Shipper không mang áo choàng
Cà phê tối - 13/09/2023 16:17 MỸ ANH
Cụ thể, vào lúc 23 giờ 30 phút đêm qua (12/9), đám cháy lớn đã xảy ra tại chung cư mini cao 9 tầng, 1 tum ở phố Khương Hạ, Thanh Xuân (Hà Nội). Theo thông tin từ quận Thanh Xuân, chung cư có 150 người sinh sống. Vụ cháy xảy ra vào lúc nửa đêm nên rất nhiều người bị mắc kẹt bên trong.
Xe cứu hỏa chóng tới hiện trường. Song, do không gian hẹp, ngõ nhỏ, lực lượng chức năng dù nhanh chóng tiếp cận hiện trường và dập tắt đám cháy nhưng nhiều nạn nhân vẫn không qua khỏi do ngạt khí. Nhiều bệnh nhân nhập viện vì đa chấn thương do phải nhảy từ tầng cao xuống đất để thoát khỏi đám cháy.
Trong đêm định mệnh hôm qua, anh Nguyễn Đăng Văn (quê ở Quế Võ, Bắc Ninh) - một shipper - đang trên đường chở hàng thì nhận được tin báo người thân đang mắc kẹt trong đám cháy tại Khương Hạ. Anh tới hiện trường thì ngọt lửa vẫn đang cháy, tình hình hỗn loạn.
Anh Văn thấm nước chiếc khẩu trang, xông vào đám khói bụi. Lúc anh tiếp cận được tòa nhà, đám cháy cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên, khói độc vẫn còn rất nhiều. Anh cứu được gia đình người thân. Sau đó, anh tiếp tục lần lượt dìu, cõng nhiều người đang mắc kẹt lại trong các căn phòng chung cư đầy khói độc.
Với gương mặt xạm đen vì tro bụi, anh Văn chia sẻ ngắn gọn: “Cũng sợ! Nhưng thấy mọi người thương lắm. Lúc ấy mình chỉ nghĩ cứu người”.
Anh Nguyễn Đăng Văn (quê ở Quế Võ, Bắc Ninh) cứu hơn 10 người trong đám cháy chung cư mini ở Hà Nội. Ảnh: VOV |
Chia sẻ này của anh Văn là chân thành và rất đời. Không ai tính toán thiệt hơn có thể lao vào làn khói độc của căn nhà 10 tầng vừa cháy xong như vậy. Không ai đắn đo khôn dại lại cứu người nhà mình xong lại quay lại nơi hiểm địa để tiếp tục dìu người khác trên những bậc cầu thang biến dạng vì lửa và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Và hơn cả, không ai có thể dùng mưu cầu muốn thành người hùng mà liều mình vì đồng loại như vậy.
Khoảnh khắc lao vào căn nhà đầy khói độc ấy của anh Văn là khoảnh khắc của trái tim, không phút do dự. Anh quyết định bằng lương tri và lòng trắc ẩn chứ không phải bằng cái đầu. Và anh Văn đã cứu được cả gần chục người với những lời cám ơn tại hiện trường của những cư dân tòa nhà.
Nói về người hùng, người ta nghĩ rất nhiều tới những siêu anh hùng trong bộ áo choàng. Họ có thể là một doanh nhân, một cậu sinh viên… ẩn thân với những danh tính khác nhau. Họ thường xuất hiện trong cơn nguy biến với những màn bay nhảy bằng siêu năng lực để cứu người. Đó là những Batman, Super Man, Ironman… trong vũ trụ điện ảnh Hollywood.
Còn những anh hùng đời thường, những người hùng bình lặng, phương Tây cũng có tiếng lóng là những “anh hùng không mang áo choàng”. Anh Văn là một người như thế. Một người shipper bình dị như triệu người giao đồ trên mảnh đất này. Anh cần mẫn làm việc tới tận 23 giờ khuya. Và trong cơn nguy biến, không có siêu năng lực, anh đã dùng sức mạnh của lương tri và lòng quả cảm để giải cứu thành công đồng loại mình.
Rất nhiều ban ngành đã vào cuộc để điều tra về đám cháy. Rồi những nguyên nhân, trách nhiệm các bên cũng sẽ rõ ràng. Hi vọng, con số thương vong trong vụ việc sẽ không còn tăng.
