"Được gần con là vui nhất rồi!"
Công nhân có gì vui? - 30/09/2023 15:41 MINH ANH
Cuộc sống đa sắc màu của nữ công nhân khu công nghiệp |
Làm việc xa nhà, xa con đã hơn 10 năm nay, ánh mắt chị Hà luôn đượm buồn khi 2 con gái đang tuổi lớn lại không có bàn tay chăm sóc của mẹ. Hai con chị Hà hiện tại đang ở nhà cùng bà nội ở Nam Định. Một mình chị lên Hà Nội đi làm với mức thu nhập hơn 10 triệu/tháng để lo việc ăn học, sinh hoạt cho các con.
“Nhiều lúc nhớ con lắm nhưng mỗi lần về quê tốn kém tiền đi lại nên cũng chỉ dám về thăm con 1 tháng 1 lần. Còn lại mẹ con nhớ nhung nhau cũng chỉ biết gửi gắm nỗi nhớ qua điện thoại”, chị Hà nghẹn ngào.
Chị Hà hiện ở trọ trong một căn phòng 15m2. Nơi ở chật chội, không được đảm bảo khiến chị chưa thể đón con lên ở cùng. Chi phí hằng tháng chị cũng chỉ dám tiêu vỏn vẹn trong số tiền 3 triệu đồng, bao gồm cả tiền ăn uống, điện nước và thuê nhà. Còn lại chị gửi về quê để bà mua thức ăn hằng ngày và đóng học phí cho các con
Chị Hà luôn mơ về một căn nhà riêng để 3 mẹ con có thể được ở gần bên nhau. Ảnh: CĐCC |
Lần này, chị về thăm con trong niềm vui vô bờ khi đi cùng chị có Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH TOTO Việt Nam. Căn nhà đơn sơ không có quá nhiều đồ đạc nay lại đầy ắp tình yêu thương khi các con được đón mẹ cùng các cô chú đồng nghiệp của mẹ. Hai cô con gái chị Hà còn được cô chú tặng rất nhiều quà.
Chị Hà chia sẻ, cũng đã từng có thời điểm chị nghĩ đến việc xin nghỉ để về gần con, chăm sóc cho con nhưng chị lại cố gạt nước mắt để tiếp tục làm việc. Chị mong muốn có điều kiện hơn nữa để mẹ con có thể có một mái ấm mà ở nơi đó chị và các con không phải sống những ngày tháng xa cách.
Căn nhà mơ ước này cũng chẳng biết đến bao giờ mới thành sự thật. Nhưng trước mắt, để lo cho tương lai của các con, chị cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Một ngày ngắn ngủi được ở gần con, chị lại lên xe để quay lại làm việc trong nỗi nhớ con vô bờ bến…
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH TOTO Việt Nam thăm, tặng quà cho các con của chị Hà. Ảnh: CĐCC |
Mỗi lần cứu người thoát nạn an toàn là một niềm vui Sau nhiều lần cứu người bị nạn thoát khỏi "cửa tử", anh Trần Minh Đăng, nhân viên Cửa hàng xăng dầu số 5, Công ty ... |
Mỗi sáng được nghe nhạc, tập thể dục trước khi vào làm việc là một niềm vui 8 giờ sáng hằng ngày, anh Nguyễn Mỹ Giáp – công nhân Phòng tự động - Công ty TNHH Halo Mod Tech (Yên Mỹ - ... |
Niềm vui của người thợ điện “giám sát” Ngày công trình Trạm biến áp 550kV và các đường dây 220kV đấu nối, công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Điện lực Việt ... |
Tin cùng chuyên mục
Công nhân có gì vui? - 01/03/2024 17:29
Cây sáng kiến ngành cơ khí chế tạo
Anh Dương Duy Thế Tài - công nhân Công ty TNHH MSV, Khu Công nghiệp Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên Huế) luôn vui và tự hào khi nói về những sáng kiến trong công việc.
Công nhân có gì vui? - 26/02/2024 18:36
“Nhờ công đoàn mà tôi có căn nhà mơ ước bấy lâu nay!”
Đó là chia sẻ của chị Trần Thị Huệ - công nhân Công ty TNHH MTV Quang Quân, Cụm Công nghiệp Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế) trong căn nhà khang trang, mới sửa chữa của mình.
Người lao động - 19/02/2024 17:51
Nữ công nhân trúng 5 chỉ vàng trong ngày khai xuân
Trong ngày khai xuân, nữ công nhân Trần Thị Lệ Hoàng - Công ty Taekwang Vina (Biên Hòa, Đồng Nai) tham gia quay số may mắn và trúng giải 5 chỉ vàng.
Công nhân có gì vui? - 14/02/2024 11:45
“Cuối năm có quà, đầu năm lại có quà nữa!”
Chị Đỗ Thị Hường, công nhân Công ty TNHH Woosin Vina - KCN VSIP Nghệ An phấn khởi chia sẻ trong ngày làm việc đầu năm về những món quà công đoàn.
Công nhân có gì vui? - 10/02/2024 14:00
Khó khăn nhưng không tuyệt vọng, bi quan
Chị Chinh cười, nói rằng sự quan tâm của công đoàn cùng đồng nghiệp đã giúp chị vượt qua những biến cố.
Công nhân có gì vui? - 08/02/2024 06:00
Nữ công nhân hơn 30 năm đón giao thừa ngoài đường
Chị Kim Anh là một trong 300 công nhân lao động được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết, chiều 28 tháng Chạp.