“Với tôi, Công đoàn đã trở thành người thân, ruột thịt”

Với tất cả đoàn viên chúng tôi, Trường Mầm non Vĩnh Lương (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) chính là ngôi nhà thứ hai. Ở đây, chúng tôi vừa là đồng nghiệp, vừa là những người thân ruột thịt, cùng chung chí hướng đồng hành, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Thủ lĩnh “không ngại khó” của Liên đoàn Lao động thành phố Nha Trang

Trong quá trình công tác cũng như đời sống gia đình, mỗi đoàn viên có một hoàn cảnh khác nhau. Có những cá nhân có số phận trớ trêu đầy nghịch cảnh, nếu không có tinh thần và sức mạnh tập thể, có khi họ buông tay, thả trôi theo số phận. Cô Võ Thi Loan là hoàn cảnh như thế. Công đoàn trường như một mái ấm đầy tình thân, ruột thịt đã giúp cô vượt qua khó khăn, cân bằng cuộc sống.

“Với tôi, Công đoàn đã trở thành người thân, ruột thịt”
100% đoàn viên biểu quyết quyên góp giúp đỡ trường hợp cô Loan. Ảnh: ĐVCC

Cô Võ Thị Loan vào công tác tại Trường Mầm non Vĩnh Lương vào năm 2015. Tại thời điểm đó, hai vợ chồng cô đang nuôi mẹ già nằm một chỗ không có năng lực tự chăm sóc bản thân. Với đồng lương ít ỏi của một cô phục vụ tại trường, vừa phải nuôi 2 con nhỏ, nuôi mẹ già vì chồng cô làm thợ hồ công việc không ổn định, ngày có ngày không. Thấu hiểu cho hoàn cảnh của cô, các anh chị em đồng nghiệp cũng rất chia sẻ, quan tâm. Nhà ai có công trình xây sửa nhỏ to gì đều kêu chồng cô Loan làm để kiếm thu nhập; Công đoàn luôn tận tình giúp đỡ như đưa tên cô vào danh sách đoàn viên khó khăn để được ưu tiên hỗ trợ... Nhà trường tạo điều kiện về thời gian làm việc để cô Loan có thể vừa chăm mẹ già, chăm con nhỏ vừa đảm bảo hoàn thành tốt công tác tại trường. Dù thế, nhiều năm liền cô Loan luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Cô Loan chia sẻ: “Công tác dưới mái trường này, tôi có có cảm như mình là đứa em trong một gia đình, luôn được lãnh đạo Công đoàn, chị em đùm bộc. Chị em trong trường lúc nào cũng quan tâm, tạo điều kiện để gia đình tôi kiếm thêm thu nhập, ổn định cuộc sống”.

“Với tôi, Công đoàn đã trở thành người thân, ruột thịt”
Công đoàn trường thăm và tặng quà động viên cô Loan (thứ 2, trái sang). Ảnh: ĐVCC

Thế nhưng khó khăn chồng chất khó khăn khi năm 2019, dịch Covid-19 đến, nhà cô lại thuộc một điểm nóng của xã. Cả nhà bị cách ly trong thời gian dài, chồng thì không đi làm được. Để đảm bảo cho cuộc sống gia đình, cô phải vay vốn Hội Phụ nữ xã Vĩnh Lương để xoay sở. Rồi những khó khăn cũng dần qua, cuộc sống dần đi vào ổn định khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Nhờ những chính sách mới về lương dành cho nhân viên phục vụ, gia đình cô Loan cũng bắt đầu có những bước chuyển mình, chồng của cô đã có nhiều việc hơn để phụ giúp cùng cô Loan. Tưởng rằng người phụ nữ ấy sẽ có cuộc sống thoải mái hơn thì mẹ chồng cô qua đời, vài tháng sau cô lại nhận được hung tin từ bệnh viện: cô phát hiện bị ung thư tuyến giáp phải mổ.

Những giọt nước mắt lăn trên má, cô nghẹn ngào, chia sẻ: “Tôi chỉ cầu mong có sức khoẻ để là chỗ dựa cho con, vì con còn nhỏ quá. Tôi hoang mang, mất hết phương hướng, mất ăn mất ngủ vì lúc nào cũng nghĩ mình đang bị án tử treo lơ lửng”…

Nhận thấy hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của cô Loan, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Vĩnh Lương đã vào cuộc bằng những hành động thiết thực và kịp thời để hổ trợ cô Loan vượt qua giai đoạn khó khăn.

