Mong trường trung học phổ thông chuyên chưa hết thời
Cà phê tối - 05/07/2020 13:30 Đào Thiện Khải
Thầy Đào Thiện Khải từng là giáo viên dạy toán Trường THPT Chu Văn An và hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. |
Cuốn "Một số vấn đề về phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu toán học" của Nhà xuất bản Giáo dục năm 1967, được coi như "kinh thánh" của những giáo viên dạy học sinh giỏi toán thời đó. Cuốn sách dày 30 trang nói nhiều điều song tựu trung là giảng dạy để bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, không có một chữ nào về thi quốc tế, quốc gia. Nhưng về trường chuyên lâu nay ta hay sợ chuyện “luyện gà nòi”, “học lệch”, những việc đó thực tế có, nhất là trong những năm 90 của thế kỷ trước khi bài thi vào đại học rất khó (so với bây giờ) và học sinh chỉ có duy nhất con đường thi đỗ vào đại học.
Giờ đây đất nước đã đến một giai đoạn phát triển khác, chẳng hạn như Hà Nội có 3 trường chuyên; cả nước có 71 trường chuyên; có rất nhiều trường đại học, thi vào cũng được, ghi tên xin nhập học cũng được.
Mục đích thực sự của trường trung học phổ thông (THPT) chuyên vẫn là đào tạo ra những con người có khả năng sáng tạo, phát triển bản thân cũng như phục vụ cho đất nước thì có gì không nên giữ trường THPT chuyên?
Hiện nay, Bộ GD-ĐT muốn trường chuyên được trang bị hiện đại như trường quốc tế; quốc tế không có trường chuyên cấp THPT; còn như ở nước Pháp, tại Paris, nhiều khu phố có trường rất lớn. Còn nói cần tạo điều kiện để các trường THPT ở ta có cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên được đồng đều, đó là mong muốn chính đáng. Nhưng trong khi chưa làm được, hãy làm từng điểm rồi lan rộng ra vì ta luôn muốn rằng “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Lại nói về trường chuyên tập trung đào tạo “thợ thi quốc tế”. Có thể có nước không bồi dưỡng cho học sinh đội tuyển đi thi học dài ngày nhưng từ lớp mẫu giáo các em học sinh đã có đồ chơi về toán, học dạy trên truyền hình, phát hành sách chuyên đề; có nước còn in chuyên san hàng tháng về thi toán quốc tế... Các trường THPT chuyên của ta hàng năm may lắm góp được một vài em vào đội tuyển 6 người của cả nước, không phải là chuyện phổ biến.
Nói thêm về "luyện gà nòi" bộ môn toán, không dễ gì có học sinh giỏi giải được các bài thi toán quốc tế, thầy giáo luyện được "gà nòi" lại càng hiếm. Ta có nhiều thầy luyện thi Toán, Vật lý giỏi, chắc chắn đáp ứng được yêu cầu của trường THPT nước ngoài, rất tiếc thiếu tiếng Anh, cho nên tôi nghĩ luyện thi cũng là một tiềm năng của chúng ta.
Nỗi lo về học lệch, học gạo trong trường THPT chuyên có lẽ cũng xưa rồi. Bây giờ các em có máy tính, smartphone, cần gì phải nhớ nhiều... Các em tha hồ tự học, tham khảo tài liệu, xây dựng phản biện, giáo viên vất vả thêm. Tôi nghĩ ít nơi có thuận lợi để triển khai cải cách giáo dục bằng ở trường THPT chuyên nhưng giám hiệu nhà trường lại có trăn trở khác: Lo các em "nghiện" smartphone, game... và còn một điều đáng quan tâm nữa là hình như các em trai gái đầu thế kỷ 21 này “líu ríu” với nhau nhiều hơn cuối thế kỷ 20.
