Nghẹn ngào câu chuyện đoàn viên nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi
Cuộc thi viết Vòng tay Công đoàn

Nghẹn ngào câu chuyện đoàn viên nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi

NHƯ PHƯƠNG - LĐLĐ huyện A Lưới
Để yêu thương, chăm sóc đứa trẻ mà mình không mang nặng đẻ đau là điều không dễ dàng, thế nhưng, với tấm lòng nhân ái của mình, hai người phụ nữ thuộc Công đoàn huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tận tình chăm sóc, nuôi dưỡng hai đứa trẻ mồ côi.
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Công đoàn Viên chức Thừa Thiên Huế hỗ trợ xây “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nghẹn ngào từ chối nhận hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn”
Nghẹn ngào câu chuyện đoàn viên nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi
Chị Lê Thị Hải, đoàn viên Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Mầm non Sơn Ca bên người con nuôi của mình. Ảnh: NHƯ PHƯƠNG

Đều bị bỏ rơi khi vừa mới sinh ra, hai em Hồ Thảo Hiền và Hồ Khương Sang thật may mắn được chị Lê Thị Hải, đoàn viên CĐCS Trường Mầm non Sơn Ca và chị Hồ Thị Thu Hồng, đoàn viên CĐCS Ban Quản lý Công trình công cộng và Dịch vụ công ích huyện A Lưới cưu mang, nuôi lớn trong tình yêu thương vô bờ của một người mẹ.

Tiếp nối sự sống cho em Hiền…

Đến xã Hồng Kim, huyện A Lưới, khi nói đến chị Lê Thị Hải, đoàn viên CĐCS Trường Mầm non Sơn Ca là nhân viên cấp dưỡng tại trường thì hầu hết người dân trên địa bàn ai cũng biết, bởi chị là người phụ nữ nghèo nhưng có trái tim giàu tình yêu thương và nhân hậu.

Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Thương - Chủ tịch CĐCS Trường Mầm non Sơn ca cho hay, chị Hải là nhân viên cấp dưỡng đã làm việc tại trường nhiều năm nay. Vào năm 2018, chị tình cờ nhặt được một bé gái vừa mới sinh ra, bị mẹ bỏ rơi dưới hầm vệ sinh. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng chị đã mang cháu về nuôi, chăm sóc như con đẻ của mình.

Chúng tôi lại tìm đến nhà chị Lê Thị Hải, tại xã Hồng Kim để hiểu hơn về cuộc sống cũng như những việc làm giàu tình người của một đoàn viên ở huyện mình. Chị Hải có vẻ ngoài kham khổ, khi trò chuyện với mọi người thì gần gũi, ấm áp.

Khi nhắc đến em Hồ Thảo Hiền là bé gái mà chị Hải đã nhận nuôi từ 4 năm trước, nữ nhân viên cấp dưỡng kể lại, cuối năm 2018, vào một buổi sáng mùa đông, như thường lệ chị dậy sớm ra vườn làm cỏ. Lúc đó, cứ nghe văng vẳng bên tai có tiếng trẻ con khóc, càng tới gần hầm vệ sinh thì tiếng khóc càng lớn dần. Đi đến nơi, chị phát hiện ra một bé gái đang nằm dưới hầm vệ sinh, được quấn trên mình một miếng vải, lúc đó cháu vẫn chưa được cắt rốn. Quá hoảng hốt, chị liền bế bé lên rồi ôm chạy về nhà, vừa chạy chị vừa la lên “mọi người ơi, mọi người ơi…”

“Lúc đó, tôi chỉ có một suy nghĩ là phải vệ sinh cho bé và mang bé đến bệnh viện để thở oxy, kiểm tra sức khoẻ vì bé rất yếu. Sau 1 tuần điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của bé dần ổn định và được xuất viện. Thực sự, lúc đó gia đình rất khó khăn, xác định mang bé về nuôi và chăm sóc là rất vất vả”, chị Hải nói.

Nghẹn ngào câu chuyện đoàn viên nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi
Em Hiền được các cô chăm sóc, dạy học tại Trường Mầm non Sơn Ca. Ảnh: NHƯ PHƯƠNG

Mấy hôm sau, nghe tin chị nhặt được bé gái, nhiều người đã đến thăm hỏi, hỗ trợ tiền bỉm, sữa cho bé. “Do hoàn cảnh khó khăn, việc chăm sóc con không thể bằng những gia đình khá giả nên bây giờ con bị suy dinh dưỡng. Cứ mỗi lần nhìn con lại thấy thương, sinh ra không được mẹ yêu thương, chăm sóc. Bây giờ ở với tôi, không biết sau này con có được may mắn hay không?”, chị Hải khóc và nói.

