Ánh mắt lấp lánh của nữ công nhân bị ung thư

Công nhân có gì vui? - HỒNG NHUNG

Vừa trải qua quá trình xạ trị mệt mỏi, nữ công nhân Trần Thị Ngọc Điệp rất bất ngờ và xúc động khi được đích thân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương, một số đại biểu HĐND tỉnh và đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương đến tận nhà trọ thăm hỏi và tặng quà.

Hôm ấy, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tiến hành trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Công ty TNHH Shyang Hung Cheng. Chị Điệp, công nhân chuyền Y3 khâu thành hình là một trong số đó. Dù rất muốn đến dự, nhưng sức khỏe quá yếu, chị Điệp không đến được.

Nằm ở nhà trọ, chị miên man suy nghĩ đến tương lai mịt mờ phía trước.

Không biết bệnh tình sẽ tiến triển ra sao? Chị đã xin nghỉ không lương hồi tháng 12 năm ngoái để đi điều trị. Con còn nhỏ quá, đứa lớn mới học lớp 8, vợ chồng chị đã gửi về quê An Giang nhờ ông bà ngoại chăm sóc, đứa nhỏ mới học lớp 1 được ở cùng anh chị còn chưa hiểu rõ về căn bệnh của mẹ. Cả nhà trông đợi vào khoản lương hơn 6 triệu đồng/tháng của chồng chị.

Tiền thuê trọ và điện nước đã ngốn hết gần 1,8 triệu đồng. Cộng với tiền chữa bệnh hàng tháng của chị thì thu nhập đó không thể đủ, chị phải đi vay mượn người thân dưới quê để có tiền chữa bệnh. Chị không biết sẽ lấy đâu ra tiền để trả nợ!

Bất ngờ chị nhận được cuộc gọi từ Công đoàn Công ty thông báo ít phút nữa đoàn sẽ đến thăm chị. Vừa mừng lại vừa lo. Chị quýnh quáng khi nhìn quanh khung cảnh tuềnh toàng của phòng trọ. Chẳng biết sắp đặt lại ra sao cho tươm tất hơn, chị đành thở dài bất lực.

Ít phút sau, đoàn đến. Trái với tưởng tượng ban đầu, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và các đồng chí trong đoàn vô cùng gần gũi, ân cần khiến mặc cảm trong chị nhanh chóng xóa nhòa.

Cứ vậy, chị thoải mái bộc bạch về hoàn cảnh của mình, cả những nỗi niềm giấu kín giờ cũng có dịp được nói ra, chị thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Chị Điệp chia sẻ, mình thường xuyên nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Công ty, Công đoàn Công ty và LĐLĐ tỉnh. Mới gần đây, Chủ tịch Công đoàn Công ty đến nhà trọ trao quà cho chị là 10 triệu đồng, trích từ quỹ hỗ trợ công nhân khó khăn của LĐLĐ tỉnh.

“Khi nhận được sự quan tâm, động viên của các cấp công đoàn, tôi cũng bớt tủi thân và lấy lại tinh thần lạc quan hơn để điều trị bệnh. Tôi chỉ ước mau khỏe trở lại để đi làm, có tiền trả nợ mọi người đã cho mình vay mượn lúc khó khăn và để lo cho các con ăn học nên người”.

Gương mặt nữ công nhân vốn xanh xao, hốc hác vì bệnh tật bỗng tươi tắn lạ thường khi nhắc đến các con: “Cháu lớn hiểu chuyện, biết thương ông bà, ba mẹ khó nhọc nên chăm chỉ học hành và học giỏi lắm, năm nào cháu cũng được giấy khen về treo đầy nhà các anh chị ạ”.

“Tôi chỉ mong có ngày khỏi bệnh, đi làm trở lại, kinh tế ổn hơn sẽ đón cháu lên đây để gia đình đoàn tụ!”, ánh mắt người mẹ lấp lánh niềm hy vọng.

Ánh mắt lấp lánh của nữ công nhân bị ung thư
Chị Điệp (đeo khẩu trang) xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và LĐLĐ Bình Dương. Ảnh: CĐCC
Nụ cười tươi rói của công nhân vừa lấy sổ hưu Nụ cười tươi rói của công nhân vừa lấy sổ hưu

Siết tay tôi thật chặt, anh Tạo - công nhân Công ty Ô tô 1-5 nở nụ cười tươi, bảo: “Anh được về hưu rồi ...

Vui vì được thấy mình an toàn sau một ngày làm việc Vui vì được thấy mình an toàn sau một ngày làm việc

Tròn 20 năm nào nghề nạo vét bùn thải dưới cống, niềm vui của anh Nguyễn Trình (SN 1981, quê Thừa Thiên Huế) là kết ...

