Nóng ngoài trời, nóng trong phòng thi và nóng trong lòng người
Kinh tế - Chính sách

Nóng ngoài trời, nóng trong phòng thi và nóng trong lòng người

AN VINH
Tác giả: AN VINH
Sáng nay, hơn 100.000 cháu học sinh đã tới 201 điểm thi trong toàn thành phố để thi môn Ngữ văn, mở đầu cho cuộc dự thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội với 3 môn thi Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.

Năm học tới 2023-2024, Hà Nội chỉ tuyển 55,7% học sinh vào lớp 10 THPT công lập. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có khoảng 30.000 cháu học sinh đành phải học trường tư. Nếu lại rơi vào hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn, thì đây thực sự lại thêm một gánh nặng, một nỗi thống khổ trong các gia đình đó.

Với 55,7%, năm nay, số thí sinh có cơ hội đỗ vào lớp 10 công lập chiếm tỷ lệ thấp nhất trong mấy năm gần đây. Trước đó, năm học 2021-2022 khoảng 64,7% trúng tuyển vào các trường THPT công lập, năm học 2020-2021 có khoảng 60%, năm học 2019-2020 là 60%. Vì thế, cuộc đọ sức, thi tài cốt chỉ để được đi học ở trường công trở nên đầy gian lao, vất vả so với các cháu tuổi mới độ trăng tròn 15, với những đứa trẻ sinh năm 2008.

Cũng trong 2 ngày con trẻ thi vào THPT công lập này, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, ngày hôm nay 10/6, khu vực Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C; ngày mai 11/6, ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C.

Thời tiết nắng nóng, oi bức như thế, người lớn chúng ta ngồi chơi không còn thấy ngạt thở, huống hồ các con còn phải căng óc, dốc sức để hoàn thành bài thi với kết quả tốt, mong để được lọt vào trường công lập. Thương quá!

Nhớ lại thế hệ chúng tôi và các thế hệ học phổ thông hệ 10 năm, cả đời học sinh chỉ phải thi tốt nghiệp phổ thông khi hết cấp 3 duy nhất có 1 lần. Tất cả đều được học trường công lập, chả có trường tư trường riêng gì sất. Tất cả vẫn học tốt, thi tốt, vẫn trưởng thành dù sau đó có vào học đại học hay không, đại đa số đều trở thành những công dân hữu ích cho xã hội.

Tôi chả hiểu cải cách giáo dục, quy hoạch trường lớp ra sao, mà để cháu con mệt bã người, học đến đờ đẫn mụ mẫm cả đầu óc, 24/7 lo thi với cử, còn cha mẹ, phụ huynh thì oặn người, gồng mình, dốc ví và lo lắng âu sầu, chỉ để đạt được một nguyện vọng là con em mình được học trường công.

Cái điều bây giờ vất vả, khổ sở, chen chúc để đạt được là con em được vào học trường công, thì ngày xưa thế hệ chúng tôi và trước đó là điều đương nhiên. Ngày nay, không có nhẽ chỉ vì thiếu trường công mà phải tổ chức ra hẳn một cái kỳ thi vào lớp 10 đầy tốn công, tốn của, tốn nhân lực, mất sức mất thời gian của hàng chục vạn cán bộ, giáo viên, phụ huynh và các cháu học sinh.

Hà Nội đất chật, người đông, chung cư xây ồ ạt nhưng không xây thêm trường học, trẻ em thiếu trường học dường như là điều đương nhiên, ai cũng biết hiện trạng đó và ai cũng thông cảm với ngành Giáo dục.