Mở lòng nuôi dưỡng em Sang…

Qua câu chuyện về chị Hải, chúng tôi tình cờ được biết thêm một trường hợp khác có cùng cảnh ngộ, đó là chị Hồ Thị Thu Hồng, đoàn viên CĐCS Ban Quản lý Công trình công cộng và Dịch vụ công ích huyện A Lưới đã nhặt được và nhận nuôi một bé trai bị bỏ rơi ở thùng rác.

Nghẹn ngào câu chuyện đoàn viên nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi
Hình ảnh em Hồ Khương Sang vào ngày mới được đưa về nuôi dưỡng. Ảnh: NHƯ PHƯƠNG

Theo chân đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch CĐCS Ban Quản lý Công trình công cộng và Dịch vụ công ích huyện A Lưới đến thăm nhà chị Thu Hồng, vừa đi đồng chí Hà vừa chia sẻ: “Khi nghe tin chị Hải nhặt một bé trai bị sứt môi về nuôi, chúng tôi cũng rất ngỡ ngàng. Thật sự gia đình chị quá khó khăn, cơm ăn ngày ba bữa còn khó. Giờ nuôi thêm một đứa trẻ mới sinh không phải là điều dễ dàng...”.

Chúng tôi đến nhà chị Hồng khi đã trưa, cũng là lúc chị vừa đi làm về, chị vội vàng rửa tay chân rồi nói: “Thật ra đi làm việc của cơ quan xong từ sớm và tôi tranh thủ đi kiếm thêm ve chai bán để có thêm thu nhập”.

Khi được hỏi chuyện về em Hồ Khương Sang, bé trai mà chị nhận nuôi từ 10 năm trước, chị Hồng nhớ lại: “Hôm đó là sáng ngày 05/11/2012, tôi được giao thu gom và quét rác tại quãng đường đi vào xã Quảng Nhâm (huyện A Lưới), đang làm thì tôi nghe chị Kăn Tâm (đồng nghiệp) kêu lên ở đây có một đứa trẻ. Lúc đó bản thân thấy tò mò nên lại xem, quanh đó cũng có rất nhiều người chạy đến. Tôi lại gần thì thật sự không thể tin là có một bé trai nằm trong đống rác hỗn độn, hôi thối. Đưa bé ra khỏi thùng rác, chúng tôi thấy bé bị sứt môi rất nghiêm trọng. Lúc đó, tôi đã nhờ các anh chị trong đội làm tiếp phần việc của tôi, còn tôi cùng chị Kăn Tâm mang bé về nhà tắm gội, thay quần áo”.

Để tìm một gia đình tốt hơn cho bé Sang, chị mang bé đến cho Sơ ở nhà thờ, nhưng Sơ từ chối vì tuổi đã cao, sức khỏe yếu. Thế rồi chị mang bé lên chợ cho chị Ty (vợ chồng chị này hiếm muộn) nhưng cũng bị từ chối nhận nuôi. Suốt 4 ngày liền, mang bé đi khắp nơi nhưng không có ai nuôi, thấy vậy, chồng chị mới nói: “Nó là con người chứ có phải là đồ vật hay hàng hóa đâu mà cứ mang đi mang về, nó cũng muốn được sống, không ai nhận thì để đó gia đình mình nuôi”.

“Nhìn con lúc đó đáng thương lắm, có lẽ vì con bị sứt môi, dị dạng như vậy nên mẹ bé đành tâm bỏ đi, cũng vì vậy mà ai cũng ái ngại và không muốn nhận nuôi bé. Gia đình tôi vốn rất khó khăn nên ý nghĩ nuôi bé có thoáng qua trong đầu nhưng không dám nói ra. Khi nghe chồng nói để đó gia đình mình nuôi vậy là mọi ái ngại trong lòng cũng không còn nữa”, chị Hồng chia sẻ trong ngậm ngùi.

Nghẹn ngào câu chuyện đoàn viên nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi
Em Sang vui vẻ bên mẹ Hồng. Ảnh: NHƯ PHƯƠNG

May thay, ông trời cũng thương cho em Sang và thương cả vợ chồng chị Hồng nên em rất ngoan, dễ nuôi. Bây giờ em Sang đã chuẩn bị lên lớp 2, rất ngoan và lễ phép. Gia đình vốn khó khăn, chồng chị ốm đau thường xuyên, cả gia đình chỉ dựa vào mỗi đồng tiền lương ít ỏi của chị. Để lo cho gia đình thì hằng ngày ngoài công việc cơ quan giao, chị đi nhặt thêm ve chai, đi làm cỏ, dọn dẹp nhà cửa...Vừa rồi, Bệnh viện Đại học Y dược Huế gọi chị, bảo mang cháu đến để phẫu thuật vá hàm ếch lần 2 nhưng cháu chưa đủ cân nặng nên phải chờ thêm một thời gian nữa.

