Những nữ công nhân nhớ nhà nhưng không thể về quê ăn Tết
Đời sống - 05/02/2022 17:50 SỸ CÔNG
Một dãy trọ hiu hắt tại Khu công nghiệp Đồng Văn (Duy Tiên, Hà Nam). Ảnh: SỸ CÔNG |
Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chúng tôi ghé thăm các dãy nhà trọ công nhân tại Khu công nghiệp Đồng Văn (Duy Tiên, Hà Nam). Lang thang qua những xóm trọ, chúng tôi có dịp tiếp xúc, trò chuyện và hiểu thêm nhiều hoàn cảnh của những nữ công nhân đang là mẹ đơn thân. Tết này cũng giống như những Tết trước, họ không về quê sum họp gia đình bởi ở quê họ không còn cha mẹ hoặc gia đình đã đổ vỡ,...
Chị Lục Thị Hương, quê ở huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái), cách Hà Nam hơn 200 km. Nếu đi ô tô cũng mất gần nửa ngày nhưng năm nay chị không về quê ăn Tết vì ở nhà có người thân là F0...
Chị Hương trò chuyện với phóng viên Cuộc sống an toàn. Ảnh: SỸ CÔNG |
Nhắc đến quê nhà thì những kỷ niệm buồn của chị Hương lại ùa về, vì người chồng ham mê cờ bạc, bỏ bê vợ con nên chị ly thân và để lại con thơ cho ông bà ngoại chăm sóc. Một mình chị đến Khu công nghiệp Đồng Văn tìm việc làm. "Thời gian qua, tôi đón năm mới trong căn phòng trọ này thôi. Tôi thấy tủi thân vô cùng, chỉ ở một mình nên cũng chẳng sắm sửa Tết làm gì", chị Hương nói.
Tết với mọi người là sum vầy, là đoàn viên, Tết với chị Hương chẳng khác gì ngày thường. Trong căn phòng trọ vỏn vẹn chục mét vuông, chị không sắm sửa bất cứ thứ gì vì năm nay tài khoản tiết kiệm cũng đã hao hụt nhiều, gần như chẳng còn tiền tích lũy.
Cả dãy nhà trọ lúc nào cũng tấp nập, đông vui, người ra người vào nhưng những ngày Tết lại vắng hoe. Không có bánh chưng, chẳng có quất hay đào, với chị Hương lúc này là thèm được nghe tiếng cười đùa của đám trẻ con ở nhà…, đó mới là Tết.
Tết với chị Hương cũng giống như những ngày bình thường. Ảnh:SỸ CÔNG |
Nói đến con cái, chị Hương tâm sự: "Tôi nhớ các con lắm! Vì hoàn cảnh mà tôi phải đi làm xa nhà. Đi làm vất vả nhưng có việc làm đều đặn nên tôi vẫn dành dụm được 3 triệu đồng mỗi tháng để gửi về cho các con ăn học".
Cách khu trọ chị Hương không xa, chị Lù Thị Hiền (sinh năm 1986, quê ở Điện Biên) đang giặt vội chiếc áo công nhân rồi dọn dẹp lại căn nhà trọ để đón khách.
Khi còn trẻ, chị Hiền thương một người. Anh là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh). Trót trao thân nên chị Hiền mang thai nhưng người kia chối bỏ trách nhiệm và bỏ đi...
Tủi nhục, điều tiếng nhưng chị quyết giữ lại cháu bé rồi tìm đến Khu công nghiệp Đồng Văn để làm việc. Đến giờ cháu nhỏ cũng đến tuổi đi học. Một năm qua, dịch bệnh hoành hành, hằng ngày, chị Hiền đi làm còn con gái ở trong phòng trọ một mình.
Chị Lù Thị Hiền trò chuyện với phóng viên Cuộc sống an toàn. Ảnh: SỸ CÔNG |
"Sao chị không cho cháu ở quê với ông bà rồi gửi tiền về nuôi con?", phóng viên thắc mắc.
Gạt những giọt nước mắt ầng ậc tuôn trong khóe mắt, chị Hiền lắc đầu nói: "Nhà tôi nghèo lắm! Cha mẹ cũng mất hết rồi, họ hàng thì còn nghèo hơn nên chẳng có ai để gửi cháu. Khi còn nhỏ, cháu ốm suốt, mẹ con tôi khổ lắm! Tôi thì không có sữa, nếu không gặp người tốt cho cháu bú nhờ, cho ăn cơm thì chắc cháu cũng không qua khỏi...".
"Chị có nhớ nhà không? Tết này chị và cháu ăn ở ra sao?", phóng viên hỏi tiếp.
"Tôi không nhớ đã có bao nhiêu cái Tết xa nhà nữa. Quê hương thì ai mà không nhớ. Ở đây, tôi không quen biết ai, hai mẹ con cứ lủi thủi chơi với nhau như này thôi".
