Người thầy sống mãi trong lòng đồng nghiệp và học sinh
Cuộc thi viết Vòng tay Công đoàn

Người thầy sống mãi trong lòng đồng nghiệp và học sinh

Trần Thị Thu Trang
Hình ảnh thầy Đoàn Thanh Kỳ, Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Nghĩa (Hòa Nghĩa, Chợ Lách, Bến Tre) vẫn luôn sống mãi trong lòng chúng tôi – những thế hệ học sinh, giáo viên và cả những người dân trong xã. Suốt cuộc đời mình, thầy đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục, đến tận giây phút cuối cùng vẫn đau đáu một ước mơ đưa ngôi trường đạt chuẩn quốc gia loại 1.
Công đoàn Thư viện Trường Đại học Thương mại - nơi lan tỏa những yêu thương và gắn kết

Một đời vì sự nghiệp “trồng người”

Sinh năm 1973 trong một gia đình giàu lòng hiếu học, thầy Kỳ sớm nuôi dưỡng tình yêu với nghề giáo. Sau khi tốt nghiệp Đại học sư phạm, thầy về nhận công tác tại Trường THCS Hòa Nghĩa – một ngôi trường nhỏ nằm ở vùng quê nghèo của huyện. Với điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, lớp học ọp ẹp và học sinh còn nhiều thiệt thòi, thầy không ngại khó khăn, cùng đồng nghiệp tìm cách cải thiện mọi thứ.

Người thầy sống mãi trong lòng đồng nghiệp và học sinh (abc)
Thầy Đoàn Thanh Kỳ đánh trống khai giảng năm học 2019-2020. Ảnh: ĐVCC

Trong những ngày đầu công tác, thầy Kỳ đã không chỉ là một người thầy mà còn như một người cha. Thầy thường đạp xe đến từng nhà vận động phụ huynh cho con em đến trường, đồng thời tự tay làm đồ dùng dạy học từ những vật liệu đơn sơ. Thầy có phương pháp dạy tích cực giúp học sinh yêu thích học môn tiếng Anh của thầy như: đóng vai, tham gia các trò chơi vận động trước khi vào bài học… Sự tận tụy và nhiệt huyết của thầy dần lan tỏa, giúp ngôi trường từng bước thay đổi.

Năm 2018, khi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, thầy luôn đặt mình trong những thử thách và ý thức hoàn thành xuất sắc trong mọi nhiệm vụ trong các vai trò vị trí mới. Thầy Kỳ bắt đầu thực hiện những ước mơ lớn hơn. Thầy đề ra mục tiêu xây dựng Trường THCS Hòa Nghĩa thành một ngôi trường kiểu mẫu, không chỉ về chất lượng giáo dục mà còn về môi trường học tập.

Để đạt được điều đó, thầy đã không ngừng nỗ lực cải tạo cơ sở vật chất, vận động các nguồn lực, và cùng đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy.

Không chỉ là một Hiệu trưởng xuất sắc, thầy Đoàn Thanh Kỳ còn là một Chủ tịch Công đoàn đầy tâm huyết. Thầy luôn quan tâm, chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho các công đoàn viên trong trường. Thầy thường xuyên tổ chức các buổi họp mặt, lắng nghe những khó khăn, tâm tư của giáo viên, nhân viên và tìm cách hỗ trợ kịp thời, thầy xem mọi người trong trường như anh em một nhà.

Dưới sự dẫn dắt của thầy, tập thể công đoàn Trường THCS Hòa Nghĩa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh. Thầy luôn khích lệ mọi người phấn đấu, đồng thời tạo động lực bằng những phong trào thi đua ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên.

Người thầy sống mãi trong lòng đồng nghiệp và học sinh (abc)
Trường THCS Hòa Nghĩa đã và đang vươn mình đổi mới từng ngày để không phụ công sức của quý thầy cô các thời kỳ! Ảnh: ĐVCC

Sự tận tụy của thầy trong vai trò Chủ tịch Công đoàn không chỉ giúp công đoàn nhà trường trở thành điểm sáng trong các hoạt động phong trào mà còn gắn kết các thành viên, tạo nên một môi trường làm việc đầy ấm áp và nhân văn.

Dưới sự lãnh đạo của thầy, trường đã có nhiều bước tiến vượt bậc. Thầy luôn nhấn mạnh rằng: “Dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là khơi gợi khát vọng, lòng nhân ái và ý chí vươn lên ở mỗi học sinh”. Với tầm nhìn đó, thầy không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, khuyến khích các thầy cô sử dụng công nghệ trong giảng dạy, tổ chức các buổi học ngoại khóa để giúp học sinh phát triển toàn diện.

Ngoài việc quản lý, thầy Kỳ còn tận tay tham gia mọi công việc của trường. Hình ảnh thầy dọn dẹp sân trường, sửa chữa bàn ghế hay chăm sóc vườn hoa đã trở thành quen thuộc. Dù giữ chức vụ cao, thầy vẫn luôn gần gũi, hòa nhã với mọi người. Những câu chuyện về lòng yêu nghề, sự hy sinh thầm lặng của thầy đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho đồng nghiệp và học sinh.

