
Sự lặp lại thú vị của lịch sử |
Hôm qua (25/4), 56 khối diễu binh, gồm các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ và đại diện các tầng lớp nhân dân cùng hàng vạn nhân dân đứng ven đường đã hòa chung không khí buổi sơ duyệt trước thềm đại lễ.
Trước giờ diễn ra lễ diễu binh, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hàng vạn người dân vẫn kiên trì đứng dưới mưa, che ô, mặc áo mưa, cùng nhau chờ đợi khoảnh khắc diễu binh, diễu hành.
Nhiều người chia sẻ dù ướt sũng nhưng lòng vẫn ấm áp khi được hòa mình vào không khí đoàn kết, tự hào của dân tộc. Các chiến sĩ diễu binh cũng không nao núng, giữ vững đội hình, bước đều trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân hai bên đường.
Trên mạng, cụm từ "concert quốc gia" bùng nổ, thể hiện sự hào hứng của giới trẻ đối với sự kiện diễu binh, diễu hành. Nhiều bạn trẻ đã lên kế hoạch từ sớm, chuẩn bị trang phục áo cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ Tổ quốc và các vật dụng cổ vũ để tham gia sự kiện. Một số nhóm còn tổ chức cắm trại tại các địa điểm như công viên Bến Bạch Đằng để giữ chỗ xem diễu binh .
Concert tạm dịch là buổi hòa nhạc, buổi biểu diễn trực tiếp. Với sự bùng nổ của công nghiệp giải trí, giới trẻ thường nhắc tới cụm từ “đu concert” để ám chỉ một chương trình biểu diễn mà mình không muốn bỏ qua.
Đây cũng là cách nói gần gụi của giới trẻ về việc lễ diễu binh, diễu hành thành “concert Quốc gia”. Nó không có gì “phạm” cả, chỉ đơn giản là cách diễn đạt dễ thương của những người trẻ khi muốn dự phần vào ngày hội lớn của dân tộc.
Và ở “concert Quốc gia”, vô vàn hình ảnh xúc động được ghi lại. Đó còn là hình ảnh một cựu chiến binh, nói với những người trẻ đang đứng xem diễu binh, diễu hành, đại thể rằng: Ông có mặt ở đây vì ông là anh hùng chiến đấu. Ông tự hào về điều đó. Nhưng ông hi vọng, thế hệ các cháu, không ai trở thành anh hùng chiến đấu trong một cuộc chiến vệ quốc nào nữa. Hòa bình quý giá lắm!
Đó cũng là vô vàn những điều tưởng chừng “li ti mi” nhưng có sức lay động vô vàn: một em nhỏ được bế lên xe để chụp ảnh với các “chú bộ đội”; một người lính mở mã QR về tài khoản mạng xã hội cho một bạn nữ mở máy ra quẹt; một đoàn người vừa đi vừa hát trên đường ra bãi xe trong lúc “tan concert”...
Những hình ảnh, câu chuyện không khuôn sáo đó thực sự làm buổi lễ diễu binh, diễu hành trở nên ý nghĩa, sống động với thông điệp nhắc nhở quá khứ, niềm tự tôn dân tộc. Và, những điều nhỏ nhắn dễ thương ấy cũng làm cho người ta thấy được sự ngọt ngào của hòa bình, thống nhất- thứ mà lớp lớp thế hệ đi trước đã phải đánh đổi bằng máu xương và nước mắt.
Chính những rung cảm hạnh phúc thiêng liêng về hòa bình, thống nhất và niềm tự hào biết ơn ấy là cách kết nối thẳm sâu nhất, thúc đẩy người dân đoàn kết hơn, nỗ lực hơn để đưa quốc gia đến bến bờ thịnh vượng.
Cũng trong hôm qua, trong lúc đứng xếp hàng chờ tàu Metro, cả đoàn người lối dài không ai vội, không ai bực khi phải đợi chờ, ngược lại, đó là lúc kết nối, dưới một màu cờ và những điều thiêng liêng về Tổ Quốc cất tiếng. Họ hát vang “Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay”.
Có lẽ, bài hát ấy trong khoảnh khắc ấy đã chạm vào sâu thẳm trái tim của rất nhiều người mà không concert nào có được.
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết “Concert Quốc gia” và rung động thiêng liêng, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một “ly cà phê” thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR “Buy me a coffee” Hoặc bạn cũng có thể tặng “ly cà phê” cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: “Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh”. Đọc cà phê tối, tặng “cà phê” là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một “ly cà phê”. Mỗi “ly cà phê” trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Khi giáo viên không được “mắng” học sinh

“Áp KPI” cho công chức

Lòng se điếu và “cuộc thanh tra” của người tiêu dùng
Tin tức khác

Mắc kẹt trên núi Hàm Lợn

“Có thi cũng không đậu!”

Đằng sau khoảnh khắc cõng bạn lên nhận bằng

“Học gần nhà” và tư duy quản lý

Cô giáo bị đánh, những đứa trẻ bị “hành hung”
