Nữ đoàn viên nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh khi làm lợi hơn 330 tỷ đồng cho DN
Đời sống - 01/08/2023 06:05 HOÀNG LAN
Bạch Lê Ngọc Châu nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh do Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng. Ảnh: HT |
5 sáng kiến thu lợi hơn 330 tỷ đồng
Bạch Lê Ngọc Châu, quê An Giang, sinh năm 1990, hiện là giám sát bộ phận kỹ thuật tại Công ty Sài Gòn Stec, thuộc Công đoàn Khu công nghiệp (KCN VSIP, Bình Dương). Ngọc Châu đã có sáng kiến cải tiến Jig (thiết bị giữ vật phẩm trong quá trình gia công cơ khí) chuyển đổi nguyên liệu Lens, giảm hàng hư ngoại quan mang lại lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng cho doanh nghiệp.
Trong 5 năm qua (từ 2018 - 2022), Ngọc Châu đã có 05 sáng kiến mang lại giá trị làm lợi cho công ty với tổng số tiền trên 330 tỷ đồng.
Cụ thể, sáng kiến đầu tiên là đề án cải tiến tối ưu hóa tiêu chuẩn kiểm tra hàng hư đối với mã hàng (năm 2018). Giá trị làm lợi cho doanh nghiệp lên đến hơn 43 tỷ đồng/năm. Sáng kiến 2 là đề án cải tiến thay đổi phương pháp phán định hàng hư cho mã hàng (năm 2019) trên 45 tỷ đồng/năm
Sáng kiến 3 là đề án cải tiến cải tạo khung chuyển đổi nguyên liệu (năm 2021) với giá trị làm lợi lên đến gần 96 tỷ đồng/năm. Sáng kiến 4 là đề án cải tiến thay đổi điều kiện bảo quản tấm chụp bảo vệ sản phẩm (năm 2022) với giá trị làm lợi trên 58 tỷ đồng /năm. Sáng kiến 5 là giải pháp giảm hàng hư trầy thấu kính (năm 2022) giá trị làm lợi lên đến hơn 86 tỷ đồng /năm.
Ngọc Châu vẫn luôn là người khiêm tốn trong công việc để đưa ra những sáng kiến làm lợi cho công ty. Ảnh: NVCC |
Chia sẻ về quá trình cải tiếng kỹ thuật của mình, Ngọc Châu khá khiêm tốn vì cô cho rằng những nỗ lực của mình chưa là gì so với đồng nghiệp. Bắt đầu ý tưởng cải tiến Jig từ năm 2018, trải qua nhiều thử nghiệm thất bại, rồi thành công, Ngọc Châu đã đạt được kết quả xứng đáng cho mình.
Cụ thể, trong quá trình làm việc, nhận thấy hàng làm ra bị hư hại khá nhiều cho nên Ngọc Châu đã mày mò áp dụng kỹ thuật mình học được để cải tiến máy móc cũng như hạn chế tác động từ con người. Tuy nhiên, ban đầu với sự cải tiến của mình, Jig chuyển đổi nguyên liệu Lens vẫn còn thủ công, phụ thuộc vào sự khéo léo của người công nhân khá cao, tỷ lệ hàng hư vẫn còn nhiều.
Sau đó, Ngọc Châu tiếp tục mày mò, tìm hiểu kỹ thuật của người Nhật và cô đã áp dụng 3D cùng công nghệ hiện đại vào sản xuất. Lúc này, phương pháp của cô khá thành công, đạt hiệu quả tốt, điều quan trọng là không còn phụ thuộc vào độ tỉ mỉ của người lao động. Nhờ cải tiến Jig chuyển đổi nguyên liệu Lens của Ngọc Châu đã giảm được 0,2% hàng hư so với trước đây.
Trước đó, Ngọc Châu cũng nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của Tỉnh Ủy Bình Dương và Công đoàn. Ảnh NVCC |
Bỏ nghiệp văn chương, thành giám sát kỹ thuật tài năng
Ban đầu, Châu theo học Trường Đại học Cửu Long (Vĩnh Long), chuyên ngành Ngữ văn. Trong quá trình chờ bằng tốt nghiệp đại học, Châu đã cùng chị gái lên Bình Dương để làm công nhân. Ngay khi ra trường, Châu đã đầu quân về Công ty Sài Gòn Stec đến nay đã được khoảng 11 năm.
Sau khoảng một năm rưỡi làm công nhân, Ngọc Châu đã xin phỏng vấn chuyển lên vị trí ở phòng kỹ thuật. Từ cái duyên với kỹ thuật, nảy sinh tình yêu với máy móc nên Ngọc Châu không ngừng nỗ lực trau dồi bản thân. Không chỉ là kiến thức về máy móc, cô còn tự đi học tiếng Nhật.
Hằng ngày, sau giờ làm, cô gái nhỏ lại chạy xe đến trung tâm học tiếng Nhật. Sau một năm, vốn tiếng Nhật của Châu đã cải thiện. Bây giờ, cô đã có chứng chỉ N3, đủ để nghe, nói, đọc, viết trao đổi với lãnh đạo người Nhật. Điều đáng nói là, khi đã lên phòng kỹ thuật, Ngọc Châu tiếp tục học hỏi về các máy móc từ chính lãnh đạo người Nhật của mình.
