Tết và ... rác
Môi trường - Sức khỏe - 28/01/2023 18:52 AN VINH
Sao mà nhiều rác đến thế! Rác ở khắp các chốn vui chơi công cộng, lễ hội, rác ở các nhà dân, các chung cư ùn ùn đổ ra. Kết thúc chương trình chào đón năm mới 2023, dòng người ồ ạt ra về để lại tràn ngập các loại rác thải, túi nylon tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM). Còn tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), tảng sáng mùng 1 Tết, sau khi các chương trình trình diễn pháo hoa kết thúc, dòng người bắt đầu thưa thớt dần thì dọc các tuyến phố quanh hồ ngổn ngang, la liệt nhiều loại rác thải như: chai nước, khăn giấy, hộp thức ăn... nằm vương vãi khắp nơi.
Ảnh minh họa. Nguồn: laodong.vn |
Đây là tình trạng diễn ra thường xuyên ở Hà Nội, TP.HCM và một số đô thị lớn trong cả nước sau mỗi đêm giao thừa, sau mỗi lần tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội mừng xuân mới. Sau giây phút giao thừa, hàng trăm công nhân, nhân viên môi trường phải tất bật suốt nhiều giờ mới có thể dọn hết rác người dân bỏ lại.
Một công nhân tại một công ty môi trường quận Hoàn Kiếm tâm sự: “Cứ sau mỗi dịp giao thừa thì quanh khu vực Bờ Hồ rác lại chất thành đống. Rác nhiều thế này chúng tôi có cố làm hết công suất thì cũng phải đến 5 - 6h sáng may ra mới xong được".
Phải nói là rác nhiều trước hết là do ý thức kém của nhiều người tham gia lễ hội Tết. Có nhiều người thực sự rất thiếu ý thức, ngồi ăn uống quanh hồ rồi vô tư đứng lên đi, để hộp nhựa, ly nước của mình dưới đất. Khi các anh chị em công nhân môi trường đô thị tới nhắc nhở thì họ bỏ ngoài tai, vậy là anh chị em công nhân môi trường lại phải tự tay dọn, trong khi các thùng rác gần ngay đó. “Nếu mọi người có ý thức thì anh em chúng tôi chỉ dọn từ 15 giờ chiều đến 3 giờ sáng là xong. Nhưng với tình hình này thì gần 30 anh em làm hết công suất cũng đến 6 giờ sáng mới xong”- một chị công nhân môi trường than thở sau lễ hội pháo hoa.
Cũng có người nói rằng việc xả rác bừa bãi của mình là vì thiếu thùng rác công cộng. Đó chỉ là nguỵ biện. Không có một thành phố nào đủ thùng rác để phục vụ lượng người khổng lồ có mặt cùng lúc ở một thời điểm và chỉ xảy ra vài dịp trong năm. Và nếu có thiếu thùng rác thì cũng hoàn toàn không đồng nghĩa với việc được xả bậy rác, mà mỗi người, mỗi gia đình khi tham gia lễ hội đều nên chuẩn bị riêng cho mình một túi rác nho nhỏ, muốn xả rác thì cho vào túi đó, tan cuộc vui thì quẳng túi rác đó vào thùng rác công cộng gần nhất hoặc xe rác gần đó.
Mấy năm gần đây, lại thêm một nguồn rác không nhỏ vào dịp Tết. Đó là việc những người bán hoa vào chiều 30 Tết do ế hàng, ngại tốn tiền vận chuyển quay về, họ đã đập nát chậu hoa, chậu quất, chặt chém các cành cây mai, đào, … Họ bán không được bèn đổ thừa người mua hoa ép giá, họ trút giận lên những chậu hoa tội nghiệp.
Và họ trút rác cây, rác hoa ấy ra đầy thành phố. Năm nào cũng vậy, năm nay lại có vẻ nhiều hơn, làm tăng thêm khối lượng công việc thu dọn rác, rất vất vả cho anh chị em công nhân môi trường.
Thay đổi để nâng cao được ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị trong dịp Tết chắc chắn không phải là chuyện một sớm một chiều, mà chắc là còn phải hàng chục cái Tết nữa thì mới hi vọng làm được. Nhưng tôi nghĩ, ngay từ Tết sang năm, chúng ta hoàn toàn có thể làm ngay được một số việc cụ thể để giảm bớt gánh nặng ghê gớm cho các công nhân, nhân viên môi trường vào dịp lễ Tết.
Trước hết, mọi gia đình đều không đổ rác ra ngoài đường vào ngày 30 Tết, mà lưu lại cho hết ngày mùng 1, mùng 2 hẵng đổ, thì chắc chắn những người công nhân vệ sinh môi trường sẽ được nghỉ ngơi sớm hơn vào tối 30 Tết, được sum họp với gia đình cùng đón giao thừa như mọi người chúng ta.