Với tinh thần tương thân tương ái và để lan toả sức mạnh yêu thương, Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Vĩnh Lương đã cắt cử Công đoàn viên chở cô Loan đi khám bệnh, gặp các bác sĩ chuyên khoa để tìm được những phương pháp điều trị tối ưu nhất cùng cô đồng hành trong suốt quá trình khám.

Đồng chí Chủ tịch Công đoàn đã tham mưu cùng Ban giám hiệu nhà trường cử đoàn viên giúp đỡ cô Loan, gánh gồng phần công việc của cô Loan khi cô nghỉ. Trong suốt quá trình chờ đợi đến ngày phẫu thuật, cô Loan đã suy sụp tinh thần. Tuy nhiên Công đoàn cơ sở và Chi bộ nhà trường không bao giờ bỏ rơi cô, luôn động viên, thăm hỏi, tìm hiểu bệnh, nhờ các bác sĩ để cô Loan nhận ra được là căn bệnh chị đang mang có rất nhiều cơ hội khỏi bệnh.

Cô Loan bồi hồi nhớ lại: “Những việc làm ấy của Công đoàn nhà trường, của đồng nghiệp thực sự làm tôi xúc động. Có lẽ chỉ những người ruột thịt, thân yêu nhất mới lo được những việc tử tế và chi tiết như thế”.

Đồng cảm với hoàn cảnh của cô Loan, cũng nhận ra sự bế tắc mà gia đình cô Loan gặp phải, Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Vĩnh Lương đã vận động các đoàn viên góp tổng số tiền gần 20 triệu đồng để giúp cô đi phẩu thuật. Ngoài ra Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Vĩnh Lương phối hợp cùng nhà trường còn tạo điều kiện, đứng ra đảm bảo để cô Loan được vay vốn tại ngân hàng để cô yên tâm chữa bệnh, khôi phục sức khoẻ lấy lại tinh thần.

Không chỉ dừng ở đó, Công đoàn nhà trường còn tham mưu với Ban giám hiệu tạo điều kiện thuận lợi để hàng tháng cô Loan yên tâm đi kiểm tra sức khoẻ và lấy thuốc. Được chị em đồng nghiệp quan tâm, sức khoẻ cô giáo Loan ngày một khá hơn, tinh thần lạc quan yên tâm công tác.

“Với tôi, Công đoàn đã trở thành người thân, ruột thịt”
Công đoàn trường tổ chức tặng quà trong ngày phụ nữ Việt Nam 20-10. Ảnh: ĐVCC

Cuộc sống dần ổn định, khó khăn phần nào được giải quyết, cô vui mừng chia sẻ: “Trong lúc khó khăn, bệnh tật, Công đoàn nhà trường đã dang tay bao bọc giúp đỡ tôi có tiền chữa bệnh và duy trì được việc học tập của các con tôi, giúp cho tôi có niềm tin chiến thắng bệnh tật. Thật sự rất biết ơn Công đoàn nhà trường đã tạo điều kiện để tôi có được cuộc sống như hôm nay. Từ bao giờ, với tôi Công đoàn đã trở thành người thân, ruột thịt”.

Theo lãnh đạo Công đoàn Trường Mầm non Vĩnh Lương, ngoài trường hợp cô Loan, Công đoàn còn luôn đứng bên cạnh, chia sẻ, quan tâm các đoàn viên khác trong nhà trường, luôn đồng hành, thấu hiểu tâm tư các đoàn viên trong công việc cũng như cuộc sống. Cuộc sống rất cần những sự quan tâm, san sẻ khi gặp hoạn nạn. Và Công đoàn đã thể hiện được vai trò của mình trong việc chăm lo, giúp đỡ để những đoàn viên khó khăn vượt qua nghịch cảnh. Đó là giá trị của cuộc sống.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ IV do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức từ 30/10/2023 đến hết ngày 30/9/2024.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Phát huy quyền làm chủ của người lao động tại nơi làm việc Phát huy quyền làm chủ của người lao động tại nơi làm việc

Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tại nơi làm việc lần đầu tiên được cụ thể hóa bằng Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013, ...

Hàng nghìn căn hộ trên Hàng nghìn căn hộ trên "đất ở không hình thành đơn vị ở" đợi sổ hồng đến bao giờ?

