Lại cháy nhà, lại những sinh mạng xót xa…
Cà phê tối - 17/06/2024 15:44 HÀ PHAN
Cách đây chưa đầy tháng, 14 người cũng đã ra đi sau vụ cháy thảm khốc ở Trung Kính. Ngay sau đó những chỉ đạo tổng kiểm tra và rà soát nguy cơ cháy nổ từ những căn nhà chật hẹp đầy vật dụng trong những ngõ nhỏ.
Nhưng rồi những sinh mạng vẫn xót xa lìa trần như thế đấy!
"Đây là sự việc bất khả kháng. Chính quyền địa phương cũng đã vận động, tuyên truyền, hướng dẫn hộ dân này chú ý khắc phục các quy định về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, vẫn xảy ra vụ cháy làm 4 người chết, đúng là không may", Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai chia sẻ.
Ông còn cho biết thêm gia đình này kinh doanh các hàng hóa, vật liệu dễ cháy nên trước khi đám cháy xảy ra, chính quyền phường cũng đã yêu cầu chủ nhà cam kết đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy!
Thảm họa nào có lẽ cũng từ “bất khả kháng”, cũng rất nhiều trách nhiệm hay cam kết này nọ, cũng ra quân xử phạt vận động tuyên truyền. Những chuyện thế càng rầm rộ hơn sau đám cháy khủng khiếp trong chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) làm 56 người chết và hàng loạt vụ cháy lớn nhỏ gần đây.
Có thể nguyên nhân hay hoàn cảnh khác nhau nhưng hậu quả mỗi tai họa kinh hoàng tương tự đều để lại những di chứng đau lòng chưa biết bao giờ lành. “Vết thương” như vậy lại tiếp tục đớn đau khi đám cháy kinh hoàng ập về.
Ai cũng muốn được ở trong những khu nhà đầy đủ tiện nghi, không chen chúc, nếu chẳng may lửa bùng lên chẳng có lối thoát. Rất nhiều người hiểu chui vào những "hộp diêm" vừa chỗ để ngủ và sinh hoạt tối thiểu sẽ rất nhiều hiểm nguy. Nhưng với thu nhập vài triệu hàng tháng trong khi những căn nhà đủ chuẩn chỉ có trong giấc mơ, thì còn lựa chọn nào khác?
Rồi những căn nhà sợ mất trộm hơn cháy không đường chạy hình thành từ nỗi lo triền miên do đâu vẫn là những câu hỏi không lời đáp.
Dân hiểu, chính quyền biết rõ, biện pháp có thừa, thực thi chẳng phải hời hợt quá… Nhưng nhà vẫn cháy, người vẫn chết khi mà cái gốc cơ bản nhất là ai cũng được ở trong căn nhà đủ chuẩn PCCC vẫn rất xa vời.
Ý thức người dân hay trách nhiệm chính quyền dù có kêu gọi ra sao hay bồi đắp, duy trì trên cơ sở nào thì nền tảng mà xóa dần ngõ hẹp xe chữa cháy không thể vào, chung cư mini hay nhà trọ san sát thở không đã khó chắc chắn sẽ còn tồn tại dài lâu.
Một khi không có cái nhìn dài lâu, giải quyết tận gốc thì chẳng ai dám chắc thảm họa tương tự liệu còn tái diễn?
Chẳng riêng gì Hà Nội mà ở TP HCM cùng các vùng đông người lao động, tìm cho được một nơi ở an toàn chẳng có nguy cơ cực kì khó, nhất là với thu nhập eo hẹp như hiện nay.
Kêu gọi thế nào, xử phạt ra sao, sợ hãi kiểu gì thì cũng phải thực tế, phải lo chỗ chui ra chui vào trước khi nghĩ đến điều xa hơn. Nếu sau những vụ cháy như vậy cũng chỉ nhìn ở truy cứu trách nhiệm, xử phạt hay vận động tuyên truyền mà chưa thể lo được dù là tương lai gần một chỗ ở tử tế hơn cho nhiều người thì rồi cũng như “bắt cóc bỏ đĩa”.
