Cảm ơn Công đoàn Hà Tĩnh! Cảm ơn tấm lòng của đoàn viên, người lao động!
Cuộc thi viết Vòng tay Công đoàn

Cảm ơn Công đoàn Hà Tĩnh! Cảm ơn tấm lòng của đoàn viên, người lao động!

Ái Chi
Tác giả: Ái Chi
Tuần qua, chúng tôi có dịp gặp lại anh Lê Mạnh Hùng, công nhân Công ty CP Phát triển nông lâm Hà Tĩnh tại ngôi nhà mới của anh. Vẫn gương mặt ấy, hình dáng ấy nhưng giờ đây toát lên niềm tin yêu cuộc sống lạ thường.
CNVCLĐ Hà Tĩnh tích cực lao động sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Công đoàn Hà Tĩnh chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động trong tình hình mới Hà Tĩnh: Cán bộ y tế tuyến đầu và đoàn viên, người lao động cảm ơn tổ chức Công đoàn
Cảm ơn Công đoàn Hà Tĩnh! Cảm ơn tấm lòng của đoàn viên, người lao động!
Cuộc sống khổ cực cứ đeo bám gia đình anh Lê Mạnh Hùng nhiều năm qua

Những tháng ngày cơ cực nối tiếp

Anh Lê Mạnh Hùng là con trai cả trong một gia đình thuần nông nghèo ở thôn Thượng Tiến, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Bố anh là thương binh nặng, mất sớm nên anh cùng hai em gái phải lăn lộn phụ giúp mẹ lo cuộc sống gia đình.

Anh Hùng kết hôn năm 2001, khi ấy anh 26 tuổi. Vợ anh sau khi sinh con gái đầu được 5 năm thì đau ốm thường xuyên, phải điều trị dài ngày ở các bệnh viện. Khi cậu con trai thứ hai chào đời, niềm vui chưa được bao lâu thì vợ chồng anh ngỡ ngàng khi biết rằng con mắc chứng tự kỷ tăng động.

Bệnh tình của vợ con ngày càng trở nặng, không biết bao nhiêu lần anh “chết lặng” khi chứng kiến vợ đau đớn và con hành động mất kiểm soát. Nhìn về tương lai, người chồng, người cha ấy cảm thấy bất lực, giọt nước mắt cứ chảy dài với câu hỏi không lời đáp: Sao cuộc sống lại gian nan đến thế?

Cảm ơn Công đoàn Hà Tĩnh! Cảm ơn tấm lòng của đoàn viên, người lao động!
Sức khỏe của vợ con không tốt nên anh Hùng luôn buồn thương, lo nghĩ

Rồi một ngày anh Hùng quyết định gom góp, vay mượn người thân, bạn bè để đưa vợ con ra Hà Nội điều trị. Tại Trung tâm Kỹ năng Tâm Việt, xác định quá trình điều trị còn gian nan, lâu dài, vợ anh đã trình bày hoàn cảnh và may mắn được lãnh đạo trung tâm tạo điều kiện cho làm việc ở bộ phận nấu ăn của trung tâm. Từ đó, chị có điều kiện ở gần chăm con và có thêm chút thu nhập để trang trải tiền điều trị mỗi tháng gần chục triệu đồng.

Ở quê, mẹ của anh Hùng dù đã già yếu vẫn vượt hơn 50 cây số vào thành phố Hà Tĩnh xin làm giúp việc để có thêm tiền đỡ đần cho con. Gia đình túng quẫn, thương mẹ, thương vợ khổ cực, anh Hùng quyết định đi làm công nhân trong công ty để có thu nhập ổn định, hằng tháng lo cho gia đình.

Người công nhân cần cù, chất phác

Năm 2010, anh Hùng vào làm việc tại Công ty CP Phát triển nông lâm Hà Tĩnh. Anh được giao công việc ở tổ chăm lợn đẻ, một công việc tưởng như đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự kiên nhẫn, cần cù, chịu khó. Những điều đó anh Hùng đã sớm được rèn luyện và trải qua nên thuần thục với công việc được giao.

Sau 2 tháng thử việc, anh được công ty nhận vào làm việc chính thức. Trong 6 tháng đầu năm 2011, anh được công ty thưởng nóng 3 triệu đồng về thành tích chăn nuôi tốt. Tinh thần làm việc chăm chỉ, trách nhiệm của anh được anh em trong tổ và lãnh đạo công ty ghi nhận, quý mến.

Anh Hùng chia sẻ: "Hằng ngày, mình cùng anh em trong tổ dọn dẹp vệ sinh chuồng trại, cho lợn ăn và đỡ đẻ cho lợn. Lợn con khi sinh ra được bẻ răng nanh, tắm rửa và tiêm phòng cẩn thận. Những công việc này không kể giờ giấc bởi nửa đêm có thể bật dậy bất cứ lúc nào khi lợn đạp chuồng chuyển đẻ, đỡ đẻ xong lại lúi húi dọn dẹp, chăm bẵm cho lợn mẹ và lợn con. Công việc này mang lại cho mình những niềm vui khi mỗi ngày chứng kiến đàn lợn không bệnh, tăng trưởng tốt. 10 năm qua mình đã gắn bó với chuồng trại và xem công ty như là nhà của mình".

Được đánh giá là người "mát tay" trong chăn nuôi nên anh Hùng được công ty giao nhiệm vụ phụ trách kỹ thuật của tổ chăm lợn đẻ. Ngoài công việc chuyên môn, anh được giao quản lý, phân công, điều hành công việc của 10 thành viên trong tổ. Công việc trong tổ được thực hiện nền nếp, hiệu quả, anh em công nhân tích cực hỗ trợ lẫn nhau nên tổ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2015, anh Hùng được bầu làm tổ trưởng.

Cảm ơn Công đoàn Hà Tĩnh! Cảm ơn tấm lòng của đoàn viên, người lao động!
Anh Hùng tiêm phòng cho lợn con

Với thu nhập khoảng 8 triệu/ tháng, anh Hùng tiết kiệm, gom góp để lo chữa bệnh cho vợ con và chăm sóc mẹ già.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trưởng Ban Nữ công Công ty CP Phát triển nông lâm Hà Tĩnh xúc động chia sẻ: “Anh Hùng có hoàn cảnh rất khó khăn, mọi lo toan trong gia đình trĩu nặng trên vai anh. Làm việc tại công ty, lúc nào anh cũng chu đáo, cần mẫn, tận tụy. Anh em có việc gì cần giúp đỡ, anh đều nhiệt tình hỗ trợ. Mọi người ở đây đều thương anh, trân quý, cảm phục đức tính hiền lành, chất phác, luôn cố gắng vượt lên khó khăn của anh”.

Ban ngày vùi mình vào công việc, đêm đến một mình ở lại trang trại, anh Hùng luôn nhớ vợ con và day dứt vì không thể ở bên chăm sóc. Anh thương vợ con phải sống xa xôi, cô đơn và buồn tủi. Có lần anh định xin nghỉ việc để ra Hà Nội tìm việc làm và chăm sóc vợ con nhưng rồi anh vẫn không thể từ bỏ công việc đó và từng ngày anh chờ đợi vợ con khỏe mạnh trở về.

Ngôi nhà ấm vòng tay yêu thương

Anh Hùng chia sẻ: “Mỗi năm, mình về nhà được một vài lần, mỗi lần chỉ ở lại được 1-2 ngày. Nhìn mẹ già sống trong căn nhà tồi tàn, dột nát, mình vừa thương vừa cảm thấy có lỗi. Rồi nghĩ việc đến việc vợ luôn lo lắng chuyện nhà cửa càng khiến mình thêm buồn lòng. Trước nay, vợ chồng mình chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sửa nhà”.

Thế nhưng, điều bất ngờ đã đến với gia đình anh trong tháng 5/2020 khi công đoàn công ty thông báo LĐLĐ tỉnh quyết định hỗ trợ gia đình anh xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" với số tiền 40 triệu đồng. Nghe tin, anh Hùng rất xúc động, vui mừng. Công đoàn công ty và anh em đồng nghiệp đã động viên anh cố gắng vay mượn thêm để xây dựng ngôi nhà kiên cố.

Sau hơn nửa năm xây dựng, ngôi nhà nhỏ của anh Hùng đã được đưa vào sử dụng. Nhìn ngôi nhà vững chãi, nhìn thấy niềm vui của mọi người trong gia đình, anh rưng rưng nước mắt.

“Ông trời không lấy đi của ai tất cả. Mình may mắn được nhiều người yêu thương, được tổ chức Công đoàn quan tâm, hỗ trợ. 40 triệu đồng hỗ trợ cho mình làm nhà là đóng góp của đoàn viên, người lao động trong tỉnh để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn như mình. Cảm ơn Công đoàn Hà Tĩnh, cảm ơn tấm lòng các cán bộ công đoàn và cảm ơn đoàn viên, người lao động trong tỉnh”, anh Hùng nói.

Cảm ơn Công đoàn Hà Tĩnh! Cảm ơn tấm lòng của đoàn viên, người lao động!
LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao hỗ trợ xây nhà "Mái ấm Công đoàn" cho gia đình anh Lê Mạnh Hùng

Giờ đây, anh Hùng đang mong đợi đón vợ con khỏe mạnh trở về, cả nhà sẽ quây quần, sum họp trong ngôi nhà mới ấm vòng tay Công đoàn. Ngôi nhà ấy đang tiếp thêm tinh thần, động lực để anh không ngừng phấn đấu vươn lên và tin yêu cuộc sống.

15 năm qua, Quỹ Xã hội Công đoàn Hà Tĩnh là người bạn đồng hành, cứu cánh cho hàng trăm đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ nguồn Quỹ này đã góp sức xây dựng rất nhiều ngôi nhà kiên cố, khang trang, vực dậy tinh thần, cuộc sống của nhiều đoàn viên, người lao động. Mỗi ngôi nhà là một câu chuyện và trong đó đong đầy cảm xúc trân trọng, biết ơn.

Chỉ tính riêng từ năm 2018 đến nay, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 473 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 12,409 tỷ đồng. Thông qua Quỹ, đoàn viên, người lao động đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, san sẻ với những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, khổ cực trong xã hội.

Đồng hành với Quỹ trong mỗi chuyến đi, trao tận tay đoàn viên, người lao động số tiền hỗ trợ, các cán bộ Công đoàn Hà Tĩnh luôn cảm thấy ấm lòng khi đón nhận những nụ cười hạnh phúc, những giọt nước mắt tri ân.

Từ những việc làm và cảm xúc ấy, người làm công đoàn càng tin yêu nghề nghiệp mang đầy giá trị nhân văn sâu sắc của mình!

Quyết tâm dập dịch, Hà Nội siết chặt quản lý trong dịp nghỉ lễ 2-9 Quyết tâm dập dịch, Hà Nội siết chặt quản lý trong dịp nghỉ lễ 2-9

Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố và thực hiện nghiêm giãn cách xã ...

Những “Túi An sinh Công đoàn” an lòng mùa dịch Những “Túi An sinh Công đoàn” an lòng mùa dịch

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao 1.200 “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch ...

Sống chung với dịch Sống chung với dịch

Tại cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 với 1.060 xã, phường, thị trấn của 20 địa phương đang bị dịch hoành hành ...

Tin mới hơn

Lan tỏa yêu thương, dựng xây cộng đồng giáo dục từ những điều nhỏ bé

Lan tỏa yêu thương, dựng xây cộng đồng giáo dục từ những điều nhỏ bé

Là một giáo viên trẻ thuộc Trường Trung học cơ sở Bình Thạnh (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre), cô giáo Nguyễn Ngọc Nhớ trong những năm qua đã thể hiện tinh thần nỗ lực vượt khó và phấn đấu không ngừng trong cả chuyên môn lẫn công tác đoàn thể. Đối với cô, sự phấn đấu là kim chỉ nam cho mọi hành động. Chính vì thế, trong bất kỳ nhiệm vụ nào, từ giảng dạy đến hoạt động công đoàn cô đều đặt quyết tâm mang lại kết quả cao nhất.
Vòng tròn công đoàn và những người giữ lửa

Vòng tròn công đoàn và những người giữ lửa

Từ những mất mát tưởng như không thể vượt qua, tôi đã tìm thấy lối đi nhờ vào vòng tay sẻ chia của Công đoàn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Bắc Á. Từ một sinh viên tưởng chừng phải bỏ học giữa chừng, đến cán bộ công đoàn cơ sở, tôi nhận ra rằng: Công đoàn không chỉ là tổ chức mà là những vòng tròn nhân ái, lan tỏa, kết nối và nâng đỡ con người bằng tình yêu thương và trách nhiệm.
Từ mái ấm đầu đời đến hành trình trọn nghĩa yêu thương

