CLB Thiện nguyện Ấm tình yêu thương trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Nhãn
Đời sống - 20/03/2023 15:37 QUANG ANH
Đến tham dự buổi lễ trao tặng nhà tình nghĩa của CLB Thiện nguyện Ấm tình yêu thương có sự hiện diện của bà Võ Thị Hồng Thoại - Nguyên Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu (khoá XII, XIII), Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCDDCD) tỉnh; bà Hà Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch Hội NNCDDCD tỉnh; ông Ca Quốc Hận - Chủ tịch Hội NNCDDCD huyện Hồng Dân, đại diện UBND xã Lộc Ninh, nhà thầu xây dựng và đại diện đến từ CLB Thiện nguyện Ấm tình yêu thương.
Đại diện CLB Thiện nguyện Ấm tình yêu thương cùng đại diện địa phương trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhãn. Ảnh: PV |
Bà Nguyễn Thị Nhãn bị nhiễm chất độc da cam khi tham gia kháng chiến. Nay tuổi già sức yếu, thường xuyên phải ra vào bệnh viện, cuộc sống lại gặp nhiều khó khăn. Bà bị bướu cổ 20 năm nhưng không phẫu thuật được do bị cao huyết áp và tiểu đường tuýp 3. Hiện bà Nhãn sống cùng một người con trai và một cháu nội tuổi còn đi học trong căn nhà cột gỗ, mái và vách quanh nhà đều lợp bằng lá. Nhà hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, phải lót bạt và vải dưới mái lá để hạn chế dột và tránh gió lùa.
Trước những khó khăn thực tại đó, CLB Thiện nguyện Ấm tình yêu thương đã quyết định xây tặng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nhãn. Sau hai tháng khẩn trương thi công, ngôi nhà đã được hoàn thành với kinh phí xây dựng khoảng 145 triệu đồng. Nhà có diện tích 44 m, được xây bằng gạch, mái lợp tôn với một phòng khách và hai phòng đa năng để gia đình linh hoạt sử dụng.
Đây là ngôi nhà tình nghĩa thứ 2 được khánh thành tại tỉnh Bạc Liêu do CLB Thiện nguyện Ấm tình yêu thương tài trợ. Ảnh: PV |
Đây cũng là căn nhà tình nghĩa thứ 6 mà CLB Thiện nguyện Ấm tình yêu thương đã xây tặng cho nạn nhân chất độc da cam nhằm thể hiện sự chăm lo, quan tâm của CLB, góp phần giảm bớt khó khăn, kịp thời động viên đối với các gia đình nghèo, giúp họ có nhà ở kiên cố an toàn, ổn định cuộc sống.
Đại diện CLB Thiện nguyện Ấm tình yêu thương nhận Bằng Tri ân "Tấm lòng vàng" vì nạn nhân da cam do Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bạc Liêu trao tặng. Ảnh: PV |
Tin cùng chuyên mục
Người lao động - 29/03/2024 06:22
Vùng than xanh nắng mùa sau
Tôi đến Quảng Ninh nhiều lần, xem phim, phóng sự tư liệu về vùng than khá nhiều, nhưng đây lần đầu tiên được sống cùng thợ lò. Tôi từng nghe bài hát “Tôi là người thợ lò” qua giọng hát của NSND Quang Thọ - một nghệ sỹ gốc Quảng Ninh không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, khi được tiếp xúc người thợ mỏ từ dưới hầm lò lên nghỉ ca, chỉ có duy nhất hàm răng màu trắng, cảm xúc thật khác biệt.
Đời sống - 28/03/2024 09:07
Chàng trai 14 năm tình nguyện vá đường
Làm việc tốt có nhiều cách nhưng chọn cách đi vá đường như Phạm Văn Hiếu chắc không nhiều. 14 năm qua cứ gặp đoạn đường nào bị hỏng là Hiếu vá đường để người tham gia giao thông đi lại được an toàn.
Đời sống - 24/03/2024 14:35
Tăng lương tối thiểu 200.000 - 280.000 đồng để đảm bảo mức sống tối thiểu
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 6% so với mức hiện hành để áp dụng từ ngày 01/7/2024.
Đời sống - 22/03/2024 19:11
Cần đảm bảo công bằng khi tăng lương hưu
Với mức đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1/7/2024 của ngành Bảo hiểm xã hội, cán bộ hưu trí bày tỏ nhiều tâm tư, mong muốn có một mức tăng thỏa đáng để cho họ đỡ thiệt thòi.
Đời sống - 21/03/2024 14:10
Công bố giải thưởng tuần 1 cuộc thi video clip "Chuyện đời tôi"
Video chủ đề bữa cơm gia đình của TikToker Trâm Mốc thu hút hơn 63 nghìn lượt xem, nhận giải thưởng tuần 1 cuộc thi "Chuyện đời tôi".
Người lao động - 21/03/2024 06:12
Nếu lương hưu tăng 15%, cuộc sống của hưu trí có nhàn hơn?
Đề xuất lương hưu tăng 15% từ ngày 1/7/2024 là thông tin đang được những người hưu trí đón nhận với nhiều tâm trạng khác nhau.