Thứ sáu 29/09/2023 17:08
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028

Nụ cười tươi rói của công nhân vừa lấy sổ hưu

Niềm vui công nhân - MINH KHÔI

Siết tay tôi thật chặt, anh Tạo - công nhân Công ty Ô tô 1-5 nở nụ cười tươi, bảo: “Anh được về hưu rồi em ạ! Hồi tháng 6”.

Độ này nom anh hồng hào, béo ra. Vẻ mặt phấn khởi, hay cười. Chẳng còn cái bộ dạng thấp thỏm, sầu não như hồi gặp anh liên hệ viết bài, cách đây 2 năm.

“Anh chẳng biết có sống để mà nhận sổ hưu không?”, Nguyễn Văn Tạo (SN 1969) nói với tôi khi ấy. Đó cũng là câu được tôi đưa lên title bài.

Nụ cười tươi rói của công nhân vừa lấy sổ hưu
Anh Tạo (thứ tư, từ phải) và các đồng nghiệp cười tươi trong buổi liên hoan mừng thắng lợi của công cuộc đòi quyền lợi BHXH - Ảnh: MINH KHÔI

Hồi đó, cái hồi anh mới có… 52 tuổi đã luôn thở dài thườn thượt khi nghĩ tới viễn cảnh buồn bã, rằng một ngày xấu trời nào đó chẳng may phải về với ông bà ông vải mà quyền lợi chưa được hưởng ngày nào…

Buồn ơi là buồn!

Thực ra anh có lý do để buồn và để lo bởi sau vụ tai nạn hỏng một mắt, thương tật 71%, đáng lẽ anh được về hưu trước tuổi. Khổ nỗi, Công ty CP Ô tô 1-5 (Đông Anh, Hà Nội), nơi anh gắn bó gần 30 năm đang nợ BHXH gần 15 tỷ đồng. Quyền lợi của anh và hàng trăm đồng nghiệp bị “khoá” chặt.

Hồi đó (năm 2021), vấn nạn nợ, chây ì, chậm đóng BHXH tại các doanh nghiệp trong cả nước ở mức báo động đỏ, với gần 21 nghìn tỷ đồng – theo thống kê của BHXH Việt Nam. Cơ quan chức năng thừa nhận rất khó xử lý. Anh Tạo càng thêm hoang mang.

Công ty thì hoạt động nhúc nhắc, duy trì vài nhân sự hành chính, còn lại cho nghỉ chờ việc. Anh em thợ máy chạy đôn đáo khắp nơi kiếm việc, hầu hết làm tự do vì hợp đồng vẫn chưa hoặc không được chấm dứt. Anh Tạo cũng nằm trong vòng xoáy đó, hằng ngày đi làm tại một xưởng cơ khí gần nhà.

Câu chuyện của anh Tạo và hàng trăm công nhân Công ty Ô tô 1-5 được chúng tôi phản ánh qua nhiều bài viết, đồng hành ròng rã suốt 2 năm.

Trong lúc ấy thì tôi có làm nhiều vụ việc khác nữa nhưng phải thừa nhận rằng hiếm thấy nơi nào công nhân có được sự đoàn kết và tình nghĩa như anh chị em Công ty Ô tô 1-5. Họ bảo ban nhau xuống đường, vào nhà máy thương lượng với ông chủ, đi gặp nhà báo, luật sư, toà án… Việc gì cũng được bàn thảo kỹ lưỡng từng đường đi nước bước. Thống nhất rồi thì cứ thế mà làm. Kiên trì mà làm.

Nụ cười tươi rói của công nhân vừa lấy sổ hưu
Anh Tạo cười tươi, khoe vừa nhận sổ hưu - Ảnh: HẢI HÀ

Điều đó tạo nên sức mạnh, buộc Công ty phải đưa ra lộ trình đóng BHXH. Mỗi tháng 5 - 6 người, theo thứ tự ưu tiên.

Tôi từng kể trong một bài viết gần đây, rằng có lần phía Công ty chậm giải quyết so với lộ trình đã đưa, nhóm công nhân lại kéo đến nhà máy tạo sức ép, yêu cầu trả lời. Trong đoàn đi có cả những người đã được chốt sổ. Thấy lạ, ông Phó tổng Giám đốc gọi vào phòng hỏi: “Các anh chị còn vướng mắc gì nữa mà đến đây?”. Một người dõng dạc tuyên bố: “Còn một người chưa được trả quyền lợi, chúng tôi còn đến”.