Tâm huyết đến hơi thở cuối cùng

Năm 2023, khi Trường THCS Hòa Nghĩa đang trong giai đoạn hoàn thiện để xét duyệt đạt chuẩn quốc gia loại 1, thầy Kỳ phát bệnh nặng. Giáo viên trong trường khuyên thầy đi khám bệnh nhưng thầy nói: “Đợi cho đoàn kiểm tra kiểm định chất lượng đến kiểm tra trường xong rồi thầy mới yên tâm đi khám bệnh”. Và vài ngày sau khi đoàn kiểm định đến kiểm tra trường xong thì gia đình đã đưa thầy đi chữa bệnh nhiều nơi, do bệnh nặng thầy đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Y dược thành phố Hồ Chí Minh.

Dù sức khỏe ngày càng suy yếu, thầy phải thở bằng máy cung cấp oxi, vậy mà thầy vẫn còn lo cho trường. Các thầy cô và học sinh vẫn nhớ hình ảnh thầy nằm trên giường bệnh, tay vẫn cầm điện thoại để theo dõi công việc ở trường trên zalo nhóm của trường. Thầy nhờ người nhà nhắn tin “Anh em ở trường gắng lo cho trường dùm tôi...”. Thầy còn động viên các anh em tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức: “Anh em tham gia hoạt động do công đoàn tổ chức cho vui sau những ngày làm việc vất vả chứ như tôi giờ bệnh có muốn tham gia cũng không được…

Và không ngờ lần đi khám bệnh đó là lần thầy ra đi mãi mãi. Thầy đi chữa bệnh chưa được 2 tháng rồi thầy mất để lại niềm tiếc thương vô hạn cho cả tập thể Trường THCS Hòa Nghĩa, phụ huynh, học sinh, gia đình, người thân, bạn bè,... Khi hơi thở cuối cùng của thầy dừng lại, lòng thầy vẫn hướng về mái trường, nơi thầy đã cống hiến cả cuộc đời.

Người thầy sống mãi trong lòng đồng nghiệp và học sinh (abc)
Ngày nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, cô Chủ tịch Công đoàn và cô Phó hiệu trưởng đã rưng rưng nước mắt. Ảnh: ĐVCC

Thầy ơi, thầy ra đi thanh thản, trường THCS Hòa Nghĩa đã có các anh em chung lo” đó là lời nguyện của tập thể anh em trường THCS Hòa Nghĩa khi đến viếng thầy!!! “Thầy ơi, chúng em nhớ thầy nhiều lắm!”,… học sinh nghẹn ngào nước mắt khi nhìn di ảnh của thầy!

Có lần, thầy nói với chúng tôi: “Đời Thầy có thể kết thúc, nhưng giấc mơ về một ngôi trường chuẩn mực thì không được dang dở. Các em học sinh xứng đáng có một môi trường học tập tốt nhất.” Đôi mắt thầy sáng lên, dù cơ thể đã mỏi mệt.

Tháng 09/2023, Trường THCS Hòa Nghĩa chính thức được đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia loại 1. Đó là thành quả của cả tập thể, nhưng trong lòng mỗi người, chúng tôi đều biết rằng điều đó có được là nhờ thầy Đoàn Thanh Kỳ. Tên của thầy không chỉ gắn liền với những trang sử vàng của trường mà còn in sâu trong trái tim những người từng biết đến thầy.

Giữa hàng cây xanh mướt và tiếng cười nói của học sinh, chúng tôi như thấy bóng dáng thầy đâu đây. Thầy Kỳ đã ra đi, nhưng di sản thầy để lại sẽ mãi mãi sống cùng thời gian – không chỉ là một ngôi trường khang trang mà còn là tinh thần yêu thương, sự tận tâm và ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ V do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: [email protected]

Cô Chủ tịch Công đoàn có tấm lòng nhân ái, hết lòng vì học sinh Cô Chủ tịch Công đoàn có tấm lòng nhân ái, hết lòng vì học sinh

Cô Đoàn Thị Dung, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Tân Túc (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) là một giáo viên hết lòng ...

Người thầy thắp sáng ước mơ qua từng bước chân học trò Người thầy thắp sáng ước mơ qua từng bước chân học trò

Thầy Trịnh Quốc Nam, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Hòa Lợi (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre), có 36 năm cống hiến trong ...

Người thầy “in dấu” trong lòng người khác Người thầy “in dấu” trong lòng người khác

Có những con người, dùng ngôn từ ta không kể hết thành lời vì họ chân chất bình dị đời thường nhưng lại có sức ...

Tin mới hơn

Từ những bước chân đầu tiên đến trái ngọt đầu đời

Từ những bước chân đầu tiên đến trái ngọt đầu đời

Gắn bó gần 4 năm với Công đoàn Trường Mầm non Đại Mỗ B (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), tôi trưởng thành từng ngày – cả trong chuyên môn lẫn cuộc sống. Công đoàn là điểm tựa vững chắc, là nơi nâng bước tôi từ những ngày đầu bước vào nghề, giúp tôi vững tin gắn bó với sự nghiệp trồng người đầy thiêng liêng và ý nghĩa.
Dấu ấn của Công đoàn Vietcombank Bắc Sài Gòn

Dấu ấn của Công đoàn Vietcombank Bắc Sài Gòn

Những năm qua, ngoài việc nâng cao chất lượng đời sống đoàn viên của đơn vị, Công đoàn Vietcombank Bắc Sài Gòn còn lan tỏa những giá trị nhân văn, không ngừng nỗ lực mang lại điều tốt đẹp cho xã hội.
Đảng viên công nhân Lê Chí Mộng: Đam mê sáng tạo, hết mình làm theo lời Bác

Đảng viên công nhân Lê Chí Mộng: Đam mê sáng tạo, hết mình làm theo lời Bác

Với hơn 20 năm gắn bó tại Xí nghiệp Nước giải khát Suối Xanh (thuộc Công ty Lương thực Tiền Giang), anh Lê Chí Mộng – là tấm gương tiêu biểu của sự nỗ lực không ngừng trong lao động và sáng tạo. Từ một công nhân kỹ thuật, anh đã phấn đấu vươn lên vị trí Tổ trưởng Tổ kỹ thuật, không chỉ làm chủ thiết bị công nghệ mà còn đóng góp nhiều sáng kiến cải tiến sản xuất, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động của xí nghiệp.

Tin tức khác

Người cán bộ công đoàn hết mình với công việc

Người cán bộ công đoàn hết mình với công việc

Trong những năm qua, cô giáo Văn Thị Kim Loan – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Trung học cơ sở Bình Thạnh (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) luôn hết mình chăm lo đến đời sống của những công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn để họ có động lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống.
Công đoàn đồng hành với giáo viên trong giảng dạy và vươn lên thoát nghèo

Công đoàn đồng hành với giáo viên trong giảng dạy và vươn lên thoát nghèo

Công đoàn cơ sở Trường trung học cơ sở Bình Thạnh (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) là một tập thể trẻ, khỏe, nhiệt tình, năng động; luôn đồng hành với công đoàn viên nhà trường góp phần thực hiện sứ mạng và là chỗ dựa vững chắc cho công đoàn viên trong sự nghiệp giáo dục của huyện nhà.
Có một niềm hạnh phúc ấm áp, dịu dàng

Có một niềm hạnh phúc ấm áp, dịu dàng

Giờ đây, sau gần hai năm gắn bó với ngôi Trường THCS Thắng Nhất (TP. Vũng Tàu, Bà Rịa- Vũng Tàu), tôi không còn là cô giáo lẻ loi của ngày đầu nữa. Cảm giác bơ vơ, lạc lõng như chú chim non lần đầu rời tổ đã tan biến từ bao giờ, nhường chỗ cho một niềm ấm áp dịu dàng.
Người thầy giáo thân thiện, tạo môi trường giáo dục đoàn kết

Người thầy giáo thân thiện, tạo môi trường giáo dục đoàn kết

Trường THCS Tân Hưng Tây, xã Tân Hưng Tây (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) là một trong những đơn vị còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Thế nhưng, những năm qua, tập thể nhà trường đã luôn đoàn kết, gắn bó hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Để tạo nên sức mạnh đoàn kết đó, phải nói đến sự nỗ lực không ngừng của thầy Phan Văn Tiếp - Chủ tịch công đoàn trường trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ giáo viên.
Sự đồng hành bền bỉ của công đoàn

Sự đồng hành bền bỉ của công đoàn

Trường THCS Thắng Nhì, nằm giữa lòng thành phố biển Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng Tàu) từng là một ngôi trường nhỏ bé với vô vàn khó khăn trong những ngày đầu thành lập. Cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ giáo viên còn hạn chế, học sinh chủ yếu là con em lao động tự do, đời sống bấp bênh. Nhưng vượt lên tất cả, đơn vị đã từng bước vươn lên, phát triển mạnh mẽ nhờ tinh thần đoàn kết, sự tận tâm của tập thể giáo viên và đặc biệt là sự đồng hành bền bỉ của Công đoàn nhà trường.
Có một mái nhà chung đầy yêu thương

Có một mái nhà chung đầy yêu thương

Có một mái nhà chung đầy yêu thương - Công đoàn Trường THCS Ngô Sĩ Liên (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu). Có thể nói, nó không chỉ là một tổ chức đại diện cho quyền lợi của giáo viên mà còn là mái nhà chung đầy ắp yêu thương, nơi mỗi thành viên đều cảm thấy được quan tâm, chia sẻ và đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.
Xem thêm