Ngày đầu tiên “cách ly toàn xã hội”: Nhớ lại và suy ngẫm

“01/4/2020 - ngày đầu tiên “cách ly toàn xã hội” ở TP. Hồ Chí Minh, tôi cứ ngỡ ra đường sẽ khó gặp ai nhưng xuống phố vẫn tấp nập người qua lại, quá đông so với “chỉ có việc cần thiết mới nên ra đường”... đọc lại những dòng nhật ký cách đây hơn hai năm mà như mới hôm qua, tôi thấy có không ít điều đáng suy ngẫm…
Ngày đầu tiên “cách ly toàn xã hội”: Nhớ lại và suy ngẫm

Đã khó, càng khó hơn

Từ Bà Chiểu lên Đầm Sen rồi vòng xuống quận 5 ra đại lộ Võ Văn Kiệt đi về nhà bên Thảo Điền, tôi cảm giác như đám đông ngoài kia ai cũng “có việc cần thiết”, trong đó có tôi, người phải đi vài nơi gởi ít tiền ủng hộ cho những chỗ cũng đang rất cần thiết.

Ghé qua Bệnh viện Ung bướu, nơi lúc nào cũng có vài chục bệnh nhân trông chờ các nhà hảo tâm đỡ đần họ ít nhiều đơn thuốc ca mổ. Không còn được như vài tháng trước, khi con virus Corona chưa phải là nỗi ám ảnh kinh hoàng và thu hút hết những quan tâm của mọi người, giờ thì những người đang gặp nan y đã khó càng khó hơn khi nhiều giúp đỡ cần kíp ngày càng thưa thớt hơn.

Tôi chỉ biết an ủi họ khi dịch qua đi, mọi thứ trở về như cũ có lẽ sẽ đỡ khó khăn, nhiều người sẻ chia nhưng quả thật chẳng biết đến ngày đó, căn bệnh từng ngày, từng giờ cần đủ mọi thứ chi tiêu, phí tổn của họ đã tàn phá cơ thể héo mòn còm cõi đến đâu? Giờ đây dường như tất cả tập trung vào COVID-19 hết vì nó quá kinh hoàng, lây quá nhanh, truyền nhiễm quá lớn... đủ để người ta tạm “quên” đi những căn bệnh và bệnh nhân khác.

“Cách ly xã hội” dù đã được giải thích chỉ là khuyến cáo, hạn chế chứ chưa phải là mệnh lệnh cấm mọi người ra đường, đi lại, càng chẳng phải phong tỏa toàn quốc, cách ly toàn thành; tuy nhiên, Hà Nội đã vội vã lập chốt ngăn người từ tỉnh ngoài và phải dỡ bỏ lệnh này ngay tức khắc vì hiểu sai “cách ly xã hội”. Đà Nẵng lại chỉ cho bán lương thực, thực phẩm để dân chúng ngơ ngác hỏi nhau mua tã cho con, giấy vệ sinh cho nhà thì làm thế nào? Có nơi ở Quảng Ninh còn đổ đất “nội bất xuất, ngoại bất nhập” toàn thôn! Còn Sài Gòn thì giới chức giao thông vội vã định đóng phà Cát Lái qua lại Nhơn Trạch, Đồng Nai! May mà 22 giờ đêm, lãnh đạo thấy chẳng đúng chút nào, làm ăn giao thương qua lại ra sao được, nên bỏ ngay cái này.

Mỗi nơi hiểu một khác thuật ngữ chưa từng có trong từ điển và lần đầu tiên xuất hiện trên trái đất, không chỉ dân khó nghĩ và nhiều quan chức lúng túng để rồi cứ sai rồi sửa, sửa rồi chẳng biết có đúng không.

Ngày đầu tiên “cách ly toàn xã hội”: Nhớ lại và suy ngẫm

Lo âu nhưng không ai bất ngờ, hốt hoảng

“Cách ly xã hội” chưa hết buổi sáng đầu tiên thì 11 giờ trưa, Thủ tướng công bố dịch toàn quốc. Như vậy không chỉ một vùng dịch, tỉnh dịch hay khu vực dịch mà giờ đây Việt Nam đã là “quốc gia dịch”, điều có lẽ ai cũng hiểu dù chẳng muốn đón chờ mà chỉ còn chờ công bố chính thức. Dường như đang quen dần với những yêu cầu, chỉ đạo, mệnh lệnh... ngày càng nghiêm khắc hơn nên cũng chẳng mấy ai bất ngờ, hoảng hốt với những biện pháp ngày càng nghiêm khắc hơn.

Mọi nhà, mọi người đều đã chuẩn bị tâm thế cho những tình huống trên và thậm chí xấu hơn chút nữa thì mọi thứ cũng đã sẵn sàng. Mẹ tôi, người hay lo gần như nhất quả đất cũng chỉ cười trong điện thoại rồi trấn an ngược tôi khi lo lắng cho cụ: “Không lo con ạ! Mẹ có 10 kí gạo, cá khô còn, trứng 3 vỉ, 1 thùng mì, mấy cái bắp cải, 3 quả bầu, 2 quả bí với chục hộp thịt con mua đủ để bà già này chiến đấu cả tháng”.