Sự quan tâm, sẻ chia của công đoàn và cộng đồng

Trong những năm qua, hằng tháng các em Hồ Khương Sang và Hồ Thảo Hiền đều nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Mỗi tháng các cháu đều nhận được tiền chế độ mồ côi của các ban, ngành và đoàn thể đóng góp, hỗ trợ.

Đồng chí Lê Thị Thương - Chủ tịch CĐCS Trường Mầm non Sơn Ca cho biết: “Nhà trường và Công đoàn đã phối hợp, tạo điều kiện cho cháu Hiền đến lớp từ khi 6 tháng tuổi và kêu gọi giáo viên hỗ trợ tiền ăn cho cháu cho đến bây giờ”.

Nghẹn ngào câu chuyện đoàn viên nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi
Tuy đã lên lớn 2 nhưng việc ăn uống của em Hồ Khương Sang (phải) rất khó khăn. Ảnh: NHƯ PHƯƠNG

Đối với gia đình chị Hồng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch CĐCS Ban Quản lý Công trình công cộng và Dịch vụ công ích cho biết, từ khi chị Hồng nhận nuôi bé Sang đến nay luôn được sự quan tâm của các cấp công đoàn, gia đình chị thường nằm trong danh sách đoàn viên được hưởng các chế độ hỗ trợ, món quà dù lớn dù bé thì vẫn xét cho chị để động viên và giúp chị vượt qua khó khăn, phần nào thêm vào giúp chị chăm sóc và nuôi dạy cháu.

Trao đổi về những trường hợp trên, đồng chí Vũ Ngọc Thương - Phó chủ tịch LĐLĐ huyện A Lưới cho hay, từ khi được CĐCS thông tin về 2 trường hợp chị Hải và chị Hồng, LĐLĐ huyện luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho hai chị. Hằng năm vào dịp lễ, Tết, Tháng Công nhân hoặc những lúc có hỗ trợ đoàn viên khó khăn, chúng tôi luôn ưu tiên các chị vào danh sách đầu tiên.

“Để yêu thương, chăm sóc đứa trẻ mà mình không mang nặng đẻ đau, không phải là con của mình là một điều mà không phải bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể làm được, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn thì việc chăm sóc, nuôi dưỡng một đứa trẻ càng không dễ dàng. Thế nhưng, với tấm lòng nhân hậu của mình, hai người phụ nữ - những nữ công thuộc Công đoàn huyện A Lưới đã tận tình chăm sóc, nuôi dưỡng hai đứa trẻ khôn lớn... Chúng tôi thật sự thán phục và ngưỡng mộ”, Chủ tịch CĐCS Trường Mầm non Sơn Ca cho biết.

Nghẹn ngào câu chuyện đoàn viên nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn

Kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) và Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022), Công đoàn huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên ...

Công đoàn Viên chức Thừa Thiên Huế hỗ trợ xây “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công đoàn Viên chức Thừa Thiên Huế hỗ trợ xây “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên

Ngày 28/7, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế cùng Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho anh Hồ ...

Nghẹn ngào từ chối nhận hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” Nghẹn ngào từ chối nhận hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn”

Đó là trường hợp của chị Hồ Thị Đẹp, đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Hồng Trung (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế). ...

Tin mới hơn

Nơi vòng tay Công đoàn luôn dang rộng

Nơi vòng tay Công đoàn luôn dang rộng

Những năm qua, Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) luôn phát huy vai trò là chỗ dựa vững chắc cho người lao động. Không chỉ là tiếng nói đại diện bảo vệ quyền lợi, điều kiện làm việc, Công đoàn còn là nơi sẻ chia tâm tư, là sức mạnh đoàn kết giúp các đoàn viên vượt qua những biến cố trong cuộc sống.
Nơi gieo mầm yêu thương, hạnh phúc