Nhưng, nhớ lại thời bao cấp, tuy đói nghèo thiếu thốn, vậy mà trẻ em luôn được học trường công. Không phải chỉ vì lúc ấy người thưa đất rộng, mà còn nhờ có những chính sách rất thiết thực và tốt đẹp trong ngành Giáo dục và chính quyền Thủ đô thời ấy dành cho việc chăm lo xây dựng trường học. Ví dụ như mọi khu chung cư khi xây dựng nên, như Kim Liên, Giảng Võ, Nguyễn Công Trứ, Thanh Nhàn, … thì trong quy hoạch và thực tế thi công, luôn luôn phải xây dựng các trường học ở ngay tại khu vực các chung cư đó. Tôi cứ thấy đáng lo, cứ băn khoăn với công tác quy hoạch trường học của ngành Giáo dục Thủ đô. Và một câu hỏi cứ vấn vương trong tôi, tại sao luôn có đất dành cho xây trường tư, mà lại luôn thiếu đất để xây trường công?

Bộ Giáo dục và Đào tạo, rồi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội luôn đưa ra một lý do để biện minh rằng, dân cư Hà Nội ngày nay đông lên gấp cả chục lần ngày xưa. Rồi đất xây trường công không còn đủ chỗ cho số lượng học sinh ngày một đông hơn mỗi năm học mới. Nhưng hãy quan sát kỹ đi, bạn sẽ thấy hoàn toàn không phải vậy, hoặc chí ít là không hoàn toàn như vậy. Trong một bài viết gần đây đăng trên Tạp chí Lao động Công đoàn, tôi đã viết về những quan sát đó, về việc thiếu trường công không phải chỉ vì thiếu đất xây trường.

Gần đây, trên chương trình Thời sự 19 giờ, VTV1 cũng đã phát một phóng sự nói về vấn nạn thiếu trường công lập ở Hà Nội. Phóng sự này với những hình ảnh được ghi lại ở nhiều địa điểm tại Hà Nội đã cho khán giả thấy một sự thật bất ngờ. Đó là việc có nhiều khu đất đã được quy hoạch xây trường học nhưng bị bỏ hoang hàng chục năm. Đất để không lãng phí, còn các phụ huynh sống ngay tại các khu vực đó vẫn cứ phải đôn đáo, chật vật chạy tìm trường công cho con cháu vào học

Trường công lập thiếu, dẫn đến quá tải tại nhiều khu vực, nhất là những khu đô thị. Nhưng cũng tại đây lại đang tồn tại một nghịch lý. Đó là tại chính những khu vực này, có nhiều khu đất đã được quy hoạch để xây trường học, nhưng đã bị bỏ hoang hàng chục năm nay.

Phóng sự của VTV1 đưa hình ảnh, đã 10 năm qua, người đàn ông tên Loan trồng rau tại khu đất ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Trong khi chờ đợi 1 trường mầm non được quy hoạch trên diện tích 0,6 héc-ta. 10 năm trôi qua vẫn chưa có tín hiệu gì, giờ dân quanh đó, người thì trồng rau, người dựng nhà gỗ để đồ đạc ngay trên khu đất đáng lẽ đã là một trường học từ chục năm trước. Có 7 khu đất bỏ hoang như vậy với tổng diện tích gần 8 héc-ta tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, nơi có tới 85 tòa chung cư và trường mầm non công lập chỉ đáp ứng chưa đến 20% nhu cầu.

Nhiều chung cư nhưng không có trường học công lập nào được xây. Việc xây chung cư thì nhanh, xây trường học thì chậm đã gây sức ép đến các phụ huynh và con em ngay trong những năm đầu đời. Năm nay, chuyện bốc thăm vào trường mầm non công lập vẫn chưa thể kết thúc, khi mà chưa có một trường học nào được xây thêm.

Còn tại một khu đô thị thuộc huyện Thanh Oai, vị trí quy hoạch trường học giờ là nơi thả trâu bò, cỏ mọc hơn 10 năm nay. Toàn dự án khu đô thị có 17 điểm với 15 héc-ta cho trường học nhưng chỉ có 2 trường tư thục được xây. Chính quyền những địa phương này nhiều lần kêu gọi chủ đầu tư bàn giao đất để đầu tư xây trường công lập nhưng chưa có kết quả.

