Bị giữ tiền lương, công nhân về quê đón Tết trong lo lắng
Đời sống - 29/01/2022 18:14 DUY HƯNG
Gia đình chị Lò Thị Thy chuẩn bị lên xe để về quê ăn Tết. Ảnh: DUY HƯNG |
Về quê mà không có quà Tết, thưởng Tết
Vội vã tìm xe về Sơn La, chị Lò Thị Thy (công nhân một công ty chuyên sản xuất và cung ứng lốp xe trên đường Láng - Hòa Lạc, TP Hà Nội) vừa vui, vừa buồn.
Chị kể, vui vì dịch Covid-19 đã được kiểm soát, chị cùng chồng được trở về nhà với các con. Nhưng buồn vì hai vợ chồng chỉ được nhận lương tháng 11 và tháng 12/2021 mà chưa nhận được lương tháng 1/2022. Công ty cũng không tặng công nhân một suất quà Tết nào để động viên người lao động.
Chị Lò Thị Thy chia sẻ nỗi niềm của người lao động. Ảnh: DUY HƯNG |
Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, chị Thy cùng chồng xuống Hà Nội làm việc. Hai vợ chồng thuê trọ tại Đồng Trúc, Thạch Thất, TP Hà Nội. Trong suốt thời gian dịch bệnh, công ty chị vừa phòng, chống dịch vừa tổ chức sản xuất. Hằng tháng, tổng tiền lương của 2 vợ chồng cũng được từ 13 đến 14 triệu đồng. Trừ chi phí ăn ở, sinh hoạt nơi nhà trọ, hai vợ chồng cũng dành dụm được chút ít gửi về nuôi con và bố mẹ già ở Thuận Châu (tỉnh Sơn La).
Về quê chuyến này, chị Thy buồn lắm. Chị nói: “Công ty hứa sẽ chuyển lương tháng 1/2022 cho tôi nhưng đến giờ phút này, tôi chưa nhận được tiền nên rất băn khoăn. Tôi đã hy vọng nhận được số tiền này để sửa sang lại ngôi nhà cũ cho các con khỏi sợ hãi khi trời mưa gió. Nhưng nghĩ cho cùng, dù tôi phải đợi lương tháng và không có thưởng Tết, quà Tết, tôi vẫn cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều anh em, bạn bè”.
Lò Văn Hoàng chia sẻ những mong muốn và dự định trong năm mới 2022. Ảnh: DUY HƯNG |
Chỉ sang một nam thanh niên mặc quần bò màu bạc phếch, làn da đen sạm vì nắng gió, chị Thy cho biết đó là em Lò Văn Hoàng - cháu của chị. Hoàng mới 17 tuổi, làm cùng công ty với chị Thy từ tháng 12/2021.
Gia cảnh của Hoàng cũng rất khó khăn. Nhà đông anh chị em. Mẹ Hoàng chỉ làm ruộng nuôi mấy người con. Chưa tốt nghiệp cấp 3, Hoàng tự nghỉ học để tìm việc làm. Khấp khởi xuống Hà Nội làm việc khi dịch bệnh được kiểm soát, Hoàng rất háo hức về tiền lương dịp Tết.
Trước khi về quê, Hoàng được công ty trả lương tháng 12/2021 là 6 triệu đồng. Hoàng cất số tiền này ở tận đáy chiếc ba lô và giữ thật chặt bên mình. Hoàng sợ mất. Không có quà Tết, không có thưởng Tết và chưa nhận được lương tháng 1/2022. Số tiền này sẽ giúp mẹ Hoàng sắm sửa cho gia đình một cái Tết no đủ và mua hạt giống để gieo trồng cho vụ sau.
“Năm mới đến, em mong công việc ổn định, được trả đủ tiền lương, được quan tâm đến chế độ thưởng Tết. Sang năm em sẽ xuống Hà Nội làm tiếp, cố gắng làm việc chăm chỉ để đỡ đần mẹ, các em của em không phải bỏ học...”, Hoàng tâm sự.
Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Nghĩa "tay xách, nách mang" đồ đạc chuẩn bị lên xe về quê hương Cao Bằng - Ảnh DUY HƯNG |
Đâu đó vẫn còn những mảnh đời ngang trái…
Ở bến xe, chúng tôi vẫn còn thấy những người lao động khó khăn, chưa có tiền lo sắm Tết. Chị Nguyễn Thị Nghĩa, quê ở huyện Quảng Hòa (tỉnh Cao Bằng) cùng con gái 7 tuổi đang “tay xách, nách mang” đồ đạc về quê. Nước mắt chực trào ra khi chị Nghĩa kể về đứa con gái bé bỏng: “Con gái mắc bệnh xương thủy tinh. Từ khi phát hiện ra bệnh của cháu, tôi đang là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Vân Trung (tỉnh Bắc Giang), tôi phải nghỉ làm để chăm con. Chồng tôi làm thợ xây, nay đây mai đó. Dịch Covid-19 khiến chồng tôi không có việc làm, phải quay về nhà làm ruộng. Hơn một năm nay, tháng nào tôi cũng phải đưa con xuống Hà Nội khám và điều trị bệnh nên rất tốn kém. Mỗi lần trái gió trở trời nhìn con gái xuất huyết toàn thân mà vợ chồng tôi không cầm lòng được. Khi dịch Covid-19 bùng phát, các địa phương giãn cách xã hội, không có xe khách, tôi phải thuê xe cứu thương chở cháu xuống Hà Nội hết 5 triệu đồng/lượt. Tiền trong nhà đã cạn kiệt. Nghĩ thương con, thương gia đình mình, nhất là ngày Tết đang đến gần”.
