Nữ đảng viên gần 30 năm... cầm chổi
Đảng với công nhân

Nữ đảng viên gần 30 năm... cầm chổi

Đình Trung
Tác giả: Đình Trung
“Trong giây phút tuyên thệ dưới lá cờ Đảng, tôi đã không cầm được nước mắt bởi sự xúc động. Vậy là cùng với chồng, tôi đã là đảng viên để làm tấm gương cho con tôi sau này phấn đấu noi theo”, chị Nguyễn Thị Oanh chia sẻ.

Gần 30 năm... cầm chổi

Chị Nguyễn Thị Oanh sinh năm 1969 ở thôn Quếch - một làng nghề pháo truyền thống tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội. Vào năm 1999 sau khi nghề pháo không còn, chị Oanh vào làm việc tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông với vai trò công nhân dọn vệ sinh.

Sau gần 30 năm làm việc phấn đấu, giờ đây chị Oanh đã là Tổ trưởng Tổ sản xuất số 2, Đội môi trường số 3 và là Phó Bí thư Chi bộ gương mẫu với nhiều thành tích nổi bật trong công việc và cuộc sống mà nhiều anh, chị em công nhân luôn noi theo, học hỏi.

Là một người quen với việc lao động chân tay từ bé, cứ tưởng công việc dọn dẹp vệ sinh không thể nào làm khó được chị, ấy vậy mà làm công nhân môi trường khó hơn chị tưởng nhiều. Khó khăn lớn nhất của nghề không đến từ khối lượng công việc mà phần nhiều đến từ định kiến của xã hội.

Nữ đảng viên gần 30 năm... cầm chổi
Chị Oanh với công việc thường ngày của mình.

Làm nghề chuyên tiếp xúc với rác thải và người lúc nào cũng nồng mùi mồ hôi, ám mùi chất thải nên không ít lần chị cùng đồng nghiệp gặp phải ánh mắt có phần dè bỉu của người khác trong khi làm việc.

Chị Oanh chia sẻ: “Những lúc như vậy tôi rất tủi thân nhưng luôn cố gắng động viên anh, chị, em công ty cố gắng vượt qua để hoàn thành công việc mà công ty giao phó. Tôi tâm niệm, khi mình làm tốt công việc của mình chắc chắn người lãnh đạo, cũng như người dân ghi nhận. Rất may số người định kiến như vậy không nhiều và dần càng ít đi”.

Trong những ngày lễ, Tết, khi tất cả mọi người đều được nghỉ ngơi thì với công nhân vệ sinh môi trường như chị Oanh lại là khoảng thời gian bận bịu nhất. Những đêm 30 Tết, khi nhà nhà quây quần bên bữa cơm giao thừa chờ khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thì những công nhân của công ty môi trường lại tăng cường ca kíp để dọn dẹp vệ sinh.

Không ít lần trong những ca đêm giao thừa ấy các chị, em và cả chị Oanh vừa làm vừa rơm rớm nước mắt bởi tủi thân. Thế nhưng không thể để cảm xúc chi phối quá nhiều, chị Oanh thường cố pha trò bằng một câu đùa tếu táo hay kể một câu chuyện gì đấy vui vẻ để tinh thần mọi người phấn chấn trở lại. Và khi những giây phút lắng đọng qua đi tất cả lại hối hả tay chổi, tay bản hót dọn dẹp rác thải.

Chị Oanh cho biết: “Chúng tôi không thể đón giây phút đầu tiên của năm mới bên gia đình, nhưng chúng tôi có thể biến đường phố trong ngày đầu năm mới sạch sẽ để mọi người khi bước chân ra đường chơi xuân có thể hạnh phúc, tươi vui ngập tràn”.

Đến bởi duyên, ở lại bởi tình

Nghề công nhân dọn vệ sinh môi trường vốn khó khăn, vất vả, không ít người phải từ bỏ để tìm công việc khác nhàn hơn, sạch hơn. Để có thể theo nghề lâu như vậy, chị Oanh luôn tự tìm lấy những niềm vui trong công việc để tự động viên chính mình và đồng nghiệp những khi mỏi mệt.

Đầu tiên phải kể đến sự ghi nhận của lãnh đạo với công sức của công nhân. Chị Oanh cho hay: “Mặc dù lương so với mặt bằng xã hội bây giờ là không cao, chi tiêu trong cuộc sống không đến mức thoải mái nhưng nó ổn định. Ngoài ra do việc làm ca, kíp nên ngoài thời gian làm việc ở công ty chúng tôi vẫn có thời gian để tranh thủ làm thêm những công việc khác trong thời gian nghỉ để cải thiện thêm thu nhập.