Rác sau Tết còn là những chậu hoa, bình hoa. Nếu chúng ta cứ quẳng nguyên cả bình, cả hoa vào xe rác thì sẽ rất vất vả, khó nhọc cho người công nhân môi trường. Nếu để nguyên cây sẽ rất dềnh dàng, gây khó cho người đổ rác trong khâu thu dọn và vận chuyển rác. Vậy thì tại sao chúng ta không bỏ một chút thời gian, dùng dao, kéo cắt nhỏ các nhánh đào, quất, mai ra , rồi bỏ vào túi nylon cho gọn gàng sau đó mới vứt vào xe rác?
Bằng những cách nói trên, tôi nghĩ rằng các nhân viên thu dọn rác sẽ được nhẹ việc hơn, đem lại cho họ một niềm vui nho nhỏ trong những ngày Tết đến xuân về.
Ngoài ra, trong khi chưa thể trông mong vào ý thức vệ sinh của tất cả những người đi chơi lễ Tết, trong khi câu chuyện “phố phường sạch đẹp sau đêm giao thừa" vẫn chỉ như là ước mong đầy thần thoại, thì việc cần thiết để những hình ảnh xấu xí vứt rác bừa bãi không tái lập mỗi năm là các điều luật về vệ sinh môi trường đô thị phải được quy định rất cụ thể, chi tiết, phải xử phạt thật nghiêm khắc để ngăn chặn.
Chúng ta yêu vẻ đẹp của mùa xuân, của đất trời và con người dịp Tết thế nào, thì hãy yêu thương như thế, hãy chung tay đồng lòng cùng nhau làm tất cả những gì có thể làm được để chia sẻ, để giảm bớt gánh nặng rác, để cho công việc thu dọn rác nhẹ đi chút nào mừng chút đó cho anh chị em công nhân môi trường đô thị.
Làm được thế, từ sang năm, tiếng reo vui “ Tết, Tết, Tết đến rồi” mới thực sự là khúc hoan ca đối với một trong những người vất vả nhất, những người dường như chẳng năm nào có giao thừa được sum họp với gia đình: những công nhân, nhân viên môi trường đô thị.
Làm được thế, tôi và chúng ta, những cư dân ở các đô thị lớn, sẽ khỏi bùi ngùi xa xót vào dịp lễ Tết trước nỗi vất vả đến mức khổ sở của những người thu dọn rác quanh ta.
AN VINH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả An Vinh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả An Vinh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả An Vinh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Từ những cuộc gặp sặc mùi khói Trước, trong và sau Tết, người ta bàn nhiều đến tác hại của rượu bia mà ít nói về thuốc lá. Cũng đúng, hiểm hoạ ... |
Mùa xuân hòa bình Một mùa xuân hòa bình nữa lại về trên quê hương đất nước. Xưa nay ý niệm về mùa xuân bao giờ cũng gắn liền ... |
Tin cùng chuyên mục
Cà phê tối - 13/01/2025 16:07
Dùng kiếm “nói chuyện”
Một người đàn ông ở Nha Trang sau khi tranh cãi với nhân viên môi trường đã bất ngờ rút kiếm từ cốp xe để "nói chuyện".
Cà phê tối - 11/01/2025 14:24
Thay kỳ thi bằng “đánh giá năng lực”
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố bỏ hoàn toàn kỳ thi lớp 6 ở tất cả các trường trên hệ thống giáo dục toàn quốc. Thay vào đó, Bộ vẫn để ngỏ phương án “đánh giá năng lực” cho các trường chất lượng cao.
Cà phê tối - 08/01/2025 14:56
Madam Pang và câu chuyện hòa khí bóng đá
Giữa những tranh cãi không hồi kết về trận chung kết đã kết thúc 3 ngày trước giữa cổ động viên hai đội, cách hành xử của bà Pang - Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan - khiến các bên đều nể phục.
Cà phê tối - 06/01/2025 13:54
Việt Nam vô địch lẫm liệt và đàng hoàng
Đội tuyển Việt Nam đã đả bại kỳ phùng địch thủ Thái Lan 3-2 ngay trên sân Rajamangala. Qua đó, giành chiến thắng chung cuộc 5-3 và mang cúp vô địch ASEAN Champions về Hà Nội.
Cà phê tối - 04/01/2025 10:57
Không sợ Thái Lan và lời nguyền 3 thập kỷ
Chiến thắng nức lòng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi tại Việt Trì (Phú Thọ) đã giúp đội nhà có lợi thế nhất định trong trận lượt về. Hơn thế, nó cũng giải “lời nguyền” đeo đẳng đội tuyển tới gần ba chục năm của đội nhà trước Thái Lan.
Cà phê tối - 01/01/2025 12:30
Ước vọng đầu năm thời công nghệ
Năm mới, nhiều người có thói quen đặt ra những mục tiêu và nguyện ước. Song, kỷ nguyên công nghệ đã mở ra những hướng đi mới trong công việc tưởng chừng mộng mơ và nặng ý chí con người này.