Doanh nhân - Anh là ai?
Kinh tế - Chính sách - 13/10/2022 12:49 PHẠM XUÂN DŨNG
Hôm nay là ngày 13/10, ngày Doanh nhân Việt Nam!
Thời xưa, do xã hội chưa phát triển và cái nhìn còn có những định kiến nên người ta xếp người kinh doanh vào cuối bảng nghề nghiệp: Sĩ, Nông, Công, Thương. Thậm chí người buôn bán còn bị xã hội dè bỉu, coi thường, gọi là con buôn. Và đã là con buôn thì thường hiểu là tính cách hám lợi, lọc lừa không có trước có sau. Nhìn lại lịch sử, nước ta không có truyền thống đề cao doanh nhân là tinh hoa như các nước phương Tây hoặc ít ra cũng tôn trọng nghề kinh doanh ở một vài quốc gia phương Đông, chẳng hạn như Trung Hoa và dân tộc Do Thái.
![]() |
Doanh nhân Bạch Thái Bưởi. Ảnh tư liệu. |
Mặc dù vậy, trong thời cận đại tấm gương của những nhà tư sản dân tộc mà tiêu biểu là doanh nhân Bạch Thái Bưởi bằng tâm huyết và tài năng đã thành đạt trên thương trường, tiếng tăm vang dội cả nước, khiến người dân Việt Nam tự hào và cả đối thủ kinh doanh cũng phải ngả mũ kính phục. Ngày nay, vẫn có đường phố mang tên ông ở Hải Phòng. Cũng như sau này trong "Tuần lễ vàng" quyên góp kiến quốc và kháng chiến khi Cách mạng tháng Tám thành công, nhiều nhà tư sản đã cống hiến gia tài của mình cho Nhân dân và Tổ quốc. Những doanh nhân có tâm, tài, có tinh thần yêu nước thương dân ở thời nào cũng đều xứng đáng ngưỡng mộ và học tập. Họ chính là tinh hoa của đất nước.
Nhìn ra nước ngoài thì thương hiệu doanh nghiệp thường gắn liền với tên gọi quốc gia. Chẳng hạn khi nói đến xe ô tô MERCEDES thì nghĩ ngay đến Đức; HONDA, TOYOTA người ta nghĩ ngay đến nước Nhật; nhắc chuyện máy bay thì danh tiếng BOEING thuộc về nước Mỹ là cái chắc; khi nói đến máy vô tuyến truyền hình SAMSUNG chính là đề cập đến chiếc nôi sản xuất Hàn Quốc... Nhiều doanh nhân giàu phú gia địch quốc nhưng vẫn sống khiêm cung, giản dị, vị tha. Đa số những doanh nhân chân chính thành đạt đều đem lại lợi ích to lớn, từ chuyện công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, đóng thuế cho Nhà nước và mang thương hiệu, uy tín sản phẩm của mình làm rạng danh Quốc gia, dân tộc, chưa kể làm thiện nguyện thiết thực giúp đỡ người hoạn nạn, nghèo khó và cộng đồng qua cơn bỉ cực... Rất nhiều những tấm gương như thế.
Ở nước ta giai đoạn hiện nay có rất nhiều doanh nhân làm ăn tử tế và thành đạt, đóng góp nhiều cho quê hương đất nước. Nhưng khách quan mà nói vẫn còn ít những doanh nhân tầm cỡ, đủ đức, đủ tài thực sự. Một số tỷ phú hàng đầu tuy nổi lên như sao băng rồi nhanh chóng chìm nghỉm. Điều đáng buồn là không phải do thương trường mà do chính bản thân họ. Không ít kẻ làm giàu và giàu nhanh bằng cách chụp giật, đầu cơ, lừa đảo và phạm pháp đủ kiểu; một số không ít dựa vào quan chức biến chất để trục lợi bất chính và phạm pháp. Và họ làm giàu chủ yếu liên quan đến đất đai, cổ phiếu và từ những kẽ hở của luật pháp.
Chỉ cần nhìn vào những tỷ phú gần đây lần lượt bị bắt tạm giam vì phạm pháp như Đỗ Anh Dũng (Tân Hoàng Minh), Trịnh Văn Quyết (FLC), Trương Mỹ Lan (Vạn Thịnh Phát)... thì không khỏi bất an và lo lắng. Những kẻ này khi giàu nhanh như gió thổi cũng không có sản phẩm nào được nhắc đến, cũng không có thương hiệu mang biểu tượng quốc gia, còn khi họ sụp đổ thì thường để lại quá nhiều hệ lụy cho người lao động và cho Nhà nước phải giải quyết. Chưa kể đến những phát ngôn "nổ" như pháo, phóng đại, ba hoa hoặc vênh váo, hợm hĩnh bị dư luận nhắc đời. Cũng cần phải nói thêm rằng, những doanh nhân phạm pháp này nảy nòi cũng do cơ chế sơ hở, quan chức biến chất. Muốn thay đổi không có cách nào là phải cải cách cơ chế vận hành và quản trị xã hội.
Chúng ta cần những doanh nhân có đức, có tài, được học hành hoặc tự học tử tế, tuân thủ luật pháp, khát khao sáng tạo, biết làm giàu cho mình và cho đất nước, tạo nên những thương hiệu mang dấu ấn quốc gia.
Dù trong ngày doanh nhân Việt Nam hay không thì cũng vẫn một câu hỏi như hằng số bất biến đối với các chủ doanh nghiệp: "Hãy cho tôi biết anh giàu lên như thế nào, có được thương hiệu gì không thì tôi sẽ nói anh là ai ?".
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Phạm Xuân Dũng một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Phạm Xuân Dũng bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Phạm Xuân Dũng". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
![]() Không gì khó lấy lại bằng niềm tin đã bị mất đi. Thế nhưng, lần thứ nhất bạn đã biết được sự thật của tin ... |
![]() Doanh nhân Phạm Thị Thu Hằng đã dành nhiều năm đi tìm chiến lược truyền thông chuyên biệt và chi phí phù hợp nhất để ... |
![]() Trong giai đoạn khó khăn nhất do đại dịch, CEO AZA Travel thậm chí đã phải tự đi ship bia để tiết giảm chi phí ... |
Tin cùng chuyên mục