“Ban đầu tôi cũng gặp nhiều khó khăn, hơi nản, nhưng sau đó một thời gian thì rất thích và không muốn từ bỏ. Khi theo lãnh đạo người Nhật đi khảo sát, nghe họ giải thích, tôi đã hiểu thêm về các loại máy móc. Từ đó, mày mò và đưa ra được nhiều sáng kiến có lợi cho doanh nghiệp, hạn chế hàng hư”, Ngọc Châu chia sẻ.
Chính nhờ những sáng kiến cải tiến kỹ thuật này của mình mà Ngọc đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương và biểu dương từ Công đoàn KCN VSIP Bình Dương. Mới đây nhất niềm vinh dự, tự hào đã đến với Ngọc Châu khi cô là 1 trong 7 cá nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc của tỉnh được nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh do Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng.
“Tôi rất xúc động, rất tự hào và bất ngờ khi biết tin mình được nhận giải thưởng giải danh giá này. Trong quá trình nhận được thông tin lọt danh sách đề cử thôi tôi đã vui và vinh dự rồi. Khi biết mình có giải tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao nữa. Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi đã đến”, Ngọc Châu hạnh phúc nói.
Khi được hỏi về tương lai, Ngọc Châu thật thà mong muốn được trở thành cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với cô, nhận được Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là điều quá tuyệt vời, cô vô cùng trân trọng. Cho nên trong thời gian tới, ngoài việc phấn đấu trong công việc để có vị trí thăng tiến hơn, Ngọc Châu còn mong muốn nhận được giải thương về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bình Dương: Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong công nhân Chiều ngày 12/7, Tỉnh ủy Bình Dương tiến hành sơ kết thực hiện Chương trình số 25-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển đảng viên ... |
“Trải qua lúc khó khăn nhất, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ việc công đoàn” Chị Nhung được mọi người biết đến là một “thủ lĩnh” tận tâm, và đầy sáng tạo trong hoạt động công đoàn. Tuy nhiên, phía ... |
Bình Dương có 7 người lao động tiêu biểu dược nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh Tỉnh Bình Dương vinh dự có 7/167 công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc nhất trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh ... |
Tin cùng chuyên mục
Đời sống - 03/05/2024 16:53
Niềm vui của cô giáo sau 12 năm về nhà chồng
Sau 12 năm về nhà chồng, nhờ chương trình "Mái ấm Công đoàn", cô giáo Phạm Thị Thu Trang - đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Tây Bắc Sơn (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã có thể thực hiện được ước mơ về ngôi nhà riêng cho gia đình nhỏ của mình.
Đời sống - 03/05/2024 10:22
Công đoàn nhà trường đồng hành với học sinh thiểu số ở đô thị vàng
Song hành với việc vận động học sinh đến trường, học sinh có nguy cơ bỏ học, bằng sự quan tâm cả vật chất và tinh thần, đoàn viên, nhân viên Trường THCS Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) cũng thường xuyên tổ chức các lớp phụ đạo để bổ trợ kiến thức cho các em học sinh người dân tộc thiểu số. “Chúng tôi sẽ không bỏ rơi học sinh nào lại phía sau”, thầy Trần Ngọc Định - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường quả quyết.
Đời sống - 01/05/2024 19:43
Công nhân vệ sinh gồng mình làm việc giữa cái nắng thiêu đốt
Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả nhưng họ luôn cảm thấy tự hào bởi công việc mình làm đã góp phần làm cho môi trường thành phố thêm sạch đẹp...
Người lao động - 30/04/2024 16:47
Công nhân bị nợ lương bươn chải mưu sinh dịp lễ
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều công nhân Công ty Dệt Hoà Khánh (Đà Nẵng) vẫn bươn chải để có thu nhập trang trải cuộc sống.
Đời sống - 30/04/2024 16:16
Người lao động làm việc xuyên lễ trên công trường 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối
Gác lại kỳ nghỉ 30/4-1/5, hàng ngàn kỹ sư, công nhân đang miệt mài lao động trên công trường 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối để đưa dự án về đích đúng hẹn.
Đời sống - 29/04/2024 16:51
Công nhân với vòng luẩn quẩn rút bảo hiểm xã hội một lần
Rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần nhưng chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt trong 2 tháng, nữ công nhân chỉ biết than trời.
- Lịch nghỉ hè của học sinh ở 63 tỉnh, thành năm 2024
- Niềm vui của cô giáo sau 12 năm về nhà chồng
- BIDV ưu đãi khách hàng sử dụng dịch vụ thu chi hộ trên nền tảng InfoPlus
- Bí quyết quản lý tài chính thông minh - Tiết kiệm chi tiêu hiệu quả với thẻ tín dụng
- Vietcombank tiếp tục là ngân hàng sáng tạo và kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam