Covid-19 và những “con voi” chui lọt lỗ hổng!
Cà phê tối - 27/07/2020 13:52 Hà Phan
Đối tượng Gao Liang Gu (SN 1978, quốc tịch Trung Quốc), nghi phạm cầm đầu đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vừa bị công an bắt giữ - Ảnh: CACC |
Mọi chuyện còn phải chờ xác định chính thức từ cơ quan có thẩm quyền nhưng rất khó để người ta không liên tưởng đến những ca dương tính vừa qua và hàng loạt người nhập cảnh trái phép “không biết bằng con đường nào”.
Lo lắng chưa kịp dứt, giận dữ chưa kịp lắng và những biện pháp phòng ngừa chưa kịp nóng thì liên tiếp 4 ca nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi ngay sau khi gần 70 người Trung Quốc bị bắt vì nhập cảnh trái phép.
Chưa có gì khẳng định họ là nguồn lây hay “phát tán” con virus quái ác kia nhưng ngày hôm qua đã có thông tin chính thống thế này: “Hiện chưa xác định được F0, nguồn lây nhiễm được cơ quan chức năng nhận định có thể từ người nước ngoài di chuyển vào Việt Nam qua con đường xuất nhập cảnh trái phép”.
Không chỉ ở Đà Nẵng hay Quảng Nam mà TP HCM gần đây đã phát hiện 29 trường hợp nhập cảnh trái phép, còn các tỉnh thành khác vẫn chưa thấy thông tin dù không ai đảm bảo đó là những con số cuối cùng.
Bộ đội Biên phòng vừa cho biết: “Theo lãnh đạo Cục Cửa khẩu, từ ngày 1/6 tới nay, tình hình xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới tăng đột biến, vì nhiều yếu tố khách quan khác nhau… Trong đó, qua thống kê, có 4.360 trường hợp vượt biên trái phép qua đường mòn, lối mở, nhiều nhất ở địa bàn các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lào Cai… và 388 đối tượng nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu chính ngạch bằng nhiều thủ đoạn tinh vi”.
Nhưng dù thế nào thì người dân vẫn ngơ ngác với câu hỏi tại sao những kẻ nhập cảnh trái phép lại có thể đàng hoàng lên xe từ Bắc vào Trung hay tận biên giới đến TP HCM và chỉ bị phát hiện vài ngày sau đó? Thậm chí có kẻ đã chuẩn bị lên máy bay mới bị phát giác. Không ai đòi hỏi sự tuyệt đối nhưng lúc này đây, công sức của hàng chục triệu người và sự an nguy của đất nước rất dễ bị đe dọa nghiêm trọng vì những bất cẩn, lơ là như thế.
Từ chiều qua, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã kích hoạt toàn bộ hoạt động phòng chống dịch trên toàn quốc, đặc biệt là việc kiểm soát, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép qua biên giới. Nhưng nỗ lực ngày đêm, không quản mưa nắng của bộ đội biên phòng liệu đã đủ khi mà những căn nhà, ngôi biệt thự ngay trong khu dân cư đông đúc chứa hàng chục người nhập cảnh trái phép chỉ được biết khi người dân báo?
Đừng vỗ tay khi phá được đường dây nhập lậu người hay khen ngợi những vụ việc tương tự. Điều mà người dân và đất nước cần là làm sao để không phải chứng kiến cảnh nay bắt mai lại phá, hay lâu lâu lại thấy vẫn còn!
Đà Nẵng đang trong lo âu và vất vả, cả nước lại bước vào trận chiến mới và hàng chục triệu người sẽ phải chịu hệ lụy cho những hành động vô trách nhiệm của số ít người nào đó. Những kẻ tổ chức đường dây, tham tiền gây họa cho đồng bào và đất nước xứng đáng bị trừng trị là điều tất nhiên.
Nhưng những vị “thiếu trách nhiệm” hoặc bất cẩn cho những “con voi chui lọt lỗ hổng” cũng phải bị xử lý làm gương để những ngày căng thẳng như cuối tuần qua không lặp lại. Không chỉ vì dịch bệnh, chẳng riêng gì Covid-19 mà cơ quan chức năng nghiêm trị sớm còn cho an ninh quốc gia cũng như ngăn chặn rất nhiều hệ lụy khác.
Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 27/7 |
Chú tôi mãi mãi mười tám tuổi! |
NÓNG: Bộ Y tế ra thông báo khẩn truy vết những người có liên quan đến ca nhiễm COVID-19 |
Tin cùng chuyên mục
Cà phê tối - 01/02/2025 10:25
Nếu vạn sự không như ý
“Vạn sự như ý” là câu chúc cửa miệng đầu năm với nhiều kỳ vọng và tình thương yêu. Nhưng nếu chậm lại, suy nghĩ kỹ, trong một năm đầy rẫy biến động, vạn sự như ý gần như là ảo vọng không tưởng.
Cà phê tối - 27/01/2025 10:10
Hình hài của cái ác
Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và nhiều đơn vị liên quan... vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới ngay khi các đối tượng đặt chân về Việt Nam.
Cà phê tối - 25/01/2025 15:44
Quyền của shipper
Vụ việc tài xế giao hàng tử vong ở Đà Nẵng sau khi bị người nhà khách hàng hành hung dấy lên nhiều vấn đề. Đó không chỉ là vụ việc đơn lẻ, nó thể hiện nhiều nan đề trong xã hội chúng ta đang sống.
Cà phê tối - 22/01/2025 14:03
Khi cô gái vàng bị nợ “tiền hỗ trợ dinh dưỡng”!
Nguyễn Thị Hương, vận động viên canoeing đầu tiên của Việt Nam giành vé chính thức đến Olympic Paris vừa tuyên bố ngừng tập ở đoàn Vĩnh Phúc, vì cô bị “nợ thưởng” 3 năm và “nợ tiền hỗ trợ dinh dưỡng” trong suốt năm qua.
Cà phê tối - 20/01/2025 15:26
Khi hiệu trưởng “ăn chênh” tiền học phí sinh viên
Ông Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế đã bị bắt tạm giam và khởi tố vì cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản của sinh viên khi ông này còn làm hiệu trưởng Đại học Sư phạm Huế.
Cà phê tối - 18/01/2025 13:55
Tác quyền tiền tỉ và công nghiệp sáng tạo
Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) vừa thông báo tổng kết năm 2024 vào hôm qua. Trung tâm thông báo, nhiều nhạc sĩ đã nhận nhiều trăm tới hàng tỉ đồng trong năm 2024 qua các ca khúc.