
![]() |
LĐLĐ tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà Ban Quản lý rừng Tết năm 2021. |
Những đoàn viên không có Tết
Vào một chiều cuối năm, chúng tôi đến thăm và trò chuyện cùng anh Đào Duy Thức, Chủ tịch CĐCS, Phó Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Anh Thức đã gắn bó 34 năm với nghề giữ rừng. Năm nào cũng vậy, mỗi khi Tết đến, Xuân về anh và các đồng nghiệp đều không được về nhà sum họp bên gia đình.
Ban Quản lý rừng phòng hộ Hra quản lý 13.815 ha đất lâm nghiệp, trong đó có trên 10.400 ha đất rừng tự nhiên. Diện tích rừng khá lớn nhưng lực lượng canh giữ rừng lại quá mỏng, đơn vị hiện chỉ có 21 người.
Những ngày giáp Tết cũng là lúc Tây Nguyên vào mùa khô. Các đối tượng xấu thường lợi dụng thời điểm này để thực hiện hành vi xâm hại rừng. Do vậy, đây là cao điểm của công tác đấu tranh, ngăn chặn phá rừng. Đơn vị phải duy trì 9 chốt, trạm tại các cửa rừng, các chốt có từ 2 đến 3 nhân viên canh gác 24/24. Vì lẽ đó, những người làm nhiệm vụ giữ rừng thường không có được cái Tết trọn vẹn bên gia đình.
![]() |
Anh Đào Duy Thức, Chủ tịch CĐCS, Phó Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. |
Không chỉ anh Thức, mà các anh em khác trong đơn vị cũng chung hoàn cảnh không có Tết. Thậm chí có những năm, trong đêm giao thừa, anh Thức cùng đồng nghiệp vẫn lặn lội tuần tra trong rừng sâu, điện thoại hết pin, không có sóng nên không thể liên lạc với người thân. Nhiều người nhớ vợ, nhớ con, nhớ nhà da diết nhưng không có cách nào liên lạc, trò chuyện cùng gia đình. Ai cũng nhìn nhau trong thinh lặng và có chút tủi thân về nghề mình đã chọn, rồi họ tự động viên, an ủi lẫn nhau.
“Mấy chục năm nay tôi chưa hề ở nhà vào dịp Tết, quê tôi ở Thái Bình nhưng chưa năm nào tôi có dịp đưa vợ con về quê thăm ông bà, người thân. Vợ tôi là nhân viên bệnh viện, dịp Tết cũng phải trực thường xuyên nên hầu như gia đình tôi không có Tết. Hai đứa con tôi cũng vậy, so với đám bạn bè cùng trang lứa, tôi thấy chúng thật thiệt thòi”, anh Thức xúc động nói.
Tết năm 2021, là năm đầu tiên đơn vị của anh Thức được đoàn cán bộ LĐLĐ tỉnh Gia Lai đến thăm hỏi và tặng quà. Món quà là những nhu yếu phẩm dùng trong ngày Tết nên ai cũng cảm thấy ấm lòng. Nhiều người xúc động không cầm được nước mắt. “Nhận được phần quà ai nấy cũng phấn khởi và hạnh phúc. Đó như một lời động viên, khích lệ những người canh giữ rừng. Vì quá vui mừng nên tôi có gọi điện về kể cho vợ con và họ cũng phấn khởi lây”, anh Thức chia sẻ.
![]() |
LĐLĐ tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) vào Tết năm 2020. |
Mang Tết vào rừng
Bà Rơ Lan Nga, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết: “Hoạt động thăm, tặng quà lực lượng canh giữ rừng được tổ chức vào Tết năm 2020. Ý tưởng xuất phát từ kiến nghị của Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai về việc đoàn viên ở các Ban Quản lý rừng vào dịp Tết phải túc trực ở các chốt trong rừng và không ai đến thăm hỏi, chúc Tết. Trong khi các đơn vị khác thì được rất nhiều đoàn đến thăm. Từ đó anh em đoàn viên tủi thân và chia sẻ câu chuyện này với các đồng nghiệp trong ngành”.
Khi nắm được tình hình này, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai Trần Lệ Nhung đã tổ chức vận động, quyên góp tiền từ cán bộ, đoàn viên cơ quan LĐLĐ tỉnh Gia Lai để tổ chức chương trình “Tết Sum vầy, mừng Xuân - ơn Đảng”. Mục đích nhằm chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động đang làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ. Năm đó, ngoài việc tặng hơn 200 suất quà, đoàn còn tổ chức bữa cơm tất niên, giao lưu văn nghệ với lực lượng bảo vệ rừng ở 3 huyện: Chư Prông, Đức Cơ và Ia Grai.
“Tôi còn nhớ, khi đoàn đến một đơn vị quản lý rừng. Những đoàn viên ở đó rất vui vẻ và hào hứng khi có người đến thăm và còn được giao lưu văn nghệ. Có một đoàn viên của đơn vị đã mặc một chiếc áo trắng mới tinh. Khi được hỏi, đoàn viên này tâm sự, anh muốn mặc chiếc áo mới này vì đã mua rất lâu mà không có cơ hội dùng đến. Hằng ngày anh chỉ mặc đi mặc lại bộ đồng phục của cơ quan. Nghe đến đó cả đoàn ai cũng xúc động”, bà Nga nhớ lại.
Sau thành công của chương trình mang Tết đến với đoàn viên, người lao động làm nhiệm vụ canh giữ rừng, năm 2021, Công đoàn Gia Lai lại tiếp tục thực hiện hoạt động này. Năm 2022, mặc dù tình hình dịch Covid-19 ở Gia Lai vẫn còn phức tạp nhưng LĐLĐ tỉnh Gia Lai vẫn quyết tâm sẽ trực tiếp đến thăm, tặng quà và mang Tết đến với các đơn vị đang ngày đêm bảo vệ những “lá phổi xanh” của Gia Lai.
![]() Chuyến xe của LĐLĐ tỉnh Gia Lai được chất đầy quà Tết, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai đến tận nơi trao quà cho đoàn ... |
![]() Chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2022 dự kiến hỗ trợ 3.290 vé máy bay, tàu và xe đưa sinh viên, thanh niên công ... |
![]() Các cấp Công đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy” tại các địa phương, đơn vị để chăm lo ... |