, các ngành trên toàn quốc coi là một trong những việc hàng đầu cần làm ngay và làm tốt.
Môi trường của các bệnh viện tuyến đầu về truyền nhiễm khó tránh khỏi nguy nan. Và giờ đây, bệnh viện đã ở trong tình thế khó khăn khi buộc phải phong toả. Nhưng với những gì họ đã làm được, đã cống hiến cho cộng đồng trong suốt những đợt dịch, chắc chắn họ sẽ vượt qua thử thách này một cách vững vàng, trong sự quan tâm chu đáo và thiết thực của Đảng, Nhà nước và của Bộ Y tế.
Và nhân dân cả nước luôn dành niềm tin và sự yêu thương tới các chiến sĩ áo trắng, những người đã luôn hy sinh thầm lặng để cống hiến cho cộng đồng trên tuyến đầu chống dịch vì sức khoẻ, an toàn tính mạng, bình yên cuộc sống của toàn xã hội.
Chúng tôi luôn bên cạnh các bạn - những chiến sĩ áo trắng dũng cảm và nhân ái trong trận chiến này!
“Trai xinh – Gái đẹp” ngày 7/5: Có 3 cách để tự làm giàu cho mình Mỉm cười, cho đi và tha thứ là 3 cách để tự làm giàu cho mình. Đây là quan điểm sống của một bạn thí ... |
Một công nhân ở Phú Thọ nhiễm Covid-19 L.T.K.D, công nhân Công ty TNHH Công nghệ Namuga Phú Thọ (KCN Thụy Vân, TP Việt Trì) được xác định dương tính với virus Sars-CoV-2 ... |
Việt kiều tránh dịch Covid-19 về nước bị trả lại Campuchia, vậy có ổn? Ngày 1/5, hàng loạt cơ quan báo chí trong nước đưa tin việc có 14 ghe gỗ và xuồng máy chở 28 Việt kiều từ ... |
Tin cùng chuyên mục
Cà phê tối - 12/05/2024 10:08
Chấn hưng văn hóa từ trái tim với làng nghề
Trong khi người ta tiếp tục đề xuất những đề án nhiều trăm nghìn tỉ để chấn hưng văn hóa quốc gia, có những nơi, người dân và các chuyên gia đã âm thầm nỗ lực để làm khai tỏ nét đẹp văn hóa làng nghề. Đáng nói, họ sẵn sàng bỏ tiền túi để “làng ta cùng làm du lịch văn hóa” và “làng ta làm điểm cho các làng nghề cả nước”.
Cà phê tối - 07/05/2024 10:56
Mọi ngả đường đều dẫn về Điện Biên Phủ
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, bên cạnh lễ diễu binh, diễu hành và kỷ niệm, chúng ta còn chứng kiến sự bùng nổ của du lịch nhân sự kiện lịch sử.
Cà phê tối - 06/05/2024 18:12
Chẳng lẽ bất lực với giá vàng nhảy múa thách thức?
Bất chấp hàng loạt chỉ đạo của Chính phủ, can thiệp của Ngân hàng Nhà nước và nỗ lực của nhiều mệnh lệnh hành chính, chiều nay 6/5, giá vàng miếng SJC có lúc đã vượt trên 86 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất trong lịch sử và dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan quản lý!
Cà phê tối - 05/05/2024 14:09
Liều vaccine đề kháng tin giả
Vừa qua, thông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine Covid-19 của hãng có thể gây đông máu trong một số trường hợp hiếm gặp gây hoang mang dư luận. Đáng nói, cách đưa tin của các trang mạng xã hội đã cắt xén thông tin khiến dư luận hiểu nhầm tạo những hệ lụy rất lớn.
Cà phê tối - 29/04/2024 11:34
Tăng trưởng thật và kỹ thuật số… ảo!
Trong Đại hội cổ đông cuối tuần qua, Chủ tịch VietinBank Trần Minh Bình cho hay ngân hàng của ông tăng trưởng 'thật', chứ không phải 'kỹ thuật"! Lời thẳng mất lòng nhưng sự thật đó từ lâu đã là tồn tại nhức nhối.
Cà phê tối - 28/04/2024 19:41
Khi những “lang băm” chữa lành
Chữa lành là hoạt động cần thiết với xã hội gấp gáp và đầy rẫy tổn thương hiện tại. Tuy nhiên, việc khóa học chữa lành nở rộ mà không cần bất cứ chứng chỉ hành nghề hay giấy phép kinh doanh nào đã khiến hoạt động này xuất hiện nhiều mặt trái.
Kinh tế - Chính sách
Văn hóa - Xã hội
Mong ước đầu năm học
Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1
Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân
Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử
300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe
Ai đã đặt tên cho dòng sông?
Vụ bắt cóc 20 giây
Tang thương Phố Núi
Bằng chứng F
Vụ sạt lở do… “nhân tai”
- Ngôi trường nhân văn ở chốn thâm sơn
- Có tâm lý rút bảo hiểm xã hội một lần cho an toàn?
- Doanh số xe hybrid tại Việt Nam tháng 4/2024 tiếp tục lập đỉnh mới
- LĐLĐ huyện Đakrông: nhiều hoạt động thiết thực giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác
- Tạo hàng ngàn cơ hội việc làm chất lượng cho lao động trẻ tại huyện Đông Anh - Hà Nội