Con công nhân bị cha, mẹ bỏ rơi lớn lên sẽ ra sao?
Đời sống - 13/07/2020 06:30 Minh Hoàng
Bức tranh mô tả "Ngôi nhà mơ ước" của một cháu bé bị bỏ rơi ở thành phố Hồ Chí Minh khiến người xem xúc động. Ảnh congan.com.vn |
Bài viết “Ai ngờ cuộc sống chưa tốt thì gia đình đã tan vỡ” sau khi đăng tải trên Tạp chí Cuocsongantoan.vn đã nhận được rất nhiều bình luận của bạn đọc công nhân. “Sao bây giờ có nhiều người bỏ con theo trai thế nhỉ?”, “Người đàn bà phụ bạc như vậy luyến tiếc làm gì?”, “Cố gắng kiếm tiền mà chăm lo cho mình và chăm lo cho con”, “Chắc người chồng thế nào thì vợ mới bỏ đi chứ?”,... Đó là một số comment khá tiêu biểu cộng đồng mạng bàn tán về vụ việc này.
Một số bạn đọc còn chụp ảnh người mà theo bạn ấy cũng bỏ chồng/vợ và con theo trai/gái như nhân vật trong bài viết: “Đây nữa nhé”, “Người bố này cũng vậy mọi người ơi. Tán tỉnh có con với người ta giờ chối không nhận”, “Tránh xa người này ra. Đến con nó còn bỏ nhé”,... Đặc biệt, một người cha còn chụp ảnh hai đứa con gái của mình, chứng minh thư của người mẹ như để khẳng định điều mình nói là thật kèm những lời thống thiết: “Bố rất xin lỗi hai con. Bố không giữ được mẹ cho hai con nữa rồi. Bố cũng rất muốn các con có đủ cha và mẹ nhưng mẹ con không cần bố con mình nữa… Bố ở đây không để các con phải khổ, bố sẽ cố gắng lo cho các con thật tốt…”.
Bà giáo già Võ Thị Ngọc Thanh ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng nhận nuôi các cháu mồ côi và trẻ bị bỏ rơi. Các cháu rất cần tình thương yêu của bà và xã hội để lớn lên, trưởng thành, trở thành công dân có ích. Ảnh thanhnien.vn |
Tính xác thực của những thông tin này trên mạng xã hội còn là dấu hỏi, song việc bạn đọc, nhất là bạn đọc công nhân quan tâm đến sự việc này chứng tỏ nó không còn là hiện tượng quá hiếm trong đời sống công nhân. Nếu vậy, đây là vấn đề hết sức đáng lo ngại. Câu hỏi đặt ra là: Con cái của họ lớn lên sẽ ra sao?
Rất nhiều cặp vợ chồng chia tay, bỏ nhau hoặc do tai nạn, bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác; con cái họ có thể sống với cha, mẹ đơn thân hoặc có thêm dì, dượng. Hầu hết các cháu vẫn lớn lên, trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội. Nhưng trẻ bị bỏ rơi, bị chối bỏ, không được thừa nhận là sự khác biệt hoàn toàn.
Ở khía cạnh đạo đức, người cha, mẹ bỏ rơi con khó lòng nhận được sự cảm thông. Về mặt luật pháp cũng đã có chế tài buộc người cha, mẹ phải có trách nhiệm nuôi dưỡng con đến tuổi trưởng thành. Nhưng, trong khi dư luận phán xét, trong khi chờ đợi các thủ tục, trình tự pháp luật được tiến hành, đứa trẻ vẫn hàng ngày, hàng giờ sống trong mặc cảm của một người thừa, bị ruồng bỏ. Điều đó ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực đến nhân cách và sự trưởng thành của trẻ sau này. Làm sao có thể dạy các cháu về tình yêu thương, lòng hiếu thảo, trách nhiệm với cộng đồng và những điều nhân ái, tốt đẹp khác, khi chính các cháu là minh chứng ngược lại cho những điều trên?
Đại diện Công ty Than Hạ Long và các ban ngành chung niềm vui với gia đình anh công nhân Triệu Văn Lợi, trú tại thôn Đồng Chùa, xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh khi gia đình anh được hỗ trợ làm con đường mới về nhà, đi lại đỡ vất vả. Một khung cảnh đơn sơ, giản dị mà ấm áp và hạnh phúc. Con anh chị lớn lên dù khó khăn vẫn được hưởng đầy đủ tình thương yêu của cha mẹ. Ảnh halongcoal.com.vn |
Cuối năm kia, tôi có theo dõi một hiện tượng cực kỳ xúc động trên mạng xã hội. Một người đàn ông ở Bà Rịa - Vũng Tàu sang Pháp, kết hôn với một thiếu nữ người Pháp và có một cô con gái. Vợ chồng mâu thuẫn, người vợ ôm con bỏ đi. Người chồng sau nhiều năm tìm kiếm đã tuyệt vọng và kết hôn với người phụ nữ khác.