Hai chữ "quê hương" với chị Hiền nghe xa vời vợi.
Con gái chị Hiền vui mừng bóc phong bao lì xì năm mới. Ảnh: SỸ CÔNG |
Những ngày Tết, trong khi các gia đình sum họp, quây quần bên nhau thì vẫn còn rất nhiều công nhân, người lao động còn ở lại các khu trọ ăn Tết với nhiều lý do. Có người bận công việc, có người sợ dịch Covid-19 nhưng hầu hết họ đều có chung hoàn cảnh khó khăn.
Theo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, với mong muốn mọi công nhân đều được đón Tết, các cấp Công đoàn đã chuẩn bị hơn 10.000 suất quà (mỗi suất trị giá từ 300.000 đến 500.000 đồng), 40 chuyến xe với trên 1.200 tấm vé dành tặng những công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bị tai nạn lao động nặng, có quê xa trên 150 km. Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cũng dành sự quan tâm tới CNLĐ phải ở trong các khu nhà trọ, khu cách ly, phong tỏa, mắc Covid-19 đang điều trị tại nhà hoặc các cơ sở y tế; đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết. Trong đó quan tâm tới cả CNLĐ ở các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, có hoàn cảnh khó khăn,… Sau chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”, LĐLĐ tỉnh Hà Nam tiếp tục huy động và tổ chức các đợt hỗ trợ tiếp theo tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp. LĐLĐ tỉnh Hà Nam cũng chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành tổ chức “Tết sum vầy – Xuân bình an” để tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 2 tỷ đồng. |
Nỗi lòng của công nhân F0 đón Tết xa quê Những ngày này, khi người dân tại tổ 4, phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) vui vẻ đón Tết thì nhà ... |
Trao quà Tết cho công nhân F0 của doanh nghiệp mình và doanh nghiệp bạn Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Công đoàn Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung), tỉnh Bắc Giang đã trao 400 suất ... |
Công đoàn Bình Dương chăm lo, trang trí nhà đón Tết cho con công nhân mồ côi Gác lại mọi lo toan, vất vả, cán bộ Công đoàn Bình Dương đã tìm đến khu trọ của hai anh em Nguyễn Văn H. ... |
Tin cùng chuyên mục
Đời sống - 04/05/2024 16:57
Nỗi đau gia đình nạn nhân vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai
Sẽ không có gì bù đắp được những nỗi đau tận cùng khi nhiều gia đình mãi mãi mất đi người thân sau tai nạn lao động.
Đời sống - 03/05/2024 16:53
Niềm vui của cô giáo sau 12 năm về nhà chồng
Sau 12 năm về nhà chồng, nhờ chương trình "Mái ấm Công đoàn", cô giáo Phạm Thị Thu Trang - đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Tây Bắc Sơn (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã có thể thực hiện được ước mơ về ngôi nhà riêng cho gia đình nhỏ của mình.
Đời sống - 03/05/2024 10:22
Công đoàn nhà trường đồng hành với học sinh thiểu số ở đô thị vàng
Song hành với việc vận động học sinh đến trường, học sinh có nguy cơ bỏ học, bằng sự quan tâm cả vật chất và tinh thần, đoàn viên, nhân viên Trường THCS Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) cũng thường xuyên tổ chức các lớp phụ đạo để bổ trợ kiến thức cho các em học sinh người dân tộc thiểu số. “Chúng tôi sẽ không bỏ rơi học sinh nào lại phía sau”, thầy Trần Ngọc Định - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường quả quyết.
Đời sống - 01/05/2024 19:43
Công nhân vệ sinh gồng mình làm việc giữa cái nắng thiêu đốt
Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả nhưng họ luôn cảm thấy tự hào bởi công việc mình làm đã góp phần làm cho môi trường thành phố thêm sạch đẹp...
Người lao động - 30/04/2024 16:47
Công nhân bị nợ lương bươn chải mưu sinh dịp lễ
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều công nhân Công ty Dệt Hoà Khánh (Đà Nẵng) vẫn bươn chải để có thu nhập trang trải cuộc sống.
Đời sống - 30/04/2024 16:16
Người lao động làm việc xuyên lễ trên công trường 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối
Gác lại kỳ nghỉ 30/4-1/5, hàng ngàn kỹ sư, công nhân đang miệt mài lao động trên công trường 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối để đưa dự án về đích đúng hẹn.
- Gặp “Tùng inox” giữa buôn làng Tây Nguyên
- Liều vaccine đề kháng tin giả
- Công ty nợ BHXH, người lao động có được huỷ quá trình đóng để rút chế độ một lần?
- Thừa Thiên Huế: Đoàn viên, người lao động thị xã Hương Trà hưởng ứng Tháng Công nhân
- Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ thật sự thiết thực, hiệu quả