Những người đón giao thừa trên đường phố
Đời sống - 10/02/2024 00:05 TRẦN LƯU
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gửi thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 |
Đây đã là năm thứ 14 công nhân Lê Phú Quý - Đội Môi trường đô thị Ninh Kiều, Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ không được đón giao thừa cùng gia đình.
Đều đặn mỗi ngày, khi màn đêm buông xuống, anh Quý lại khoác lên mình chiếc áo xanh bạc màu nắng bụi, sương khuya để làm bạn cùng cây chổi. Những ngày cận Tết, lượng rác thải sinh hoạt của người dân cũng tăng cao, công việc của công nhân vệ sinh môi trường như anh càng nặng nhọc hơn.
“Công việc của công nhân vệ sinh là làm hết việc chứ không hết giờ. Chỉ khi nào dọn hết rác thì người công nhân mới an tâm nghỉ ngơi. Hơn 10 năm nay, tôi không được đón giao thừa cùng gia đình do phải đi quét đường. Có năm vào 30 Tết chỉ kịp ăn vội bữa cơm chiều rồi mặc đồng phục đi làm việc. Dù không được sum họp bên gia đình trong đêm giao thừa nhưng bù lại tôi cảm thấy rất vui vì đã góp phần nhỏ công sức để đường phố sạch đẹp hơn, để bà con vui Xuân đón Tết”, anh Quý chia sẻ.
Anh Lê Phú Quý cần mẫn làm việc trong đêm khuya. Ảnh: P.V |
Chị Lê Thị Mỹ Huệ làm việc tại Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ từ năm 1996. Hiện tại, chị là Tổ trưởng Tổ quét đường và Tổ trưởng Tổ tổng vệ sinh.
Ngày nào cũng vậy, cứ 22 giờ chị lại quét đường đến 6 giờ sáng hôm sau. Là Tổ trưởng, chị còn phải đi kiểm tra các tuyến đường đến khoảng 8 giờ mới được về nhà. 14 giờ, chị lại đi kiểm tra hoạt động của Tổ tổng vệ sinh đến chiều tối.
Chị kể, có nhiều tuyến đường trong nội ô quận Ninh Kiều, như đường Nguyễn Văn Cừ và Cách mạng tháng Tám…, mặt đường hẹp, lưu lượng xe cộ rất nhiều. Về đêm, những khu phố này thường có nhiều người điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, không làm chủ được tay lái. Vì vậy, dù rất cẩn thận nhưng chị và một số đồng nghiệp thi thoảng vẫn bị xe quẹt té.
“Những ngày cận Tết, lượng xe cộ trên đường phố càng đông, công nhân càng cẩn thận hơn. Có mấy năm quét rác xong, tôi và đồng nghiệp trong đội cùng đứng bên đường coi bắn pháo bông luôn. Cái thời khắc đó rất đã và mình thấy yêu cái thành phố Cần Thơ này làm sao. Công việc tuy vất vả nhưng chúng tôi luôn yêu quý và cống hiến hết mình. Khi mỗi tuyến đường được quét dọn sách sẽ, niềm vui của mọi người là hạnh phúc cuả chúng tôi”, chị Huệ nói.
Chung nỗi vất vả đó, những ngày cuối năm, lượng rác tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường khiến chiếc xe chở rác của chị Võ Thị Nữ (SN 1979) thêm nặng nề hơn.
Chị cho biết, một năm có 365 ngày, chị làm việc gần như xuyên suốt. Lâu dần thành quen, những ngày không đi làm là cảm thấy trong người khó chịu. "Những dịp Tết đến thấy người ta được nghỉ còn mình phải đi làm cũng cảm thấy mủi lòng. Song nhìn thành phố sạch đẹp, mọi mệt nhọc như tan biến”, chị nói.
Các công nhân đô thị Cần Thơ lặng lẽ làm sạch đẹp đường phố. Ảnh: P.V. |
Đồng chí Nguyễn Phúc Như - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, cho biết đây là công việc tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng nhưng ẩn chứa rất nhiều nỗi nhọc nhằn. Thời gian làm việc đặc thù, thường xuyên tiếp xúc môi trường rác thải độc hại và nhiều mối nguy hiểm luôn rình rập như tai nạn giao thông, cướp giật… nên có thể nói công nhân vệ sinh môi trường là một trong những nghề vất vả nhất hiện nay.
Vào dịp Tết hằng năm, khối lượng công việc của công nhân đô thị thường tăng lên gấp bội, họ còn phải đối mặt với mùi hôi thối từ rác, chất thải... Nguy hiểm hơn là trong lúc thu gom rác thải, công nhân không may gặp phải những vật có thể gây thương tích cho bản thân. Chính vì vậy, công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho công nhân luôn được công ty đặt lên hàng đầu.
Theo đó, công nhân khi làm việc đều được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết, như: đèn hiệu, mũ bảo hộ, áo dạ quang, găng tay, khẩu trang…
Bên cạnh đó, hằng năm, công ty thường xuyên tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ, xử lý tình huống và phổ biến nguyên tắc an toàn lao động cho công nhân. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác ATVSLĐ. Nếu phát hiện có thiếu sót, có nguy cơ gây tai nạn lao động sẽ báo cáo với lãnh đạo công ty để có biện pháp khắc phục, xử lý.
Ngoài ra, định kỳ mỗi năm, công ty đều tổ chức khám sức khỏe cho công nhân để đánh giá, phân loại sức khỏe của mỗi người, giúp tầm soát, phát hiện sớm những bệnh nền cơ thể để công nhân chữa trị kịp thời. Sau khi phân loại, đối với những công nhân có tình trạng phân loại sức khỏe thấp, công ty sẽ có kế hoạch bố trí điều chuyển làm công việc phù hợp.