Vị kia tậm tịt, lắc đầu ngao ngán.

Sau lần ấy thì chẳng thấy Công ty chậm đóng nữa.

Tháng 9/2023 người công nhân cuối cùng đã được chốt sổ BHXH. Họ bảo nhau góp tiền liên hoan, đặt nhà hàng oách, đồ ăn ngon. Có sân khấu nhỏ, có loa thùng để hát hò. 3 dãy bàn dài chật kín cả trăm công nhân. Rượu rót ra, tay chụm lại. Hai, ba… dô!

Anh Tạo hớn hở cầm chén đi khắp hội trường, gặp bàn nào cũng sà vào chúc tụng. Nhân thể anh khoe luôn cái sổ hưu mới nhận. Cười sung sướng!

“Nếu không có khu công nghiệp, đời tôi sẽ rẽ hướng khác” “Nếu không có khu công nghiệp, đời tôi sẽ rẽ hướng khác”

Tan ca. Nhìn dòng người túa ra cổng nhà máy, anh Chỉnh chợt hồi tưởng lại khung cảnh cách đây vài chục năm. Cánh đồng ...

Nữ công nhân nghèo được tặng tiền xây nhà vì có nghĩa cử cao đẹp Nữ công nhân nghèo được tặng tiền xây nhà vì có nghĩa cử cao đẹp

Từ hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất, chị Nguyễn Thị Tuyên, công nhân tại Nhà máy viên năng lượng Cam ...

“Tôi vui vì mình vẫn là người có ích tại Taekwang Vina “Tôi vui vì mình vẫn là người có ích tại Taekwang Vina"

“2 lần đi xin việc không được chỉ vì mình là người khuyết tật, sức khỏe không đáp ứng được, đến khi nộp hồ sơ ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Cuộc sống đa sắc màu của nữ công nhân khu công nghiệp

Niềm vui công nhân -

Cuộc sống đa sắc màu của nữ công nhân khu công nghiệp

Ai cũng nói cuộc sống công nhân, nhất là công nhân ở các khu công nghiệp (KCN) rất bận rộn và nhàm chán, gần như không có các hoạt động vui chơi giải trí. Nhưng với chị Nguyễn Thị Nhung thì khác, chị luôn chủ động vẽ nên những sắc màu tươi tắn cho cuộc sống của mình.

Hạnh phúc khi được công đoàn hỗ trợ kinh phí lúc giãn việc

Niềm vui công nhân -

Hạnh phúc khi được công đoàn hỗ trợ kinh phí lúc giãn việc

Khi nhận được số tiền hỗ trợ, chị Ngân đã không kìm được niềm xúc động. Với chị và nhiều công nhân khác, số tiền đó tuy không lớn nhưng đã mang đến nguồn động viên, giúp chị có thêm động lực vượt qua khó khăn để vươn lên…

Bước chân đầu tiên của con và nước mắt hạnh phúc của cha…

Niềm vui công nhân -

Bước chân đầu tiên của con và nước mắt hạnh phúc của cha…

“Bố! Bố nhìn xem này! Con đã tự đứng và bước được 5 bước rồi…” tiếng cô con gái 7 tuổi reo vang qua Zalo, cùng với video vợ gửi cho khiến anh Nguyễn Xuân Lê, công nhân lái xe Trung tâm Vận chuyển khu vực miền Bắc (Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) không thể kìm được cảm xúc của mình. Mắt nhòa lệ, anh đã khóc… nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của người cha sau nhiều năm kiên trì đưa con đi chữa bệnh.

“Chuyển sang làm hành chính, giờ cứ cuối tuần em lại được về thăm con”

Niềm vui công nhân -

“Chuyển sang làm hành chính, giờ cứ cuối tuần em lại được về thăm con”

“Em chuyển sang làm việc giờ hành chính rồi chị ạ. Hết cảnh tăng ca sớm tối, cuối tuần được về thăm con, vợ chồng hàng ngày được đi làm cùng nhau, về cùng nhau, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng ăn uống cùng nhau. Em thấy vui lắm chị ạ!", Thái hồ hởi khoe với tôi qua điện thoại.