Nơi gieo mầm yêu thương, hạnh phúc

Trong hành trình chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, tổ chức Công đoàn luôn là bệ đỡ vững chắc, là nhịp cầu nối yêu thương, hạnh phúc giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tại Trường Mẫu giáo Dương Xuân Hội, ngôi trường bình dị nằm giữa miền quê yên ả của huyện Châu Thành, tỉnh Long An, tổ chức Công đoàn cơ sở đã không ngừng nỗ lực và sáng tạo, khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân ái trong mỗi hoạt động.
Lấy yêu thương làm nền tảng để gắn kết và phát triển

Lấy yêu thương làm nền tảng để gắn kết và phát triển

Trong hành trình phát triển của một nhà trường, ngoài yếu tố chuyên môn, đội ngũ giáo viên, cán bộ nhân viên thì một tổ chức đóng vai trò then chốt trong việc giữ gìn sự gắn bó, đoàn kết chính là Công đoàn. Tại Trường THCS Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), tổ chức Công đoàn đã trở thành một điểm tựa tinh thần vững chắc cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tin tức khác

Gieo mầm tri thức từ một tổ chức vững mạnh

Gieo mầm tri thức từ một tổ chức vững mạnh

Ngành giáo dục luôn được xem là nền tảng cho sự phát triển bền vững của một quốc gia, và những người thầy, cô giáo chính là những người gieo mầm tri thức. Đằng sau sự cống hiến thầm lặng đó, Công đoàn ngành Giáo dục quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh) đã và đang là một điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng đội ngũ nhà giáo để vượt qua khó khăn và xây dựng môi trường giáo dục ngày càng tốt đẹp hơn.
Từ bụi than đến ánh lửa công đoàn

Từ bụi than đến ánh lửa công đoàn

Bài viết này kể về hành trình của anh Nguyễn Thành Đạt – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự, kiêm Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Tân Nam Trung (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Từ một công nhân bình thường từng đối mặt với khói bụi, áp lực và mệt mỏi, anh Đạt đã trở thành người thắp lên “ánh lửa Công đoàn” – gieo những hạt giống của niềm tin, tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng lao động, góp phần vun đắp uy tín và sức lan tỏa của tổ chức Công đoàn.
Mái trường nhân văn giữa lòng thành phố Sông Công

Mái trường nhân văn giữa lòng thành phố Sông Công

Không chỉ là nơi làm việc, Trường THCS Thắng Lợi (thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), còn là nơi khơi dậy tình yêu nghề, nuôi dưỡng khát vọng và lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong từng giáo viên.
Lan tỏa yêu thương, dựng xây cộng đồng giáo dục từ những điều nhỏ bé

Lan tỏa yêu thương, dựng xây cộng đồng giáo dục từ những điều nhỏ bé

Là một giáo viên trẻ thuộc Trường Trung học cơ sở Bình Thạnh (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre), cô giáo Nguyễn Ngọc Nhớ trong những năm qua đã thể hiện tinh thần nỗ lực vượt khó và phấn đấu không ngừng trong cả chuyên môn lẫn công tác đoàn thể. Đối với cô, sự phấn đấu là kim chỉ nam cho mọi hành động. Chính vì thế, trong bất kỳ nhiệm vụ nào, từ giảng dạy đến hoạt động công đoàn cô đều đặt quyết tâm mang lại kết quả cao nhất.
Vòng tròn công đoàn và những người giữ lửa

Vòng tròn công đoàn và những người giữ lửa

Từ những mất mát tưởng như không thể vượt qua, tôi đã tìm thấy lối đi nhờ vào vòng tay sẻ chia của Công đoàn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Bắc Á. Từ một sinh viên tưởng chừng phải bỏ học giữa chừng, đến cán bộ công đoàn cơ sở, tôi nhận ra rằng: Công đoàn không chỉ là tổ chức mà là những vòng tròn nhân ái, lan tỏa, kết nối và nâng đỡ con người bằng tình yêu thương và trách nhiệm.
Từ mái ấm đầu đời đến hành trình trọn nghĩa yêu thương

Từ mái ấm đầu đời đến hành trình trọn nghĩa yêu thương

Tám năm chưa phải là dài, nhưng với một giáo viên trẻ, đó là quãng đường đủ để trưởng thành và thấu hiểu giá trị của hai chữ “gắn bó”. Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ ở Trường Tiểu học Thái Hòa A (Tân Uyên, Bình Dương) đến khi vững vàng đứng lớp tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ – Quận 1 (TP.HCM), tôi luôn may mắn khi được đồng hành cùng tổ chức Công đoàn. Nơi ấy không chỉ chăm lo đời sống cán bộ mà còn truyền cảm hứng, nâng bước tôi trên hành trình “trồng người” bằng cả niềm tin và lòng biết ơn.
Xem thêm