Nỗi đau gia đình nạn nhân vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

Đời sống - TRẦN LƯU

Sẽ không có gì bù đắp được những nỗi đau tận cùng khi nhiều gia đình mãi mãi mất đi người thân sau tai nạn lao động.
Công đoàn Đồng Nai phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động

“Yên nghỉ đi con”!

“Về tới nhà rồi, yên nghỉ đi con!”, ông Trần Văn Miên (66 tuổi) cố nén nỗi đau nhìn thi thể đứa con trai lần cuối trước giờ khâm liệm.

Vợ ông, bà Nguyễn Thị Nhàn khóe mắt cũng đỏ hoe. Bà đã khóc cạn nước mắt từ lúc nghe tin con trai qua đời sau vụ tai nạn nổ lò hơi ở Đồng Nai.

Hai vợ chồng già chưa bao giờ nghĩ có một ngày “kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. “Phải chi lễ này, nó về quê thăm nhà thì đâu ra nông nỗi. Cũng vì miếng cơm manh áo mà phải đánh đổi cả tính mạng”, ông Miên đau xót nói.

Nỗi đau gia đình nạn nhân vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai
Đám tang anh Trần Văn Cường. Ảnh: Tr.L.

Gia cảnh khó khăn, không đất đai, ruộng vườn canh tác, mấy năm trước, vợ chồng anh Trần Văn Cường (SN 1985) rời bỏ quê nghèo (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) lên Đồng Nai mưu sinh. Anh Cường làm công nhân ở Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh, còn vợ anh - chị Hướng Thị Đào (SN 1988) cũng làm nghề gỗ trong một công ty gần đó.

Cuộc sống dù khó khăn nhưng hai vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng kiếm tiền, sau này về quê xây dựng một căn nhà khang trang lo cho cha mẹ già, khỏi phải bôn ba nữa. Nhưng rồi ước vọng ấy đã vụt tắt trong buổi sáng định mệnh ngày 1/5/2024 – khi anh Cường vào công ty làm việc khoảng 30 phút thì xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng.

“Bữa đó tui không đi làm, ở nhà trọ (cách hiện trường hơn 150m - PV) chuẩn bị nấu cơm để chờ chồng tan ca về ăn. Bất ngờ tui nghe tiếng nổ lớn giống như có đá tảng rơi xuống nhà vậy. Những căn phòng trọ xung quanh bị chấn động rất mạnh, các thanh đà ngang trên trần đều bị nứt gãy. Tui chạy ra xem thì mới biết là vụ nổ ở công ty chồng đang làm. Tui liền gọi điện cho ảnh, nhưng không liên lạc được. Lúc này tui cảm thấy bất an, vì trước giờ nếu có chuyện gì đó xảy ra là ảnh gọi điện về báo liền”, chị Đào nhớ lại.

Nỗi đau gia đình nạn nhân vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai
Chị Hướng Thị Đào, vợ anh Cường. Ảnh: Tr.L.

Trong ngày 3/5, lãnh LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu, và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng các đơn vị có liên quan đã đến thăm viếng, đồng thời trao hỗ cho gia đình anh Trần Văn Cường và anh Sơn Ngọc Thúy (2 nạn nhân tử vong trong vụ nổ). Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua sự mất mát này, cố gắng vươn lên, sớm ổn định cuộc sống.

Sau những tiếng nổ chát chúa, hiện trường là một đống đổ nát với la liệt xác người. Bỏ mặc cái nắng như thiêu đốt, hàng trăm người tập trung trước cổng công ty trong tâm trạng thấp thỏm, hồi hộp chờ đợi xem nạn nhân có phải là người thân của mình hay không? Rồi chị Đào khóc ngất khi biết chồng mình là một trong số những nạn nhân tử vong sau vụ nổ.