Năm 1968, thỉnh thoảng về quê thấy đường làng lầy lội, lợn chạy lông nhông, cả làng có cô giáo học sư phạm 7 +3 đã là vui lắm. Nay trở về, làng đã được nông thôn mới đang chuẩn bị lên quận, sinh viên đại học, thầy giáo, thầy thuốc đều có cả, tôi cứ nghĩ mãi... không biết trường chuyên của mình có góp được chút gì vào đây không?
Gần đây có nhiều tranh luận về trường chuyên, có người bảo để, người bảo bỏ, có người vui tính bảo đem đấu giá Trường Hà Nội – Amsterdam. Còn thầy trò trường Ams bảo nhau nếu điều đó xảy ra thì chúng ta góp vốn xin dự thầu.
Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 5/7 Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 5/7, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 11,3 triệu, hơn 542 ... |
Cần tỉnh táo trước tai nạn và trước cả những cơn cuồng nộ trên mạng xã hội Vụ tai nạn giao thông (TNGT) mới xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 02/7 trên đại lộ Lê Nin, đoạn qua địa bàn xã Nghi ... |
Kỳ 7: Venus không vừa ý thì đến "thượng đế" cũng bị hành hung? Không hài lòng về chất lượng dịch vụ, ngày 20/06, chị N.T.H tới Thẩm mỹ viện Quốc tế Venus tại số 48 Trung Phụng, Đống ... |
Tin cùng chuyên mục
Cà phê tối - 19/05/2024 13:05
Khi cô giáo U80 dạy văn trên Tik Tok
Cô Ngô Thúy Trình, giáo viên dạy văn cấp 2 đã về hưu ở Ninh Bình đang gây sốt mạng xã hội với những bài giảng ngữ văn “triệu view” trên mạng xã hội Tik Tok.
Cà phê tối - 14/05/2024 17:23
Lễ hội hoa bằng lăng, tại sao không?
Các con đường ở Hà Nội đang bừng sắc bởi màu tím của hoa bằng lăng. Thành phố dường như được khoác áo mới dịu dàng, thiết tha với những chùm bằng lăng giăng mắc mọi nẻo. Và, chúng ta hoàn toàn có quyền lạc quan về việc khai thác du lịch từ mùa đẹp nhất trong năm này của Thủ đô.
Cà phê tối - 12/05/2024 10:08
Chấn hưng văn hóa từ trái tim với làng nghề
Trong khi người ta tiếp tục đề xuất những đề án nhiều trăm nghìn tỉ để chấn hưng văn hóa quốc gia, có những nơi, người dân và các chuyên gia đã âm thầm nỗ lực để làm khai tỏ nét đẹp văn hóa làng nghề. Đáng nói, họ sẵn sàng bỏ tiền túi để “làng ta cùng làm du lịch văn hóa” và “làng ta làm điểm cho các làng nghề cả nước”.
Cà phê tối - 07/05/2024 10:56
Mọi ngả đường đều dẫn về Điện Biên Phủ
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, bên cạnh lễ diễu binh, diễu hành và kỷ niệm, chúng ta còn chứng kiến sự bùng nổ của du lịch nhân sự kiện lịch sử.
Cà phê tối - 06/05/2024 18:12
Chẳng lẽ bất lực với giá vàng nhảy múa thách thức?
Bất chấp hàng loạt chỉ đạo của Chính phủ, can thiệp của Ngân hàng Nhà nước và nỗ lực của nhiều mệnh lệnh hành chính, chiều nay 6/5, giá vàng miếng SJC có lúc đã vượt trên 86 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất trong lịch sử và dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan quản lý!
Cà phê tối - 05/05/2024 14:09
Liều vaccine đề kháng tin giả
Vừa qua, thông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine Covid-19 của hãng có thể gây đông máu trong một số trường hợp hiếm gặp gây hoang mang dư luận. Đáng nói, cách đưa tin của các trang mạng xã hội đã cắt xén thông tin khiến dư luận hiểu nhầm tạo những hệ lụy rất lớn.