“Để các anh luôn mạnh khỏe, yên tâm khai thác than”

Niềm vui công nhân -

“Để các anh luôn mạnh khỏe, yên tâm khai thác than”

Là người quản lý phân xưởng Đời sống - Công ty CP Than Vàng Danh, phụ trách công tác chăm lo, phục vụ đời sống cho đội ngũ thợ lò cùng tập thể cán bộ, nhân viên toàn Công ty, nữ Quản đốc Nguyễn Thị Hồng Duyên luôn coi niềm vui của công nhân mỏ là niềm vui của chính mình.

Nụ cười nữ công nhân khi được dùng "Bữa cơm Công đoàn"

Niềm vui công nhân -

Nụ cười nữ công nhân khi được dùng "Bữa cơm Công đoàn"

5 năm làm công nhân, đây là lần đầu tiên chị Phan Thị Thành Nhân, đoàn viên công đoàn Công ty JinQuan Việt Nam ở Quảng Trị được dùng bữa cơm Công đoàn thịnh soạn, gồm: cơm, thịt heo, đùi gà quay, trứng chiên, rau củ xào, canh rau,... Bên cạnh đó còn có món tráng miệng là chè, thạch rau câu và các loại nước giải khát khác.

Talk Công đoàn: Để bất kỳ ai cũng tiếp cận được các học liệu về an toàn lao động Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Để bất kỳ ai cũng tiếp cận được các học liệu về an toàn lao động

Đồng chí Nguyễn Anh Thơ – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động tham gia Talk Công đoàn chia sẻ về vấn đề an toàn và vệ sinh lao động.
Khoản tiền nào sẽ tăng mạnh nếu đóng BHXH sát thu nhập thực tế? Tôi công nhân

Khoản tiền nào sẽ tăng mạnh nếu đóng BHXH sát thu nhập thực tế?

Nếu phương án 2 của đề xuất tính tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH tại dự thảo Luật BHXH sửa đổi được thông qua thì sắp tới, người lao động có cơ hội được đóng BHXH sát với thu nhập thực tế. Và khi đó, 7 khoản tiền bảo hiểm sẽ tăng theo.
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình "01 triệu sáng kiến" Infographic

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình "01 triệu sáng kiến"

Thực hiện Chương trình số 3259/CTr-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng Liên đoàn về việc tổ chức Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình với các nội dung như sau:
Tiếp thêm Oxy cho công nhân bị bụi phổi TikTok vui

Tiếp thêm Oxy cho công nhân bị bụi phổi

Chị Hương vui mừng thông báo: Gia đình nhận được 14 triệu đồng do các nhà hảo tâm quyên góp sau khi đọc phóng sự “Thợ đá Châu Tiến – bao nhiêu Oxy cũng không đủ” trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn.
Muôn nẻo yêu thương số 10: Ổn định tâm lý sau những cú sốc bất ngờ Muôn nẻo yêu thương

Muôn nẻo yêu thương số 10: Ổn định tâm lý sau những cú sốc bất ngờ

Làm thế nào để có thể ổn định tâm lý sau những cú sốc bất ngờ, đặc biệt khi mất đi người thân yêu của mình. Đón xem Muôn nẻo yêu thương số 10 với chủ đề: Ổn định tâm lý sau những cú sốc bất ngờ. Chương trình phát sóng 19 giờ, thứ Sáu, 29/09/2023 trên Tạp chí Điện tử Lao động và Công đoàn.

Đọc thêm

Tiếp thêm Oxy cho công nhân bị bụi phổi

Niềm vui công nhân -

Tiếp thêm Oxy cho công nhân bị bụi phổi

Chị Hương vui mừng thông báo: Gia đình nhận được 14 triệu đồng do các nhà hảo tâm quyên góp sau khi đọc phóng sự “Thợ đá Châu Tiến – bao nhiêu Oxy cũng không đủ” trên Tạp chí điện tử Laodongcongdoan.vn.

Mỗi sáng được nghe nhạc, tập thể dục trước khi vào làm việc là một niềm vui

Niềm vui công nhân -

Mỗi sáng được nghe nhạc, tập thể dục trước khi vào làm việc là một niềm vui

8 giờ sáng hằng ngày, anh Nguyễn Mỹ Giáp – công nhân Phòng tự động - Công ty TNHH Halo Mod Tech (Yên Mỹ - Hưng Yên) lại hồ hởi cùng đồng nghiệp tập những bài tập thể dục nhẹ nhàng để bắt đầu vào làm việc với một tinh thần vui vẻ.