Vẫn biết rằng ý thức của cư dân là số một, trách nhiệm quản lý cũng tương đương nhưng liệu những khu nhà lụp xụp như hộp diêm hay chằng chịt dây nhợ, la liệt hàng hóa sẽ giải quyết thế nào đây?
Cũng như các vụ cháy thảm khốc khác, liệu những chấn chỉnh, rà soát, tổng kiểm tra có làm đám cháy “sợ hãi” hay sau một thời gian đâu lại vào đấy khi cái gốc là nơi ở cho ra căn nhà của hàng triệu người vẫn là kỳ vọng của tất cả?
HÀ PHAN
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết "Lại cháy nhà, lại những sinh mạng xót xa…", bạn có thể mời tác giả Hà Phan một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee” Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Hà Phan bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Hà Phan". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Tin cùng chuyên mục
Cà phê tối - 21/10/2024 15:09
“Mua sắm như tỷ phú”
Sàn thương mại điện tử Temu của Trung Quốc đã có mặt trên thị trường Việt Nam. Giá rẻ choáng váng, miễn phí ship, thời gian vận chuyển nhanh như các sàn đã có mặt ở thị trường nội địa là những điểm nhấn nổi bật sau những ngày Temu xuất hiện ở Việt Nam. Cơn choáng ngợp về việc "mua sắm như tỷ phú" sẽ để lại hệ lụy...
Cà phê tối - 19/10/2024 14:23
AI với giáo dục
Các quốc gia đang trong cuộc chạy đua đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào giáo dục. Ở Việt Nam, liên tiếp các hội thảo, tọa đàm, lớp học về việc dùng AI cho thầy cô giáo.
Cà phê tối - 14/10/2024 13:11
Vòng nguyệt quế của thầy
Hay tin thầy Nguyễn Ngọc Duy chuyển công tác, hàng trăm học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Liên (tỉnh Quảng Ngãi) đã tới vây quanh thầy khóc nức nở.
Cà phê tối - 12/10/2024 15:21
Những suất ăn sinh viên có “dị vật”
Sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội đã lên tiếng tố cáo bữa ăn nhà trường trong tuần Giáo dục Quốc Phòng có dùng cơm canh thừa của người trước cho người sau. Đặc biệt, sinh viên cũng chia sẻ hình ảnh những “dị vật” xuất hiện trong các phần ăn.
Cà phê tối - 09/10/2024 17:49
Nhớ về một trong những người Hà Nội ưu tú nhất
Những ngày tháng Mười này, như hàng năm, tôi lại thường nhớ tới một người Hà Nội rất đặc biệt, một công dân Hà Nội vô cùng ưu tú. Đó là bác sĩ Trần Duy Hưng.
Cà phê tối - 07/10/2024 17:21
Học tài, thi rủi
Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa ra thông báo lấy ý kiến, kỳ thi vào lớp 10 tới đây sẽ diễn ra với 3 môn học: Văn, Toán và một môn bốc thăm ngẫu nhiên. Điều này khiến hàng chục vạn phụ huynh hoang mang cùng áp lực quá lớn lên vai những em học sinh năm tới sẽ thi.
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi
Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội
Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”
Ba con số thiếu chủ ngữ
Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội
Mong ước đầu năm học
Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1
Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân
Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử
300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe
Ai đã đặt tên cho dòng sông?
Vụ bắt cóc 20 giây
Tang thương Phố Núi
Bằng chứng F
Vụ sạt lở do… “nhân tai”
- Anh Nguyễn Xuân Thành - Chủ tịch Công đoàn tích cực học tập và làm theo lời Bác
- Công đoàn Điện Lực Nam Đàn với nhiều hoạt động nhân đạo trong cộng đồng
- Người lao động tham gia Công đoàn, bị ung thư có được hỗ trợ?
- Chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu mới
- Chủ trọ tổ chức thi văn nghệ sân khấu hóa cho công nhân nhập cư