
![]() |
Hiện trường vụ cháy tại Công ty TNHH Koda Saigon (Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An). Ảnh: CTV |
Tính đến chiều ngày 3/1/2022, theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Long An), đám cháy lớn tại Công ty TNHH Koda Saigon không có thương vong về người. Đám cháy đã cơ bản được kiểm soát sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy.
Công ty TNHH Koda Saigon là một thành viên thuộc Tập đoàn Koda Singapore, chuyên mua bán và sản xuất đồ trang trí nội thất, cẩn đá hoa cương,... Sản phẩm của công ty được xuất sang các nước Mỹ, Anh, Canada, Trung Quốc, các nước khu vực Trung - Cận Đông... Công ty có tổng số 1.800 lao động chính thức và thời vụ.
Nơi xảy ra cháy là Block C (một trong 5 block của công ty), chuyên làm hàng gỗ, bao gồm các khâu đóng kiện, bọc nệm… Tại block này có hơn 500 công nhân thường xuyên làm việc. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được nhận định là do chập điện. Đây là xưởng gỗ chứa lượng lớn nguyên vật liệu dễ cháy nên lửa nhanh chóng lan rộng, khói bốc cao nhiều mét. Khi phát hiện có cháy, các công nhân vội chạy ra khỏi nhà xưởng để đảm bảo an toàn.
![]() |
Cột khói bốc cao từ đám cháy. Ảnh: CTV |
“Trong suốt thời gian tỉnh Long An thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, công ty tổ chức cho một bộ phận người lao động thực hiện “3 tại chỗ”. Đối với người lao động phải ngừng việc, sống trong khu vực cách ly, phong tỏa không đi làm, công ty chi trả mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng. Làn sóng dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng rất lớn, thu nhập của người lao động giảm sút. Vì vậy, ngay khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát công ty đã nhanh chóng đẩy mạnh sản xuất để kịp tiến độ các đơn hàng” – một cán bộ công đoàn của công ty cho biết.
Được biết, trước khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, tùy theo số giờ làm thêm, thu nhập bình quân của công nhân, lao động tại đây từ 7 đến 8 triệu đồng/người/tháng.
|
Chị Trần Thị Thu Liên – công nhân Công ty TNHH Koda Saigon còn chưa hết hoảng hốt. Chị vừa khóc vừa nói: “Đám cháy bùng lên dữ dội. Nhìn từ bên ngoài vào thấy lửa đỏ rực, bao phủ toàn bộ bên trong nhà xưởng. Xe chữa cháy và nhiều phương tiện chữa cháy của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thuận Đạo cũng được huy động để dập lửa. Tôi chỉ kịp chạy ra khỏi xưởng để đảm bảo an toàn. Một năm qua, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, phải sống trong nhà trọ thời gian dài, chủ yếu ăn mì để cầm cự. Vừa hết đợt dịch, được đi làm trở lại, ai cũng mong có tiền thưởng Tết để lo cho gia đình. Bây giờ công ty xảy ra cháy, thiệt hại tài sản, công nhân chúng tôi rất lo. Tôi chỉ mong Tết này có một chút tiền để mua cho con manh áo mới…”.
“Hiện tại, công ty đang phải chịu thiệt hại rất lớn về tài sản do vụ cháy. Vấn đề ưu tiên hiện nay là nhanh chóng khắc phục sự cố, phục hồi sản xuất, ổn định tâm lý người lao động. Đây là sự việc bất khả kháng. Do đó, việc công ty có khả năng chi trả tiền lương tháng 13 cho công nhân, lao động hay không chưa thể nói trước được” – cán bộ công đoàn của công ty cho biết.
![]() Dịch bệnh lần thứ 4 đã khiến doanh nghiệp và người lao động ngành Dệt May, Da giày lao đao. Tuy nhiên, theo phân tích ... |
![]() Như thường lệ, MV “Mang tiền về cho mẹ” của Đen Vâu và Nguyên Thảo nhanh chóng đứng thứ nhất các bài hát thịnh hành ... |