Quỹ "bảo hiểm thất tình"
Đời sống - 17/09/2020 06:10 Minh Hoàng
Tình yêu tay ba, tay tư... là cảm hứng của nhiều bộ phim truyền hình sướt mướt. Điều đó cũng phản ánh một sự thật: Hiện tượng ngoại tình diễn ra ngày càng nhiều. Liệu các cặp đôi khi yêu có nên cùng đóng vào một quỹ "bảo hiểm thất tình" để phòng ngừa rủi ro? Ảnh minh họa của hinhanhdephd.com. |
Dịch bệnh Covid-19 xuất hiện ở nước ta đến nay đã 7 tháng. Cảm giác thời gian hơn nửa năm này thật dài. Vì nó, sản xuất đình đốn, công nhân mất việc, nghỉ việc luân phiên, đời sống bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi hay quan sát mạng xã hội công nhân, đã viết nhiều bài dựa trên cảm hứng đề tài do các bạn công nhân mang lại. Nhiều khi tôi thấy áy náy vì chuyện vui, gam màu sáng ít quá, trong khi những chuyện không vui thật nhiều.
Nên tôi thấy khá thú vị khi xem dòng tút này của một bạn công nhân trẻ trên mạng xã hội: “Giờ yêu nhau, hàng tháng mỗi người nên gửi vào quỹ chung một triệu hay năm trăm nghìn đồng. Ai bị “cắm sừng” trước, bị phản bội thì người còn lại được lĩnh số tiền này. Tạm gọi đó là bảo hiểm thất tình...”
Tôi nghĩ, chuyện này đùa, nhưng việc ngoại tình thực tế có vẻ đang diễn ra rất nhiều. Người ta cứ yêu rồi lại chia tay. Lý do nhiều khi vì một trong hai người ngoại tình. Người yêu thực lòng, chung thủy sẽ thiệt thòi. Còn kẻ “chơi” với tình yêu thì chỉ như con bướm thoắt đậu thoắt bay. Nghĩ ra cái gì bù đắp cho người thiệt thòi thì nên làm quá chứ?
Mạng xã hội công nhân thỉnh thoảng lại sôi sục chia sẻ thông tin một vụ ngoại tình, đánh ghen. Hai ngày qua là hình ảnh, clip được cho là vụ đánh ghen của vợ một người đi xe Luxus LX 570 chở nhân tình trẻ đẹp... Những trường hợp như vậy, nếu họ đóng quỹ "bảo hiểm thất tình" thì sao nhỉ? Ảnh minh họa của tintuconline.com.vn |
Giả sử bạn nam nữ công nhân trẻ yêu nhau mua “bảo hiểm thất tình giá cao” - như cách bạn nói ở trên, kể cả trong lúc thu nhập giảm vì dịch bệnh - là một triệu đồng một tháng mỗi người; hàng năm cặp đôi có hai mươi tư triệu. Ai chung tình thì mười năm có một khoản rất đáng kể để có kế hoạch tương lai, như cưới, sinh con, thậm chí thêm vào mua đất (thực tế điều này khó xảy ra, vì mấy ai ở gần nhau, yêu nhau mười năm vẫn không cưới để mà miệt mài “mua bảo hiểm”?).
Vấn đề là, khả năng “răn đe” của nó sẽ nặng dần theo thời gian. Và cũng thú vị là, tình cảm yêu đương có xu hướng nhạt dần theo năm tháng. Một trong những đặc điểm của tình yêu là nó đòi hỏi luôn phải mới, để đôi bên liên tục khám phá, say mê nhau. Nhưng người ta chỉ giữ được bí mật để khám phá nhau một số năm. Sẽ đến lúc, dù cố gắng cũng không thể sáng tạo ra điều gì mới mẻ “hâm nóng” được nó nữa.
Tình yêu một phần được nuôi dưỡng bằng những điều mới mẻ, trong khi không ai mới mãi được. Và thế là ngoại tình. Có ngoại tình thì có thất tình. Quỹ "bảo hiểm thất tình" có là một giải pháp không? Ảnh minh họa của thuvienphapluat.vn |
Tôi không nói tình yêu sẽ chết. Với thời gian, quan hệ nam nữ, vợ chồng (nam nữ không cưới mà sống chung thì cũng khác gì?) sẽ chuyển hóa màu sắc sang trạng thái tình cảm khác. Đó là cái nhân nghĩa, trách nhiệm, tình người. Nó rất tuyệt, là sợi dây vững chắc cố kết người nam người nữ với nhau. Nhưng đó có phải tình yêu - như bạn cảm thấy những ngày tháng đầu có nhau không - tôi không chắc?
Tôi có đọc đâu đó rằng sáu, bảy năm sau khi cưới (hoặc yêu), nguy cơ ngoại tình là cao nhất ở cả hai giới (khoảng thời gian này có người bảo ngắn hơn, có người bảo dài hơn). Đây là nói chung, không tính những người ngoại tình trước, trong và sau khi cưới (hoặc yêu). Họ còn trẻ, tràn đầy năng lượng, trong khi người bạn của mình ra vào đụng chạm đã chán ngấy lên. Vấn đề lúc này chỉ là liệu có xuất hiện “nhân tố X”...
Hiếm có đề tài nào bền lâu, dai dẳng và phổ biến như tình yêu, chuyện ngoại tình; những điều đó đầy ắp trong cuộc sống, trong phim và cả trong nhạc họa. Bức tranh vui này là một ví dụ. Ảnh chụp của vnexpress.net |
Họ sẽ giấu, ai dại mà khoe chứ! Trước đã giấu, giờ thêm khoản bảo hiểm thì càng phải giấu. Người điềm đạm, kín đáo, lý trí giấu được rất lâu; người nồng nàn, mãnh liệt cũng giấu được một số tháng. Nên tôi cho khả năng bị vỡ chuyện lâu nhất có thể là mười năm.
