Bác bảo vệ trường tôi
Đời sống - 08/08/2023 13:00 Nguyễn Thị Hồng Thuyết Trường Mầm non Tân Trà (Đà Nẵng)
Bác Cử rất thương yêu học sinh. |
Ngày tôi mới về trường, hình ảnh đập vào mắt tôi là một dáng người nhỏ con nhưng nghiêm nghị. Bác đứng ở một góc nhỏ nơi cổng phụ của Trường Mầm non Tân Trà. Tôi bối rối xuống xe vào cổng với vẻ lóng ngóng và ngơ ngác. Chưa kịp mở lời chào, bác liền tiến nhanh đến phía tôi và hỏi: “Cô cần gặp ai?”, rồi hướng dẫn tôi một cách tận tình. Nhìn bộ áo quần màu xanh nhạt cùng với đôi giày đã cũ, tôi đoán được bác chính là người canh giữ ngôi trường này.
Tôi ấn tượng về bác bảo vệ này không chỉ vì sự tận tình mà còn vì sự thân thiện, vui tính, yêu đời, tràn đầy nhiệt huyết mà có khi ngay cả những người trẻ cần học hỏi và duy trì nề nếp, tác phong như bác. Bên cạnh việc canh giữ an ninh cho trường bác còn chăm cây, vườn rau trong trường, giúp các cô giáo sửa chữa các thiết bị điện và còn chơi cùng trẻ mỗi lúc ra về. Tôi có dịp quan sát bác, đó là một con người yêu nghề, đầy trách nhiệm qua công việc bác làm. Bác chạy nhanh, làm nhanh, suy nghĩ tích cực và cũng như bao nhiêu người làm giáo dục khác bác rất thương yêu học sinh.
Buổi chiều đến, sau giờ tan học, bác chăm sóc bồn cây, bồn hoa của nhà trường rất tỉ mỉ và chu đáo. Trong nhà trường chưa bao giờ xảy ra tình trạng mất cắp tài sản, hay học sinh chạy ra ngoài. Đặc thù của ngành Giáo dục mầm non thì có tới 98% là phụ nữ, Với kinh nghiệm lâu năm và tài bao quát, mọi việc lớn nhỏ liên quan tới an ninh, bác đều nắm được: có khi là cánh cửa chưa đóng khi không còn ai làm việc, lúc lại là chiếc xe máy đang rỉ xăng hay một vòi nước trong phòng vệ sinh chưa được khóa, dây điện chập cháy, ổ điện hỏng, máy bơm nước hỏng... Khi phát hiện các chi tiết bất thường, bác đều giải quyết kịp thời. Có bác lo chu toàn mọi việc, chúng tôi yên tâm dạy và học.
Hiểu được lòng của các giáo viên chúng tôi, ngoài công việc được giao, đặc biệt trong những ngày bị bão lớn tại miền Trung một trong những nhiệm vụ của bác là hỗ trợ cộng đồng, dân cư trú ẩn an toàn tại trường. Trong lớp những đồ dùng như: bàn ghế hỏng, giỏ hoa đã qua sử dụng, hộp đựng nước giặt hết… bác đều tận dụng cùng đội ngũ giáo viên của nhà trường tái chế làm đồ dùng, đồ chơi cho các cháu.
Bác Cử cũng là nhà nông tài ba. |
Với đôi bàn tay khéo léo của bác, những vật dụng cũ hỏng tưởng chừng không còn giá trị nay đã trở thành những đồ dùng, đồ chơi vô cùng hữu ích cho cô và trẻ trong quá trình dạy và học của trẻ mầm non, tiết kiệm đáng kể chi phí cho nhà trường. Hơn thế, các cháu nhỏ lại có những món đồ chơi đẹp mắt, an toàn. Chúng tôi cảm thấy niềm vui như được nhân đôi. Bác Cử còn là một người nông dân tài ba đã giúp trường tôi có một vườn rau thật tươi tốt. Không những thế bác còn là một người thợ xây giỏi giang đã cùng với các chú bộ đội xạ nền làm cho sân trường thêm bằng phẳng, giúp cho các bé đi không bị vấp ngã.
Ngay bên trong sân Trường Mầm non Tân Trà, sân nền mọc đầy cỏ dại đã “lột xác” thành vườn rau tốt tươi một phần là nhờ đôi bàn tay thô ráp nhưng đầy sự khéo léo của bác Cử. Ấy vậy mà cuối tuần bác còn đi lưới mang cá tươi về chia cho các cô trong trường, dù là ít nhưng chứa đựng đầy tình cảm của bác.
Trong cuộc chiến chống Covid-19 đợt 1, đợt 2 tại thành phố Đà Nẵng, bác Cử là một trong số những "người chiến sĩ" đi đầu. Cả trường được nghỉ làm theo lệnh của Thủ tướng Chính phủ và hạn chế ra ngoài theo khuyến cáo của Bộ Y tế, ấy vậy mà bác vẫn cần mẫn đến trường thực hiện công việc hằng ngày đảm bảo an ninh trường học và cùng với đó là thực hiện khử khuẩn bằng Cloramin B, lau dọn những góc khuất thường xuyên để phòng, chống dịch bệnh một cách tích cực nhất.