Công đoàn Công ty luôn quan tâm đến nhân viên, hằng năm có chế độ khám sức khỏe định kỳ, có chế độ nghỉ mát hay trợ cấp khó khăn kịp thời cho những nhân viên có hoàn cảnh khó khăn”.

Nữ đảng viên gần 30 năm... cầm chổi

Chị Oanh đẩy xe rác rong ruổi khắp phố phường.

Ngoài trách nhiệm với nghề khiến chị gắn bó lâu dài thì còn bởi hai cô con gái của mình. Chia sẻ với phóng viên bằng một giọng nói đầy tự hào: “Tôi chỉ là nhân viên dọn rác nhưng nhờ có công việc này mà hai cô con gái của tôi trưởng thành và có công việc ổn định như ngày hôm nay. Ngoài xã hội có thể có những cái nhìn không đúng về nghề của chúng tôi, nhưng ở gia đình tôi đặc biệt là hai con gái từ ngày còn bé cho đến khi trưởng thành làm ngân hàng, bác sĩ chưa bao giờ chúng tự ti về nghề nghiệp của mẹ”.

Chị Đỗ Thị Huyền, đồng nghiệp của chị Oanh bày tỏ: “Là tổ trưởng nhưng những khi mưa bão hay nắng nóng chị không ngại xắn tay để cùng làm việc cho công việc được nhanh chóng. Khi gia đình các thành viên trong tổ có công việc, chị luôn có mặt để cùng chia sẻ. Với chúng tôi, chị Oanh không chỉ đơn thuần là người tổ trưởng mà còn như người thân trong gia đình”.

Tiếp nối truyền thống gia đình

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng khi bố là bộ đội tham gia chiến đấu bảo vệ đất nước. Hòa bình lập lại, ông gia nhập đội ngũ công nhân lao động hăng say tại Nhà máy gạch Từ Liêm.

Hình ảnh của bố - một người đảng viên công nhân đã khắc sâu vào tâm trí chị Oanh từ những ngày còn nhỏ. Đến khi kết hôn, hầu hết thành viên trong gia đình chồng đều là đảng viên, chị Oanh càng cảm nhận sâu sắc hơn về những người đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Chị kể, nhà toàn đảng viên nên mỗi khi gặp mặt cứ như cuộc họp chi bộ thu nhỏ. Mỗi lần như vậy chị lại học hỏi, thay đổi thêm một chút về tư tưởng, nhận thức và khát khao được đứng trong hàng ngũ của Đảng của chị ngày một lớn lên.

Đặc biệt hai người đảng viên công nhân trong nhà là bố chồng và anh chồng (Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông) chính là tấm gương sáng, truyền cảm hứng để chị noi theo học hỏi và quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách để trở thành đảng viên.

Chị Oanh phấn đấu vào Đảng còn để làm gương cho các con, rằng dù trong hoàn cảnh, điều kiện hay công việc nào cũng phải cố gắng hoàn thiện bản thân.

Bùi ngùi nhắc về giây phút liêng thiêng của cuộc đời mình chị Oanh xúc động: “Trong giây phút tuyên thệ dưới lá cờ Đảng, tôi đã không cầm được nước mắt bởi sự xúc động. Vậy là cùng với chồng, tôi đã là một đảng viên để làm tấm gương cho con tôi sau này phấn đấu học hỏi”.

Nữ đảng viên gần 30 năm... cầm chổi
Chị Oanh (bên phải) và đồng nghiệp trong một buổi làm việc.

Trách nhiệm cao hơn

Vào Đảng từ năm 2005 và chính thức sau đó một năm, vẫn khối lượng công việc như cũ nhưng chị Oanh cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm cao hơn trước. Chị luôn cố gắng động viên các anh chị em trong công việc, đặc biệt là sát sao từng hoàn cảnh, trường hợp của từng thành viên trong tổ sản xuất để kịp thời sẻ chia những khó khăn.

Chị luôn kịp thời nhận ra những biểu hiện như giảm năng suất hay chán nản trong công việc. Khi ấy việc đầu tiên chị Oanh làm không phải là trách phạt mà là tìm hiểu xem vấn đề của họ là gì để chăm lo, động viên kịp thời giúp an tâm tư tưởng.