Trong số những người tử vong, đau lòng nhất là trường hợp của anh Sơn Ngọc Thúy (SN 1991, xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng). Thi thể anh không còn nguyên vẹn, không thể nhận dạng nên cơ quan chức năng phải làm thủ tục giám định ADN, và phải mất nhiều ngày thi thể anh mới được đưa về quê an táng ở huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Vụ nổ đi qua và những nỗi đau bất tận
Ông Sơn Kiển, cha của anh Thúy (bên trái). Ảnh: Tr.L.

Hay tin con mất, mẹ anh Thúy liên tục ngất xỉu. Ông Sơn Kiển, cha của anh Thuý cho biết, gia đình ông có 3 người con trai đều đã lập gia đình, Thuý là con trai út. Vợ anh Thúy cũng đi làm công nhân tại Đồng Nai. Vì điều kiện kinh tế khó khăn nên đứa con gái 2 tuổi của anh Thúy gửi cho ông bà nội chăm sóc. Cả gia đình ông bà hiện nay chỉ có vài công ruộng, nguồn thu nhập chính đều trông chờ vào việc các con đi làm thuê gửi tiền về.

Người hàng xóm qua phụ đám tang nhà anh Thúy nói: “Nếu có lựa chọn tốt hơn, thằng Thúy cũng sẽ không đi làm công nhân, nhưng đã không có lựa chọn. Mới bữa trước nó còn gọi điện về hỏi thăm cha mẹ có khỏe không, nào ngờ nó ra đi biền biệt. Tui nghe nói mấy bữa nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có hỗ trợ 20 triệu đồng, Công đoàn Đồng Nai hỗ trợ 7 triệu đồng, rồi Công ty gỗ Bình Minh cũng xuống hỗ trợ 18 triệu đồng. Dù có bao nhiêu cũng đâu bù đắp được sinh mạng con người”.

Đánh đổi mạng sống vì chén cơm manh áo

May mắn còn sống sót, nhưng anh Liễu Văn Tân (33 tuổi, quê ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) bị thương rất nặng, phải trải qua ca ca phẫu thuật “thập tử nhất sinh”.

Nằm trên giường bệnh với vẻ mặt thất thần, anh Tân vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Thể trạng anh yếu ớt, nói chuyện tiếng được, tiếng không…, mọi sinh hoạt phải nhờ đến người thân chăm sóc.

Nỗi đau gia đình nạn nhân vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai
Anh Liễu Văn Tân là nạn nhân bị thương nặng nhất trong số 5 người bị thương. Ảnh: Tr.L.

Anh Tân cùng với anh Hoàng Văn Kính (SN 1978) và anh Dương Văn Tùng (SN 1983) đều quê ở tỉnh Bắc Giang, vốn sống bằng nghề làm vườn bằng mấy sào đất trồng vải. Gần đây, vải thiều rớt giá, cuộc sống gia đình bấp bênh; được sự giới thiệu của người quen, nên cả ba quyết định vào Nam.

Họ để lại vợ con ở ngoài quê, vào làm việc trong Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh từ trước Tết Nguyên đán. Sau 3 tháng thử việc, tất cả đều được ký hợp đồng lao động chính thức. Nhưng, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì tai họa ập xuống.

Hôm xay ra vụ nổ, anh Tân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng vết thương hở phức tạp mạn sườn phải, vỡ cơ hoành, tràn khí, tràn máu màng phổi phải, vết thương gan, gãy xương bàn ngón tay trái. Sau ca phẫu thuật, anh Tân đã được rút ống nội khí quản, tỉnh táo, sức khỏe đang dần ổn định.

Người thân của anh Tân cho biết, sau khi được công ty ký hợp đồng lao động chính thức, anh Tân hưởng mức lương hơn 5 triệu đồng/tháng, cộng với tiền sản lượng. Anh là trụ chính trong gia đình, tiền lương mỗi tháng đều dành dụm gửi về lo cho vợ và 2 con ở Bắc Giang. Giờ anh Tân gặp nạn, cuộc sống cả gia đình chưa biết phải tính sao.