Cạnh khu đất bỏ hoang là quán trà đá của ông bà Phương. Hai cháu 3 tuổi và 4 tuổi đều không thể đăng ký vào trường mầm non công lập và cũng không biết đến bao giờ mới có thể có cơ hội. Bởi ở quận Hoàng Mai, ước tính còn thiếu khoảng 10 trường mầm non và hơn 10 trường tiểu học. Hiện tại, chỉ tính riêng các khu đô thị mới của Hà Nội, số trường mầm non công lập mới chỉ bằng 1/4 số trường tư thục

Tất cả những gì đã nói ở trên cho chúng ta thấy một sự thật: thiếu đất không phải là nguyên nhân chính, nguyên nhân duy nhất dẫn tới việc thiếu trường công.

Sự thật ấy giúp chúng ta có quyền đặt ra một câu hỏi lớn với ngành Giáo dục Thủ đô: Một khi đất công dành cho quy hoạch xây dựng trường học vẫn còn, một khi vẫn chưa sử dụng hết công suất các khu đất dành cho xây dựng trường công, thì hà cớ gì lại phải tổ chức những kỳ thi chỉ cốt để cho gần nửa số thí sinh phải rẽ sang học trường tư? Và liệu có hay không toan tính nhằm san bớt với tỷ lệ mỗi năm một cao hơn số lượng học trò từ trường công chuyển sang cho các trường tư?

Một khi ngành Giáo dục Hà Nội chưa trả lời được một cách rõ ràng, minh bạch những câu hỏi trên của hàng chục vạn phụ huynh học sinh về cái kỳ thi vào lớp 10 đầy oái ăm và vô lý, vô tình này, thì không chỉ có nóng ngoài trời, nóng trong phòng thi, mà còn nóng rát trong tâm tư và suy nghĩ, nóng bỏng trong lòng hàng chục vạn phụ huynh học sinh và đông đảo người dân trong thành phố Thủ đô này.

Và xây cho đúng quy hoạch dành cho giáo dục phổ thông, xây cho hết các khu đất dành cho trường học, tập trung trách nhiệm và tình thương dành cho các cháu học sinh vào công cuộc xây nhanh, xây đủ trường công cho các cháu vào học tại đó, đấy cũng là một cách trả lời tốt nhất của ngành Giáo dục trước những đòi hỏi của xã hội, tôi mong và tin như vậy!

AN VINH

Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả An Vinh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR.

"Buy me a coffee”

Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả An Vinh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội.

Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả An Vinh".

Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD).

Kinh tế - Chính sách

Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Sau phiên đầu tràn đầy hứng khởi trên sàn Nasdaq, cổ phiếu VinFast (VFS) quay đầu giảm gần 19% trong ngày 16/8, giá trị công ty xuống dưới 70 tỷ đô so với 85 tỷ của ngày đầu tiên. Chuyện trên bình thường và chẳng có gì lạ trên thị trường chứng khoán quốc tế nhưng phần nào giúp chúng ta hiểu rằng sân chơi ấy không dễ chịu như nhiều người tưởng trong lúc phấn khích.
Mỹ Anh

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa chia sẻ quan điểm về việc sắp xếp các đơn vị hành chính. Theo đó, tinh thần của thành phố sẽ “giữ ổn định” quận Hoàn Kiếm
Hà Phan

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Giá gạo thế giới tăng, không ít doanh nghiệp đã “thừa thắng xông lên” đẩy nhanh xuất khẩu. Bộ trưởng Bộ Công thương khuyến cáo coi chừng “gậy ông đâp lưng ông”!
Quốc Thắng

Ba con số thiếu chủ ngữ

Giữa lúc đang thiếu giáo viên trầm trọng thì nhiều cử nhân sư phạm diện cử tuyển vẫn chưa được bố trí việc làm, hàng trăm sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm vẫn thất nghiệp và hàng nghìn giáo viên rời khỏi ngành.
Hà Phan

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội

Đời công nhân cạo mủ chúng em vất vả lắm! Dậy từ nửa đêm, lúc 1-2 giờ sáng, có khi sớm hơn. Cái mủ cao su lạ lắm, trời càng lạnh, càng có sương thì mủ càng ra nhiều. Cho nên người mình lạnh cỡ nào thì mình càng mừng cỡ đó. Sản phẩm nhiều thì được nhiều tiền công anh ạ! Nếu được phát biểu trước bác Huệ, em sẽ nói về đời công nhân cạo mủ cao su. Công việc cực nhọc nhưng lương thấp quá!