Chính bởi tinh thần nhiệt huyết của người đảng viên, chị Oanh đã làm lay động và truyền cảm hứng cho những đồng nghiệp khác cũng khao khát được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ một đảng viên cho đến khi là Phó Bí thư Chi bộ Đội môi trường số 3, chị Oanh đã hướng dẫn, dìu dắt cho ba quần chúng được vào Đảng là Hoàng Kim Nam, Nguyễn Thị Lê, Nguyễn Thị Tươi.

Chị Oanh cho hay: “Đây đều là những quần chúng ưu tú và có khát khao được trở thành đảng viên. Nhận thấy điều này, tôi đã sát cánh cùng với các đồng chí ấy để vừa giúp đỡ, vừa khích lệ động viên họ hoàn thành những công việc mà tổ, đội giao phó. Đồng thời cũng bồi dưỡng họ cả về nhận thức chính trị để có thể đủ điều kiện trở thành người đảng viên.

Những buổi sinh hoạt chi bộ mở rộng được tôi đề xuất tổ chức để không chỉ đảng viên mà quần chúng cũng được thấm nhuần các tư tưởng, đường lối chính sách của Đảng”.

Chị Lưu Thị Hồng Tưởng, Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội môi trường số 3, thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông nhận xét: “Vừa "gánh vai" công đoàn, vừa "gánh vai" chi bộ, chị Oanh rất nhiệt tình, năng nổ và luôn sát sao chăm lo đến anh chị em trong tổ, từ công việc công ty đến công việc gia đình.

Quan niệm muốn lãnh đạo được người lao động thì phải hiểu họ nên chị luôn gần gũi tâm sự, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân trong đội, để như là "cầu nối" giữa chi bộ Đảng với quần chúng. Có thể nói việc có thêm chị Oanh vào Đảng khiến chi bộ ngày càng vững mạnh, để chi bộ vừa lãnh đạo, chỉ đạo nhưng đồng thời cũng là nơi tập hợp sức mạnh, trung tâm của sự đoàn kết".

Cũng theo chị Tưởng, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông có 75 đảng viên và 8 chi bộ. Trong đó Chi bộ Đội môi trường số 3 nơi chị Oanh sinh hoạt có 9 đảng viên với hơn 100 quần chúng. Chị Oanh chính là một trong những đảng viên gương mẫu góp phần đưa chi bộ ngày càng vững mạnh, chất lượng từ đó nâng cao năng suất lao động và đời sống của anh chị em trong đội.

Với những nỗ lực đóng góp của mình, chị Oanh đã nhận được nhiều thành tích, từ chứng nhận “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đến giấy khen của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”… Và còn nhiều thành tích nữa mà chị Oanh chẳng thể nhớ bởi với chị tấm bằng khen quý giá nhất chính là nụ cười rạng rỡ của mọi người mỗi ngày khi chứng kiến đường phố sạch sẽ.

Là người đảng viên, chị chẳng quản ngại và sẽ tiếp tục gắn bó với công việc vệ sinh môi trường thầm lặng mà gian khổ, để cho đời mãi ngát hương thơm.

Để lại gì cho đời Để lại gì cho đời

Một người đàn ông qua đời ở Bệnh viện Xanh Pôn vào tối 24/8 vừa qua. Anh đã đăng ký hiến tạng trước đó, và ...

Cuộc đời cô giáo Vui không còn buồn nhờ mái ấm Công đoàn che chở Cuộc đời cô giáo Vui không còn buồn nhờ mái ấm Công đoàn che chở

Cô Đinh Thị Vui, giáo viên dạy môn Mĩ thuật Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân (thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà ...

Mái ấm công đoàn là “vườn ươm” những giấc mơ để thành công Mái ấm công đoàn là “vườn ươm” những giấc mơ để thành công

Những năm khó khăn, dịch bệnh, cán bộ công nhân viên Trung tâm Thực nghiệm Khoa học Công nghệ Sản xuất – Viện Hóa học ...

Tin mới hơn

Đảng viên Phương Anh với một tấm thẻ – hai hành trình

Đảng viên Phương Anh với một tấm thẻ – hai hành trình

Giữa không gian tất bật của một nhà máy chế biến thủy sản tại mũi đất cuối cùng của Tổ quốc – Cà Mau, có một người phụ nữ ngày ngày cần mẫn bên những bảng thống kê, chỉ số và kế hoạch sản xuất. Đó là chị Dương Thị Phương Anh (SN 1984) – Tổ trưởng tổ thống kê của Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn. Không chỉ là một cán bộ mẫn cán, chị còn là một đảng viên ưu tú với tâm huyết đổi mới, sáng tạo trong công việc, tiêu biểu với sáng kiến nhỏ nhưng mang lại hiệu quả kinh tế lớn: thay thế thẻ giấy bằng thẻ nilon tái sử dụng trong quy trình sản xuất.
Công đoàn thổi lửa, động viên, dẫn dắt công nhân vào Đảng

