Cô giáo dạy văn và lớp học xóa mù chữ cho những người lao động nghèo
Người lao động - 28/09/2019 10:38 Lâm Tới
![]() |
Lớp học xóa mù chữ do cô Tú đảm nhận |
Trịnh Thị Tú – Cô bạn thời đại học của tôi, hiện đang là giáo viên Văn tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Phú Vang mới đây đã có những dòng tâm sự trải lòng về lớp học đặc biệt, lớp học xóa mù chữ cho những lao động lớn tuổi, vì hoàn cảnh gia đình, vì cuộc sống mưu sinh mà chưa có điều kiện tiếp cận con chữ.
Theo cô Tú, khi chuyển từ trường THPT Vinh Xuân về Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Phú Vang (cơ sở giáo dục gần nhà) cô luôn nghĩ sẽ chỉ phải dạy học sinh lớp 10, 11, 12. Tuy nhiên, về đây cô mới biết, giáo viên tại trung tâm còn phải đảm đương cả các lớp học xóa mũ chữ.
Khi biết phải nhận lớp học đặc biệt này, cô Tú không thích. Vì thế cô tìm mọi cách để né tránh. Cô nhận dạy thêm lớp ở trường, tăng tiết dạy để đổi lấy việc không phải nhận lớp xóa mũ chữ.
Tuy nhiên đến năm thứ 2, cô vẫn phải nhận lớp. “Học trò” của lớp học xóa mũ chữ là những người lao động lớn tuổi, từ khoảng 40 – 60 tuổi, vì hoàn cảnh đặc biệt, vì cuộc sống mưu sinh hằng ngày mà chưa có điều kiện đi học, tiếp cận con chữ.
Cô Tú chia sẻ: giáo trình dạy cho các mệ, các o cũng tương tự như dạy tiểu học, bắt đầu bằng việc nhận diện chữ cái, ghép chữ thành vần, thành tiếng, học phát âm, học nắn nót từng nét chữ đầu tiên. Ở đây, ai cũng muốn học để biết chữ. Tuy nhiên việc chinh phục con chữ cũng không phải dễ dàng đối với những người lao động lớn tuổi. Kỳ lạ thay, những con người cả cuộc đời gồng gánh nắng mưa, chưa bao giờ khuất phục trước phong ba bão táp cuộc đời nay lại phải nhăn trán, nheo mày đánh vẫn từng con chữ. Và khi có thể viết được tên mình, tên chồng, tên con, họ sung sướng đến rơi nước mắt.
“Thú thật, Lần đầu tiên thấy các mệ, các o 40 – 60 tuổi ê a đánh vần các con chữ; khuôn mặt ràng ngời khi nhận ra những ký hiệu a, b, c… không còn vô nghĩa, mình đã khóc. Khóc vì hạnh phúc. Và khóc cho cả sự ích kỷ đã từng tồn tại trước đó”.
Chia sẻ với tôi, cô Tú bảo: Có những lúc mình thực sự rất nản. Học trò lì lợm, lực học thì yếu. Đã nhiều lần phải khóc sau khi học sinh ra về. Nhưng mình chưa bao giờ bỏ cuộc. Học sinh không tiếp thu được, cô sẽ đổi phương pháp. Học sinh không thích học nhiều, cô sẽ cho học ít. Học sinh không muốn căng thẳng, cô sẽ nhẹ nhàng. Nếu học sinh xuất sắc mà giáo viên không thể làm cho các em ấy toả sáng hơn, đó là lỗi của giáo viên. Nhưng nếu học sinh rất đỗi bình thường, mình khiến các em toả sáng thì đó chính là thành công của nhà giáo. Tú không kì vọng sẽ có những học sinh thật giỏi, thật ngoan mà Tú đã luôn mong muốn sau một thời gian học, những học sinh vốn rất nghịch phá sẽ bớt nghịch phá, sẽ có định hướng rõ ràng trong tương lai.
![]() |
Cô Tú và học sinh |
“Hôm trước mình dạy lớp xóa mù chữ ở Phú Dương, mình đã rất vui. Vui vì sự ham học và sự tiến bộ của các o, các mệ, các chị...từng ngày. Trước thiệt thòi của người lao động nghèo, mình thương quá. Mình hỏi các chị, các mệ có biết truyện cổ tích Tấm Cám, Trầu cau...không? Không cô ơi, tụi tui có biết chữ mô mà đọc truyện - mấy mệ trả lời vậy. Mình cười, vậy mỗi ngày dạy học tại đây, con sẽ kể một câu chuyện. Và mình kể chuyện, mình nhận ra rằng, không phải chỉ trẻ con thích nghe truyện cổ tích, truyền thuyết...mà người lớn cũng rất thích nghe. Chỉ vì họ không biết chữ nên họ không dám bộc lộ điều đó mà thôi…” - Cô Tú tâm sự.
Cũng như những người bạn đồng niên từng tốt nghiệp khoa Ngữ Văn trường Đại học sư phạm Huế, rồi ra trường đi dạy học, rời giảng đường, bục giảng nhà trường lại phải tìm việc làm thêm để lo gạo tiền cơm áo, cô Tú cũng vậy. Ngoài dạy học, cô mở shop áo dài, bán hàng oline… làm tất cả miễn là có tiền để nuôi mình, nuôi gia đình và nuôi nghề.