Cà phê tối - 29/03/2025 06:09
Động đất thì phải làm gì?
Trận động đất xảy ra ở Myanmar vào hôm qua (28/3) đã ảnh hưởng tới hàng loạt các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Sự kiện này được đánh giá là thảm họa thiên tai tồi tệ nhất của Đông Nam Á, trong nhiều năm.

Cà phê tối - 26/03/2025 15:19
Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
Bà Nguyễn Thị Nguyệt- chủ nhân của tờ vé số trúng 2 tỷ đồng bị rách- vừa được tuyên thắng kiện trong vụ việc bà khởi kiện Công ty Xổ số Huế. Bà được nhận thưởng 2 tỷ đồng, đồng thời, Công ty Xổ số Huế phải chịu toàn bộ án phí.

Cà phê tối - 24/03/2025 17:13
Hà Nội 12 mùa “check-in”
Hà Nội vẫn nổi tiếng với 12 mùa hoa, song thời đại khác đã khiến việc thưởng hoa sâu lắng thành xa xỉ. Khi mỗi mùa hoa là một độ các “nàng thơ” tụ tập kín các gốc cây, cố để đem về những khuôn hình đẹp nhất “cúng phây”.

Cà phê tối - 22/03/2025 14:59
Lao động dôi dư thời AI
Không chỉ lĩnh vực công, các doanh nghiệp tư nhân hay các tập đoàn lớn đều đang trong quá trình tinh gọn sâu rộng. Thị trường lao động đang trở nên phức tạp hơn lúc nào hết.

Cà phê tối - 19/03/2025 14:04
Uống rượu giải sầu và chiếc “xe điên”
Buồn chuyện gia đình, Ngọc đi nhậu. Trong hơi men, Ngọc muốn ra nghĩa trang tâm sự với người cha đã quá cố. Tuy nhiên, trên đường đi, Ngọc đã gây tai nạn thảm khốc.

Cà phê tối - 17/03/2025 14:36
17 năm tìm chủ nợ
Sự việc chị Đinh Hải Nam tìm kiếm ân nhân tên Nga suốt 17 năm sau khi chị Nga cho chị Nam 8 chỉ vàng khiến dư luận rưng rưng. Câu chuyện nhẹ nhàng như một lời nhắc nhớ về ân nghĩa ở đời.
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
- Động đất thì phải làm gì?
- Lao động hợp đồng thôi việc được hưởng chính sách gì sau khi sáp nhập cơ quan?
- Kiểm tra công đoàn thời chuyển đổi: Gác cổng kỷ cương – Kiến tạo niềm tin
- 10 năm kiểm tra đồng hành cùng người lao động: Minh bạch, trách nhiệm và kiên định
- Tấm lòng của cô bảo mẫu Nguyễn Thị Mỹ Hiền