Không như 1, 2 tuần trước, nhận được tin ai thân quen, gần gũi lên đường cách ly hay phong tỏa tại gia cũng ít nhiều thở dài ngao ngán, giờ thì xung quanh chỗ nào cũng thấy nhà ai đó không cách ly xa cũng ngay ở nhà. Bạn tôi, người nổi danh với cuộc “giải cứu” con trai từ Pháp và chỉ đạo online con về Việt Nam chuyến bay cuối cùng đã vào cách ly đã 13 ngày đang hồi hộp chờ hết ngày cuối gặp con.

Bạn viết “Ngày thứ 13! Nó bảo: Mai họ cho đón từ sau 7h đấy mẹ. Mẹ đến mấy giờ cũng được. Kèm ảnh minh họa xét nghiệm “cô vy” ngày 31/3 âm tính! Thở phào nhẹ nhõm. Không phải là nó âm tính mà thở vậy, mà chắc chắn là cả phòng cũng âm tính nên sẽ không còn lo lắng gì nữa. Chắc chắn mai về thôi!”. Khi viết những dòng này thì đây: “Ngày thứ 14! Dậy sớm. Ngủ thấp thỏm. Hẹn chuông 6h. Mà 4h tỉnh. 4h30 sờ điện thoại. 5h lại sờ... bực mình dậy luôn! Lại nhớ câu chuyện hôm trước, trước ngày về một hôm, phòng cháu tao có một đứa sốt. Dương tính. Thế là cả phòng tiếp tục cách ly 14 ngày. Hóng!”.

Ngày đầu tiên “cách ly toàn xã hội”: Nhớ lại và suy ngẫm

Vì sức khỏe người dân…

Cả ngày hôm qua, khi mà ổ dịch ngoài Bạch Mai chưa dừng, ổ dịch quán bar Buddha ở Sài Gòn lại phát hiện thêm một ca dù đến đấy từ 14/3 và lần kiểm tra đầu kết quả âm tính! Sài Gòn lại phát lệnh truy tìm ai từng đến đấy, nếu không ra sẽ “xử lý theo pháp luật”.

So với con số dự đoán ít nhất 300 ca nhiễm ở Việt Nam đến 01/4 thì 218 ca trên thực tế đến cuối ngày hôm nay cũng phần nào làm dân chúng đỡ lo, trút bớt gánh nặng ổ dịch bùng phát với những hình ảnh thê thảm bên Ý, Anh, Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha... Nhưng những ngày tới, ngày của 2 tuần quyết định Việt Nam sẽ vượt qua dại dịch như thế nào sẽ còn nhiều căng thẳng, hồi hộp và kịch tính!

Mai là Giỗ tổ Hùng Vương, một trong những ngày lễ lớn của toàn dân nhưng chẳng mấy ai háo hức như mọi năm, cả trên face cũng vắng lặng những câu chuyện đùa giỡn ngày Cá tháng 4. Tâm trí mọi người đang dồn vào cách chống chọi với dịch bệnh, mua sắm và tích trữ ra sao nếu “phong tỏa toàn thành” và nhất là làm thế nào để con virus Corona không ghé thăm mình, đừng bén mảng đến người thân. Dường như mọi chú ý, vui buồn, tin tức, câu chuyện, hỏi thăm... cuối cùng rồi cũng hướng đến COVID-19!

Cả ngày hôm nay, tin đáng chờ đợi nhất có lẽ là 61.000 tỷ sẽ được chia sẻ cho khoảng 20 triệu dân nghèo, gặp khó, mất việc làm, giảm thu nhập vốn đã ít ỏi... trong dịch bệnh này. Chính phủ đã quyết, các bộ, ngành đã thông, tiền đã sẵn sàng và chỉ chờ xem danh sách 20 triệu người ấy, tiền sẽ đến tay từng người với mức 500.000 - 1.000.000 đồng/tháng trong 3 tháng 4, 5, 6/2020.

Tôi biết mình không có trong danh sách ấy nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm cho những người khốn khó ngoài kia, những người làm ngày nào xào ngày ấy và mất việc luôn đồng nghĩa với mất ăn, mất nguồn sống và mất rất nhiều thứ khác... Mai đây những chị bán vé số cùng với khoản tiền hỗ trợ thêm khoảng 50.000 đồng/ngày đến khi xổ số phát hành lại, anh rửa xe mất việc, người dọn phòng khách sạn đóng cửa do chẳng có khách... sẽ lần đầu tiên trong đời cầm được những đồng tiền quốc gia chia sẻ.

Với họ, tôi biết từng đó cũng kha khá lúc này, còn với nhiều người như tôi hay giàu có hơn nữa đó lại là niềm an ủi trong một quốc gia đang phải căng mình chi ra mọi thứ và nguồn thu ngày càng còm cõi vì phải “hy sinh lợi ích kinh tế vì sức khỏe người dân”…

Lúc nào thì nên giãn cách xã hội? Lúc nào thì nên giãn cách xã hội?

