Kết quả ngày thứ 31 (28/4) của "Thi thơ vui chiến Cô vy"
Đời sống - 28/04/2020 20:00 Hải Dương
Các bác sĩ phải xa gia đình nhiều ngày để chăm sóc bệnh nhân dịch "Cô Vy". Nguồn baoquocte.vn |
Quá nhanh, quá hay... Vậy là sắp kết thúc rồi ư? Rồi từ ngày kia, người viết, người đọc, người xếp giải sẽ bâng khuâng nhớ về cuộc thi như nhớ về một kỷ niệm đẹp.
“Nghe kể, có lần thế giới tổ chức một giải marathon địa hình với hơn hai trăm quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Vẫn là cự ly hơn 42 km, nhưng đường chạy qua đèo cao, suối sâu, vách đá dựng đứng và cả những bãi lầy. Trước giải, các nhà bình luận và quan sát đánh giá giải sẽ thuộc về một trong các cường quốc. Họ có những đội hình rất mạnh, lại được trang bị tận răng.
Đúng như nhận định, vào cuộc đua, các cường quốc nhanh chóng bứt lên. Chỉ có một bất ngờ nho nhỏ khi chen vai thích cánh cùng các đội tuyển lớn là đội Việt Nam. So với các đội, Việt Nam trang bị khá sơ sài. Trên cổ tay mỗi người chỉ quấn một chiếc khăn tay nhỏ. Tuy nhiên, giới bình luận cho rằng vội bung sức từ sớm, Việt Nam có thể nhanh chóng bị tụt lại.
Nhưng, lạ thay, đội Việt Nam không những tụt lại mà ngày càng vượt lên phía trước; đến ki lô mét cuối thì dẫn nhóm phía sau một khoảng cách rất xa. Về đích, phóng viên đài, báo thế giới xô lại phỏng vấn; họ kinh ngạc dò hỏi Việt Nam có bí quyết gì. Các chàng trai cô gái nước Việt chỉ mỉm cười khiêm nhường chỉ vào chiếc khăn tay nhỏ.
Nghe kể, đó là ẩn dụ về cuộc chiến chống dịch Covid của thế giới năm 2020. Chiếc khăn tay là vũ khí bí mật của đội Việt Nam, cũng nghe nói đó là những vần thơ vui chiến Cô Vy của họ...”
(Rút từ tập 31 “Văn vui chiến Cô Vy”)
Thấm thoắt cuộc marathon thơ vui của chúng ta cũng đã ở ki lô mét cuối cùng. Những “bắp chân đầu gối vẫn săn gân”, những nguồn mạch được khơi thông vẫn rì rào chảy; cả những tác phẩm còn cất trong ngăn kéo chờ phút 89 mới bung ra... Tất cả cho chúng ta hy vọng một ngày cuối đủ đầy, viên mãn.
Xin cảm ơn các bạn đã “đua nước rút ở ki lô mét cuối cùng”: Chu Quang Thắng, Trần Thị Anh Đào, Thiên Di, Lê Anh Vũ, Nghĩa Đoàn, Cắc Bụp, Vô Lê, Đăng Châu, Hoàng Hải Hà, Lệ Giang, Minh Hải, Tuyết Nhung, Phạm Thanh Tuấn, Chu Hồng Quang, Đinh Thiên Văn, Triệu Hoàng Gia, Vũ Từ Ý, Lò An Đường, Nguyễn Mạnh Thường, Hà Văn Dự, Bùi Trọng Thư, Nông Đình Phú, Ma Văn Quảng, Phùng Thị Kiều, Liêu Bốn, Dương Quang Hanh, Trần Hà... cùng các bạn khác đến từ Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Yên, Bình Định, Đắc Lắc, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Hậu Giang, Bạc Liêu, Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Giang... đã gửi bài dự thi.
