
Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 21/4, Vũ Văn Lịch (40 tuổi, trú tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) thực hiện vụ cướp tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội. Lịch sử dụng dao bầu 30cm và chai chứa xăng uy hiếp nhân viên. Hắn ném ba lô yêu cầu bỏ tiền, đe dọa bằng dao, khiến nhân viên nhét tiền mặt vào ba lô. Lịch cướp được 210 triệu đồng, sau đó đi bộ ra ngoài, đe dọa người truy đuổi, rồi tẩu thoát bằng xe máy.
Sáng 23/4, Công an Hà Nội bắt Lịch tại lán ngoài bãi sông Hồng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Tang vật thu giữ gồm 75,6 triệu đồng tiền mặt, 176 triệu đồng trong tài khoản, 1 điện thoại, và xe máy tháo biển. Lịch khai dùng tiền cướp được để chơi tài xỉu trên mạng (20 triệu đồng), mua điện thoại và chi tiêu cá nhân. Một phần tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng. Lịch nghiện cờ bạc, thua tài xỉu dẫn đến nợ nần, nên cướp ngân hàng để trả nợ. Công an đang tiếp tục điều tra.
Cướp ngân hàng ở Việt Nam là hành động gần như là vô vọng. Ngay trong clip Lịch cướp ngân hàng cũng cho thấy nhân viên ngân hàng vô cùng bình tĩnh xử lý tình huống. Và ngay khi thông tin vụ việc được công bố, nhiều người đã đoán xem Lịch sẽ bị bắt trong vòng 72 giờ hay 48 giờ. Kết quả là chưa đầy 48 giờ Lịch bị bắt như bao thủ phạm cướp ngân hàng khác.
Lịch đã bị bắt. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục điều tra. Hắn sẽ bị luật pháp xử lý nghiêm minh. Hành vi cướp ngân hàng không thể biện minh với bất cứ động cơ nào. Những tháng ngày trả giá vì hành vi này của Lịch vẫn còn đợi hắn ở phía trước.
Nhưng hãy thử tìm hiểu nguyên nhân của khoảnh khắc xách dao bầu vào phòng giao dịch ngân hàng giữa trưa của Lịch. Động cơ phạm tội của Lịch khá phổ biến: nợ nần. Và nợ của Lịch đến từ cờ bạc- một loại hình tệ nạn có khả năng gây nghiện. Không chỉ Lịch, nhiều vụ cướp có tính chất manh động đã diễn ra từ nhóm Facebook có tên “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”. Nợ dẫn đến liều. Cờ bạc dẫn đến nợ.
Chi tiết khi trốn chạy lực lượng chức năng, Lịch vẫn mua điện thoại mới và việc gần như đầu tiên hắn làm là lên mạng chơi “tài xỉu” thể hiện nhiều điều. Không chỉ cướp để trả nợ, hắn còn muốn cướp để có tiền gỡ gạc. Hoặc đơn giản là chơi như một thói quen, một chứng nghiện khó bỏ. Và nghiện cờ bạc là nguồn cơn không chỉ vụ việc của Lịch mà của rất nhiều vụ việc liên quan tới tội phạm chiếm đoạt tài sản manh động.
Những con nghiện cờ bạc như những con thiêu thân lao vào lửa. Họ mất hết những khả năng hoạt động bình thường của lý tính. Họ cũng không còn bất cứ tự trọng, danh dự nào khi vay mượn đủ các mối quan hệ từ thân tình tới quen sơ. Họ- thực sự là những con nghiện- không có năng lực tư duy, hành động bình thường.
Và cờ bạc online đã khiến những con nghiện dạng này ngày một đông khi “vào sới” chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Những dòng quảng cáo về “nhà cái đến từ Châu Âu” xuất hiện khắp ngõ ngách mạng. Chỉ cần 1 cái click, người dùng đã có thể bắt đầu chơi. Nguy hiểm hơn, ngay trong ứng dụng hay trang web cờ bạc cũng sẵn những app vay nợ để cấp tiền cho con bạc tiếp tục “nướng tới cháy tài khoản”. Một vòng tròn hoàn hảo để quay con người thành con bạc, con nghiện và sau đó, có thể là những hành vi phạm tội.
Nhìn sâu vào nguyên nhân này sẽ thấy, những vụ cướp đơn thuần là những vụ cướp nếu nhìn từng tình tiết, từng vụ việc. Song, nếu nhìn kỹ hơn, nó phản ánh những vấn nạn, những mầm mống tội phạm bủa vây ngay trên màn hình điện thoại, khi người dùng lúc đầu, đơn thuần chỉ là “lướt chơi”.
Lịch phạm tội không có gì phải thanh minh. Hành trình truy bắt nhanh gọn của các chiến sĩ Công an rất đáng được tuyên dương. Và, bên cạnh việc bắt tội phạm để răn đe, đảm bảo an ninh cho đời sống người dân, việc mạnh tay hơn với các hình thức cờ bạc trực tuyến cũng là một cách để diệt trừ mầm mống phạm tội.
Điều này tuy khó do các đối tượng làm app cờ bạc thường là tội phạm xuyên biên giới, nhưng chắc chắn, lực lượng an ninh trật tự của ta sẽ làm được- như cách các chiến sĩ đã xông thẳng vào sào huyệt của bọn lừa đảo ở nước ngoài khiến chúng không đất dung thân.
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết "Cướp ngân hàng, chơi “tài- xỉu””, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một “ly cà phê” thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR “Buy me a coffee”
Hoặc bạn cũng có thể tặng “ly cà phê” cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: “Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh”. Đọc cà phê tối, tặng “cà phê” là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một “ly cà phê”. Mỗi “ly cà phê” trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

“Học gần nhà” và tư duy quản lý

Cô giáo bị đánh, những đứa trẻ bị “hành hung”

“Niềm vui phút giây như đang long lanh”
Tin tức khác

Đằng sau khoảnh khắc cõng bạn lên nhận bằng

“Áp KPI” cho công chức

Lòng se điếu và “cuộc thanh tra” của người tiêu dùng

Ôm bụng chịu đau, tiếp tục cấp cứu

“Concert Quốc gia” và rung động thiêng liêng
