
5 năm học của K’Rể và triết lý giáo dục Hành trình giúp học sinh hạnh phúc |
![]() |
Thầy giáo Đào Thiện Khải là thầy giáo dạy Toán giỏi nổi tiếng của Trường THPT Chu Văn An. |
Đào Thiện Khải - 09:58 AM - 04/10/2012
"Ngày 20/11 của thầy trò chúng tôi
Nhân 40 năm ra trường, mừng ngày 20/11, học sinh cũ từ khắp nơi trong Nam ngoài Bắc, xa gần đang làm ăn ở khắp "toàn cầu" rủ nhau về tụ họp. Sau ba bốn chục năm, có dịp tay bắt mặt mừng, các em làm đủ ngành nghề, có người thủ trưởng cơ quan, có nhà doanh nghiệp cỡ bự, có người nghe nói đang hàm "tướng tá"; tất nhiên có cả những em mới làm quen lĩnh lương hưu ở ATM.
Mặc dù nay cũng xấp xỉ 50 - 60 tuổi, các em trai vẫn tíu tít, các em gái cũng màu sắc chỉ kém các phóng viên truyền hình chút ít. Rồi cũng phần lễ, phần hội do chính các chuyên gia thứ thiệt đảm nhiệm với công nghệ cập nhật nhất trên thị trường; rồi cũng hoa, cũng ảnh... và không thể thiếu phong bì...
Ông Đỗ Phủ - sinh năm 712, mất năm 770, nhà thơ vĩ đại nhất Trung Quốc có nói "nhân sinh thất thập cổ lai hy", tôi hiểu cách đây gần 2.000 năm, đời sống con người còn thấp, tuổi thọ chắc không quá 70, hơn nữa người tài giỏi như Đỗ Phủ thực là hiếm. Khi Bác Hồ nhắc lại lời nhà thơ "người thọ 70, xưa nay hiếm", tôi lại càng hiểu, với lãnh tụ xuất chúng như Bác, từng trải bao nhiêu gian khổ, thọ đến tuổi 79, chỉ kể riêng trong lịch sử nước ta lại cực kỳ hiếm, nếu không muốn nói là duy nhất.
Mừng là mình được vào hàng ngũ 9 triệu người cao tuổi của đất nước, đạt trung bình khá 75/73. Nhưng khi học sinh chúc tụng gán cho ba chữ "xưa nay hiếm" vì chắc chắn không đúng, tôi cứ băn khoăn mãi, chẳng dám nhận. Đất nước ta đã thay đổi rất nhiều, số người đạt tuổi như tôi nay khó tính cho xuể.
Được nghe các học sinh cũ bàn tán sẽ có buổi gặp mặt, tôi cũng lo trước món quà "lại quả". Xưa làm nghề dạy học, nay không còn dạy nhưng vẫn còn học được, tôi bèn tặng các em hai cuốn tài liệu là kết quả học tập; cuốn thứ nhất: Tự học chữ Hán qua Ngục trung nhật ký trên máy tính, cuốn thứ hai nhằm mở đầu "du học" tại chỗ cho con cháu các em, tạo cơ hội học toán với các thầy tây.
Rất mong các em khi đến tuổi hưu, cố học ít nhiều để đọc được lời Đỗ Phủ bằng chính chữ viết của đất nước Cụ, còn các cháu sẽ có đầy đủ tài năng tinh thần học theo kịp thời đại.
Hà Nội, tháng 10/2012".
Đôi khi tôi cứ lan man tự nghĩ với thầy giáo, cô giáo như vậy thì học sinh sao có thể không ham học, và không thành người có ích. Nếu học trò được dạy bởi những thầy cô mà cuộc đời của họ chính là những bài học thấm đẫm tình yêu nước, yêu người thì làm sao tình người Việt Nam lại không keo sơn bền chặt. Cải cách giáo dục đầu tiên nên hướng vào các thầy cô. Lựa chọn được thầy cô có tâm với dân với nước thì mới có trò hiền trò giỏi. Mà đầu tiên là nên chọn thầy tư lệnh…
![]() Một bài toán dành cho học sinh lớp 1 mới đây gây xôn xao cộng đồng mạng khi không tìm được đáp án cuối ... |
![]() Năm nay miền Trung bão lụt liên miên, đồng bào trong đó quá ư là vất vả và chịu nhiều mất mát đau thương. Nhưng, ... |
![]() Lớp tập huấn được tổ chức vào ngày 12/11, do đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An và đồng ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Cướp ngân hàng, chơi “tài- xỉu”

Bài học lịch sử trên đường phố

Thuốc giả - lời cảnh tỉnh thật
Tin tức khác

Thìa sữa trong viện

Kinh hoàng sữa giả

“Miếng cơm” từ cây gạo

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người
