
Thi thể một công nhân khác được tìm thấy chôn vùi trong cát ở độ sâu 1 mét cách chân bãi thải mỏ khai thác khoáng sản Nam Suối Nhum của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (thuộc Tập đoàn Rạng Đông) khoảng 30 mét. Một tổ công nhân 5 người làm việc cạnh một núi cát khổng lồ cao 20m thì bỗng nhiên hàng ngàn mét khối cát đổ ập xuống vùi lấp 4 công nhân, một công nhân nhanh chân chạy thoát. Một người chết đã được tìm thấy, còn 3 công nhân coi như đã chết vì vùi lấp trong cát từ tối qua đến giờ.
Ba nỗi đau vẫn còn chôn vùi trong cát, dù huyện đã huy động mọi lực lượng chức năng và hàng chục nhân viên Công ty Tân Quang Cường để tìm kiếm.
![]() |
Nhiều phương tiện, máy móc được huy động đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: QUANG ANH |
Thi thoảng ở đâu đó trải dài ở nhiều địa phương cả nước, vẫn nghe tin dữ đến từ công nhân mỏ, quặng khai thác khoáng sản. Sập hầm lò, mỏ quặng khiến công nhân bị thương, kẹt trong lòng đất hoặc bị chôn vùi không thể sống sót, nghe thật nhói lòng, quặn đau.
Hỏi công nhân có sợ không, sợ chứ. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, vì miếng cơm gia đình vợ con mà họ phải làm. Có người bỏ quê nhà đến một nơi xa xôi, vào làm việc ở một môi trường không đảm bảo an toàn, nguy hiểm tính mạng, tai nạn lao động, rủi ro luôn rình rập như ở các hầm mỏ, chỉ vì manh áo miếng cơm mà buộc phải dấn thân, phó mặc mạng sống cho trời đất.
Bản thân họ đã khổ rồi, mà người thân gia đình còn khổ hơn khi nỗi đau và nước mắt chực chờ rơi nơi bãi thải Nam Suối Nhum hóng chờ tin dữ trong niềm tuyệt vọng thắt lòng. Đã qua nhiều giờ rồi nằm sâu trong lòng cát, có còn hy vọng gì nữa đâu ngoài nỗi đau xé lòng người thân ở lại.
Vào năm 2016, mỏ titan này cũng đã từng xảy ra sự cố vỡ bờ moong khiến lũ bùn đỏ tràn trên đường ĐT 719 vào tận nhà dân huyện Hàm Thuận Nam; nhưng tiếc là Công ty Tân Quang Cường đã coi mạng sống những người thợ mỏ quá rẻ mạt. Nếu không thế thì đã có biện pháp an toàn cho công nhân. Sao có thể để một tổ công nhân làm việc dưới chân một núi cát khổng lồ rồi bơm nước vào hút di chuyển sang địa điểm khác mà không có một biện pháp an toàn nào để tránh được cái chết đau đớn cho công nhân Bùi Quang Trình ở tận xứ Cẩm Khuê, Phú Thọ xa xôi vào Nam mưu sinh mà bỏ mạng. Nếu không thế thì đã không thể còn lại 3 nỗi đau khác đang vùi lấp trong lòng cát ở mỏ titan Nam Suối Nhum.
Biện pháp an toàn cho công nhân ở đâu trong lương tâm những người chủ mỏ. Liệu những "ông chủ" này có đau với nỗi đau của gia đình, người thân của các công nhân vội ra đi chưa kịp nói lời từ biệt người thân để có biện pháp an toàn cho những công nhân may mắn còn lại ở mỏ titan Nam Suối Nhum.
Trách nhiệm này, ai sẽ giám sát giùm công nhân hay cứ để linh hồn những công nhân nghèo nằm sâu trong lòng cát mãi vương vấn một niềm đau không lối thoát.
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Võ Đức Phúc một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Võ Đức Phúc bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Võ Đức Phúc". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
![]() 4 công nhân trong ca trực tại mỏ khai thác titan thuộc huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) bị cát vùi lấp, 1 người tử ... |
![]() Phương Mai đã chuẩn bị tươm tất cho ngày Lễ tốt nghiệp đại học của mình. Sau 4 năm đợi chờ và dốc sức cho ... |
![]() 3.200 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) kéo dài nhiều năm đang khiến hơn 206.000 lao động lao đao nhưng cơ quan quản ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Ôm bụng chịu đau, tiếp tục cấp cứu

“Concert Quốc gia” và rung động thiêng liêng

Cướp ngân hàng, chơi “tài- xỉu”
Tin tức khác

Bài học lịch sử trên đường phố

Thuốc giả - lời cảnh tỉnh thật

Thìa sữa trong viện

Kinh hoàng sữa giả

“Miếng cơm” từ cây gạo