|
Nói rồi, chị khóc. Được biết, thời gian qua, vợ chồng chị Nghĩa phải vay mượn anh em, họ hàng rất nhiều. Mong muốn của chị Nghĩa trong dịp Tết đến, Xuân về thật giản đơn. Con gái khỏi bệnh là món quà lớn nhất của vợ chồng chị.
Dù là chị Thi, chị Nghĩa, em Hoàng hay bất cứ người lao động xa quê nào cũng chỉ có mong muốn lớn nhất là Tết Nhâm Dần 2022 được quây quần bên gia đình, đón một cái Tết hạnh phúc đủ đầy, hi vọng năm mới và nhiều năm về sau cả gia đình mạnh khỏe hạnh phúc, công việc thuận lợi không bị nợ lương.
Bến xe Mỹ Đình vắng vẻ những ngày cận Tết. Ảnh: DUY HƯNG |
Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, đến thời điểm hiện nay, Công đoàn ngành đã triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Trong năm qua, các cấp Công đoàn đã chủ động kiến nghị, giám sát người sử dụng lao động thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ. Từ đó, không để người sử dụng lao động lợi dụng hoặc buộc người lao động tăng ca, làm thêm giờ, không được nghỉ Tết hoặc nghỉ Tết ít hơn quy định. Các cấp Công đoàn tiếp tục đôn đốc, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương cho người lao động. |
Xe Công đoàn đưa công nhân về quê ăn Tết Hàng trăm gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn được các cấp Công đoàn Hà Nội hỗ trợ xe ô tô đưa về ... |
Công nhân ở trọ sẽ được xét nghiệm Covid-19 miễn phí sau kỳ nghỉ Tết Việc tổ chức xét nghiệm RT-PCR Sars-CoV-2 do LĐLĐ TP Hải Phòng tổ chức, nhằm giúp sớm sàng lọc các trường hợp nhiễm Covid-19 trong ... |
Công nhân xa quê vui Xuân, đón Tết cùng Công đoàn TP. HCM TP. HCM đã và đang triển khai “Tết sum vầy” đến tất cả đoàn viên, người lao động khó khăn không về quê ăn Tết ... |
Tin cùng chuyên mục
Đời sống - 08/05/2024 11:19
Công đoàn Trường Mầm non Triệu Long: tổ ấm thứ hai của mỗi đoàn viên
Thời gian qua, Công đoàn Trường Mầm non Triệu Long (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) luôn đồng hành cùng với Ban Giám hiệu và tập thể nhà trường trong mọi hoạt động; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn.
Đời sống - 07/05/2024 09:24
Người chị em thân thiết trong ngôi nhà chung Công đoàn ngành Y tế
Với vai trò là người đứng đầu của tổ chức đại diện cho công chức, viên chức, lao động ngành Y tế của tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Tuyết - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế luôn hành động vì mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt, mỗi việc làm đều thể hiện sự quan tâm, chăm lo đoàn viên, người lao động vào những thời khắc cam go, khắc nghiệt nhất đã không ngừng khẳng định tinh thần đồng đội, tình thân thiết của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn.
Đời sống - 06/05/2024 18:18
Lễ cưới tập thể cho công nhân tại Hải Dương: Ấm áp và hạnh phúc ngập tràn
Lễ cưới tập thể cho 7 cặp đôi cô dâu chú rể là công nhân lần đầu tiên được Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Hải Dương tổ chức ngày 5/5 trong bầu không khí ấm áp, xúc động và hạnh phúc ngập tràn.
Đời sống - 04/05/2024 16:57
Nỗi đau gia đình nạn nhân vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai
Sẽ không có gì bù đắp được những nỗi đau tận cùng khi nhiều gia đình mãi mãi mất đi người thân sau tai nạn lao động.
Đời sống - 03/05/2024 16:53
Niềm vui của cô giáo sau 12 năm về nhà chồng
Sau 12 năm về nhà chồng, nhờ chương trình "Mái ấm Công đoàn", cô giáo Phạm Thị Thu Trang - đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Tây Bắc Sơn (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã có thể thực hiện được ước mơ về ngôi nhà riêng cho gia đình nhỏ của mình.
Đời sống - 03/05/2024 10:22
Công đoàn nhà trường đồng hành với học sinh thiểu số ở đô thị vàng
Song hành với việc vận động học sinh đến trường, học sinh có nguy cơ bỏ học, bằng sự quan tâm cả vật chất và tinh thần, đoàn viên, nhân viên Trường THCS Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) cũng thường xuyên tổ chức các lớp phụ đạo để bổ trợ kiến thức cho các em học sinh người dân tộc thiểu số. “Chúng tôi sẽ không bỏ rơi học sinh nào lại phía sau”, thầy Trần Ngọc Định - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường quả quyết.