Kết quả, tác phẩm “Vinh danh thơ chiến Cô Vy” của tác giả Lê Anh Vũ nói về chính cuộc thi: Trước thảm họa đại dịch, cùng “các ban, ngành, đoàn thể”, những người tham gia thi “Thơ vui chiến Cô Vy” cũng quyết tâm phòng, chống dịch bằng lời nhộn, tứ hay, “ý thơ sắc bén như dùi” đã đạt giải Bài thơ hay nhất trong ngày. Tác phẩm “Tuyệt chiêu phản đòn” của tác giả Đăng Châu và tác phẩm “Lời ả Cô Vy” của tác giả Ngọc Đùn đạt giải Nhì.
Xin nồng nhiệt chúc mừng các tác giả, tác phẩm đạt giải và mong ngày cuối cùng của cuộc thi, bạn đọc, bạn viết trên mọi miền Tổ quốc sẽ tham gia nhiều tác phẩm đặc sắc hơn nữa!
Thiếu nhỉ vẽ tranh phòng, chống dịch Cô Vy. Nguồn: doanthanhnien.vn |
Mời bạn đọc thưởng thưc các tác phẩm đạt giải hôm nay.
Lê Anh Vũ
VINH DANH THƠ CHIẾN CÔ VY
Trước thảm họa dầu sôi, lửa bỏng
Dịch Cô Vy lan rộng toàn cầu
Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc châu
Thất điên bát đảo, đau đầu ngẩn ngơ…
Đùng một cái: Thi thơ trào lộng
Cùng bạn bè khuấy động cuộc thi:
“Thi thơ vui chiến Cô Vy”
Xem ra hiệu quả diệu kỳ lắm nghe!
Có sân chơi, bạn bè phấn khởi
Tối viết bài, sáng gởi liền tay
Thơ vui, lời nhộn, ý hay
Đánh con Cô Vít lăn quay, lộn lèo.
Quyết không để chúng theo bám riết
Đảng và dân quyết liệt tấn công
THƠ VUI cũng hạ quyết tâm
Góp phần dập dịch, xung phong xuống đường.
Cùng bè bạn bốn phương chấp bút
Đánh Cô Vy muốn cụt lối về
Thơ vui sảng khoái hả hê
Với Cô Vy quyết không hề nương tay.
Nào khẩu trang đêm, ngày bịt miệng
Nào cách ly, kiêng chuyện ngao du
Có cha… cồn bỏ trong lu
Có ông cắc cớ... trong lu bỏ cồn!
Nhiều tác phẩm vui không thể tả
Lạy mấy ông tác giả tui ơi!
Ý thơ sắc bén như dùi
Đố con vi rút mày chui đằng nào?
Xin vinh danh tự hào “Thơ chiến…”
Đã góp công tống tiễn Cô Vy
Những ngày lo lắng qua đi
Cô Vy tiệt nọc, còn gì sướng hơn!
Đăng Châu
TUYỆT CHIÊU PHẢN ĐÒN
Có phải em là Cô Vy
Tên em đẹp thế sao đi lạc đường
Em gieo thảm họa khôn lường
Bao nhiêu sinh mạng lên đường quy tiên
Em gieo tang tóc triền miên
Khắp năm châu lục khắp miền gần xa
Địa cầu rộng lớn bao la
Em đi hầu khắp không tha nước nào
Bình yên như thể nước Lào
Đến giờ phút chót cũng chào thua em
May ra còn có Triều Tiên
Kiên cường cố thủ giữ nguyên khung thành
Ý, Hàn vỡ trận quá nhanh
Kéo theo Đức, Pháp, Mỹ, Anh một lèo
Em là kẻ chẳng biết điều
Nên anh đã có tuyệt chiêu phản đòn
Đòn anh là phải xoa cồn
Đòn anh là phải bịt mồm khẩu trang
Đòn anh hạn chế ra đàng
Đòn anh dừng hẳn nhà hàng, quán ba
Đòn anh chỉ thị ban ra
Cách ly xã hội gần xa chấp hành
Đòn anh hiệu quả rành rành
Nên cả thế giới đều dành lời khen
Đòn anh sẽ được nhân lên
Nhân xuyên lãnh thổ nhân xuyên địa cầu
Đòn anh quả thật... dzách lầu
Chỉ dập một phát vỡ đầu Cô Vy.