Khoản “bảo hiểm thất tình” tất nhiên các bạn gửi ngân hàng. Qua mười năm, bạn có không phải hai trăm bốn mươi triệu nữa mà khoảng ba trăm triệu đồng. Có người nói tiền không phải tất cả, nhưng tất cả có thể cũng là tiền. Con số ấy liệu có làm ai phải nghĩ kỹ trước một cuộc phiêu lưu? Tôi cũng không dám chắc.
Cứ cho là người “cắm sừng” ra đi với tình mới không thèm màng mấy trăm triệu tầm thường ấy đi - họ có thứ tình cảm đẹp đẽ cao quý hơn - thì số tiền ấy sẽ là khoản “đền bù thiệt hại” có tác dụng thực sự, không kể là nam hay nữ.
Chỉ là chuyện vui, nhưng nếu các cặp đôi đóng quỹ "bảo hiểm thất tình" có lẽ sẽ nảy sinh nhiều tình huống "dở khóc dở cười". Ảnh minh họa chụp của baomoi.com |
Tất nhiên, còn khá nhiều chuyện phải bàn. Chẳng hạn, nếu họ giữ được bí mật đến hết đời - giống như câu chuyện vui khác - một cặp vợ chồng lúc trẻ thống nhất với nhau mỗi lần tơ tưởng đến ai thì thả một hạt đỗ vào một chiếc thùng. Về già, họ đổ ra kiểm đếm với nhau, kết quả là người chồng có nhỉnh hơn. Nhưng bà vợ già chợt nhớ ra mấy lần đau ốm có mang một ít đi nấu cháo... thì giải quyết ra sao?
Rồi cơ chế kiểm soát, thu quỹ thế nào? Ai có quyền xác nhận bên nào “cắm sừng”? Nếu cả hai cùng “cắm sừng” nhau thì sao? Rồi ai quản lý, có quyền rút quỹ và khoản nào chi cho dịch vụ ấy?...
Cũng mệt bạn nhỉ. Nhưng đây chỉ là một giả thiết vui.
Nếu ai thấy nhàm thì tôi xin lỗi!
Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 16/9 Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 16/9, tổng số người nhiễm trên toàn cầu là hơn 29,7 triệu, hơn 938 nghìn người ... |
Nghỉ việc vì tức đồng nghiệp, lận đận nửa năm không xin được việc do Covid-19 Nếu chưa có một công việc mới, người lao động hãy cân nhắc kỹ trước khi nghỉ việc. Bởi nghỉ việc trong giai đoạn này ... |
Nghe 1 cuộc gọi mất 13 tỷ: Trắng trợn và thách thức! Một phụ nữ ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa trình báo mất 13 tỷ đồng sau một cuộc gọi điện. Đáng nói, chị không ... |
Tin cùng chuyên mục
Đời sống - 19/05/2024 19:58
Đội trưởng Nguyễn Hải Nam - người truyền lửa đam mê trong công việc
Vốn sinh ra trong gia đình trí thức ở thành phố, từ nhỏ đến lớn không phải động việc chân tay nhiều, nhưng nhìn anh xắn quần gánh bộ tó ba chân lội phăng phăng giữa nước lụt trong các đợt xử lý sự cố… anh em công nhân trẻ như được tiếp thêm động lực để hoàn thành nhiệm vụ. Anh là Nguyễn Hải Nam - Đội trưởng Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Quảng Trị, Công ty Điện lực Quảng Trị
Đời sống - 18/05/2024 18:04
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền - Người giúp ước mơ đi xa…
Gắn bó với trường 20 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền, giáo viên dạy môn ngữ văn vẫn bâng khuâng, tha thiết với nghề dạy học như những ngày đầu đặt chân lên mảnh đất này.
Người lao động - 18/05/2024 17:51
5 lý do đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu từ 1/7
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa đề xuất Chính phủ ban hành nghị định điều chỉnh tăng 6% lương tối thiểu, từ 1/7/2024.
Người lao động - 14/05/2024 08:11
Ngôi trường nhân văn ở chốn thâm sơn
Nếu dùng từ gì đó ngắn nhất để đánh giá những việc làm của Công đoàn Trường Tiểu học Thanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong những năm qua, có lẽ tôi sẽ dùng hai chữ “Nhân văn và nhân văn”.
Đời sống - 13/05/2024 18:38
Có tâm lý rút bảo hiểm xã hội một lần cho an toàn?
Đây là vấn đề được cán bộ công đoàn nêu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) diễn ra tại Hà Nội, chiều 13/5/2024.
Đời sống - 08/05/2024 11:19
Công đoàn Trường Mầm non Triệu Long: tổ ấm thứ hai của mỗi đoàn viên
Thời gian qua, Công đoàn Trường Mầm non Triệu Long (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) luôn đồng hành cùng với Ban Giám hiệu và tập thể nhà trường trong mọi hoạt động; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn.
- Đội trưởng Nguyễn Hải Nam - người truyền lửa đam mê trong công việc
- Phát triển đội ngũ lãnh đạo từ công nhân, công đoàn: "Không được làm theo phong trào"
- Tranh cãi việc hãng xe máy điện Yadea đăng bản đồ không ghi Hoàng Sa, Trường Sa
- Khi cô giáo U80 dạy văn trên Tik Tok
- “Đảng cho tôi ý chí phấn đấu để trở thành thủ lĩnh công đoàn”