Lời nguyện thề từ trái tim
Văn hóa - Xã hội - 03/03/2023 18:14 An Vinh AN VINH
Qua truyền hình trực tiếp, được chứng kiến Lễ tuyên thệ của tân Chủ tịch nước, quả thật, lần đầu tiên tôi thấy có cảm xúc như vậy. Đó là cảm xúc không phải là đang nghe một lời tuyên thệ của một nguyên thủ quốc gia mà là một lời nguyện thề được nói ra từ nơi sâu thẳm trái tim của một người con dân ưu tú của đất Việt gửi tới cả trăm triệu trái tim người Việt chúng ta.
Trẻ hơn nhiều so với những vị Chủ tịch nước tiền nhiệm kể từ năm 1945 lập nước Việt Nam mới tới nay, với một tư thế đĩnh đạc mà khiêm nhường, tự tin mà gần gũi, với một giọng nói sang sảng mà ấm áp, gương mặt toát lên vẻ trong sáng thực sự và trí thức anh minh; hình ảnh và lời nói của tân Chủ tịch nước đã để lại một dấu ấn mới mẻ, tích cực, tin tưởng, hi vọng, thậm chí là thân thương và đáng yêu trong cảm nhận của hầu hết những ai theo dõi Lễ tuyên thệ của tân Chủ tịch nước sáng qua.
![]() |
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thực hiện nghi lễ tuyên thệ. (Ảnh: DUY LINH (Báo Nhân dân) |
Ngoài những nội dung đương nhiên phải có và cần có trong lời tuyên thệ khi nhậm chức của một vị Chủ tịch nước, của một nguyên thủ quốc gia XHCN, của một người cộng sản chân chính trước đồng chí và đồng bào của mình, ông Võ Văn Thưởng đã bất ngờ đem đến cho không chỉ toàn thể những người có mặt ở Hội trường Quốc hội, mà cả toàn thể đồng chí, đồng bào trong cả nước, một sự chân thành mà cảm động, đời thường mà đầy ý nghĩa sâu xa, khi ở cuối bài phát biểu nhậm chức của mình, ông đã nhắc tới một câu thơ nổi tiếng của “ông Hoàng thơ tình Việt Nam”- thi sĩ Xuân Diệu, chứ không phải là một câu thơ triết lý cao xa của một nhà thơ chính luận nổi tiếng nào đó mà chúng ta thường từng nghe trong những thời khắc long trọng
Đó là câu thơ mở đầu trong bài thơ “Những đêm hành quân” (*):
“Tôi cùng xương thịt với Nhân dân của tôi
Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu;
Tôi sống với cuộc đời chiến đấu
Của triệu người yêu dấu gian lao…”
Những câu thơ của một thời kháng chiến gian lao, những câu thơ mang đầy lý tưởng và quyết tâm “vì Nhân dân quên mình”, những câu thơ một thời từng như một lời tuyên ngôn của cả một thế hệ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, những câu thơ ấy đã được tân Chủ tịch nước trích dẫn trong lời phát biểu nhậm chức của mình, khiến chúng ta tin tưởng vào mong muốn cháy bỏng phụng sự quốc gia và quyết tâm sắt đá của ông, trong cuộc chiến đấu mới của thế hệ lãnh đạo mới của đất nước: cuộc chiến đấu với “giặc nội xâm”, với chủ nghĩa cá nhân, với lợi ích nhóm, với nạn tham nhũng mà công cuộc “đốt lò” do Đảng lãnh đạo, trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo, đã, đang và sẽ thực hiện rộng khắp, “không có vùng cấm” trong xã hội ta.
Những gì tai nghe, mắt thấy và trái tim rung động ngay trong Lễ tuyên thệ và lời phát biểu nhậm chức của tân Chủ tịch nước khiến chúng ta cảm nhận được và hi vọng rằng, vị tân Chủ tịch nước sẽ rất xứng đáng với sự lựa chọn chuyển giao thế hệ lãnh đạo của thời kỳ mới của đất nước, xứng đáng với niềm tin yêu của toàn thể đồng chí và đồng bào cả nước.
Tôi - người viết bài này, từng được sống và làm việc cùng nhiều bạn trẻ thế hệ 7X, thế hệ đồng thời với tân Chủ tịch nước. Tôi đã chứng kiến, đã cảm nhận, đã học hỏi được ở họ rất nhiều điều bổ ích, kể cả trong kiến thức và nhiệt huyết lao động và công tác, trong tư duy triết học đầy sáng tạo, trong cung cách làm việc và lãnh đạo của họ.