Ngọc Đùn
LỜI Ả CÔ VY
Em từ Vũ Hán sinh ra
Người ta thường gọi em là Cô Vy
Chân em là cái chân đi
Cho nên em sợ cách ly lắm rồi
Tuy em chẳng phải hoa khôi
Nhưng mà cũng... đẹp, xứng đôi… Chí Phèo
Em qua bao núi, bao đèo
Vượt sông, vượt biển quyết theo anh về
Muốn cùng anh kết phu thê
Nhưng sao anh ghét, anh chê em hoài
Anh đánh em phải chạy dài
Cồn là vũ khí anh xài luôn tay
Chắc là em sẽ phải đai (die)
Không còn cơ hội quấy rầy anh đâu
Chao ôi! Buồn thật là rầu...
Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 28/4 |
Xóm trọ công nhân KCN Bắc Thăng Long sau ngày nới lỏng cách ly xã hội |
Đức vua và cái cân công lý |
Tin cùng chuyên mục
Đời sống - 19/05/2024 19:58
Đội trưởng Nguyễn Hải Nam - người truyền lửa đam mê trong công việc
Vốn sinh ra trong gia đình trí thức ở thành phố, từ nhỏ đến lớn không phải động việc chân tay nhiều, nhưng nhìn anh xắn quần gánh bộ tó ba chân lội phăng phăng giữa nước lụt trong các đợt xử lý sự cố… anh em công nhân trẻ như được tiếp thêm động lực để hoàn thành nhiệm vụ. Anh là Nguyễn Hải Nam - Đội trưởng Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Quảng Trị, Công ty Điện lực Quảng Trị
Đời sống - 18/05/2024 18:04
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền - Người giúp ước mơ đi xa…
Gắn bó với trường 20 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền, giáo viên dạy môn ngữ văn vẫn bâng khuâng, tha thiết với nghề dạy học như những ngày đầu đặt chân lên mảnh đất này.
Người lao động - 18/05/2024 17:51
5 lý do đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu từ 1/7
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa đề xuất Chính phủ ban hành nghị định điều chỉnh tăng 6% lương tối thiểu, từ 1/7/2024.
Người lao động - 14/05/2024 08:11
Ngôi trường nhân văn ở chốn thâm sơn
Nếu dùng từ gì đó ngắn nhất để đánh giá những việc làm của Công đoàn Trường Tiểu học Thanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong những năm qua, có lẽ tôi sẽ dùng hai chữ “Nhân văn và nhân văn”.
Đời sống - 13/05/2024 18:38
Có tâm lý rút bảo hiểm xã hội một lần cho an toàn?
Đây là vấn đề được cán bộ công đoàn nêu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) diễn ra tại Hà Nội, chiều 13/5/2024.
Đời sống - 08/05/2024 11:19
Công đoàn Trường Mầm non Triệu Long: tổ ấm thứ hai của mỗi đoàn viên
Thời gian qua, Công đoàn Trường Mầm non Triệu Long (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) luôn đồng hành cùng với Ban Giám hiệu và tập thể nhà trường trong mọi hoạt động; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn.
- Bộ ảnh cực lạ chụp xe bằng camera cảm biến nhiệt, "nóng" tới từng chi tiết
- Điểm ưu việt của cổng thanh toán một chạm cho xe bus ở TP Hồ Chí Minh
- Bentley Bentayga S phiên bản Black Edition công bố giá gần 17 tỷ đồng tại Việt Nam
- Ngộ độc thực phẩm: Ngăn chặn hay cứ dọn dẹp?
- 35 năm giá nhà tăng 400 lần và sắp tới sẽ ra sao?