Nỗi đau gia đình nạn nhân vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai
Anh Hoàng Văn Kính kể lại phút giây xảy ra vụ nổ kinh hoàng. Ảnh: Tr.L.

Đưa chúng tôi xem cánh tay trái bị gãy và vết thương ở đầu, anh Hoàng Văn Kính, kể: Do công ty đang cần đơn hàng gấp nên vào ngày Quốc tế lao động 1/5, công ty vẫn hoạt động và trả lương gấp đôi nên nhiều công nhân đã đăng ký làm việc theo hai ca 7h30-17h30 và 18h30-6h30 hôm sau. Vụ tai nạn xảy ra khi anh bắt đầu ca làm việc tại khu bào, tiện ván của xưởng gỗ được khoảng một giờ. Khi đó, lò hơi không hoạt động, không có hơi để dùng nên gần chục công nhân leo lên lò để kiểm tra.

Bất ngờ lò hơi phát nổ, anh Kính đang đứng cách đó khoảng 50m, bị áp lực từ sau đẩy tới đổ gục, một số mảnh vỡ kim loại văng trúng đầu và tay khiến anh bất tỉnh tại chỗ. Khi tỉnh dậy, anh thấy đầu óc choáng váng, chảy máu không thể cử động, xung quanh máy móc bị xáo trộn, bụi phủ mù mịt, khắp xưởng người nằm la liệt.

“Tôi được đồng nghiệp chạy tới khiêng ra xe cấp cứu, lúc đó tôi mới biết mình vẫn còn sống ", anh Kính nhớ lại.

Tương lai mờ mịt

Cùng phòng bệnh với anh Kính ở Khoa Chấn thương chỉnh hình – bỏng, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai là công nhân Lê Văn Beo (26 tuổi, quê ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Anh Beo giờ đây chỉ có thể ngồi mà không thể nằm được, do cả vùng lưng bị bỏng nặng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang đứng sắp xếp các tấm ván cách lò hơi hơn 10m. Vụ nổ lớn đến mức khiến anh ngã lăn ra đất, những mảnh vỡ của bình hơi cùng những vật dụng gần đó bay văng vào người anh.

Nỗi đau gia đình nạn nhân vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai
Anh Lê Văn Beo lo lắng cho tương lai. Ảnh: Tr.L.

“Tui chỉ nhớ mình bị chảy máu nhiều, đầu óc choáng váng nhưng không thể cử động được, rồi bất tỉnh. Khi mở mắt thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện”, anh kể.

Anh Beo nói vui rằng, nhà người ta nghèo rớt mồng tơi, còn anh nghèo đến không có mồng tơi để rớt. Độ 10 năm trước xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang chỉ là vùng quê nghèo, người dân không tấc đất cắm dùi nên lũ lượt rời quê lên các thành phố lớn để mưu sinh. Riêng anh Beo, từ nhỏ phải làm thuê làm mướn, làm đủ các việc trên trời dưới đất để mưu sinh, đến khi cưới vợ lập gia đình, cái nghèo vẫn đeo bám. Một dạo, cha mẹ vợ anh Beo làm hồ ở Đồng Nai kêu hai vợ chồng cùng lên đây kiếm sống. Thế là anh cũng theo dòng chảy “di cư” lên Đồng Nai làm trong công ty gỗ được 6 năm.

Nỗi đau gia đình nạn nhân vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai
Vùng lưng của anh Lê Văn Beo bị thương rất nặng. Ảnh: Tr.L.

Ngồi trên giường bệnh, nhìn những vết thương chi chít khắp người, anh Beo mường tượng về một tương lai mờ mịt. Anh biết, dù may mắn sống sót sau vụ tai nạn nhưng sức lao động sẽ không còn được như trước. Vợ anh dạo trước cũng làm ở công ty nhưng đã nghỉ việc hơn 1 năm nay từ sau khi sinh đứa con nhỏ, toàn bộ cuộc sống gia đình đều do anh gánh vác.

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh hiện có 295 người tham gia BHXH, BHYT và BHTN (bao gồm cả số công nhân lao động đang làm việc tại chi nhánh Khu công nghiệp Hố Nai). Riêng tại nơi xảy ra tai nạn ở huyện Vĩnh Cửu, có khoảng 200 công nhân lao động làm việc, thời điểm xảy ra tai nạn có 47 người làm việc.

Mới đây, doanh nghiệp này đã ra thông báo cho công nhân nghỉ việc đến hết ngày 31/5 để khắc phục sự cố. Trong thông báo gửi công nhân, công ty cho biết, vụ nổ lò hơi là một sự việc đáng tiếc, khách quan và không lường trước. Công ty này gửi lời xin lỗi đến toàn thể nhân viên công ty về sự việc đáng tiếc vừa qua, chia buồn với nạn nhân và gia đình đã phải gánh chịu hậu quả hết sức nặng nề. Trong thời gian chờ cơ quan công an và lực lượng chức năng điều tra, công ty đã có phương án hỗ trợ bồi thường cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Nỗi đau gia đình nạn nhân vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong. Ảnh: P.V.

Về lương tháng 4/2024, công ty sẽ thu xếp chi trả đầy đủ cho toàn thể cán bộ nhân viên. Ngoài ra, trong thời gian ngưng hoạt động hết tháng 5, công ty sẽ hỗ trợ chi trả 1 tháng lương cơ bản cho người lao động.

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết, các nạn nhân trong vụ nổ đều có hoàn cảnh thương tâm, đều là những lao động xa xứ, là trụ cột chính trong gia đình, họ rời quê vào Đồng Nai thuê trọ làm công nhân. Nên khi họ gặp nạn kinh tế gia đình rơi vào cảnh suy sụp.

Như lời ông Nguyễn Văn Nguyên - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu (quê nhà của anh Trần Văn Cường): “Hoàn cảnh của anh Cường rất khó khăn, vợ chồng không có nhà riêng, không có đất sản xuất phải đi làm thuê, làm mướn ở xa. Sau khi nhận được thông tin trên địa bàn có nạn nhân trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai, chính quyền địa phương đã cử đoàn cán bộ xuống thăm viếng. Đồng thời, vận động mạnh thường quân hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình lo mai táng cho anh Cường. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa những hỗ trợ dành cho các nạn nhân để gia đình họ sớm vượt qua nỗi đau mất người thân”…

Sau khi vụ việc xảy ra, TS. Nguyễn Anh Thơ - Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam), đã trực tiếp tới hiện trường nắm bắt tình hình vụ tai nạn lao động để có báo cáo với Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam về các nội dung như: đánh giá bước đầu việc khắc phục xử lý, nguyên nhân, kỹ thuật…

TS. Nguyễn Anh Thơ cho biết: "Hiện nay, nhiều nhà máy, nơi làm việc và cả những hệ thống quản lý an toàn của các doanh nghiệp đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra những vụ tai nạn thảm khốc, chúng ta bắt buộc phải hành động ngay, mỗi doanh nghiệp phải tự đánh giá hệ thống công nghệ, điều kiện làm việc, máy móc thiết bị, trình độ năng lực từ người sử dụng lao động đến từng người lao động…".

Ngày 3/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất gỗ Bình Minh (gọi tắt là Công ty Bình Minh) ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến 6 người chết hôm 1/5.

Cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định để củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sau khi khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Đồng Nai xác định nguyên nhân vụ việc là lỗi kỹ thuật dẫn đến lò hơi phát nổ, gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Sức khoẻ các công nhân được cấp cứu ra sao? Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Sức khoẻ các công nhân được cấp cứu ra sao?

Có ít nhất 2/5 công nhân bị thương trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai đã được bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa ...

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Lỗi kỹ thuật của lò hơi gây nổ Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Lỗi kỹ thuật của lò hơi gây nổ

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, vụ nổ lò hơi làm 6 công nhân tử vong tại chỗ và ...

Chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân trong vụ nổ ở Đồng Nai Chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân trong vụ nổ ở Đồng Nai

Trong ngày 1/5, UBND tỉnh Đồng Nai đã có báo báo gửi Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai về vụ ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Cán bộ công nhân viên ngành Điện nhớ thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đời sống -

Cán bộ công nhân viên ngành Điện nhớ thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dẫu biết quy luật con người là vậy, “Sinh - Lão - Bệnh - Tử” nhưng nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về với thế giới người hiền, cảm giác mất mát to lớn cứ quẩn quanh đâu đây với chúng tôi, những người công nhân điện.

Những người thầm lặng trong hành trình chăm sóc sức khỏe nhân dân

Người lao động -

Những người thầm lặng trong hành trình chăm sóc sức khỏe nhân dân

Trong mỗi bệnh viện, mỗi trung tâm y tế, chúng ta đều bắt gặp hình ảnh những điều dưỡng viên cần mẫn, không quản ngại ngày đêm để chăm sóc cho từng bệnh nhân.

Bài cuối: Công đoàn hỗ trợ những “người mẹ thứ hai” của trẻ nhỏ

Đời sống -

Bài cuối: Công đoàn hỗ trợ những “người mẹ thứ hai” của trẻ nhỏ

Nghề giáo viên mầm non là một nghề cao quý, được ví như những “người mẹ thứ hai” của trẻ, nhưng đặc thù công việc cũng rất nặng nề, vất vả. Để có thể chăm sóc trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, các cô giáo mầm non phải luôn nỗ lực, chịu khó và dành tình yêu lớn lao cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, do cơ sở vật chất còn khó khăn, số lượng người lao động (NLĐ) ít nên nhiều quyền lợi của các giáo viên mầm non chưa được đảm bảo. Vì vậy, trong năm 2024, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đã chủ trương thành lập các nghiệp đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở các lớp mầm non độc lập trên toàn thành phố để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho các giáo viên mầm non.

“Mái nhà chung” cho người lao động khu vực phi chính thức

Đời sống -

“Mái nhà chung” cho người lao động khu vực phi chính thức

LTS: Lao động khu vực phi chính thức được hiểu là những người lao động (NLĐ) có việc làm bấp bênh, thiếu ổn định, thu nhập thấp, không được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, các chế độ phụ cấp và các khoản phúc lợi xã hội khác. Vì vậy, có thể coi đây là nhóm yếu thế trên thị trường lao động, có nhiều nguy cơ rủi ro về việc làm, thu nhập. Họ cần được bảo đảm an sinh xã hội bền vững bằng các chính sách của Đảng, Nhà nước, các hoạt động của tổ chức hội, đoàn thể… Thời gian qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hết sức sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến NLĐ ở khu vực phi chính thức. Trong năm 2024, bên cạnh các kế hoạch lớn nhằm phát triển đoàn viên trên toàn thành phố thì Ban thường vụ LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đã lựa chọn, thí điểm tổ chức Nghiệp đoàn các lớp mầm non độc lập và Nghiệp đoàn lái xe công nghệ Grab thành phố Đà Nẵng, nhằm hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi cho NLĐ tại các khu vực này.

Vợ chồng luật sư trẻ ở Đà Nẵng gieo hi vọng cho người nghèo

Đời sống -

Vợ chồng luật sư trẻ ở Đà Nẵng gieo hi vọng cho người nghèo

Gần một năm ròng rã, vợ chồng luật sư Mai Quốc Việt và Châu Việt Vương (Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng) đã tìm lại được "danh tính" cho 5 mẹ con chị Thị Miệp (quê quán tỉnh Bình Phước). Khi đã hoàn thành giấy tờ tùy thân, hai vợ chồng luật sư lại tiếp tục giúp các cháu nhỏ đến trường tìm tương lai…Và, họ mong nối dài cánh tay hỗ trợ những người yếu thế!

