Mặt trời cho chúng ta thêm một ngày hy vọng
Văn hóa - Xã hội - 19/11/2022 16:33 AN VINH
Dự lễ tưởng niệm có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, đại diện nhân sỹ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc, các tầng lớp Nhân dân; đại diện các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; thân nhân, gia đình đồng bào bị tử vong, cán bộ, chiến sỹ hy sinh do dịch Covid-19.
![]() |
Buổi họp mặt tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 tại Nhà tang lễ TP.HCM. Ảnh: phapluatplus.vn |
Lễ tưởng niệm hôm nay khiến tất cả chúng ta xúc động nhớ lại khoảng thời gian khốc liệt của TP.HCM khi đại dịch Covid đã cướp đi sinh mệnh của hơn 23.000 đồng bào, cán bộ, chiến sỹ; hàng chục ngàn gia đình vĩnh viễn mất đi người thân yêu, hàng ngàn đứa trẻ bỗng trở nên mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ.
Lễ tưởng niệm hôm nay cũng là một dịp để lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và MTTQ TP.HCM gửi lời tri ân sâu sắc đến Nhân dân cả nước, đến các địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài đã đóng góp tích cực, đã đồng cam cộng khổ, chung tay, đồng hành cùng Thành phố vượt qua dịch, bệnh.
Lễ tưởng niệm hôm nay cũng là dịp để đồng bào cả nước hướng về TP.HCM, để một lần nữa được bày tỏ lòng tri ân và biết ơn hàng ngàn cán bộ, nhân viên y tế, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ của hệ thống chính trị các cấp đã khắc phục mọi khó khăn, bất chấp nguy hiểm, xông pha vào tâm dịch, chiến đấu kiên cường, làm việc quên mình để chăm lo, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân.
Tại Lễ tưởng niệm, Chủ tịch MTTQ TP Trần Kim Yến bày tỏ niềm hi vọng, thông qua buổi họp mặt tưởng niệm ngày hôm nay, mong các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, chung sức, đồng lòng cùng thành phố, chính quyền, địa phương tiếp tục tham gia các hoạt động phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19 và các loại bệnh khác, tham gia các phong trào, các cuộc vận động để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, để không còn gia đình nào phải gánh chịu thêm những nỗi đau, …
Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị, Thành phố sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do dịch bệnh; quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với các gia đình có thân nhân đã tử vong, đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau vì khó khăn.
Đồng bào cả nước hôm nay hướng về lễ tưởng niệm, mong muốn cùng người dân Sài Gòn cùng nâng cao tinh thần đại đoàn kết, ý chí của toàn dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi kinh tế - xã hội và mang lại cuộc sống bình an, hạnh phúc cho mỗi người dân, mỗi gia đình
Trên khắp mọi miền đất nước, cũng hôm nay, người dân đang hân hoan phấn khởi cùng hàng chục vạn thầy cô giáo và hàng chục triệu học sinh trong cả nước đón chào Ngày nhà giáo VN 20/11.
Cùng trong một ngày cuối tuần, người dân cả nước đang vì tương lai của dân tộc mà nhiệt thành chúc mừng ngành Giáo dục, nhưng cũng không quên ôn lại quá khứ đau thương, những mất mát lớn lao trong dịch bệnh Covid và nghiêng mình tưởng nhớ các nạn nhân vừa qua.
Chính vì lẽ đó, tôi thấy việc TP.HCM chọn ngày hôm nay để tổ chức Lễ tưởng niệm là một sự lựa chọn mang ý nghĩa kép đầy nhân văn và thiết thực.
Nhắc về đại dịch đã cướp đi sinh mệnh của hơn 23.000 đồng bào trên khắp cả nước, những giọt nước mắt của người ở lại không ngừng rơi xuống nhưng đồng thời họ cũng động viên nhau mạnh mẽ để đi tiếp tới tương lai
Cái ý nghĩa đó cũng gói gọn trong câu nói của cổ nhân mà sáng nay vị Chủ tịch MTTQ TP.HCM đã nhắc lại đầy xúc động trong Lễ tưởng niệm :
“Hoàng hôn cho chúng ta ít ngày hơn để sống, nhưng mặt trời cho chúng ta thêm một ngày hy vọng. Vì vậy hãy vui lên và hy vọng những điều tốt đẹp nhất”.
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết bạn có thể mời tác giả An Vinh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả An Vinh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả An Vinh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
![]() Ai từng bước qua lằn ranh sinh tử, từng là F0 khỏi bệnh Covid-19 mà vẫn giữ được hơi thở của sự sống, còn nhìn ... |
![]() Chuyện 42 người Việt liều mình lao xuống sông Bình Di (An Giang) để trốn chạy khỏi “địa ngục trần gian” ở các casino bên ... |
![]() Không lúc nào, câu chuyện về trường học hạnh phúc được xã hội quan tâm như trong thời gian vừa qua. Và như một hiệu ... |
Tin cùng chuyên mục

Cà phê tối - 05/04/2025 16:52
Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Viên kẹo rau giờ trở nên đắng ngắt với Quang Linh vlogs, Hằng Du Mục và cả Thùy Tiên.

Cà phê tối - 02/04/2025 18:20
“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu
Cuộc thi "Vua nem chua" gây tranh cãi xảy ra vào ngày 30/3 tại Công viên Tuổi Trẻ, TP Hòa Bình, khi Hợp tác xã Thực phẩm Chiển Hướng tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm nem chua mà không được cấp phép.

Cà phê tối - 31/03/2025 14:38
Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Gần 6 triệu lượt người xem 2 phiên livestream tranh cãi về chuyện tình ái của một streamer đã khiến dư luận bùng nổ. Nhưng đằng sau “cú nổ” ấy không phải là chuyện “anh kia cặp với chị này” mà là đỉnh điểm của sự vô bổ tới ngớ ngẩn của giải trí mạng.

Cà phê tối - 29/03/2025 06:09
Động đất thì phải làm gì?
Trận động đất xảy ra ở Myanmar vào hôm qua (28/3) đã ảnh hưởng tới hàng loạt các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Sự kiện này được đánh giá là thảm họa thiên tai tồi tệ nhất của Đông Nam Á, trong nhiều năm.

Cà phê tối - 26/03/2025 15:19
Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
Bà Nguyễn Thị Nguyệt- chủ nhân của tờ vé số trúng 2 tỷ đồng bị rách- vừa được tuyên thắng kiện trong vụ việc bà khởi kiện Công ty Xổ số Huế. Bà được nhận thưởng 2 tỷ đồng, đồng thời, Công ty Xổ số Huế phải chịu toàn bộ án phí.

Cà phê tối - 24/03/2025 17:13
Hà Nội 12 mùa “check-in”
Hà Nội vẫn nổi tiếng với 12 mùa hoa, song thời đại khác đã khiến việc thưởng hoa sâu lắng thành xa xỉ. Khi mỗi mùa hoa là một độ các “nàng thơ” tụ tập kín các gốc cây, cố để đem về những khuôn hình đẹp nhất “cúng phây”.
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F