Do đặc thù công việc thu gom, vận chuyển rác làm vào ban đêm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro về tai nạn giao thông đối với công nhân vệ sinh môi trường; nên để giảm thiểu tai nạn, đem lại sự an tâm cho người lao động, thời gian qua, công ty đã đổi mới hình thức, điều tiết thời gian thu gom, vận chuyển.
Thay vì trước đây công nhân được bố trí làm ca đêm hoàn toàn và bắt đầu thời gian làm việc tối muộn, thì nay, công ty bố trí thời gian làm sớm hơn và chuyển sang giờ làm ban ngày đối với một số tuyến đường. Trên một số tuyến quốc lộ, công ty bố trí xe cơ giới vào thu gom rác để hạn chế làm việc thủ công, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
“Ngoài sự cố gắng, nỗ lực bảo vệ sức khỏe cho người lao động của công ty thì ý thức chấp hành bảo vệ môi trường, khi tham gia giao thông của người dân là nhân tố quan trọng. Chúng tôi kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội để góp phần giảm bớt nhọc nhằn cho các công nhân, bảo vệ cảnh quan đô thị sạch đẹp”, đồng chí Như nói.
Đồng chí Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ nhấn mạnh: Thấu hiểu và chia sẻ nỗi vất vả với các nhân viên vệ sinh môi trường, dịp Tết Nguyên đán hằng năm, LĐLĐ thành phố đều đến thăm hỏi, tặng quà và động viên anh chị em công nhân Công ty Cổ phần đô thị Cần Thơ trong lúc làm nhiệm vụ. Chúng tôi mong muốn đây là nguồn động lực thiết thực giúp công nhân làm việc, tiếp tục "bám đường" để tô đẹp mỹ quan thành phố.
Trong không khí rộn rã của những ngày cận Tết, những công nhân Công ty Cổ phần đô thị Cần Thơ vẫn lặng lẽ, có mặt khắp các con hẻm, khu phố cho đến những công viên cây xanh, khu xử lý rác thải...
Mỗi người trong số họ đều có nhiệm vụ riêng trong tổng thể công việc của ngành môi trường đô thị. Ở đâu, họ cũng là những "chiến sĩ " ngày đêm "chiến đấu" để giữ cho thành phố xanh, sạch, đẹp…
Mang Tết đến với gia đình công nhân khó khăn Nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão sắp đến, chiều 26.12, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành ... |
Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chúc Tết công nhân Quảng Nam Sáng này 13/1, tại khu công nghiệp Tam Thăng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài dẫn ... |
Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà tết công nhân tại Cần Thơ Chiều ngày 16/1, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, chúc Tết và trao 600 phần quà cho hộ nghèo, công ... |
Tin cùng chuyên mục
Đời sống - 08/05/2024 11:19
Công đoàn Trường Mầm non Triệu Long: tổ ấm thứ hai của mỗi đoàn viên
Thời gian qua, Công đoàn Trường Mầm non Triệu Long (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) luôn đồng hành cùng với Ban Giám hiệu và tập thể nhà trường trong mọi hoạt động; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn.
Đời sống - 07/05/2024 09:24
Người chị em thân thiết trong ngôi nhà chung Công đoàn ngành Y tế
Với vai trò là người đứng đầu của tổ chức đại diện cho công chức, viên chức, lao động ngành Y tế của tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Tuyết - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế luôn hành động vì mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt, mỗi việc làm đều thể hiện sự quan tâm, chăm lo đoàn viên, người lao động vào những thời khắc cam go, khắc nghiệt nhất đã không ngừng khẳng định tinh thần đồng đội, tình thân thiết của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn.
Đời sống - 06/05/2024 18:18
Lễ cưới tập thể cho công nhân tại Hải Dương: Ấm áp và hạnh phúc ngập tràn
Lễ cưới tập thể cho 7 cặp đôi cô dâu chú rể là công nhân lần đầu tiên được Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Hải Dương tổ chức ngày 5/5 trong bầu không khí ấm áp, xúc động và hạnh phúc ngập tràn.
Đời sống - 04/05/2024 16:57
Nỗi đau gia đình nạn nhân vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai
Sẽ không có gì bù đắp được những nỗi đau tận cùng khi nhiều gia đình mãi mãi mất đi người thân sau tai nạn lao động.
Đời sống - 03/05/2024 16:53
Niềm vui của cô giáo sau 12 năm về nhà chồng
Sau 12 năm về nhà chồng, nhờ chương trình "Mái ấm Công đoàn", cô giáo Phạm Thị Thu Trang - đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Tây Bắc Sơn (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã có thể thực hiện được ước mơ về ngôi nhà riêng cho gia đình nhỏ của mình.
Đời sống - 03/05/2024 10:22
Công đoàn nhà trường đồng hành với học sinh thiểu số ở đô thị vàng
Song hành với việc vận động học sinh đến trường, học sinh có nguy cơ bỏ học, bằng sự quan tâm cả vật chất và tinh thần, đoàn viên, nhân viên Trường THCS Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) cũng thường xuyên tổ chức các lớp phụ đạo để bổ trợ kiến thức cho các em học sinh người dân tộc thiểu số. “Chúng tôi sẽ không bỏ rơi học sinh nào lại phía sau”, thầy Trần Ngọc Định - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường quả quyết.
- Nữ công nhân dân tộc Thái vào Đảng để làm gương cho con
- Đề nghị tăng mức tiền trực và tiền ăn cho nhân viên y tế
- Vụ 7 công nhân thương vong ở Hà Tĩnh: Có người chưa thành niên
- Công nhân kiến nghị về Luật Bảo hiểm xã hội và "nới" cơ chế nhà ở xã hội
- 4 bước để thi trắc nghiệm tìm hiểu "Nghị quyết Đại hội Công đoàn"