Công đoàn thổi lửa, động viên, dẫn dắt công nhân vào Đảng

Sự phát triển của các doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực ngoài nhà nước, đã thu hút hàng triệu lao động mỗi năm, làm thay đổi cơ cấu lao động xã hội theo hướng dịch chuyển từ khu vực nông nghiệp, nông thôn sang khu vực công nghiệp, dịch vụ. Kéo theo đó là sự phát triển nhanh chóng của lực lượng công nhân, lao động đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên.
Phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong kỷ nguyên mới

Phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong kỷ nguyên mới

Kỷ nguyên mới của dân tộc được Đảng ta xác định bắt đầu từ Đại hội XIV là một giai đoạn mang lại nhiều cơ hội, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, là giai đoạn mà Việt Nam vươn lên khẳng định vị thế trong khu vực, trên trường quốc tế. Để đạt được điều này, cần phát huy bản chất giai cấp công nhân, để bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng chính là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi cách mạng.

Tin tức khác

Chị Mai Chi và hành trình gieo những hạt mầm trách nhiệm

Chị Mai Chi và hành trình gieo những hạt mầm trách nhiệm

Ở Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (tỉnh Bình Phước), nhắc đến Nguyễn Thị Mai Chi (SN 1993), nhiều công nhân và lãnh đạo không giấu được sự kính trọng và yêu mến. Không chỉ đảm đương vai trò Tổ trưởng Tuân thủ trách nhiệm xã hội một cách tận tâm, chị Chi còn được biết đến như “người gieo mầm nhân ái” khi khởi xướng hàng loạt sáng kiến gắn với người lao động và cộng đồng.
Nhân tố nòng cốt xây dựng tổ chức Đảng và Công đoàn trong doanh nghiệp

Nhân tố nòng cốt xây dựng tổ chức Đảng và Công đoàn trong doanh nghiệp

Phát triển đảng viên trong công nhân, lao động không chỉ giúp xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng trưởng thành về ý thức chính trị mà còn góp phần quan trọng củng cố tổ chức Công đoàn, nhất là công đoàn trong doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.
Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam: Trụ cột trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam: Trụ cột trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Trong hành trình dựng xây và phát triển đất nước, mỗi giai đoạn lịch sử đều xác lập vai trò trung tâm của một lực lượng xã hội. Nếu giai cấp nông dân từng là lực lượng đông đảo làm nên các cuộc kháng chiến cứu quốc, thì giai cấp công nhân – với trí tuệ, kỷ luật, tổ chức và sức sáng tạo – đang trở thành chủ thể trung tâm trong công cuộc chấn hưng đất nước và kiến tạo tương lai.
Người đảng viên bước ra từ những con đường sạch

Người đảng viên bước ra từ những con đường sạch

Giữa những con đường thênh thang, sạch đẹp ở Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu), ít ai biết rằng, đằng sau vẻ bình yên, ngăn nắp ấy là sự cống hiến lặng thầm nhưng đầy trí tuệ và tâm huyết của chị Nguyễn Thị Phương Tuyến (SN 1985) – Tổ phó Tổ vệ sinh môi trường, Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức.
20 năm giữ nguồn nước sạch: Chuyện về một đảng viên tận tâm

20 năm giữ nguồn nước sạch: Chuyện về một đảng viên tận tâm

Anh Đào Công Đà, Trưởng Bộ phận Bảo trì tại Xí nghiệp Sản xuất nước sạch (thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu), là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong công việc. Với 20 năm gắn bó trong ngành cấp nước, anh luôn thể hiện tinh thần “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”, luôn tiên phong trong việc sửa chữa hệ thống bơm cũ, lắp đặt thiết bị hiện đại, góp phần đảm bảo nguồn nước sạch ổn định cho người dân...
Hết mình với nghề, tận tâm với Đảng

Hết mình với nghề, tận tâm với Đảng

Anh Nguyễn Đình Tứ (37 tuổi) chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày mình sẽ trở thành đảng viên. Hành trình từ một công nhân bình thường đến khi đứng trong hàng ngũ của Đảng là cả một quá trình đầy nỗ lực, thử thách, nhưng cũng nhiều ý nghĩa đối với anh.
Xem thêm