
Hôm trước tôi có dịp trò chuyện với anh Nguyễn Đức Nhân, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Asti. Trong câu chuyện, anh kể nơi anh làm việc có những công nhân sản xuất, sau quá trình cố gắng vươn lên, tư duy đổi mới nên được lãnh đạo đánh giá cao, cất nhắc lên các vị trí quản lý.
![]() |
Nữ công nhân Lê Thị Hoa - Ảnh: Ý YÊN |
Để chứng minh, anh giới thiệu với tôi chị Lê Thị Hoa (SN 1987), quê Nông Cống, Thanh Hoá. Cả ba ngồi trò chuyện, chị Hoa kể về trải nghiệm đầy lạ lẫm, choáng ngợp khi lần đầu bước chân vào xưởng sản xuất bản mạch điện tử cách đây gần 20 năm.
“Hồi đó mới học xong cấp ba, lần đầu đi làm đã bước vào nhà xưởng rộng rãi, công việc thì mới lạ, tôi luôn tự hỏi không biết mình có trụ nổi không?”, nữ công nhân nhớ lại.
Thời điểm đó, nhà máy đặt ở Bình Dương. Chị Hoa vừa học xong cấp 3, chân ướt chân ráo vào Nam kiếm việc. Kỹ năng không có. Ở quê chỉ làm ruộng thôi, có bao giờ biết bảng mạch, con chip là cái gì, cho nên chị rất hoảng hốt.
“Lần đầu cầm vào bảng mạch điện tử tôi rất là run. Nó cứ chi chít, chằng chịt các linh kiện nhỏ xíu, trong khi nhiệm vụ của mình là kiểm soát lỗi trên đó bằng mắt thường. Trời ơi! Cực kỳ khó. Áp lực lắm!”, câu chuyện quá khứ tái hiện sống động qua lời kể của chị Hoa.
![]() |
Có một điều không thay đổi suốt gần 20 năm làm công ty, đó là chị Hoa luôn yêu và trách nhiệm với công việc - Ảnh: Ý YÊN |
Có vài lần sót lỗi, chị Hoa phải kiểm tra lại hết cả lô hàng. Những lúc ấy dù rất nản nhưng chị luôn dặn lòng cố gắng, không chùn bước. Bằng nỗ lực học hỏi từ người quản lý và các đồng nghiệp, chị vượt qua được những khó khăn ban đầu.
Kinh nghiệm được chị đúc rút là phải luôn trách nhiệm với công việc, với từng sản phẩm mình làm ra. Gần 20 năm làm trong ngành Điện tử, chị Hoa nói rằng lao động nghề này đòi hỏi phải chăm chỉ, khéo léo và tỉ mỉ. Nhưng điều đó là chưa đủ nếu muốn đạt thành tựu trong nghề.
Từ một công nhân sản xuất, và hiện giờ đang làm tổ trưởng cấp cao, quản lý hàng trăm công nhân, chị Hoa đúc rút: “Từ lúc bước ra đời, đi làm, đây là Công ty duy nhất tôi gắn bó. Có một điều không thay đổi trong suốt 17 năm qua, đó là tôi yêu công việc và trách nhiệm với công việc”.
Chị vui vẻ: “Đó cũng là điều khiến tôi luôn vui vẻ khi làm việc”.
Chị quan niệm, khi có tình yêu, trách nhiệm với công việc, mỗi người sẽ tự tìm cách trau dồi kỹ năng để trở thành người giỏi trong lĩnh vực của mình.
“Học từ cấp trên, học từ đồng nghiệp và học từ chính mình, hôm sau phải tốt hơn hôm trước. Ban đầu tôi không biết máy tính là gì nhưng buộc phải học để áp dụng trong công việc, làm báo cáo, bảng biểu. Tôi học cách thuyết trình và học cả cách ứng xử lẫn nhau thì công việc mới thuận”, chị Hoa nói.
Chị Hoa thừa nhận môi trường công nghiệp giúp ích rất nhiều trong cuộc sống. Quy tắc 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) được chị áp dụng trong cuộc sống gia đình. Chị dạy con tính kỷ luật, tiết kiệm, sự nghiêm túc và tinh thần không bỏ cuộc.
![]() Đó là lời tâm sự của em Đặng Thị Hồng Anh, cô gái không may mắn khi bị khuyết tật từ lúc mới chào đời. |
![]() Thói quen hằng ngày sau khi kết thúc một ngày làm việc, chị Bùi Thị Hà – công nhân Công ty TNHH TOTO Việt Nam ... |
![]() Ngày khởi công, công trình Trạm biến áp 550kV và các đường dây 220kV đấu nối, công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Điện ... |