Việt Nam vô địch lẫm liệt và đàng hoàng
Cà phê tối - 06/01/2025 13:54 MỸ ANH
Hàng loạt kỷ lục lịch sử đã được tạo dựng từ chiến thắng vô tiền khoáng hậu này của đội tuyển Việt Nam: Lần đầu tiên, đội nhà thắng Thái cả 2 trận chung kết; lần đầu tiên, đội tuyển Việt Nam giành cúp với thành tích 7 trận thắng, 1 trận hòa; lần đầu tiên, Việt Nam có cầu thủ thi đấu hơn 4 trận mà ghi 7 bàn… Rất nhiều cái lần đầu tiên tạo nên một giải đấu nhiệm màu.
Hơn cả, trận đấu chung kết lượt về đêm qua gặp Thái Lan quả thực là một trong những trận đấu hay nhất lịch sử bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển Quốc gia. Nào là ngôi sao số 1 bị thương sớm, nào là bàn thắng thiếu fair play của Supachok,... Liên tục sau đó là những biến cố khôn lường khi một cầu thủ Thái Lan nhận thẻ vàng thứ 2; Tuấn Hải tung cú chuyền cận thành và hậu vệ Thái đỡ bóng phản lưới nhà. Để rồi hiệp 2 bù giờ 15 phút trên bảng bù giờ nhưng trọng tài đã kéo thêm thành 20 phút.
Và ở phút bù giờ thứ 20, Hai Long đã sút quả bóng từ giữa sân, lăn từ từ vào lưới Thái Lan trong khi thủ thành Thái đã lên tham gia tấn công, kết thúc có hậu cho bộ phim bom tấn cũng như hành trình cảm xúc nghẹt tim của người xem.
Thực sự, đó là một trận đấu lẫm liệt của tuyển Việt Nam. Nhìn cách mà Tuấn Hải nếm mật nằm gai trên ghế dự bị cả giải đấu để thi đấu bền bỉ, bạo liệt cho một trận chung kết người ta sẽ thấy những khát vọng, những nỗ lực bị dồn nén để rồi bung ra phi thường mà vượt qua vô vàn nghịch cảnh. Cầu thủ chìa khóa của trận đấu chắc chắn là Tuấn Hải và Hoàng Đức, những con thoi năng nổ và điềm tĩnh đã xoay chuyển cục diện thất thế hết lần này tới lần khác.
Người ta cũng nói nhiều về bàn thắng thiếu fair play của Supachok. Nhưng với tôi, từ khi Thái Lan phải ghi bàn trong bối cảnh như thế, họ đã đánh mất đi sự tôn nghiêm và đẳng cấp của chính mình. Thái Lan thường hơn các đội bóng khu vực ở những tích tắc dứt điểm cuối cùng: bình tĩnh, lì lợm và hơn cả là đĩnh đạc. Họ luôn đá với tâm thế cửa trên, ít câu giờ khi thắng, ít phải tiểu xảo thái quá để kiếm bàn. Họ đá như thể đương nhiên họ thắng và họ đã luôn thắng bởi sự hiên ngang này.
Nhưng, khi Supachok đã phải tận dụng cơ hội từ một tình huống không phạm luật nhưng vi phạm nghiêm trọng tinh thần thượng võ, là lúc ta thấy rõ, người Thái đã đánh mất mình, hay ở góc độ khác, họ đã vội vàng và đang sợ hãi. Thế nên, thẻ đỏ hay bàn thắng phản lưới nhà sau đó không phải quả báo gì cả, đó chỉ là điều tất yếu xảy ra khi người Thái đã bị bủa vây và đánh mất chính mình trong cuộc đấu trí, lực với Việt Nam.
Ở chiều ngược lại, rõ ràng, chúng ta đã có một trận cầu chơi đẹp và đàng hoàng. Chúng ta biết vượt qua những nghịch cảnh, vượt qua cả những bức xúc tâm lý về bàn thắng xấu xí để tập trung đá bóng rồi giành chiến thắng.
Đêm qua là một đêm nhiệm màu với một chiến thắng đầy đủ cung bậc cảm xúc chắc chắn sẽ còn đọng lại rất lâu với người hâm mộ Việt Nam. Và chúng ta xứng đáng nhận được những điều đẹp đẽ ấy vì đã ở bên đội tuyển cả lúc nguy nan, chán nản, tủi nhục nhất suốt mấy năm qua.
Còn đội tuyển, ngoài thêm một chiếc cúp trong phòng truyền thống, cầu thủ của ta chắc chắn có thêm rất nhiều tự tin với người Thái, và hơn cả là tâm thế đĩnh đạc, đàng hoàng của ông vua khu vực.
MỸ ANH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết “Việt Nam vô địch lẫm liệt và đàng hoàng" bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. “Buy me a coffee” Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Tin cùng chuyên mục
Cà phê tối - 13/01/2025 17:50
Chuyện giao thông hôm nay và câu ngạn ngữ xưa "gieo gì gặt nấy"
Những ngày này, nhiều người trên mạng xã hội, trong câu chuyện trao đổi với nhau ở gia đình hay ngoài phố, đang trách oan Nghị định 168.
Cà phê tối - 11/01/2025 14:24
Thay kỳ thi bằng “đánh giá năng lực”
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố bỏ hoàn toàn kỳ thi lớp 6 ở tất cả các trường trên hệ thống giáo dục toàn quốc. Thay vào đó, Bộ vẫn để ngỏ phương án “đánh giá năng lực” cho các trường chất lượng cao.
Cà phê tối - 08/01/2025 14:56
Madam Pang và câu chuyện hòa khí bóng đá
Giữa những tranh cãi không hồi kết về trận chung kết đã kết thúc 3 ngày trước giữa cổ động viên hai đội, cách hành xử của bà Pang - Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan - khiến các bên đều nể phục.
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi
Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội
Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”
Ba con số thiếu chủ ngữ
Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội
Mong ước đầu năm học
Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1
Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân
Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử
300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe
Ai đã đặt tên cho dòng sông?
Vụ bắt cóc 20 giây
Tang thương Phố Núi
Bằng chứng F
Vụ sạt lở do… “nhân tai”
- "Bức tranh" thu nhập đa sắc màu năm 2024
- Cách tính hưởng chính sách nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức và cán bộ, công chức cấp xã
- Công đoàn Bình Dương: Tặng vé miễn phí cho hàng trăm công nhân lên tàu về quê đón Tết 2025
- Người Đảng viên tiên phong: Từ công nhân sản xuất đến tấm gương lao động sáng tạo
- Nghệ nhân quất cảnh Tứ Liên: Chạm vào hồn Tết Việt