Và hơn cả, mong sao những quyết sách liên quan tới phòng chống cháy nổ mạnh mẽ hơn nữa từ luật tới thực hành. Có như vậy, chúng ta mới không có những ngày thảm đạm, đau xót như ngày hôm nay.
Dù tận trái tim, tôi cảm phục và biết ơn anh Văn. Nhưng, tôi vẫn mong, công tác phòng, chống cháy nổ được thực hiện tốt hơn, để chúng ta không cần phải có thêm một người hùng không áo choàng nào nữa.
MỸ ANH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. “Buy me a coffee” Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Nhiều người thương vong trong vụ cháy tại chung cư mini ở Hà Nội Theo thông tin ban đầu, có khoảng 40 người thương vong và nhiều nạn nhân còn mắc kẹt trong vụ cháy nghiêm trọng tại chung ... |
Tin cùng chuyên mục
Cà phê tối - 16/10/2024 11:10
Giá điện tăng và cơm áo gạo tiền
Đại diện EVN cho rằng, việc tăng giá điện lên 2.103,11 đồng/kWh, tương ứng 4,8% không làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân! Tập đoàn này cũng tính ra những con số mà thoạt nhìn thì việc giá điện tăng không tác động nhiều. Nhưng thực tế có “dễ chịu” như người ta tưởng?
Cà phê tối - 12/10/2024 15:21
Những suất ăn sinh viên có “dị vật”
Sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội đã lên tiếng tố cáo bữa ăn nhà trường trong tuần Giáo dục Quốc Phòng có dùng cơm canh thừa của người trước cho người sau. Đặc biệt, sinh viên cũng chia sẻ hình ảnh những “dị vật” xuất hiện trong các phần ăn.
Cà phê tối - 09/10/2024 17:49
Nhớ về một trong những người Hà Nội ưu tú nhất
Những ngày tháng Mười này, như hàng năm, tôi lại thường nhớ tới một người Hà Nội rất đặc biệt, một công dân Hà Nội vô cùng ưu tú. Đó là bác sĩ Trần Duy Hưng.
Cà phê tối - 09/10/2024 11:39
Miễn học phí con nhà giáo, còn con nhà khác thì sao?
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đề xuất miễn học phí cho con giáo viên, từ mầm non đến đại học! Ưu đãi tưởng như nhân văn này đang vấp những ý kiến trái chiều bởi đâu chỉ con nhà giáo cần miễn học phí và con nhà khác thì sao?
Cà phê tối - 02/10/2024 13:35
Cô giáo “dỗi” và phụ huynh giận!
Bức xúc rồi mắng mỏ và gạch đá ném vào cô giáo “dỗi” xin phụ huynh hỗ trợ mua laptop không khó và quá dễ để hả hê những bức bối lâu nay trong ngành Giáo dục. Thật ra, thân phận cô ấy trong guồng máy giáo dục cùng vị thế xã hội rất nhỏ bé, bình thường; và sự việc đó chưa “khái quát” được nhiều điều cần xem lại!
Cà phê tối - 30/09/2024 13:29
“Phụ huynh của bé nào?”
Cô giáo trường Tiểu học Chương Dương (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã “xin” phụ huynh mua máy tính phục vụ công việc giảng dạy. Khi thấy có phụ huynh không đồng ý, cô đã hỏi thẳng luôn “Xin lỗi cho cô hỏi, H. là phụ huynh của bé nào?”
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi
Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội
Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”
Ba con số thiếu chủ ngữ
Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội
Mong ước đầu năm học
Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1
Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân
Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử
300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe
Ai đã đặt tên cho dòng sông?
Vụ bắt cóc 20 giây
Tang thương Phố Núi
Bằng chứng F
Vụ sạt lở do… “nhân tai”
- Anh Nguyễn Xuân Thành - Chủ tịch Công đoàn tích cực học tập và làm theo lời Bác
- Công đoàn Điện Lực Nam Đàn với nhiều hoạt động nhân đạo trong cộng đồng
- Người lao động tham gia Công đoàn, bị ung thư có được hỗ trợ?
- Chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu mới
- Chủ trọ tổ chức thi văn nghệ sân khấu hóa cho công nhân nhập cư