Biểu dương các phụ nữ điển hình tiên tiến khu vực phía Nam

Người lao động -

Biểu dương các phụ nữ điển hình tiên tiến khu vực phía Nam

Trung tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong phong trào toàn dân BVANTQ và đề nghị, mỗi phụ nữ hãy là cầu nối giữa gia đình và xã hội, chủ động tham gia tích cực để phong trào trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, chủ động trong mỗi chị em phụ nữ.

CNLĐ Công ty TNHH may Phú Anh  - huyện Đông Sơn - tỉnh Thanh Hoá tưởng niệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lao động & Công đoàn media

CNLĐ Công ty TNHH may Phú Anh - huyện Đông Sơn - tỉnh Thanh Hoá tưởng niệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

CNLĐ Công ty TNHH may Phú Anh - huyện Đông Sơn - tỉnh Thanh Hoá tưởng niệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bị sa thải trái pháp luật, người lao động cần làm gì? Tôi công nhân

Bị sa thải trái pháp luật, người lao động cần làm gì?

Trường hợp bị doanh nghiệp xử lý kỷ luật không đúng quy định nêu trên, người lao động có thể tự đòi lại quyền lợi chính đáng cho mình bằng việc khiếu nại, hòa giải, khởi kiện tòa án, thậm chí có thể tố giác tới cơ quan công an.

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

10 Cán bộ Công đoàn được xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV, năm 2024 Infographic

10 Cán bộ Công đoàn được xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV, năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-TLĐ ngày 22/02/2024 về việc tổ chức xét chọn Giải thưởng “Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã lựa chọn 10 cán bộ công đoàn tiêu biểu để trao giải thưởng danh giá này.
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh Video

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Ngày 19/7, Đoàn công tác do đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Nhà tưởng niệm đồng chí tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Đọc thêm

Bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn - Tuấn "tim" lại khoác áo blouse: Làm lại từ đầu không bao giờ là quá muộn!

Đời sống -

Bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn - Tuấn "tim" lại khoác áo blouse: Làm lại từ đầu không bao giờ là quá muộn!

Khi câu chuyện bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn xin thực hành sau khi ra tù trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của dư luận, thì PGS.TS Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị chọn cách im lặng trước báo chí.

Công nhân lao động, doanh nghiệp làm gì để bảo vệ mình trước bệnh bạch hầu?

Đời sống -

Công nhân lao động, doanh nghiệp làm gì để bảo vệ mình trước bệnh bạch hầu?

Sau khi nữ sinh P.T.C. (dân tộc Khơ Mú, trú bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, Kỳ Sơn, Nghệ An) tử vong vào ngày 5/7 do bệnh bạch hầu, ngành Y tế Nghệ An và một số tỉnh đã kích hoạt hệ thống phòng chống dịch. Công nhân lao động, doanh nghiệp làm gì để bảo vệ mình trước bệnh bạch hầu?

Công nhân điện có hơn 40 lần hiến máu cứu người

Đời sống -

Công nhân điện có hơn 40 lần hiến máu cứu người

Khuôn mặt hiền, ít cười, có thể nói là “lạnh”… nhưng rất giàu lòng nhân ái là những gì chúng tôi thường thấy bên ngoài của vị đồng nghiệp sinh ra tại TP Hồ Chí Minh, nhưng lại lớn lên và lập nghiệp tại vùng đất Định Yên, huyện Thạnh Hưng (nay là huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).

Bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn - Tuấn "Tim" lại khoác áo blouse: "Và con tim đã vui trở lại!"

Đời sống -

Bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn - Tuấn "Tim" lại khoác áo blouse: "Và con tim đã vui trở lại!"

Sau buổi thực hành chuyên môn tại Bệnh viện Hữu Nghị, ông Nguyễn Quang Tuấn (Tuấn “tim”) nhận lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn.