Người vợ kia sau khi ôm con bỏ đi cũng bỏ rơi con, khiến cô bé phải lăn lóc hết cô nhi viện này qua cô nhi viện khác. May mắn, cô vẫn còn giữ được trong mình niềm tin và tình yêu thương. Bằng nghị lực, quyết tâm, cô vừa học, vừa kiếm tiền để về Việt Nam tìm nguồn cội. Chỉ với bức ảnh người cha thời trẻ cô giữ được, sau khi được trang fanpage của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đăng tải, cộng đồng mạng nhanh chóng kết nối, truy tìm giúp. Và chỉ sau một ngày, cô và bên nội đã nhận ra nhau. Cuộc hội ngộ đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của cô, gia đình bên nội và những người theo dõi.
Cô gái xinh đẹp người Pháp gốc Việt Lysiane Daniele Josette bị lạc cha và bị bỏ rơi nghẹn ngào khi tìm lại được cội nguồn. Trong ảnh, Lysiane lần đầu gặp gỡ bà nội. Ảnh thanhnien.vn |
Tôi nghĩ, đó là một trường hợp rất khắc nghiệt và hiếm hoi. Khắc nghiệt vì cô bị rời xa cả vòng tay mẹ và vòng tay cha; hiếm hoi vì kỳ diệu thay, qua bao biến cố cô vẫn giữ được tấm lòng trong trẻo.
Tôi chỉ biết cầu mong những đứa trẻ bị cha, mẹ bỏ rơi lớn lên vẫn giữ được niềm tin, tình yêu thương con người và tấm lòng trong trẻo như thế.
Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 12/7 |
Kỷ luật công chức có gì thay đổi? |
"Đã có kết quả phỏng vấn, mai đi làm rồi!" |
Tin cùng chuyên mục
Đời sống - 04/10/2024 16:31
Lao động trẻ có xu hướng thích “nhảy việc” và những rào cản
Nhiều người trẻ có xu hướng thay đổi công việc với những lý do như: thử sức môi trường mới, tìm chế độ tốt hơn,... Song, quá trình tìm kiếm công việc mới gặp nhiều rào cản do hầu hết các nhà tuyển dụng ngày càng đưa ra nhiều yêu cầu cho các ứng viên.
Đời sống - 02/10/2024 18:38
Giá vàng tăng đột ngột trở lại, công nhân có nên mua vào?
Trong bối cảnh giá vàng bất ngờ leo thang, giá liên tục “nhảy múa” mà thu nhập của công nhân lao động còn eo hẹp, liệu đây có còn là lựa chọn tích lũy an toàn và hiệu quả nhất?
Đời sống - 27/09/2024 17:35
Hoa đá Thiên Tân
Chị là Nguyễn Thị Tuyết Vinh, Tổ trưởng Tổ sản xuất Bột đá Dolomit, Phân xưởng 1, Xí nghiệp Chế biến đá xây dựng, thuộc Công ty CP Thiên Tân, đóng ở thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị. Gắn bó từ thuở xuân thì, đến nay chị Vinh đã có gần 30 năm làm khai thác đá, là một trong những “bông hoa đá” lung linh hương sắc giữa vườn hoa đời thường ở vùng cao Quảng Trị.
Đời sống - 26/09/2024 07:44
Người lao động được đá bóng, trình diễn thời trang
Từ đầu năm đến nay, Công đoàn và Công ty HBI Huế ở Khu công nghiệp Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và những buổi chia sẻ cân bằng cuộc sống nhằm tạo môi trường làm việc năng động, gắn kết đoàn viên và người lao động trong công ty.
Đời sống - 25/09/2024 16:46
Nghề giáo cần được quan tâm hơn, đề xuất có mức lương xếp cao nhất
Dự thảo Luật Nhà giáo đề xuất lương giáo viên được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và hưởng các phụ cấp khác, giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm.
Đời sống - 25/09/2024 12:45
Làng Nủ - “địa chỉ đỏ” tình quân dân
Hôm qua (25/9), các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đưa tin về cuộc chia tay giữa lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả bão số 3 với cấp ủy, chính quyền, nhân dân làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã cho thấy giá trị cao đẹp của tình quân dân cá nước và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời bình.
- “Với tôi, Công đoàn đã trở thành người thân, ruột thịt”
- 4 trường hợp không được hưởng chế độ ốm đau theo luật BHXH mới
- Vụ điều động bác sĩ ở Thừa Thiên Huế: Chuyên gia khẳng định đi lại nhiều sức khỏe sẽ không đảm bảo
- Khi cô trò “nhầm vai”
- Thừa Thiên Huế: Bồi dưỡng kiến thức tư vấn pháp luật cho cán bộ Công đoàn