Nhưng, điều tôi ấn tượng mạnh mẽ nhất, điều tôi trân trọng sâu xa nhất đối với họ- những người thế hệ 7X, không phải là sự tài giỏi, thông minh, kiến thức sâu rộng, mà chính là sự trong sáng. Sự trong sáng ngời ngời trong lý tưởng và mục đích sống, sự trong sáng trong mọi việc làm trên cương vị lao động, công tác và lãnh đạo của mình.
Sự chí tình sâu sắc, sự chân thành hết mực, thể hiện quyết tâm cháy bỏng của một vị nguyên thủ quốc gia trẻ trung đầy nhiệt huyết; lòng khát khao mong muốn được phụng sự quốc gia, được là “máu thịt “ của cả trăm triệu người dân “yêu dấu gian lao” được thể hiện trong lời phát biểu hôm qua ở Hội trường Quốc hội là một điều khác biệt, một điều “phi công thức”, để lại ấn tượng mới mẻ, mạnh mẽ và sâu sắc trong toàn thể đồng chí, đồng bào cả nước với tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
Chính vì thế, đó thực sự là tiếng nói từ một trái tim gửi tới trăm triệu trái tim. Và thời gian sẽ biến niềm tin yêu và hi vọng của cả một quốc gia vào vị nguyên thủ mới của mình sẽ trở thành hiện thực của những thành công trong công cuộc dựng xây đất nước Việt Nam giàu mạnh, hiện đại, dân chủ và văn minh, mà tân Chủ tịch nước là một người giữ trọng trách đặc biệt và không thể thay thế.
(*) Những đêm hành quân Xuân Diệu Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu; Tôi sống với cuộc đời chiến đấu Của triệu người yêu dấu gian lao. * Tôi đã đi hàng chục đêm sao, Một chiếc xe - đạp vào băng bóng tối; Cũng có lúc mây trời đen kịt lưới. Cũng có tuần trăng mới, ánh trăng trong Đã mấy khi tôi thức với non sông Trọn những đêm ròng, mắt chong chân bước, Đêm hành quân thả tâm hồn đi trước Yêu với căm, hai đợt sóng ào ào Vỗ bên lòng, dội mãi tới trăng sao Giữa đêm tối, gần xa là biển mực. Chính là lúc trái tim càng sáng rực; Khi mắt không nhìn được bốn thước xa. Chính là khi nghe cả núi sông nhà... Tôi như đứa trẻ con đôi mắt khép Sờ mặt mẹ trên ngón tay tha thiết; Tôi hiểu hết đêm nay thôn xóm nghĩ gì. Đằng chân trời ấp ủ những điều chi... * Đã ngót năm, vẫn nhớ từng tấc đất! Là những tháng mưa bom căng thẳng nhất, Khi giữa đường, nhờ đất để che thân, Anh càng yêu đất nước gấp trăm lần Khi qua sông, trời bỗng dưng chóng sáng, Máy bay giặc đằng xa như chớp nhoáng, Bà mẹ đứng cao trên mạn chèo thuyền, Mấy mươi người thành một chí cương kiên; Khi những dấu tay bứng trồng còn mới Trên hai hàng cây bên đường xanh tới Ân cần lo nảy lá ẩn người qua; Khi hố bom vừa lấp suốt đêm qua Đá còn thân dưới chân anh cảm động; Khi mắt cháy nhìn những tường gạch rụng Trại cụ già an dưỡng Ngã Ba Môi; Khi những người phong Quỳnh Lập đêm dời, Những chân đau dưới trăng mờ lững thững... Ôi! những tháng sống cùng Thanh Nghệ vững. Nước rào rào chảy vạn đập Đô Lương; Đi dưới cà phê Đông Hiếu nông trường Hoa trắng toát ngát thơm lừng mấy dặm; Khuya mệt quá, thấy đường xa một chậm, Những túp nhà cho chỗ ngủ, nơi ăn; Những Cầu Đồi, cầu Hổ trong trăng Đứng vững với cầu Hàm Rồng sắt thép; Những Tĩnh Gia trở ra phà Ghép Những Quảng Tường, Quảng Tiến biển Sầm Sơn... * Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi, Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu Tôi sống với cuộc đời chiến đấu Của triệu người yêu dấu, gian lao. |
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả An Vinh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee"
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả An Vinh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả An Vinh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Tin cùng chuyên mục

