Nếu vạn sự không như ý
Cà phê tối - 01/02/2025 10:25 MỸ ANH
Tôi có thói quen dành riêng sáng ngày mồng 3 Tết để soạn lời chúc cho từng người tôi trân quý. Mọi năm, tôi thường chúc sức khỏe, niềm vui rồi sau đó thêm từng ước vọng gửi từng người. Nhưng năm qua có quá nhiều biến động với đồng nghiệp tôi, đặc biệt là những người làm truyền hình khi nhiều kênh chấm dứt hoạt động.
Tôi bắt đầu nghĩ mình cần thay đổi thông điệp. Nhiều người đồng nghiệp đã có định hướng mới, nhiều người chưa, nhiều người cũng chưa biết cơ quan có nhận mình nữa hay không. Tôi thực sự bối rối và soạn những lời chúc chung chung là “vạn sự như ý”.
Nhưng rồi đến hôm nay, ngày mồng 4, tôi nghĩ lại, về cơ bản, trong một năm, vạn sự không thể như ý. Đúng hơn, những việc bất như ý là điều bình thường của cuộc sống. Quan trọng hơn, đối mặt với bất như ý có rất nhiều giá trị với con người, không vì lý do gì chúng ta lờ nó đi.
Đơn cử như này, đầu năm bạn chán ngán bánh chưng, bạn ra hàng làm bát bún riêu mà quên hỏi giá. Hóa đơn của bạn là 400 ngàn đồng một bát, trong khi kỳ vọng của bạn cùng lắm là 50 ngàn. Đó là điều bất như ý.
Người ta có nhiều cách giải quyết, nói chuyện lại với chủ quán, đưa thông tin lên phường hoặc tố trên mạng hoặc cả ba. Và với giá cả quá lố như vậy, về cơ bản, kiểu gì bất lợi cũng ở chủ quán chứ không phải bạn. Nhưng, cảm xúc giận dữ lập tức xuất hiện nơi bạn khi đối mặt với điều bất như ý ấy. Cảm xúc đó là thiệt thòi cá nhân của bạn.
Hay như một chuyến công tác, chúng tôi 4 người trên một chiếc ô tô con đi đường rừng, xe đột ngột nổ lốp. Những phóng viên trẻ như chúng tôi choáng váng và bực mình khi biến cố xảy ra. Nhưng có một phóng viên lão làng đi cùng, anh bình tĩnh ra ngoài, uống nốt cốc cafe dở trên xe, tay cầm điện thoại rà sóng.
Cuối cùng, anh ấy cũng tìm trên Google Map một bản làng gần đó để đi bộ tới, gặp gỡ và thuê một người trong bản lái xe máy chở anh ấy đi tới một hàng sửa ô tô cách đó mấy chục cây số mà thuyết phục ông chủ tới hỗ trợ. Lúc đó, tôi thấy được giá trị của kinh nghiệm đối mặt với vấn đề bất như ý. Người đồng nghiệp tôi còn không một lời ca thán, khác xa với những cái lắc đầu hay cả chửi thề trong bất lực của chúng tôi.
Kết quả, xe được sửa. Chúng tôi không thể đến được thị trấn như dự định nên ở lại bản làng gần đó và có một buổi tối tuyệt vời với đồng bào. Và chuyến công tác của chúng tôi, tuy có thay đổi một chút lộ trình, chúng tôi vẫn hoàn thành, thậm chí vượt mức kế hoạch vì có nhiều nội dung tư liệu về văn hóa của bản làng xa xôi khuất nẻo núi rừng.
Đấy là những ví dụ nhỏ. Lớn hơn là mất việc, mất một cuộc hôn nhân hay tệ hơn là phát hiện ra chứng bệnh nào đó trong cơ thể. Tất cả đều có thể xảy ra với bất cứ ai. Và nhìn lại những năm đã qua thì từ nhỏ tới lớn, những điều bất như ý đang “xếp hàng” đợi chờ chúng ta trong năm mới.
Vấn đề mấu chốt, theo tôi, là tâm thế đón nhận. Chúng ta không lường trước được những điều bất ngờ xảy ra nhưng chúng ta có thể xác định thái độ đón nhận với nó. Chấp nhận, hợp tác với hoàn cảnh, bình tĩnh xử lý vấn đề luôn là cách xử lý khôn ngoan. Và nữa, những điều bất như ý luôn ẩn tàng những bài học giá trị.
Rằng mất một công việc dạy ta trân trọng những thứ đã có và lạc quan với tình huống về những thay đổi có thể tốt hơn cho sự nghiệp, cuộc đời; mất một tình yêu cũng mở ra nhiều cơ hội cho bản thân và cả đối tác cũ tiếp bước trên con đường độc lập, mà đỡ phải giày vò nhau; mắc một chứng bệnh cũng là lúc để chúng ta trân trọng hơn với những thứ đang có, và thay đổi thói quen sinh hoạt lành mạnh hơn…
Hơn cả, bất như ý rèn luyện nội tâm con người trở nên vững vàng trước những biến cố cuộc đời. Như câu chuyện người bạn tôi với cái lốp xe, anh ấy bình tĩnh được như vậy trong khoảnh khắc ấy không phải ngày một, ngày hai mà thành. Nguyên nhân là anh ấy sống trong nghề đủ lâu, đi công tác đủ nhiều để thấy biến cố giữa đường không phải là vật cản quá lớn trong công việc. Đúng hơn, nó là một phần của công việc và cuộc sống.
Sau cuối, bất như ý không hoàn toàn đối lập với vạn sự như ý. Bởi nếu chúng ta đủ bình tâm, đủ rắn rỏi vượt qua những thử thách không mong đợi, kết quả như ý vẫn đợi chờ ở phía trước. Vì dù thuyền thuận buồm xuôi gió hay ngược gió thì đích cuối vẫn là bến bờ của thành tựu.
Chúc các bạn, những độc giả của Cà Phê Tối, một năm bình tâm, vững vàng và mạnh mẽ trước những điều như ý và bất như ý.
MỸ ANH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết "Nếu vạn sự không như ý", bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một “ly cà phê” thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR “Buy me a coffee” Hoặc bạn cũng có thể tặng “ly cà phê” cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: “Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh”. Đọc cà phê tối, tặng “cà phê” là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một “ly cà phê”. Mỗi “ly cà phê” trị giá 23.000 đồng (1 USD). |