Văn hóa - Xã hội

Mỹ Anh

Mong ước đầu năm học

Một năm học mới bắt đầu với nhiều niềm tin kỳ vọng cùng bộn bề vấn đề đối với thầy cô, học sinh, phụ huynh và những người làm giáo dục.
Hà Phan

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Giữa tháng 9/2021, khi TP.HCM đã qua đỉnh dịch và chuẩn bị “mở cửa” thì bà con lại nháo nhác khi Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Y tế lúc đó - người sắp ra tòa
An Vinh

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Hôm nay, 19/8/2023, kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Trước hết, tôi xin trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang và đã từng công tác trong lực lượng những lời chúc mừng chân thành, tốt đẹp nhất từ đáy lòng mình.
Mỹ Anh

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

Bộ phim Oppenheimer thuộc thể loại tiểu sử, kể câu chuyện về một nhân vật lịch sử với những biến động của lịch sử nước Mỹ và thế giới.
Hà Phan

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học

Vừa tốt nghiệp THPT, Trung Hiếu tại Thái Bình lập tức nộp hồ sơ vào trường nghề công nghệ ô tô, bỏ xét tuyển đại học.

Môi trường - Sức khỏe

Quốc Thắng

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Tin dồn dập về dòng Mekong sạt lở mấy ngày qua khiến cho bất cứ ai quan tâm đến môi trường đều cảm thấy lo ngại. Lo ngại vì nguyên nhân được phân tích
Mỹ Anh

Vụ bắt cóc 20 giây

Một vụ bắt cóc trẻ em diễn ra giữa ban ngày, tại khu đô thị Việt Hưng (Hà Nội) vừa diễn ra hôm qua. Sáng nay, con tin đã được giải cứu an toàn, nghi phạm đã bị lực lượng cảnh sát bắt. Tuy nhiên, các clip ghi lại tình tiết gây án khiến người xem không khỏi lạnh gáy.
Mỹ Anh

Tang thương Phố Núi

Tai nạn thảm khốc đã gây chấn động với giới bóng đá và tạo nên một không khí tang thương Phố Núi - khi những nạn nhân vắn số đều là gương mặt thân quen của làng bóng đá.
Quốc Thắng

Bằng chứng F

Trên khắp đất nước Việt Nam này, có biết bao nhiêu mảnh đất, bao nhiêu con người mang nỗi đau chất độc màu da cam. Nhưng bằng chứng về mối liên hệ vẫn là thứ đi
Mỹ Anh

Vụ sạt lở do… “nhân tai”

Trong khi câu chuyện về vụ sạt lở ở vườn sầu riêng tại Lâm Đồng vẫn còn nóng hổi, một vụ sạt nhỏ, với dòng nước nhấn chìm hàng loạt xế sang đã xảy ra ở Sóc Sơn (Hà Nội). Sau vụ việc, hình ảnh trên các mặt báo được chụp tại địa bàn mới thấy, hàng loạt homestay mọc lên như nấm, ngay giữa rừng phòng hộ.