Trường tôi rất gần biển nên cứ đến mùa mưa bão, bác là người luôn đi đầu trong công tác phòng, chống, che chắn cửa cho các lớp. Bác luôn là người cùng với cấp trên túc trực tại trường để tham gia di dời người dân cư trú tại trường sau mỗi lần bão lụt. Mỗi đợt như vậy bác luôn nở nụ cười hăng say, tận tình với công việc không một chút phàn nan, than vãn. Không những vậy để bảo đảm cho nhà trường về công tác PCCC và mỹ quan trường học, bác còn luôn để ý từng chi tiết nhỏ như dây điện khi chưa được đưa vào ống ghen, những chậu cây xanh treo được bác buộc dây uốn lượn, chắc chắn đảm bảo an toàn thì đều nhờ vào đôi bàn tay của bác.
Cẩn trọng, chu toàn trong mọi việc là "thương hiệu" của bác bảo vệ Phạm Văn Cử. |
Có những người ta gặp nhưng rồi lại nhanh chóng quên đi và cũng có những người ta gặp mà hình ảnh của họ cứ lưu giữ mãi trong tâm trí vì khi nhìn thấy họ ta thấy mình khôn lớn hơn, ấm áp hơn và cần phải sống đẹp hơn. Bác bảo vệ Phạm Văn Cử của Trường Mầm non Tân Trà là một người như vậy – một con người đáng quý trọng!
"Thiện nguyện sống đẹp" - lan tỏa yêu thương Hoạt động của câu lạc bộ “Thiện nguyện sống đẹp” không chỉ là những bữa ăn từ thiện mà còn có những món quà trao ... |
Người gieo mầm xanh Thầy giáo Lê Hồng Minh ở Trường Tiểu học Tô Hiến Thành, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực phấn đấu ... |
Tấm gương sáng về hiến máu nhân đạo Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, “thương người như thể thương thân” của Nhân ... |
Trái tim hồng của người "chiến sĩ áo trắng" Trường Tiểu học (TH) Quang Trung có một người "chiến sĩ áo trắng" thầm lặng chăm lo sức khoẻ cho học sinh và thầy cô ... |
Tin cùng chuyên mục
Đời sống - 18/05/2024 18:04
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền - Người giúp ước mơ đi xa…
Gắn bó với trường 20 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền, giáo viên dạy môn ngữ văn vẫn bâng khuâng, tha thiết với nghề dạy học như những ngày đầu đặt chân lên mảnh đất này.
Người lao động - 18/05/2024 17:51
5 lý do đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu từ 1/7
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa đề xuất Chính phủ ban hành nghị định điều chỉnh tăng 6% lương tối thiểu, từ 1/7/2024.
Người lao động - 14/05/2024 08:11
Ngôi trường nhân văn ở chốn thâm sơn
Nếu dùng từ gì đó ngắn nhất để đánh giá những việc làm của Công đoàn Trường Tiểu học Thanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong những năm qua, có lẽ tôi sẽ dùng hai chữ “Nhân văn và nhân văn”.
Đời sống - 13/05/2024 18:38
Có tâm lý rút bảo hiểm xã hội một lần cho an toàn?
Đây là vấn đề được cán bộ công đoàn nêu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) diễn ra tại Hà Nội, chiều 13/5/2024.
Đời sống - 08/05/2024 11:19
Công đoàn Trường Mầm non Triệu Long: tổ ấm thứ hai của mỗi đoàn viên
Thời gian qua, Công đoàn Trường Mầm non Triệu Long (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) luôn đồng hành cùng với Ban Giám hiệu và tập thể nhà trường trong mọi hoạt động; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn.
Đời sống - 07/05/2024 09:24
Người chị em thân thiết trong ngôi nhà chung Công đoàn ngành Y tế
Với vai trò là người đứng đầu của tổ chức đại diện cho công chức, viên chức, lao động ngành Y tế của tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Tuyết - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế luôn hành động vì mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt, mỗi việc làm đều thể hiện sự quan tâm, chăm lo đoàn viên, người lao động vào những thời khắc cam go, khắc nghiệt nhất đã không ngừng khẳng định tinh thần đồng đội, tình thân thiết của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn.
- Khi cô giáo U80 dạy văn trên Tik Tok
- “Đảng cho tôi ý chí phấn đấu để trở thành thủ lĩnh công đoàn”
- Đà Nẵng: Công đoàn tặng 1.000 lá cờ tổ quốc cho chiến sĩ Biên phòng và ngư dân bám biển
- Làm theo lời Bác là cống hiến hết mình vì quê hương, đất nước
- Người lao động cần hết sức cân nhắc khi rút bảo hiểm xã hội một lần