Dân học văn như chúng tôi, thủa còn trên ghế giảng đường đại học vẫn hay nói câu “Cơm áo không đùa với khách thơ”, nhưng có lẽ khi ra trường đời rồi, mới thật sự thấm thía câu nói đó.
Tôi đồng tình với cô Tú rằng, chỗ đứng nào không quan trọng, nghề nghiệp nào cũng không quan trọng. Quan trọng là ở bất cứ hoàn cảnh nào, mình cũng có thể hạnh phúc. Hạnh phúc là giúp đỡ được người khác. Và giúp đỡ người khác đôi khi là giúp đỡ mình - làm cho đời sống tinh thần, tâm hồn mình đẹp hơn.
![]() Nhiều năm qua, các cấp công đoàn và công an Thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ triển khai mô hình “Tổ tự ... |
![]() Xác định Cuộc vận động: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” là một trong những ... |
![]() Hiện cả nước có 50 công đoàn khu công nghiệp tại 48/63 tỉnh, thành phố, tập hợp người lao động trong 289 khu công nghiệp với tổng số ... |
![]() “Lần đầu tiên thấy các mệ, các o 40 – 60 tuổi trong lớp học xóa mù chữ ê a đánh vần các con chữ; ... |
Tin cùng chuyên mục
![Bông sen hồng đất Vĩnh](https://laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/29/23/croped/chi-ha-220240629234233.jpg?240630073114)
Đời sống - 30/06/2024 07:31
Bông sen hồng đất Vĩnh
Giải thưởng “Bông Sen Hồng” được tổ chức hằng năm là một nét độc đáo riêng có của huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị). Giải thưởng nhằm vinh danh những cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Học hay - Làm sáng tạo - Sống văn hóa”. Trong số những cá nhân điển hình đó, bông sen nổi bật nhất trên đất Vĩnh là chị Trần Thị Thu Hà - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.
![Cô giáo Trần Thị Minh Hà - niềm tự hào của Trường Tiểu học Lê Văn Tám](https://laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/28/08/croped/croped/a220240628083028.jpg?240629024235)
Người lao động - 29/06/2024 14:42
Cô giáo Trần Thị Minh Hà - niềm tự hào của Trường Tiểu học Lê Văn Tám
Hơn 25 năm công tác, cô giáo Trần Thị Minh Hà – Hiệu trường Trường Tiểu học Lê Văn Tám, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng được đồng nghiệp, phụ huynh đánh giá là người rất tài năng, quản lý giỏi, tận tụy vì học sinh và giàu lòng yêu thương.
![Nguồn lực nhân dân nhìn từ Lao Bảo](https://laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/29/10/croped/a520240629104559.jpg?240629122317)
Đời sống - 29/06/2024 12:23
Nguồn lực nhân dân nhìn từ Lao Bảo
Tháng 8 năm nay, thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) sẽ long trọng tổ chức 30 năm Ngày thành lập thị trấn. Từ xã Tân Phước (tên cũ) chuyển mình thành thị trấn bằng những nguồn lực nội tại, trong đó bài học đoàn kết và sức mạnh từ nhân dân một lần nữa được tái khẳng định trong việc xây dựng quê hương mới.
![Tài sản quý giá nhất của chúng tôi là các bạn](https://laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/27/09/croped/cover20240627095058.png?240627114233)
Người lao động - 27/06/2024 11:23
Tài sản quý giá nhất của chúng tôi là các bạn
Công ty TNHH MTV Orchid Phú Quý là doanh nghiệp sản xuất giấy vệ sinh, giấy ăn, giấy công nghiệp… tại Cụm Công nghiệp (phường Đông Lễ, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) được thành lập vào năm 2009. Đến năm 2016, tổ chức Công đoàn tại công ty được thành lập, đây là bước tiến quan trọng trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho công nhân lao động.
![Để việc tăng lương mang lại lợi ích lâu dài cho người lao động](https://laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/26/18/croped/thu-chi-tai-chinh2-669420240626184113.jpg?240626094637)
Đời sống - 26/06/2024 21:18
Để việc tăng lương mang lại lợi ích lâu dài cho người lao động
Việc tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1/7/2024 là biện pháp quan trọng mà Chính phủ đã đề ra nhằm cải thiện đời sống của NLĐ.
![PGS.TS Trần Mạnh Huy: Người chở ước mơ cho những mảnh đời khuyết tật](https://laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/26/14/croped/nguoi-cho-uoc-mo-cho-nhung-manh-doi-khuyet-tat-20240626145915.jpg?240626030213)
Người lao động - 26/06/2024 15:01
PGS.TS Trần Mạnh Huy: Người chở ước mơ cho những mảnh đời khuyết tật
PGS.TS Trần Mạnh Huy là tấm gương sáng trong việc dùng tri thức và nhiệt huyết để cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Dù bị liệt nửa người bẩm sinh nhưng thầy đã vượt qua bao khó khăn, hiện thực hoá giấc mơ của mình, là nguồn cảm hứng cho bao thế hệ sinh viên cũng như chính các đồng nghiệp suốt hàng chục năm qua.