Tin mới

Tặng tiền cho người sinh hai con gái

Tặng tiền cho người sinh hai con gái

Trước bối cảnh chênh lệch giới tính cũng như tỉ suất sinh thấp kỷ lục, Bộ Y tế đề xuất tặng tiền cho người sinh con gái. Thoạt nghe, tưởng như đây là hỗ trợ được tình trạng mất cân bằng giới tính. Song, nghĩ cho thật kỹ, có rất nhiều rủi ro phản tác dụng trong đề xuất này.
Xe chở vải đổ và phép thử nhân tâm

Xe chở vải đổ và phép thử nhân tâm

Chiếc xe chở vải bị lật ở xã Dân Hòa (Hà Nội) khiến hàng chục người dân vây quanh và nhặt mang về bất chấp sự can ngăn của chủ xe. Sau đó vài ngày, chủ xe đã nhận được hỗ trợ 40 triệu đồng từ những người không quen biết. Một chiếc xe chở vải gặp sự cố nói lên nhiều điều.
“Hạ nhiệt” thi vào lớp 10

“Hạ nhiệt” thi vào lớp 10

Hà Nội đã công bố điểm và điểm chuẩn đầu vào kỳ thi lớp 10. Nếu nhìn qua mạng lưới bạn bè, có vẻ, con em ở Hà Nội - TP. HCM (vốn là những nơi kỳ thi khắc nghiệt nhất) đều đang đỗ đúng nguyện vọng. Các cháu học tập chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn nhưng nhìn vào dữ liệu có thể thấy, kỳ thi lớp 10 đang dần trở về đúng bản chất sau nhiều năm căng thẳng.

Tin tức khác

Anh nông dân lái drone cứu người

Anh nông dân lái drone cứu người

Một người nông dân ở Gia Lai trong lúc lái thiết bị bay phun thuốc cho đồng ruộng đã phát hiện tình cảnh hai em nhỏ mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Anh đã chuyển hướng chiếc drone và cứu thành công hai em nhỏ. Câu chuyện nhân văn nhỏ nhưng gợi mở rất nhiều điều.
Khi Phó Chủ tịch tỉnh livestream bán nông sản

Khi Phó Chủ tịch tỉnh livestream bán nông sản

Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp livestream bán vải trên mạng xã hội. Ông cùng cộng sự đã đạt được những thành tựu bất ngờ về lượng vải tiêu thụ. Nhưng hơn cả, đó là hướng đi mới, khi các lãnh đạo tỉnh bước ra khỏi phòng họp, lên sóng livestream để cùng làm với người dân.
Đề thi khó hay kỳ thi khó?

Đề thi khó hay kỳ thi khó?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là năm đầu tiên áp dụng đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với học sinh lớp 12. Hai môn thi bắt buộc là Toán và Tiếng Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận khi nhiều thí sinh và giáo viên phản ánh đề thi có độ khó cao, vượt xa đề minh họa đã công bố trước đó.
Thí sinh “thi nhờ” và trái tim của quy trình

Thí sinh “thi nhờ” và trái tim của quy trình

Một thí sinh hỏng xe giữa đường không tới kịp điểm thi tại TP.HCM. Tuy nhiên, em đã có thể “thi nhờ” ở điểm thi gần đó “sát sạt” thời gian quy định. Câu chuyện không đơn giản là sự nhanh trí của em, đó là sự linh hoạt của cả hệ thống.
Kỳ thi lịch sử

Kỳ thi lịch sử

Chiều 25/6, hơn 1,1 triệu thí sinh trên cả nước đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, mở ra một giai đoạn chuyển mình quan trọng của nền giáo dục phổ thông. Kỳ thi năm nay đặc biệt bởi quy mô kỷ lục và những thay đổi sâu sắc trong cách tổ chức và tư duy ra đề thi.
Sao người nổi tiếng hay bị lừa thế?

Sao người nổi tiếng hay bị lừa thế?

Vụ sữa bột HIUP 27 bị cơ quan điều tra xác định là hàng giả đã khiến BTV Quang Minh và MC Vân Hugo - những người đã quảng cáo cho nhãn hiệu - phải lên tiếng xin lỗi. Và vẫn như các lần khác mà người nổi tiếng “hớ miệng”, họ lại vào vai nạn nhân “bị lừa” để giải thích cho việc quảng cáo sản phẩm sữa giả.
Xem thêm