Từ mái ấm đầu đời đến hành trình trọn nghĩa yêu thương

Tám năm chưa phải là dài, nhưng với một giáo viên trẻ, đó là quãng đường đủ để trưởng thành và thấu hiểu giá trị của hai chữ “gắn bó”. Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ ở Trường Tiểu học Thái Hòa A (Tân Uyên, Bình Dương) đến khi vững vàng đứng lớp tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ – Quận 1 (TP.HCM), tôi luôn may mắn khi được đồng hành cùng tổ chức Công đoàn. Nơi ấy không chỉ chăm lo đời sống cán bộ mà còn truyền cảm hứng, nâng bước tôi trên hành trình “trồng người” bằng cả niềm tin và lòng biết ơn.

Tin tức khác

Người giữ ngọn lửa nhiệt huyết và trái tim nhân ái

Người giữ ngọn lửa nhiệt huyết và trái tim nhân ái

Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống, có những con người chọn cách cống hiến thật lặng thầm. Họ không cần những lời tung hô, không phô trương bề ngoài, nhưng chính sự tận tụy, trách nhiệm và trái tim ấm áp của họ lại âm thầm tạo nên những giá trị bền vững, mang đến niềm tin và hạnh phúc cho biết bao người xung quanh. Với tôi, và có lẽ với rất nhiều đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Lê (TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), chị Nguyễn Ngọc Tuyến – Chủ tịch Công đoàn nhà trường chính là một người như thế.
Cô Tế Thị Ngọc Duyên và hành trình xây dựng công đoàn vững mạnh

Cô Tế Thị Ngọc Duyên và hành trình xây dựng công đoàn vững mạnh

Cùng Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Đuốc Sống (phường Tân Định, quận 1, TP.HCM), cô Tế Thị Ngọc Duyên xác định việc chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động công đoàn.
Đóa hướng dương giữa giông bão cuộc đời

Đóa hướng dương giữa giông bão cuộc đời

Giữa bộn bề của cơm áo gạo tiền, có những con người lặng lẽ mà kiên cường như những đóa hướng dương – luôn vươn về phía mặt trời, dù trời có mưa giông. Cô giáo Bùi Thị Mỹ Phượng – đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Lê (phường Lê Lợi, TP. Hưng Yên) – chính là một đóa hoa như thế. Câu chuyện của cô không chỉ là sự gắn bó chân thành với nghề giáo, mà còn là hình ảnh của một người phụ nữ giàu tình cảm, luôn sẵn lòng chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh.
Công đoàn vững mạnh – điểm tựa của thầy cô Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

Công đoàn vững mạnh – điểm tựa của thầy cô Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

Nhiều năm qua, Công đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường 11, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) không ngừng phát triển, trở thành một tổ chức vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển bền vững của nhà trường.
Ngọn đèn dẫn lối

Ngọn đèn dẫn lối

Có những con người chỉ cần gặp một lần cũng đủ để khắc sâu trong tim – như “ngọn đèn dẫn lối” âm thầm soi sáng suốt hành trình sự nghiệp. Với tôi, đó là bác sĩ Phạm Thông Tuệ – bác sĩ của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc, đồng thời là nguyên Chủ tịch Công đoàn tận tâm, nhân hậu, giản dị. Ở anh hội tụ cả tri thức, lòng bác ái và sự thấu cảm – người bạn tâm giao tin cậy của mọi cán bộ công nhân viên.
Cô giáo Đỗ Thị Na: Hạt nhân lan tỏa tình người giữa mái trường mầm non phố biển

Cô giáo Đỗ Thị Na: Hạt nhân lan tỏa tình người giữa mái trường mầm non phố biển

Cô giáo Đỗ Thị Na - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Phước Thịnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - là người lãnh đạo công đoàn tận tâm. Cô luôn mang đến sự lạc quan, nụ cười rạng rỡ, sự ấm áp và bao dung, sẵn sàng lắng nghe và sẻ chia với đồng nghiệp mỗi khi họ gặp khó khăn.
Xem thêm