Món phở cuốn “thần thánh” và niềm vui to đùng của chị Thúy Món phở cuốn “thần thánh” và niềm vui to đùng của chị Thúy

Khác với mọi ngày, hôm nay chị Thúy tự thưởng cho mình một đoạn đường đi xe thật chậm để hít hà hương hoa sữa ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Tết Công đoàn đặc biệt của anh thợ may

Công nhân có gì vui? -

Tết Công đoàn đặc biệt của anh thợ may

Ngày 12/1, anh Lê Văn Đức, công nhân vận hành máy may công nghiệp tại Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên, khoác lên mình bộ đồng phục chỉnh tề.

Bình Dương: 12 đội bóng công nhân thuộc khu vực 3 tranh tài sôi nổi

Hoạt động Công đoàn -

Bình Dương: 12 đội bóng công nhân thuộc khu vực 3 tranh tài sôi nổi

Sáng ngày 4/10, Lễ Khai mạc Vòng loại khu vực 3 - Bình Dương, Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024 diễn ra tại sân bóng Sora Garden, tỉnh Bình Dương với sự góp mặt đông đảo của lãnh đạo và các đội bóng.

“Công đoàn mang lại cho mình tinh thần sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ tận tâm”

Công nhân có gì vui? -

“Công đoàn mang lại cho mình tinh thần sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ tận tâm”

“Sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ tận tâm, chủ động, tích cực học hỏi xứng đáng là chỗ dựa của đoàn viên công đoàn”. Đó là “slogan” cá nhân mà đồng chí Đặng Thị Ngân, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban nữ công Công đoàn cơ sở Công ty Công ty TNHH Wooin Vina (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) chia sẻ rằng nó đã mang lại cho mình nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Niềm vui nhân đôi của người đảng viên trong Tháng Công nhân

Người lao động -

Niềm vui nhân đôi của người đảng viên trong Tháng Công nhân

Chị Nguyễn Thị Hương, công nhân Công ty Cổ phần chế tác đá Nhật Huy (xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) là một trong 95 công nhân được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An tuyên dương danh hiệu “Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác” vừa qua.

Ngày trọng đại của cặp đôi công nhân trong Lễ cưới tập thể "Văn minh - Tiết kiệm"

Công nhân có gì vui? -

Ngày trọng đại của cặp đôi công nhân trong Lễ cưới tập thể "Văn minh - Tiết kiệm"

Được Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh Bình Dương tổ chức lễ cưới, anh Nông Quốc Cường và chị Lê Thị Thùy (công nhân Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam – thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) vẫn không hết xúc động khi tưởng chừng khó có thể có ngày trọng đại đến trong cuộc đời mình.

Cây sáng kiến ngành cơ khí chế tạo

Công nhân có gì vui? -

Cây sáng kiến ngành cơ khí chế tạo

Anh Dương Duy Thế Tài - công nhân Công ty TNHH MSV, Khu Công nghiệp Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên Huế) luôn vui và tự hào khi nói về những sáng kiến trong công việc.

Dùng kiếm “nói chuyện” Cà phê tối

Dùng kiếm “nói chuyện”

Một người đàn ông ở Nha Trang sau khi tranh cãi với nhân viên môi trường đã bất ngờ rút kiếm từ cốp xe để "nói chuyện".

Madam Pang và câu chuyện hòa khí bóng đá Cà phê tối

Madam Pang và câu chuyện hòa khí bóng đá

Talk Công đoàn: Ấm tình Tết thợ mỏ Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Ấm tình Tết thợ mỏ

Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam chia sẻ về chăm lo Tết dành cho những người thợ mỏ.

8 điểm mới của Luật Công đoàn (sửa đổi) Infographic

8 điểm mới của Luật Công đoàn (sửa đổi)

Trong chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XV, Quốc hội chính thức thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi) gồm 6 chương với 37 điều, tăng 4 điều so với luật hiện hành.
Muôn nẻo yêu thương số 10: Nữ điều dưỡng kém may mắn và tổ ấm mang dấu ấn Công đoàn Muôn nẻo yêu thương

Muôn nẻo yêu thương số 10: Nữ điều dưỡng kém may mắn và tổ ấm mang dấu ấn Công đoàn

Nữ điều dưỡng kém may mắn Phùng Thị Kim Thúy thuộc Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng Người tâm thần số 1 Hà Nội đã được công đoàn các cấp chung tay giúp chị có được mái nhà kiên cố che nắng, che mưa mang tên “Mái ấm Công đoàn”. Tổ ấm mới giúp chị “an cư lạc nghiệp”, yên tâm công tác và nuôi dạy con gái, vượt lên mọi vất vả khó khăn trong cuộc sống, vững tin hướng tới tương lai ngày càng tươi sáng hơn…

Công nhân Hải Hậu (Nam Định) vui Tết Công đoàn Video

Công nhân Hải Hậu (Nam Định) vui Tết Công đoàn

Xuân đang về trên mọi miền Tổ quốc. Tại huyện Hải Hậu, Nam Định, không khí càng thêm rộn ràng khi hàng trăm người lao động lần đầu tiên tham gia chương trình 'Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng' do LĐLĐ huyện Hải Hậu tổ chức.