Văn hóa - Xã hội - 06/06/2023 16:44
Giá trị của nhà văn không phải lượng like Facebook!
Nhà văn Hiền Trang, một tác giả trẻ, được ghi nhận nhiều trên văn đàn. Song gần đây, trong một buổi trò chuyện tại TP.HCM, cô đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi phát ngôn về việc nhà văn hoàn toàn có thể được tỉ phú Elon Musk mời ăn tối.

Văn hóa - Xã hội - 04/06/2023 16:55
Chiếc áo dài ngũ thân và kiến nghị của đại biểu
Tuần vừa qua, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) đã kiến nghị Quốc hội đưa thêm trang phục áo dài ngũ thân vào là một lựa chọn để đại biểu có thể mặc trong các sự kiện lớn.

Văn hóa - Xã hội - 01/06/2023 17:43
“Bài toán” học đại học
Nam, hiện là học sinh lớp 12 ở một tỉnh miền Trung, đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đã từ bỏ giấc mơ vào đại học dù chưa đến thời gian xét tuyển chung. Điều đó không chỉ vì với đồng lương công nhân ít ỏi hằng tháng, bố mẹ em không đủ sức gồng gánh nuôi em ăn học mà còn vì gia đình đã tính toán, đặt ra câu hỏi và cũng là câu kết luận: “Ra trường bao lâu mới “lấy lại” được học phí?”.

Văn hóa - Xã hội - 31/05/2023 18:06
Kỳ án Phương Hằng ngày càng kịch tính
Mấy hôm nay, kỳ án Nguyễn Thị Phương Hằng lại khiến dư luận chú ý dù đã qua cả năm trời điều tra với nhiều diễn biến bất ngờ, nhiều tình tiết mới xuất hiện được coi là ngoài dự kiến.

Văn hóa - Xã hội - 29/05/2023 19:39
“Tiêu chuẩn cộng đồng” không thể cao hơn luật pháp
Đại diện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát đi những thông điệp rất mạnh về luật pháp nhắm vào các nền tảng mạng xã hội.

Văn hóa - Xã hội - 28/05/2023 17:01
Chưa thi đã lạm phát điểm
Năm ngoái, hàng loạt ngành học của nhiều trường đại học đã lấy điểm chuẩn trên 30 (tức là hơn 10 điểm/môn). Năm nay, dù kỳ thi chưa bắt đầu, song, đã có ngành học xét tuyển học bạ vượt ngưỡng 10 điểm/môn.
Kinh tế - Chính sách

EVN - Xin lỗi rồi sao nữa?

Giảm thuế VAT để khoan thư sức dân

Lao động mất việc và đòi hỏi thực tế

EVN - Lỗ lớn và lời to

Kiểm toán khai thác khoáng sản và "kê đơn" trách nhiệm
Môi trường - Sức khỏe

Nước đến chân mới nhảy

Mặt trái của tờ hợp đồng bảo hiểm

Giày cao gót và dép lê - mối nguy hiểm với người lái xe

Nước sạch, hàng hóa công và câu chuyện pháp lý