Trường THPT Lê Lợi - đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và không ngừng nỗ lực vươn lên

Đời sống -

Trường THPT Lê Lợi - đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và không ngừng nỗ lực vươn lên

Được thành lập muộn hơn so với nhiều trường trên địa bàn thành phố Đông Hà, bằng sự nỗ lực, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, kế thừa và phát huy truyền thống, Trường Trung học phổ thông (THPT) Lê Lợi đã vươn mình mạnh mẽ và ngày càng trở thành một trong những địa chỉ giáo dục bậc THPT có chất lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cô Nguyễn Thị Kim Thương - giáo viên, lãnh đạo công đoàn giỏi của Trường THCS Tây Sơn

Đời sống -

Cô Nguyễn Thị Kim Thương - giáo viên, lãnh đạo công đoàn giỏi của Trường THCS Tây Sơn

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Thương, Trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng là người rất giỏi trong công tác giảng dạy và hoạt động công đoàn. Cô Thương luôn được đồng nghiệp và mọi người yêu quý như chính cái tên đặc biệt của cô.

Tấm gương người thầy giáo tận tụy, cán bộ công đoàn mẫu mực

Đời sống -

Tấm gương người thầy giáo tận tụy, cán bộ công đoàn mẫu mực

Nằm bên cạnh trục đường xuyên Á, dưới bóng hàng cây xà cừ xanh mát, duyên dáng, một ngôi trường mang tên Trường TH & THCS Cam Thủy (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) có bề dày truyền thống 50 năm. Nơi đây, bao thế hệ giáo viên ngày đêm miệt mài cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” để nền giáo dục quê hương ngày càng khởi sắc. Trong vườn hoa tri thức ấy, không thể không nhắc đến thầy giáo Bùi Đức Hạnh - Chủ tịch Công đoàn nhà trường, một tấm gương giáo viên, cán bộ công đoàn mẫu mực được học sinh tin yêu, đồng nghiệp trân quý và phụ huynh tôn trọng.

Ngân lên những nốt nhạc từ một trái tim nhiệt huyết và đam mê

Đời sống -

Ngân lên những nốt nhạc từ một trái tim nhiệt huyết và đam mê

Trong năm 2023, chỉ sau 5 tháng phát động, cuộc thi sáng tác ca khúc chủ đề “Quảng Trị - Niềm tin và khát vọng” đã thu hút nhiều tác giả trong cả nước tham gia. Qua cuộc thi đã chọn được 12 ca khúc viết về Quảng Trị xuất sắc nhất. Trong đó, có ca khúc “Quảng Trị ngày mai sáng tươi” của thầy giáo Trần Minh Hải, giáo viên Trường THCS Thanh (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đã đoạt giải Ba.

Hơn cả “một ngày đến trường là một ngày vui”

Đời sống -

Hơn cả “một ngày đến trường là một ngày vui”

Khẩu hiệu ở mỗi cơ quan, đơn vị trường học hay bất kì ở đâu cũng là điều lí tưởng để động viên, khích lệ tinh thần của tập thể hướng đến. Trường Mầm non A Túc ở xã Lìa (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã đề ra khẩu hiệu “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” đến “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui - no - sạch”, nhà trường đã biến câu khẩu hiệu thành hiện thực, thậm chí vượt xa khỏi khẩu hiệu đó.

"Con ong" cần mẫn vận động hiến máu cứu người ở Đà Nẵng

Đời sống -

"Con ong" cần mẫn vận động hiến máu cứu người ở Đà Nẵng

Anh Đoàn Văn Hòa – Phó trưởng Ban Tuyên truyền Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng là người có hơn 30 lần hiến máu, đặc biệt có công rất lớn trong việc xây dựng các câu lạc bộ (CLB) máu nóng, vận động hiến máu tình nguyện trên toàn thành phố. Mỗi khi gặp anh, mọi người đều cảm thấy một năng lượng tích cực mạnh mẽ, ví anh như "con ong" chăm chỉ vì cộng đồng mà không bao giờ thấy mệt mỏi.