Không sợ Thái Lan và lời nguyền 3 thập kỷ
Cà phê tối - 04/01/2025 10:57 MỸ ANH
Cụ thể, trong gần 30 năm qua, Việt Nam - Thái Lan đối đầu 29 trận ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Việt Nam thắng 3, hòa 8 và thua 18 trận. Tính theo tỉ lệ phần trăm, số trận thắng là 10% và thua tới 62%. Nếu gạt bỏ những trận giao hữu mà chỉ tính ở giải đấu chính thức, đội nhà mới thắng Thái Lan 2 trận trong ba thập kỷ.
Hai trận đấu đó thì người hâm mộ Việt Nam nào cũng nhớ. Đó là trân thắng 3-0 trên sân Hàng Đẫy năm 1998 và trận thắng 2-1 trên sân Thái Lan trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, để lượt về, Công Vinh đã gỡ hòa qua đó gián tiếp giúp đội nhà lên ngôi vương khu vực lần đầu. Cũng có một con số đáng giật mình, trước trận ở Việt Trì, từ năm 1998 tới nay, đã 27 năm Việt Nam chưa thắng Thái Lan ở sân nhà, cấp độ đội tuyển quốc gia trong giải đấu chính thức.
Nhìn vào những con số để thấy, thứ mà chúng ta gọi là kỳ phùng địch thủ suốt nhiều năm qua e chừng hơi bất cân đối. Việt Nam - Thái Lan nhiều duyên nợ nhưng chúng ta “nợ” là chính. Và, nó cũng lý giải cho việc tâm lý từ cầu thủ tới người hâm mộ luôn cảm thấy bất ổn trong những trận đối mặt với đội tuyển quốc gia Thái Lan.
Soi vào con số, nhìn vào hành trình cũng thấy, ngay cả dưới kỷ nguyên huy hoàng của bóng đá Việt, dưới thời ông Park, chúng ta cũng không thắng được Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Ông Park đã đưa Việt Nam vô địch AFF Cup nhưng giải đấu đó, Thái Lan đã bị Malaysia loại và chúng ta không phải đối đầu trực diện với họ, mà chỉ cần thắng Malaysia - đối thủ thực sự ngang cơ về số liệu và tâm lý.
Cũng cần nhớ, chính ông Park là người nỗ lực trong việc khiến cầu thủ Việt tự tin, “không sợ Thái Lan”. Song tuyển Việt Nam dưới thời ông Park khi đối mặt với Thái, tuy không sợ nhưng cũng không thắng. Ông Park khéo liệu cơm gắp mắm để đưa trận đấu kết thúc với tỉ số hòa. Và, ngay cả đội tuyển ta dưới thế hệ vàng, HLV kim cương cũng không “ăn được” Thái.
Nói nhiều về lịch sử để thấy, trận thắng trong trận lượt đi với Thái Lan trên sân Việt Trì bùng nổ đến thế nào. Những lời nguyền, những dớp đã được Xuân Son và đồng đội phá bỏ. Ông Kim Sang Sik trong buổi họp báo cũng nhắc lại thông điệp của ông Park về việc “không sợ Thái Lan”. Chính ông Park khi dự khán trận đấu cũng ăn mừng tưng bừng khi Xuân Son ghi 2 bàn cho Việt Nam.
Chúng ta còn một trận chung kết lượt về nữa trên sân khách. Trận đấu tới sẽ nhọc nhằn hơn rất nhiều vì cách biệt một bàn không quá lớn. Nhưng có lẽ, cũng lâu lắm rồi, Việt Nam - Thái Lan đối đầu trong sự tự tin và ngóng chờ của người hâm mộ cũng như các tuyển thủ (thay vì sợ hãi).
Trước khi biết Thái Lan hay Philippines sẽ giành quyền vào chung kết gặp Việt Nam, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã trả lời báo giới rằng cậu ấy muốn tuyển Việt Nam gặp Thái Lan nhiều duyên nợ hơn. Chúng ta không những không sợ Thái mà còn muốn gặp Thái ở trận chung kết.
Riêng tinh thần ấy của các tuyển thủ đã khẳng định thành tựu vô hình từ thời ông Park đến thời ông Kim về nỗ lực xây dựng tâm lý “không sợ Thái Lan”. Và kết quả trên sân trong trận lượt đi, phần nào đã phản ánh vai trò của tinh thần tự tin của các cầu thủ Việt.
Hi vọng, những cầu thủ tiếp tục giữ được tinh thần này trong trận lượt về. Chừng nào còn sự tự tin, bạo dạn ấy, chừng đó, cửa vô địch đội nhà tiếp tục rộng mở.
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết “Không sợ Thái Lan và lời nguyền 3 thập kỷ" bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. “Buy me a coffee” Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Tin cùng chuyên mục
Cà phê tối - 13/01/2025 17:50
Chuyện giao thông hôm nay và câu ngạn ngữ xưa "gieo gì gặt nấy"
Những ngày này, nhiều người trên mạng xã hội, trong câu chuyện trao đổi với nhau ở gia đình hay ngoài phố, đang trách oan Nghị định 168.
Cà phê tối - 11/01/2025 14:24
Thay kỳ thi bằng “đánh giá năng lực”
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố bỏ hoàn toàn kỳ thi lớp 6 ở tất cả các trường trên hệ thống giáo dục toàn quốc. Thay vào đó, Bộ vẫn để ngỏ phương án “đánh giá năng lực” cho các trường chất lượng cao.
Cà phê tối - 08/01/2025 14:56
Madam Pang và câu chuyện hòa khí bóng đá
Giữa những tranh cãi không hồi kết về trận chung kết đã kết thúc 3 ngày trước giữa cổ động viên hai đội, cách hành xử của bà Pang - Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan - khiến các bên đều nể phục.
Cà phê tối - 06/01/2025 13:54
Việt Nam vô địch lẫm liệt và đàng hoàng
Đội tuyển Việt Nam đã đả bại kỳ phùng địch thủ Thái Lan 3-2 ngay trên sân Rajamangala. Qua đó, giành chiến thắng chung cuộc 5-3 và mang cúp vô địch ASEAN Champions về Hà Nội.
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi
Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội
Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”
Ba con số thiếu chủ ngữ
Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội
Mong ước đầu năm học
Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1
Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân
Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử
300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe
Ai đã đặt tên cho dòng sông?
Vụ bắt cóc 20 giây
Tang thương Phố Núi
Bằng chứng F
Vụ sạt lở do… “nhân tai”
- Lương tổng công trình sư về vũ khí tối đa có thể lên đến 220 triệu/tháng
- Khi ước mơ sum họp thành hiện thực nhờ chuyến tàu công đoàn
- "Bức tranh" thu nhập đa sắc màu năm 2024
- Cách tính hưởng chính sách nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức và cán bộ, công chức cấp xã
- Công đoàn Bình Dương: Tặng vé miễn phí cho hàng trăm công nhân lên tàu về quê đón Tết 2025