Niềm vui của nữ công nhân mang bệnh nặng

Niềm vui công nhân -

Niềm vui của nữ công nhân mang bệnh nặng

Tiếng khóc chào đời của cu Bảo - cậu con trai nhỏ sau 10 năm chờ đợi có lẽ là niềm vui lớn lao nhất trong cuộc đời vợ chồng chị Trần Thị Quỳnh Nga - công nhân Công ty Giày Riker (KCN Điện Nam - Điện Ngọc - thị xã Điện Bàn – tỉnh Quảng Nam).

Làm việc hăng say để có cái Tết no đủ

Niềm vui công nhân -

Làm việc hăng say để có cái Tết no đủ

Đã bước vào kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2023, chị Cao Thị Liên - công nhân Xí nghiệp May 4 cũng như nhiều công nhân khác của Tổng công ty May Bắc Giang LNG đang làm việc hăng say, mong đạt kết quả tốt nhất. Niềm vui, háo hức chờ đón một cái Tết đủ đầy đã khích lệ chị không ngừng cố gắng, nỗ lực.

“May mắn khi lần đầu tiên được dự Đại hội Công đoàn cấp tỉnh…”

Niềm vui công nhân -

“May mắn khi lần đầu tiên được dự Đại hội Công đoàn cấp tỉnh…”

Không giấu nổi niềm vui khi chia sẻ cảm xúc lần đầu được dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình, Phạm Đình Tuấn, Phó phòng Sản xuất (Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress) hồ hởi chia sẻ: “Tôi thấy Đại hội được tổ chức rất quy mô, trang trọng và bài bản từ công tác chuẩn bị đến sân khấu, băng rôn, khẩu hiệu… tất cả đều rất đẹp, hoành tráng. Đặc biệt, các đại biểu tham dự Đại hội với tinh thần và trách nhiệm cao nhất”.

“Không có gì là khó khi biết nỗ lực và quyết tâm”

Niềm vui công nhân -

“Không có gì là khó khi biết nỗ lực và quyết tâm”

Mặc dù bị khuyết tật bẩm sinh, hỏng một tay từ nhỏ nhưng chỉ sau 3 năm được nhận vào làm việc anh Phạm Trí Quảng – công nhân Phân xưởng hợp kim kẽm, Công ty TNHH Italisa Việt Nam (thuộc Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang) đã dần khẳng định được mình nhờ vào sự quyết tâm. Giờ đây, anh đã đứng được hết các máy trong xưởng.

Ánh mắt lấp lánh của nữ công nhân bị ung thư

Niềm vui công nhân -

Ánh mắt lấp lánh của nữ công nhân bị ung thư

Vừa trải qua quá trình xạ trị mệt mỏi, nữ công nhân Trần Thị Ngọc Điệp rất bất ngờ và xúc động khi được đích thân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương, một số đại biểu HĐND tỉnh và đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương đến tận nhà trọ thăm hỏi và tặng quà.

Giải thưởng của con – niềm vui của mẹ

Niềm vui công nhân -

Giải thưởng của con – niềm vui của mẹ

Trong câu chuyện của mình, chị Nguyễn Thị Hòa, nhân viên Phòng Điều khiển sản xuất - Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả tỏ ra khá dè dặt.

Nữ nhân viên đường sắt xúc động kể lại 40 phút đỡ đẻ thành công ngay trên tàu

Niềm vui công nhân -

Nữ nhân viên đường sắt xúc động kể lại 40 phút đỡ đẻ thành công ngay trên tàu

Giọng kể vẫn còn dồn dập, xúc động khi nhắc đến khoảnh khắc lần đầu tiên đỡ lấy em bé, chị Trần Thị Nhung, sinh năm 1990, quê Quảng Bình, nhân viên đường sắt chia sẻ: “Đó là một cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Đỡ được em bé an toàn, mình rơi nước mắt vì hạnh phúc”.

“Tôi vui vì mình vẫn là người có ích tại Taekwang Vina"

Niềm vui công nhân -

“Tôi vui vì mình vẫn là người có ích tại Taekwang Vina"

“2 lần đi xin việc không được chỉ vì mình là người khuyết tật, sức khỏe không đáp ứng được, đến khi nộp hồ sơ vào Công ty Taekwang Vina thì được nhận nên tôi vui lắm”.