Ngập úng là do… ông trời?
Cà phê tối - 24/05/2022 13:43 MỸ ANH
|
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội vừa thông tin với báo giới một vài điểm “ứ đọng nước” vào sáng nay (24/5). Đếm kỹ thì Công ty nêu 9 điểm “ứ đọng nước”. Còn đây là ghi nhận của Báo Tiền Phong tại các ngả đường Hà Nội về các tuyến đường bị “ngập sâu”: Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng, Ngọc Hồi - Giải Phóng, Trần Phú - Quang Trung (Hà Đông), Lê Trọng Tấn (Hà Đông), Đại lộ Thăng Long…
Đằng sau dấu ba chấm kia là cơ man các cung đường người dân có thể đi xuồng thay xe được cập nhật liên tục trên mạng xã hội.
Lượng mưa đo được từ chiều qua tới sáng nay ở Hà Nội là khoảng 40 đến 150 mm. Theo con số của khí tượng, lượng mưa này được tính là mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhưng, ở thời điểm hiện tại, lượng mưa này không có gì là bất thường. Tức là, lượng mưa này là lượng mưa đã từng xuất hiện vào mùa này trong năm, và con người hoàn toàn có thể tính toán các phương án dự phòng được.
Nhưng, cứ mưa nặng hạt liên tiếp kéo tới trăm ngả ngập. Điệp khúc, mưa nặng hạt năm nào cũng tới. Cứ tới là ngập. Cứ ngập là lại có những thông báo của Công ty thoát nước về “rãnh áp thấp hội tụ với gió…”. Những cụm từ nghe có vẻ hàn lâm được giải thích như một sự bất trắc khách quan, như oán thán ông trời làm đường phố bị ngập.
Trong khi, từ năm 2005 tới 2011, Hà Nội đã đầu tư hàng ngàn tỉ vào thoát nước. Đáng chú ý là 3 dự án triển khai với số tiền hơn 19.000 tỉ đồng. Theo tiến độ, năm 2020, cả 3 dự án sẽ phát huy hiệu quả. Nhưng hiệu quả tới đâu thì nhìn phố xá hôm nay sẽ rõ.
Ngoài các vấn đề liên quan tới các dự án xử lý ngập úng mới xây dựng, Hà Nội cũng phải đối mặt với một thực trạng khác, đó là diện tích sông, hồ,... để lưu thông nước đang giảm chóng mặt. Cụ thể, theo số liệu Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) nghiên cứu và công bố năm 2010, từ 6/1986 tới tháng 10/1996, trong phạm vi bốn quận nội thành cũ của Hà Nội, thì thấy, chỉ sau 10 năm, tổng diện tích mặt nước ao hồ giảm 64,5%!
Đó là những số liệu cũ về những quận cũ. Song, với mức độ đô thị hóa dữ dội như mấy chục năm gần đây, hẳn nhiên, nếu có đơn vị nào đo đạc, nghiên cứu, con số cũng khó mà khả quan.
Diện tích mặt nước đã và đang giảm một phần là do “vấn đề lịch sử”, là mặt trái của đô thị hóa thiếu kiểm soát cũng như quy hoạch đô thị còn chỗ này chỗ kia chưa được đảm bảo.
Song, những ngàn tỉ đã và đang đổ vào các dự án chống ngập, chống úng là điều người dân rất cần chứng kiến hiệu quả bằng “mắt” chứ không phải bằng “đầu” khi người ta giải thích bằng những thuật ngữ khí tượng nghe có vẻ thuyết phục, nhưng tìm hiểu kỹ thì cũng chỉ là mưa.
Đường ngập do mưa. Đó là lý do luôn đúng. Nhưng hiện tượng “Hà Nội mùa này, phố cũng như sông” lặp đi lặp lại, năm này qua năm khác, dù đã chi cả ngàn tỉ chống ngập úng thì lỗi không hoàn toàn bởi “ông trời”.
Nếu bạn đồng tình với góc nhìn trong bài viết thì có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. Để đăng ký và sử dụng Ví MoMo, xem chi tiết hướng dẫn tại đây. "Buy me a coffee"
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh".
|
Nhìn lại người dân Nam Bộ căng mình đối diện triều cường Mực nước triều cường tại Trạm Phú An (Tp.Hồ Chí Minh) đã đạt 1,67m và nhiều địa phương khác ở miền Tây Nam Bộ lên ... |
Cập nhật tình hình áp thấp nhiệt đới, nguy cơ ngập úng tại nhiều khu vực vì mưa lớn Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hiện nay đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to, khiến mực nước trên thượng lưu sông ... |
Nhiều tuyến phố ngập úng, cây lớn bật gốc sau trận mưa đêm 31/8 tại Hà Nội Trận mưa kéo dài từ chiều tối 31/8 đến rạng sáng nay đã khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập úng, cây lớn bị ... |
Tin cùng chuyên mục
Cà phê tối - 14/05/2024 17:23
Lễ hội hoa bằng lăng, tại sao không?
Các con đường ở Hà Nội đang bừng sắc bởi màu tím của hoa bằng lăng. Thành phố dường như được khoác áo mới dịu dàng, thiết tha với những chùm bằng lăng giăng mắc mọi nẻo. Và, chúng ta hoàn toàn có quyền lạc quan về việc khai thác du lịch từ mùa đẹp nhất trong năm này của Thủ đô.
Cà phê tối - 12/05/2024 10:08
Chấn hưng văn hóa từ trái tim với làng nghề
Trong khi người ta tiếp tục đề xuất những đề án nhiều trăm nghìn tỉ để chấn hưng văn hóa quốc gia, có những nơi, người dân và các chuyên gia đã âm thầm nỗ lực để làm khai tỏ nét đẹp văn hóa làng nghề. Đáng nói, họ sẵn sàng bỏ tiền túi để “làng ta cùng làm du lịch văn hóa” và “làng ta làm điểm cho các làng nghề cả nước”.
Cà phê tối - 07/05/2024 10:56
Mọi ngả đường đều dẫn về Điện Biên Phủ
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, bên cạnh lễ diễu binh, diễu hành và kỷ niệm, chúng ta còn chứng kiến sự bùng nổ của du lịch nhân sự kiện lịch sử.
Cà phê tối - 06/05/2024 18:12
Chẳng lẽ bất lực với giá vàng nhảy múa thách thức?
Bất chấp hàng loạt chỉ đạo của Chính phủ, can thiệp của Ngân hàng Nhà nước và nỗ lực của nhiều mệnh lệnh hành chính, chiều nay 6/5, giá vàng miếng SJC có lúc đã vượt trên 86 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất trong lịch sử và dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan quản lý!
Cà phê tối - 05/05/2024 14:09
Liều vaccine đề kháng tin giả
Vừa qua, thông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine Covid-19 của hãng có thể gây đông máu trong một số trường hợp hiếm gặp gây hoang mang dư luận. Đáng nói, cách đưa tin của các trang mạng xã hội đã cắt xén thông tin khiến dư luận hiểu nhầm tạo những hệ lụy rất lớn.
Cà phê tối - 29/04/2024 11:34
Tăng trưởng thật và kỹ thuật số… ảo!
Trong Đại hội cổ đông cuối tuần qua, Chủ tịch VietinBank Trần Minh Bình cho hay ngân hàng của ông tăng trưởng 'thật', chứ không phải 'kỹ thuật"! Lời thẳng mất lòng nhưng sự thật đó từ lâu đã là tồn tại nhức nhối.