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, sáng ngày 30/7, đã có thêm 9 ca bệnh dương ...

Các phương tiện ở Hải Dương lưu thông thế nào sau khi hết cách ly xã hội? Các phương tiện ở Hải Dương lưu thông thế nào sau khi hết cách ly xã hội?

Đêm 3/3/2021 là một đêm không ngủ của Hải Dương. Đồng hồ điểm 0h, người dân địa bàn tỉnh vỡ òa trong cảm xúc khi ...

Hà Nam: Cách ly xã hội tại xã Đạo Lý Hà Nam: Cách ly xã hội tại xã Đạo Lý

UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ 13 ...

Thi công xuyên Tết trên công trình đường bộ cao tốc ở miền Tây

Thi công xuyên Tết trên công trình đường bộ cao tốc ở miền Tây

Gác lại niềm riêng, những kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài trên các công trường cao tốc suốt những ngày Tết. Với họ, mùa xuân ý nghĩa nhất là khi những cung đường mới hoàn thành, mở lối cho quê hương vươn xa…
Xuân ấm áp tình công đoàn ở khu tập thể giáo viên vùng khó

Xuân ấm áp tình công đoàn ở khu tập thể giáo viên vùng khó

Giữa tiết trời se lạnh, khu nhà tập thể giáo viên tại Trường Tiểu học Tân Thanh II, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) như thu mình trong không gian mênh mang của núi đồi Tây Nguyên bạt ngàn, trắng hoa cà phê. Nhưng cũng chính ở nơi đây, tình công đoàn hòa quyện cùng sắc xuân mới đang đến với những giáo viên vùng khó khăn này.
Lao động "cõng" Tết về quê bằng xe máy: Gian nan nhưng háo hức

Lao động "cõng" Tết về quê bằng xe máy: Gian nan nhưng háo hức

Tết đến, xuân về, lòng người nao nức. Khắp phố phường rộn ràng không khí người người chở nhau đi mua sắm, nhà nhà tất bật dọn dẹp, trang hoàng. Giữa dòng người hối hả ấy, có những người con xa xứ, sau một năm dài lao động miệt mài, lại gói ghém hành trang "cõng" Tết về quê trên những chiếc xe máy. Hành trình ấy, tuy vất vả, gian nan nhưng lại chất chứa bao niềm vui, nỗi niềm của người tha phương.
Ngày cuối năm ở nơi mùa xuân chỉ dừng lại trước cửa

Ngày cuối năm ở nơi mùa xuân chỉ dừng lại trước cửa

Trái hẳn không khí xôm tụ, nhà nhà náo nức chuẩn bị đón Tết, ở đây, mùa xuân chỉ dừng lại ở… trước cửa. Còn phía trong là thế giới của những người không ngừng nỗ lực giành giật cơ hội sống cho người bệnh…
Công nhân xa quê vui chơi tết

Công nhân xa quê vui chơi tết

Với những CNLĐ xa quê, nỗi nhớ quê với họ đã vơi bớt phần nào khi được tham gia các hoạt động văn hóa, tinh thần, vui chơi giải trí do công đoàn tổ chức. Các hoạt động này đều được diễn ra vào dịp Tết hằng năm, và năm nay cũng vậy…
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết cho người lao động ở Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết cho người lao động ở Cần Thơ

Chiều 26/1 (27 tháng Chạp), trong không khí rộn ràng đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có chuyến công tác ý nghĩa tại thành phố Cần Thơ. Chuyến đi không chỉ mang theo những lời chúc tốt đẹp mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, người có công, người lao động và những hoàn cảnh khó khăn.
Bà cháu bán dạo bất ngờ nhận quà Tết từ Công đoàn Đà Nẵng

Bà cháu bán dạo bất ngờ nhận quà Tết từ Công đoàn Đà Nẵng

Bế theo đứa cháu ngoại 4 tuổi đến nhận quà Tết của Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng, chị Đặng Thị Hiệp “quá hạnh phúc” vì món quà bất ngờ đã mang lại cho hai bà cháu một cái Tết ấm áp, đủ đầy.
Những món quà ấm áp đến với công nhân môi trường Hà Nội

Những món quà ấm áp đến với công nhân môi trường Hà Nội

Sáng 20/1, không khí rộn ràng ngày giáp Tết như thêm ấm áp khi các công nhân môi trường của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đón nhận những phần quà ý nghĩa.
Điểm tựa của buôn làng

Điểm tựa của buôn làng

40 năm đưa cây cao su đến các vùng đất Tây Nguyên cũng là 40 năm hành trình của những người lính Binh đoàn 15 mang màu xanh và sự no ấm, bình yên đến với vùng đất này.
Cảnh giác “bẫy” vé máy bay Tết giá rẻ

Cảnh giác “bẫy” vé máy bay Tết giá rẻ

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 kéo dài 9 ngày, nhu cầu mua vé máy bay về quê của người lao động tăng cao. Đây cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo lợi dụng để giăng bẫy với nhiều chiêu trò tinh vi, khiến không ít người mất tiền oan.