Đọc thêm

“Nhờ công đoàn mà tôi có căn nhà mơ ước bấy lâu nay!”

Công nhân có gì vui? -

“Nhờ công đoàn mà tôi có căn nhà mơ ước bấy lâu nay!”

Đó là chia sẻ của chị Trần Thị Huệ - công nhân Công ty TNHH MTV Quang Quân, Cụm Công nghiệp Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế) trong căn nhà khang trang, mới sửa chữa của mình.

Nữ công nhân trúng 5 chỉ vàng trong ngày khai xuân

Người lao động -

Nữ công nhân trúng 5 chỉ vàng trong ngày khai xuân

Trong ngày khai xuân, nữ công nhân Trần Thị Lệ Hoàng - Công ty Taekwang Vina (Biên Hòa, Đồng Nai) tham gia quay số may mắn và trúng giải 5 chỉ vàng.

“Cuối năm có quà, đầu năm lại có quà nữa!”

Công nhân có gì vui? -

“Cuối năm có quà, đầu năm lại có quà nữa!”

Chị Đỗ Thị Hường, công nhân Công ty TNHH Woosin Vina - KCN VSIP Nghệ An phấn khởi chia sẻ trong ngày làm việc đầu năm về những món quà công đoàn.

Khó khăn nhưng không tuyệt vọng, bi quan

Công nhân có gì vui? -

Khó khăn nhưng không tuyệt vọng, bi quan

Chị Chinh cười, nói rằng sự quan tâm của công đoàn cùng đồng nghiệp đã giúp chị vượt qua những biến cố.

Nữ công nhân hơn 30 năm đón giao thừa ngoài đường

Công nhân có gì vui? -

Nữ công nhân hơn 30 năm đón giao thừa ngoài đường

Chị Kim Anh là một trong 300 công nhân lao động được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết, chiều 28 tháng Chạp.

Háo hức trên hành trình Tết Công đoàn

Công nhân có gì vui? -

Háo hức trên hành trình Tết Công đoàn

Gia đình 5 thành viên của anh Thìn thức dậy từ 4 giờ sáng, sửa soạn đồ đạc trước khi ra điểm xe đón về quê ăn Tết.

Đón Tết trong căn nhà Mái ấm Công đoàn

Công nhân có gì vui? -

Đón Tết trong căn nhà Mái ấm Công đoàn

Vay tiền để xây nhà thì em đã nghĩ đến, nhưng được tặng tiền để xây nhà là điều mà em chưa bao giờ nghĩ là có. Vậy mà niềm vui bất ngờ đó đã đến với gia đình em. Nhà có thể chưa hoàn thiện hết, nhưng năm nay, gia đình em sẽ được đón Tết trong căn nhà mới ấm tình Công đoàn.

Cô giáo mắc bệnh hiểm nghèo được công đoàn hỗ trợ "Mái ấm"

Người lao động -

Cô giáo mắc bệnh hiểm nghèo được công đoàn hỗ trợ "Mái ấm"

Hoàn cảnh khó khăn, lại mang bệnh hiểm nghèo, cô giáo Vũ Thị Thuỷ vừa được công đoàn hỗ trợ xây nhà "Mái ấm Công đoàn". Niềm vui đến với cô trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán.

Lần đầu xuống phố của người đàn ông Cơ Tu

Công nhân có gì vui? -

Lần đầu xuống phố của người đàn ông Cơ Tu

Lần đầu tiên anh Kha rời quê xuống thành phố chơi Tết, lại được tặng nhiều quà của tổ chức Công đoàn.

“Nơi làm việc là gia đình thứ hai của em”

Người lao động -

“Nơi làm việc là gia đình thứ hai của em”

Vừa gấp rút hoàn thiện công đoạn lồng báo, chị Nguyễn Thị Thương, 37 tuổi, công nhân Tổ Lồng báo - Công ty TNHH MTV In Quân đội I (Hà Nội) vừa vui vẻ nói: “Nơi làm việc chính là gia đình của em”.