Tỉnh Khánh Hòa mới đây dừng các thủ tục liên quan tới "đất ở không hình thành đơn vị ở". Những người đã mua sản ...

Tấm gương cán bộ Công đoàn năng động, sáng tạo của Trường THCS Trần Quốc Toản Tấm gương cán bộ Công đoàn năng động, sáng tạo của Trường THCS Trần Quốc Toản

Cô giáo Trần Thị Hoàng Yến - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Tân Lập, thành phố Nha ...

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng: Vững bước sau gần 10 năm tự chủ

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng: Vững bước sau gần 10 năm tự chủ

Sau gần 10 năm thực thiện tự chủ tài chính, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng dần khẳng định vai trò đơn vị sự nghiệp của tổ chức Công đoàn; vững bước phát triển, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa của đoàn viên, người lao động.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang: Xây dựng bộ công cụ tuyên truyền trực quan, sinh động hơn nữa

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang: Xây dựng bộ công cụ tuyên truyền trực quan, sinh động hơn nữa

Năm 2024, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đi vào cuộc sống. Đồng thời, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ: Nhiều hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực

Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ: Nhiều hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực

Năm 2024 các cấp công đoàn và đoàn viên, NLĐ Cần Thơ đã đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo triển khai hoạt động công đoàn đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu. Để tìm hiểu rõ hơn, phóng viên (PV) Tạp chí Lao động và Công đoàn có cuộc trao đổi với Chủ tịch LĐLĐ TP. Cần Thơ Lê Thị Sương Mai về những kết quả nổi bật trong các hoạt động này.
LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh: Lấy người lao động làm trọng tâm cho phát triển

LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh: Lấy người lao động làm trọng tâm cho phát triển

Chăm lo Tết là một trong những nội dung trọng tâm được các cấp Công đoàn TP. Hồ Chí Minh tập trung thực hiện với các hoạt động diễn ra đa đạng, phong phú.
“Điểm tựa vững chắc của người lao động”

“Điểm tựa vững chắc của người lao động”

Đó là khẳng định của ông Kim Byung Tae, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sedo Vinako (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về vai trò của công đoàn doanh nghiệp tại buổi trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025.
Hơn 8,6 triệu lượt đoàn viên, người lao động được chăm lo Tết Ất Tỵ 2025

Hơn 8,6 triệu lượt đoàn viên, người lao động được chăm lo Tết Ất Tỵ 2025

Trong dịp Tết Nguyên đán 2025 đã có trên 8,6 triệu lượt đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn, với tổng kinh phí hơn 4.750,5 tỷ đồng.
Để tất cả đoàn viên, người lao động tỉnh Bình Định đều có Tết

Để tất cả đoàn viên, người lao động tỉnh Bình Định đều có Tết

Với chủ đề năm 2025 "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng" và phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Định đã tập trung các nguồn lực chăm lo đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn có cuộc trao đổi với đồng chí Hà Duy Trung, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định về chủ đề này.
Tiếp thêm nghị lực cho công nhân bị mất việc làm, nợ lương ở Lâm Đồng

Tiếp thêm nghị lực cho công nhân bị mất việc làm, nợ lương ở Lâm Đồng

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang cận kề, hơn 100 công nhân bị mất việc làm, nợ lương được Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, tặng quà. Họ không chỉ vui mừng phấn khởi mà còn gửi gắm nguyện vọng chính đáng của mình về việc làm và thu nhập ổn định.
Bình Dương tiếp nối hành trình đưa công nhân về quê đón Tết trên "Chuyến tàu Công đoàn"

Bình Dương tiếp nối hành trình đưa công nhân về quê đón Tết trên "Chuyến tàu Công đoàn"

Vừa qua, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã tổ chức chương trình “Chuyến xe Công đoàn – Xuân 2025” tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh (thành phố Thuận An).
Khơi dậy tâm hồn người Việt từ chương trình Tết sum vầy ở Lâm Đồng

Khơi dậy tâm hồn người Việt từ chương trình Tết sum vầy ở Lâm Đồng

Gần 2 ngàn đoàn viên, người lao động và nhân dân tham gia Chương trình Tết sum vầy Ất tỵ - 2025 do Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, khơi dậy tâm hồn người Việt. .