Trả viện phí bằng 150 tờ vé số
Cà phê tối - 05/03/2025 14:22 Mỹ Anh
Đáng nói, bà Sáu không phải là trường hợp duy nhất được các bác sĩ cứu sống với tôn chỉ “cứu người trước, viện phí sau”.
Cụ thể, theo thông tin trên báo Vietnamnet, vợ chồng bà Sáu mập, tên thật là N.T.N.T, 60 tuổi, quê Trà Vinh, sống ở TP. Thủ Đức bằng nghề bán vé số. Không con cái, hai vợ chồng già yếu thuê trọ, chật vật lo sinh hoạt phí hằng ngày. Đêm nhập viện, bà Sáu vừa nhận một tập vé số để bán sáng hôm sau.
Bà được đưa vào cấp cứu giữa đêm với triệu chứng đau tức ngực, khó thở. Bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, cần can thiệp gấp nhưng chi phí hàng triệu đồng. Chồng bà, bối rối thừa nhận không có tiền, chỉ biết cầu xin bác sĩ cứu vợ.
Trước tình cảnh đó, bác sĩ Lê Duy Lạc (Trưởng khoa Hồi sức tim mạch) quyết định cứu chữa. Ông liên hệ phòng công tác xã hội xin hỗ trợ viện phí, đồng thời nhờ y bác sĩ mua giúp 150 tờ vé số của bà. Chỉ trong 20 phút, số vé đã bán hết, thậm chí dư thêm 500.000 đồng hỗ trợ cụ ông. Ngay trong đêm, các nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ chi phí đặt stent. Nhờ sự chung tay kịp thời, bà Sáu đã vượt qua cơn nguy kịch và được cứu sống.
Tôi tin chắc, nếu không có những tờ vé số, các bác sĩ cũng sẽ vẫn thực hiện hỗ trợ bệnh nhân. Vì theo bác sĩ Lạc, thực tế, bệnh viện đã thực hiện các ca can thiệp lên tới 80 triệu đồng rồi bệnh nhân hồi phục và bỏ đi. Y bác sĩ phải dùng tiền túi bù vào khoản thâm hụt.
Không chỉ là lời kể của bác sĩ Lạc, cá nhân tôi cũng là người sống được đến hôm nay nhờ lòng tốt của y bác sĩ cũng như người nhà bệnh nhân cùng phòng. Đó là đầu những năm 90, tại bệnh viện Xanh Pôn. Khi đó, tôi mới hơn 1 tuổi, mắc bệnh viêm màng não.
Khi ấy, bác sĩ đã cắm kim tiêm vào đầu tôi để chuẩn bị truyền thuốc, nhưng nhà không có tiền. Mẹ tôi ở lại với tôi, bố tôi chạy bộ từ bệnh viện Xanh Pôn về cơ quan trên đường Lý Thường Kiệt (Hà Nội) để vay tiền đồng nghiệp.
Xót xa vì từng giờ từng phút đều là vàng trong cứu chữa khẩn cấp, y tá, bác sĩ và cả những người nhà bệnh nhân vốn cũng chẳng giàu có gì nhưng cũng đã góp tiền “ứng” cho gia đình tôi thực hiện cứu chữa khẩn. Mẹ tôi vẫn nhắc, tôi sống được đến hôm nay là nhờ lòng tốt của những người như thế.
Và khi tôi đọc câu chuyện về “bà Sáu mập” được cứu sống, tôi thấy xúc động vì liên tưởng tới số phận mình. Người ta vẫn nói rất nhiều về điều này điều kia, từ những sự vụ lẻ tẻ tới những “phốt” trên mạng về ngành y. Nhưng, đằng sau cánh cửa bệnh viện, là nhiều câu chuyện của lòng trắc ẩn mà ít khi được kể ra.
Nhiều bác sĩ đã bỏ tiền túi để cứu người bệnh. Nhiều người khác cho bệnh nhân vay mà cũng không biết bệnh nhân có trả được không. Hay như trường hợp cách đây vài năm về bác sĩ ở Hà Giang đã ra giữa chợ vùng cao kêu gọi quyên góp cho bệnh nhân của mình để bệnh nhân có cơ hội chữa trị…
Ngày thầy thuốc thì qua rồi song những người y bác sĩ có ngày nào không phải đối mặt với chừng ấy căng thẳng, khó khăn. Có ngày nào họ không cảm trỗi dậy niềm trắc ẩn với những người bệnh mà họ phải nỗ lực điều trị không chỉ bằng chuyên môn, mà đôi khi là tiền túi vì sứ mệnh cứu sống con người.
Và thi thoảng, trên báo chí xuất hiện những câu chuyện cổ tích nhân văn như vợ chồng bà Sáu với 150 tờ vé số nhắc nhở chúng ta về những nỗ lực và hi sinh đó. Nó khiến ta bình tâm và khắc ghi, ở đâu đó, lúc nào đó, sau cánh cửa bệnh viện, vẫn có những câu chuyện được viết nên bởi tài năng và phẩm hạnh của những thiên thần áo trắng.
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết “Trả viện phí bằng 150 tờ vé số", bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một “ly cà phê” thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR “Buy me a coffee”
Hoặc bạn cũng có thể tặng “ly cà phê” cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: “Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh”. Đọc cà phê tối, tặng “cà phê” là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một “ly cà phê”. Mỗi “ly cà phê” trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F
